Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 03. Góc Vườn Đào 2015

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13Thu 29 Jan 2015, 01:52

Vắng Thầy

Mấy chục hôm qua bởi vắng Thầy
Vườn Đào ủ rũ khắp đông tây
Chờ bao ánh nắng vàng tia trải
Ngóng những vần thơ ngọt ý bày
Tỷ cũng mơ màng trông đỉnh núi 
Huynh còn thắc thỏm ngó chân mây 
Từng giây từng phút lòng mong mỏi
Bóng dáng thân quen lại chốn này

TB

*Thầy ơi, Thanh Bình nhớ thầy .... về  mau thầy uiiii!


:ilu:  pls :ilu:



*Thầy ơi, Thanh Bình nhớ thầy .... về  mau thầy uiiii!   

Vắng Thầy

Lâu lâu lớp học vắng hơi Thầy
Bàn ghế bơ phờ uống gió tây
Tóc mọc đầy đầu không kéo xén
Chữ rơi chật đất chẳng thơ bày
Rèm xuân nũng nịu phồng tay tỷ
Bút đệ chầm dầm quẹt áng mây
Thi phú văn chương trò quắn quậy
Muội huynh hợp sức phá nơi này

qh  27/01/2015

:ilu: pls  :ilu:

VẮNG THẦY

Lâu thiệt là lâu hỏng thấy Thầy
Học trò túm tụm mái hiên tây
Roi nằm lặng lẽ không người wánh
Bảng đứng chơ vơ thiếu chữ bày
Thắt thỏm đêm ngày nghiên đợi bút
Bồi hồi sớm tối Tỷ trông mây
Người ơi hãy sớm quay về lại
Để hết bùn hiu caí chỗ này !
     
NÁ 


:ilu:  pls  :ilu:

Thầy Ui...

Đã mấy mươi hôm bặt ních thầy
Chắc còn du lịch ở trời tây
Lơ trò trốn học bài thưa gửi
Mặc đệ chơi rong phú ít bày
Cửa ngõ im lìm mưa thế nắng
Sân vườn quạnh quẽ bướm hờn mây
Cột đồng vẫn đỏ* chờ mong mãi
Chẳng biết khi nao lại tiếp này.

* Truyện võ hiệp kỳ tình "Cột đồng chưa xanh"

Phương Nguyên.
28/01/2015 


:ilu:  pls :ilu:

Vắng Thầy Nhớ 
 
Đệ tử lao xao bởi cách Thầy 
Bao ngày vẫn đợi ngó phương tây 
Ân dầy ngữ điệu kèm thao diễn
Nghĩa rộng văn chân dắt tỏ bày 
Ở lớp im hơi buồn dậy biển
Nơi trường lặng tiếng khổ phun mây 
Vô thường biến động dò kêu Tỷ 
Phụ hởi người ơi có hiểu này 
 
Mytutru 28.12.2015 

:ilu: pls :ilu:


Được sửa bởi mytutru ngày Tue 06 Feb 2018, 06:31; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13Sat 31 Jan 2015, 15:40

03. Góc Vườn Đào 2015 1ODjt-1kH-1

Mừng Thầy Về
(Mytutru Xin lỗi và Tuyết Lê)

Mừng lại đoàn viên kính lễ thầy
Hoa đồng cỏ nội thắm nơi đây
Bài chờ ngóng phụ rầu sanh ốm
Lớp đợi trông ai khổ đến gầy
Cứ nghĩ rèn chiêu hồng sợi nắng
Đâu ngờ vỡ mánh xám tia mây
Mong người bỏ giận trò lâm lỗi
Đệ tử khờ quên chóng sửa nầy

Mytutru 31.01.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13Wed 04 Feb 2015, 15:38

Vắng Thầy 

Mấy chục hôm qua bởi vắng Thầy
Vườn Đào ủ rũ khắp đông tây
Chờ bao ánh nắng vàng tia trải
Ngóng những vần thơ ngọt ý bày
Tỷ cũng mơ màng trông đỉnh núi 
Huynh còn thắc thỏm ngó chân mây 
Từng giây từng phút lòng mong mỏi
Bóng dáng thân quen lại chốn này

TB


*Thầy ơi, Thanh Bình nhớ thầy .... về  mau thầy uiiii! 


Vắng Thầy

Lâu lâu lớp học vắng hơi Thầy
Bàn ghế bơ phờ uống gió tây
Tóc mọc đầy đầu không kéo xén
Chữ rơi chật đất chẳng thơ bày
Rèm xuân nũng nịu phồng tay tỷ
Bút đệ chầm dầm quẹt áng mây
Thi phú văn chương trò quắn quậy
Muội huynh hợp sức phá nơi này

qh  27/01/2015 



VẮNG THẦY

Lâu thiệt là lâu hỏng thấy Thầy
Học trò túm tụm mái hiên tây
Roi nằm lặng lẽ không người wánh
Bảng đứng chơ vơ thiếu chữ bày
Thắt thỏm đêm ngày nghiên đợi bút
Bồi hồi sớm tối Tỷ trông mây
Người ơi hãy sớm quay về lại
Để hết bùn hiu caí chỗ này !
     
NÁ 



Thầy Ui...

Đã mấy mươi hôm bặt ních thầy
Chắc còn du lịch ở trời tây
Lơ trò trốn học bài thưa gửi
Mặc đệ chơi rong phú ít bày
Cửa ngõ im lìm mưa thế nắng
Sân vườn quạnh quẽ bướm hờn mây
Cột đồng vẫn đỏ* chờ mong mãi
Chẳng biết khi nao lại tiếp này.

* Truyện võ hiệp kỳ tình "Cột đồng chưa xanh"

Phương Nguyên.
28/01/2015 


Vắng Thầy Nhớ 
 
Đệ tử lao xao bởi cách Thầy 
Bao ngày vẫn đợi ngó phương tây 
Ân dầy ngữ điệu kèm thao diễn
Nghĩa rộng văn chân dắt tỏ bày 
Ở lớp im hơi buồn dậy biển
Nơi trường lặng tiếng khổ phun mây 
Vô thường biến động dò kêu Tỷ 
Phụ hởi người ơi có hiểu này 
 
Mytutru 28.12.2015 


03. Góc Vườn Đào 2015 132552 03. Góc Vườn Đào 2015 132552 03. Góc Vườn Đào 2015 132552 


Đoán Già Đoán Non
 
Du lịch trời Âu có lẽ Thầy
Ắt rằng mắc nhậu với ông Tây?
Lao xao đệ tử neo bài đợi
Nhấp nhổm sư huynh lộ ý bày
Ít kẻ đau tim dòm cáo thị
Vài người chột dạ ngán roi mây
Bàn qua tán lại um trong lớp
Hổng biết vì sao cớ sự này.
 
Cẩn Vũ 29/01/2015




Chuồn

Cũng sợ Đào viên réo gọi thầy
Nên chuồn mấy bữa ở bên tây
Trên đồi hoa đẹp mê hương toả
Dưới biển người xinh ngắm vẻ bày
Thăm thẳm đường xa chân tới bến  
Tràn trề món lạ bụng lên mây
Hai tuần ngoảnh lại qua nhanh nhỉ
Ước mãi cho ta vẫn thế này

Ai Hoa
02/02/2015




Chúc Thầy   pls
 
Rõ khổ hè nhau gọi réo thầy 
Đâu ngờ bước dậm ở non tây 
Hằng lo xót dạ ôn vần hỏi 
Mãi đoán hao tâm gọt chữ bày 
Đất đãi người xinh không sợ nắng
Trời chìu ý đẹp chẳng lo mây 
Khi về luyến tiếc thời gian hẹp
Chúc Phụ an nhiên vẹn ước này 
 
Mytutru 04.02.2015

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13Wed 04 Feb 2015, 15:57

Mytutru vui họa cùng Bác Ma Nữ .. Chúc Bác thân tâm an lạc 


Xuân Ngự Nơi Ta
 
Giáp Ất hèn sang thuộc mỗi nhà 
Dê bày Ngựa tót ở tùy gia 
Bền gan trực ý gan bền vậy
Vững chí nghiêm thân chí vững mà 
Đấy hiểu dương gian tình tác động
Nầy hay cõi tục lý dung hòa 
Bao người sắc thể đầy ham muốn 
Bởi vậy luân hồi khổ khó ra 
 
Mytutru 04.02.2015
 
03. Góc Vườn Đào 2015 1ODjt-1jQ-1
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13Thu 05 Feb 2015, 15:23

Họa thơ cùng bác Ma Nữ 25.01.2015

THÂN GỬI MYTUTRU


Chẳng phảI qua quên Mỹ Tú Tru (*)
Nhưng mà công việc quá lu bù :
Cháu thơ lý lắt ưa đòi nựng
Bà yếu lèm nhèm thích muốn tu
Bởi vậy thường quên sinh nhật bạn
Cho nên khó nhớ tử niên thù
Lời hay ý tốt hầu như cạn
Chẳng phải qua quên Mỹ tú Tru


(*) Xin lỗI Đã đổi tên bạn tí chút cho hoa mỹ
 
 
Thân Gởi Bác Ma Nữ
 
Ma Nữ hay đùa Mỹ Tứ Tru
Vần se đáp lễ kính trao bù
Mừng nhà hiếu nghĩa Vinh vì Đạo
Mến bác ân tình Hiển bởi Tu
Phật nói lòng lành qua hận tủi
Người nghe ý thiện giải oan thù
Xuân nầy phúc lộc thân vui khỏe
Ma Nữ hay đùa Mỹ Tứ Tru
 
Mytutru 25.01.2015 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13Thu 05 Feb 2015, 16:59

Bên trang (Học Nấu Đường của bác BXP) 


Kính Gởi Bác BXP
 
Có Học Mới Hiểu 
(Có công mài sắt có ngày nên kim) 
 
Học để gom về những lý hay 
Thầy bên dạy bảo nắm chiêu bài 
Bền gan bất thối nuôi rừng chữ
Vững dạ không lùi cấy biển trai 
Gió nhẹ tung trời ngàn ý mở 
Mưa dầm thấm đất vạn hoa khai
Quen nhuần mọi lối vầng đông tỏ 
Luật hiểu ngôn từ rực ánh mai 
 
Mytutru 05.02.2015


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 11 Feb 2015, 22:30; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13Wed 11 Feb 2015, 22:26

Bên trang Mong Mỏi của Ng.Ánh


MONG MỎI

Bạn quí lâu nay hỏng thấy dzìa
Ta bùn dựa cột đếm sao khuya
Phú thơ nặn óc không thành chữ
Cơm cháo cầm hơi chẳng được thìa
Có phải đang gù ông Chệt nọ
Hay là định dụ lão Tây kia
Spa,mỹ viện, ngày đêm ghé
Mặc sức cho ai rát họng kìa 03. Góc Vườn Đào 2015 298927 

Ng.Á


Than Thở


Chục tiếng cày xong mới được dzìa
Thân già lụm khụm lúc trời khuya
Răng long gốc rụng còn đôi chiếc
Thơ bốc hơi bay sót nửa thìa
Vòi vĩnh loi choi bầy cháu nọ
Càu nhàu quạu quọ lão chồng kia
Cơm lùa trợn trạo vài ba miếng
Mắt mở không lên để tám kìa 03. Góc Vườn Đào 2015 Icon_biggrin


bmv
2/6/2015


03. Góc Vườn Đào 2015 785560 Ng. Ánh

LO !

Gọi đến khan hơi mới chịu dzìa
Sức già ăn mấy phải làm khuya
Cam lê mỏi miệng chừng vài quả
Phở bún dài hơi độ mấy thìa
Chẩng nghĩ thân mình đau ốm đó
Cũng nhìn đám trẻ chạy chơi kia
Rủi nằm một chỗ thì xem nhé
Chồng nó rinh ngay dzợ khác kìa 03. Góc Vườn Đào 2015 Icon_razz 

Ng,Ánh 03. Góc Vườn Đào 2015 110771335 


Em mới trốn vợ đi hóng hớt chiện của người ta ở dzìa nè các tỷ! 

Hóng Hớt

Hóng hớt ngồi nghe chiện ở dzìa
Hai nàng tự sự giữa đêm khuya
Người mong lộc đến chừng dăm buổi 
Kẻ thán cơm ăn độ mỗi thìa
Hễ khóc thì mơ thành tuớng nọ
Còn cười lại uớc giống quan kia
Căng tai ngóng cổ mà đâu biết
Tiếng vợ ngay bên bảo sáng kìa

TB


Thanh Bình, vợ chỉ nhắc chứ hong quánh là may lắm nghen đệ  03. Góc Vườn Đào 2015 Icon_wink 


Vui

Nghe ai réo gọi vội quanh dzìa
Cáo việc ngang liền chẳng đợi khuya
Lọng cọng chân lùn ga tuởng thắng
Kèm nhem mắt toét đũa nhầm thìa 
Cà phê đậm đặc trên bàn ấy
Hủ tiếu ngon lành dưới bếp kia
Xúm xít vừa ăn vừa tán gẫu
Chuyện rôm rả nổ bọt dzăng kìa

bmv
2/8/2015

Lo Toan


Phòng khi hữu sự Tổ kêu dzìa
Nỏ biết hôm nào sáng hoặc khuya 
Chắc đã già rồi cơm lửng bát
Thì đâu trẻ nữa súp vun thìa
Trưa chiều suy nghĩ chi đây đó
Năm tháng cày bừa tính nọ kia
Di chúc ghi phần con cháu hưởng
Trần ai dứt nợ sướng không kìa 


bmv
2/10/2015 


Tỷ Ham vui họa cùng các em nhé  hi


Cố Tật

Tiếng gọi ai xui tỷ chạy dzia
Đồng hồ gõ nhịp biết là khuya
Đầu vừa gợi ý mơ dăm chữ
Bụng đã trêu ngươi ước một thìa
Bún đậu thơm lòng khoe dáng ấy
Chè vừng mát dạ khỏe thân kia
Đặng đừng thoắt dậy vô tìm muỗng
Ấm cật nằm lăn khỏi nói kìa
 
Mytutru 11.02.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13Fri 13 Feb 2015, 00:04

Họa Bên Trang (XUÂN ẤT MÙI CHÚC TẾT) Cẩn Vũ 

XUÂN T MÙI CHÚC TT ÂN SƯ.


Cẩn Vũ dâng hoa chúc tết gầy
Mong Người vạn thọ khỏe như Tây
Bánh chưng mới luộc vuông hơn đất
Giò thủ vừa mua nặng c chầy
Kính trọng ơn sâu ngày chỉ dẫn
Tôn sùng nghĩa cả tháng bồi xây
Đệ huynh giỏi chữ đời không lép
Tỷ muội hay văn nở mặt Thầy.


Cẩn Vũ. 12/02/2015.


CHÚC XUÂN THẦY VÀ TỶ


Tứ Trụ mừng xuân bát cú gầy
Vườn Đào rực sáng phủ đông tây
Thơ bày rượu mức gìn bao thuở
Phú dệt trà hoa học bấy chầy
Nhớ mãi ân dầy từ luật đắp
Yêu hoài nghĩa cả ngữ vần xây
Công người cực khổ khơi mầm trí
Rạng rỡ trò ngoan đẹp ý Thầy
 
Mytutru 12.02.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13Wed 25 Feb 2015, 23:05

Họa Theo Bài Xướng NU Trang Đường Hoa


CHÚC TẾT THẦY

Nâng chén trà thơm kính chúc Thầy
Gia hoà nghiệp thuận cả năm may
Bạc tiền vuốt mũi bao bao ứ
Văn phú sờ râu quyển quyển dày
Nhện giỏi cưng nhiều cho láng gậy
Trò hiền quánh ít đỡ bầm tay
Đưa đò chẳng giận người quên bến
Bỡi trót iu bông phải ráng cày!

NU



CHÚC TẾT THẦY

Nhân dịp đầu năm chúc tết Thầy
Muôn điều như ý,vạn điều may
Phú văn cuộn bút dòng dòng thẳng
Tiền bạc nhào rương cọc cọc dày
Tấp nập vườn đào nhăn áo mũ
Ồn ào lóp học quíu chân tay
Ra trường dấu hiếm người thăm hỏi
Nghiệp dính vào thân vẫn cố cày


Ng.Ánh - 19/02/15 
 
 
Chúc Tết

Một đám trò ngoan tới lễ thầy
Đôi lời chúc lại những cầu may
Phúc dường Đông Hải tài khoe rạng
Thọ tỷ Trường Sơn đức kết dày
Cửa ngọc an khang ngồi khoẻ sức
Nhà vàng thịnh lộc đếm tê tay
Quanh năm rộn rã như ngày Tết
Nhàn nhã dong chơi chẳng phải cày

Ái Hoa 

 
 
Mừng Tết Thầy 
 
Tết dẫu đi qua lễ kính thầy 
Mai đào nở rộ báo điềm may 
Chun trà bốc khói tri ân cả
Nét chữ lồng hương tạ đức dày
Lộc rủ trăm kho đầy đặn sức 
Tài rền vạn phố mượt mà tay 
Vang danh mọi thuở bao người mến
Phúc hưởng ngàn sau bởi trước cày 
 
Mytutru 06.01.2015

 03. Góc Vườn Đào 2015 Chun_t10
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13Thu 26 Feb 2015, 21:57

Họa Bên Trang - THƠ CHÍNH LÀ NGƯỜI Của Bác LTĐQB 

Mytutru Xin Trả Lời Bài Thơ Của Bác LTĐQB như sau..

Năm mới xin chia sẻ với anh chị em DVTC cài ý nghĩ viển vông 
Nhất là với My tứ trụ 

THỬ ĐỐI ĐÁP VỚI ĐINH HUYNH

Đối đáp Đinh huynh ta với ta
Người xưa cũng nghĩ vậy thôi mà 
Na mô miệng tụng buông lòng ác
Tràng hạt tay lần tránh dạ tà 
Đạo đức trung kiên ra sức giữ 
Tu tề bình trị cố công na 
Sao cho tiềm thức luôn ghi nhớ 
Tâm Phật  dù cho có khẩu xà 

Chúc bạn Đinh Hùng cùng phu nhân năm mới được
muôn điều như ý vạn sư hợp lòng trong niềm hoan lạc 
& hạnh phúc ,

Trân trọng  LTĐQB
 

Văn phong !

Trưởng thượng đưa ra đúng quá ta :
Văn phong thấy rỏ tánh người mà
Tài che : mốt nọ đùng ....... lòi ác
Giỏi dấu : mai kia bổng ...... ló tà
Làm bộ phun châu toàn giả dối
Giã vờ nhả ngọc " bẹc cà na"(*)
Muôn đời sự thật ..... luôn cao cả
Lương lẹo tanh hôi độc mảng xà !
Tím

(*)tiếng lóng là xạo ke học từ ba con ổng hay nói chơi với ban thân tụi bây bẹc cà na con nhớ hong biết đúng hong nửa đó dạ con kính nhờ cao nhân chỉ dạy thêm giùm nè

Đọc bài Thơ thật hay của Bác Đỗ Quý Bái, Nhất Hùng chợt nẩy ra một ý, chỉ làm thơ ĐỐI ĐÁP chứ không dám KHẨU CHIẾN với Bác ĐỖ QUÝ BÁI

XEM VĂN BIẾT NGƯỜI ???

“Xem văn xét được tánh người ta”
Các cụ vẫn luôn nói vậy mà
Cứ đọc ngôn từ rành thiện-ác
Lại xem ngữ nghĩa tỏ chân-tà
Phun lời tục tĩu là vô lại
Nhả chữ đoan trang tất nết na
Nếu đúng như điều xưa dạy bảo
Làm sao có: “khẩu phật tâm xà”

Nhất Hùng 

 

Mọi Sự Do Tâm
 
Học mãi quen dần luận thấy ta 
Lời răn của Phật chẳng sai mà
Kinh rèn thấm dạ buông điều ác
Chuỗi đếm nhuần tay bỏ việc tà
Ý Mã luôn kềm nơi chỉ quán *
Tâm Viên hãy cột chốn thiền na 
Muôn đời nếu phải thay thân mới 
Huệ trí dường trăng dứt niệm xà 
 
Mytutru 
Mùng 07 Tết Ất Mùi 
 
Ghi Chú: 
 
* Chỉ-Quán đồng tu hay gọi là Định Tuệ song tu. Thiền Na tức là Tịnh lự. 
Tịnh là Chỉ tức là Định. Còn Lự là Quán tức là Trí tuệ. 

03. Góc Vườn Đào 2015 Vien_k10

Tâm chúng ta khi được rèn luyện đúng mức .. Cũng sẽ giống viên KIM CƯƠNG trên đây vậy
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




03. Góc Vườn Đào 2015 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
03. Góc Vườn Đào 2015
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lịch 2015 _ Đào Viên
» Kính Chúc Năm Mới 2015
» 02. Góc Vườn Đào 2014 - 2015
» Kĩ Niệm Trường Hạ NP 2014 - 2015
» Hình Mytt 2014 / 2015
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-