Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mong mỏi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13Tue 25 Mar 2014, 01:07

Mong mỏi

Xuân hỡi vì sao chửa chịu về ?
Ngày dài uể oải lạnh lê thê
Mây vùng vằng xụ trầm muôn phía
Tuyết ngả nghiêng bay trắng tứ bề
Nên bụi hoàng mai còn héo rũ
Và giò ngọc điểm vẫn buồn tê
Tháng ba sắp sửa qua rồi đấy
Xuân hỡi vì sao chửa chịu về ?

bmv
3/24/2014


Hoàng mai : Forsythia, một loại mai vàng nở vào đầu xuân
Lan Ngọc Điểm còn có tên là Nghinh Xuân 


Được sửa bởi bmv ngày Wed 26 Mar 2014, 23:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13Tue 25 Mar 2014, 03:53

MONG MỎI

Xuân hỡi vì sao chửa chịu về ?
Ngày dài uể oải lạnh lê thê
Mây vùng vằng xụ trầm muôn phía
Tuyết ngả nghiêng bay trắng tứ bề
Nên bụi hoàng mai còn héo rũ
Và giò ngọc điểm vẫn buồn tê

Tháng ba sắp sửa qua rồi đấy
Xuân hỡi vì sao chửa chịu về ?

....bmv...03/24/14


ANH VẪN CHƯA VỀ !

Anh đi lâu lắm vẫn chưa về !
Có biết đời em quá thảm thê
Con hụi đang bao vây tứ phía
Nợ vay đã phủ kín tư bề
Lòng nầy trĩu nặng niềm buồn khổ
Dạ thiếp quằn mang nỗi tái tê
Ngóng đợi mỏi mòn, thơ chẳng thấy
Anh đi lâu lắm vẫn chưa về !

.....LEHONG.....


Được sửa bởi lehong ngày Thu 27 Mar 2014, 01:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13Wed 26 Mar 2014, 23:53

MONG MỎI

Xuân hỡi vì sao chửa chịu về ?
Ngày dài uể oải lạnh lê thê
Mây vùng vằng xụ trầm muôn phía
Tuyết ngả nghiêng bay trắng tứ bề
Nên bụi hoàng mai còn héo rũ
Và giò ngọc điểm vẫn buồn tê
Tháng ba sắp sửa qua rồi đấy
Xuân hỡi vì sao chửa chịu về ?

....bmv...03/24/14


ANH VẪN CHƯA VỀ !

Anh đi lâu lắm vẫn chưa về !
Có biết đời em quá thảm thê
Con hụi đang bao vây tứ phía
Nợ vay đã phủ kín tư bề
Lòng nầy trĩu nặng niềm buồn khổ
Dạ thiếp quằn mang nỗi tái tê
Ngóng đợi mỏi mòn, thơ chẳng thấy
Anh đi lâu lắm vẫn chưa về !

.....LEHONG.....



Cám ơn LeHong đã ghé họa thơ  :bong: 
Lehong ui, cảm phiền Lehong sửa giùm bmv câu 7 bị thất luật. Nếu không nhờ Pu đệ nhắc thì chắc bmv cũng không nhận ra lỗi chết người này. Cám ơn Pu đệ và LeHong ! Chắc bmv bị quỳ vỏ sầu riêng wá  huhu 


Bình dị

Một gian nhà nhỏ chốn đi về !
Thuận thảo chồng hiền với ái thê
Phật độ gia đình ngoan sáu trẻ
Trời cho sức khỏe tốt trăm bề
Thời vinh bốn mắt chia hồi hộp
Lúc nhục đôi lòng chụm tỉ tê
Mưa nắng thăng trầm luôn hoán đổi
Một gian nhà nhỏ chốn đi về !

bmv
3/26/2014
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13Thu 27 Mar 2014, 01:48

BÌNH DỊ

Một gian nhà nhỏ chốn đi về !
Thuận thảo chồng hiền với ái thê
Phật độ gia đình ngoan sáu trẻ
Trời cho sức khỏe tốt trăm bề
Thời vinh bốn mắt chia hồi hộp
Lúc nhục đôi lòng chụm tỉ tê
Mưa nắng thăng trầm luôn hoán đổi
Một gian nhà nhỏ chốn đi về !

....bmv....03/26/14


CÒN ĐÂU ĐỂ VỀ

Nhà cửa còn đâu để trở về
Ly hôn rời rã nghĩa phu thê
Mưu sinh gay gắt về muôn phía
Kiếm sống khó khăn đủ mọi bề
Vác mướn nguyên ngày thân mỏi mệt
Làm thuê cả buổi cẳng tay tê
Chia tay với vợ nhường nơi ở
Nhà cửa còn đâu để trở về

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13Thu 27 Mar 2014, 11:17

bmv đã viết:
MONG MỎI

Xuân hỡi vì sao chửa chịu về ?
Ngày dài uể oải lạnh lê thê
Mây vùng vằng xụ trầm muôn phía
Tuyết ngả nghiêng bay trắng tứ bề
Nên bụi hoàng mai còn héo rũ
Và giò ngọc điểm vẫn buồn tê
Tháng ba sắp sửa qua rồi đấy
Xuân hỡi vì sao chửa chịu về ?

....bmv...03/24/14


ANH VẪN CHƯA VỀ !

Anh đi lâu lắm vẫn chưa về !
Có biết đời em quá thảm thê
Con hụi đang bao vây tứ phía
Nợ vay đã phủ kín tư bề
Lòng nầy trĩu nặng niềm buồn khổ
Dạ thiếp quằn mang nỗi tái tê
Ngóng đợi mỏi mòn, thơ chẳng thấy
Anh đi lâu lắm vẫn chưa về !

.....LEHONG.....



Cám ơn LeHong đã ghé họa thơ  :bong: 
Lehong ui, cảm phiền Lehong sửa giùm bmv câu 7 bị thất luật. Nếu không nhờ Pu đệ nhắc thì chắc bmv cũng không nhận ra lỗi chết người này. Cám ơn Pu đệ và LeHong ! Chắc bmv bị quỳ vỏ sầu riêng wá  huhu 


Bình dị

Một gian nhà nhỏ chốn đi về !
Thuận thảo chồng hiền với ái thê
Phật độ gia đình ngoan sáu trẻ
Trời cho sức khỏe tốt trăm bề
Thời vinh bốn mắt chia hồi hộp
Lúc nhục đôi lòng chụm tỉ tê
Mưa nắng thăng trầm luôn hoán đổi
Một gian nhà nhỏ chốn đi về !

bmv
3/26/2014

--------------

Huynh bmv ui, thầy gửi cho huynh cả cây sầu riêng bên kia kìa  :mim: 
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13Thu 27 Mar 2014, 18:52

BÌNH DỊ

Một gian nhà nhỏ chốn đi về !
Thuận thảo chồng hiền với ái thê
Phật độ gia đình ngoan sáu trẻ
Trời cho sức khỏe tốt trăm bề
Thời vinh bốn mắt chia hồi hộp
Lúc nhục đôi lòng chụm tỉ tê
Mưa nắng thăng trầm luôn hoán đổi
Một gian nhà nhỏ chốn đi về !

....bmv....


NHÀ ĐÂU ĐỂ VỀ

Nhà cửa còn đâu để trở về
Ly hôn rời rã nghĩa phu thê
Mưu sinh gay gắt về muôn phía
Kiếm sống khó khăn đủ mọi bề
Vác mướn nguyên ngày thân mỏi mệt
Làm thuê cả buổi cẳng tay tê
Chia tay với vợ nhường nơi ở
Nhà cửa còn đâu để trở về

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13Fri 28 Mar 2014, 00:15

Phương Nguyên đã viết:



Huynh bmv ui, thầy gửi cho huynh cả cây sầu riêng bên kia kìa  :mim:      
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồi sáng thấy Phương Nguyên muội báo có "quà" lật đật chạy vô coi, mèn ui thầy cho nguyên cây siêng rầu chi chít trái, tá hỏa luôn ! Chưa kịp nói gì thì bận phải chạy gấp á PN 

Cám ơn PN muội nhen, í mà... bmv hong phải là... "huynh"  Wink 

Nghĩ lại méc cỡ wá, mấy bữa nay còn hỏng biết mình sai mới ác chứ  Embarassed 
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13Fri 28 Mar 2014, 03:16

NHÀ ĐÂU ĐỂ VỀ

Nhà cửa còn đâu để trở về
Ly hôn rời rã nghĩa phu thê
Mưu sinh gay gắt về muôn phía
Kiếm sống khó khăn đủ mọi bề
Vác mướn nguyên ngày thân mỏi mệt
Làm thuê cả buổi cẳng tay tê
Chia tay với vợ nhường nơi ở
Nhà cửa còn đâu để trở về

.....LEHONG.....


Tại Ai 


Cũng bởi ham vui mất lối về
Lơ là chẳng đoái mặc hiền thê
Cơm tiền áo gạo ... con nheo nhóc
Điện nước nhà xe... chuyện bộn bề
Ngày vắng mưa lùa khung cảnh lạnh
Đêm dài gió hú cõi lòng tê
Vì đâu đến nỗi tình duyên tận
Cũng bởi ham vui mất lối về 


bmv
3/27/2014
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13Fri 28 Mar 2014, 18:27

TẠI AI
 
Cũng bởi ham vui mất lối về
Lơ là chẳng đoái mặc hiền thê
Cơm tiền áo gạo ... con nheo nhóc
Điện nước nhà xe... chuyện bộn bề
Ngày vắng mưa lùa khung cảnh lạnh
Đêm dài gió hú cõi lòng tê V
ì đâu đến nỗi tình duyên tận
Cũng bởi ham vui mất lối về
 
....BMV....3/27/2014

 
TÌM VỀ LỐI CŨ ĐƯỜNG XƯA
 
Đường xưa lối cũ lại tìm về
Cũng bởi thay lòng thiếp phụ thê
Mắc nợ hẹn hoài anh muốn đánh
Thiếu tiền chẳng trả chị đòi "bề"
Hôm qua bị đập người bầm dập
Bữa trước mang còng quá mỏi tê
Bà xã thương tình nên giải cứu
Đường xưa lối cũ lại tìm về
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13Fri 06 Feb 2015, 09:13

MONG MỎI

Bạn quí lâu nay hỏng thấy dzìa
Ta bùn dựa cột đếm sao khuya
Phú thơ nặn óc không thành chữ
Cơm cháo cầm hơi chẳng được thìa
Có phải đang gù ông Chệt nọ
Hay là định dụ lão Tây kia
Spa,mỹ viện, ngày đêm ghé
Mặc sức cho ai rát họng kìa :cuoi3:

Ng.Á
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Mong mỏi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mong mỏi   Mong mỏi I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mong mỏi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chút tâm tư
» MONG ĐỢI NGẬM NGÙI.
» HOÀI MONG
» Thơ Nguyễn Thành Sáng
» LỀU THƠ NHẠC
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: bmv-