Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chiếc nón bài thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13Sun 12 Jul 2015, 04:50

Chiếc nón bài thơ - Page 10 ThuNho_zps4ltdqc3m
THU NHỚ

Tiễn hạ thu về thả mộng du
Rừng thưa chìm ẩn giữa sương mù
Nai vàng lạc bước tròn xoe mắt
Dõi lá vàng rơi...thu rất thu

Gió thoảng mây chiều tản mạn bay
Đường xưa quạnh quẽ úa trăng gầy
Chênh vênh chiếc bóng đầy tâm sự
Kỉ niệm hôm nào...lay lắt lay

Chốn cũ rêu phong ủ mộng mơ
Người đi để lại ắp mong chờ
Còn nghe gió vọng lời than thở
Mỏi bước chân buồn...thơ thẩn thơ

Anh biết tìm ai để bắt đền?
Yêu người dạ khắc dễ gì quên
Tràn bao nỗi nhớ lòng đau đáu
Khắc khoải đêm dài...tên gọi tên.

Gió Bụi
7112015



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 05:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13Wed 15 Jul 2015, 01:16


THƠ TÌNH ÁO TRẮNG

Thêu vần dệt tứ gửi người mơ
Thức trọn năm canh khắc khoải chờ
Ngắm dải Ngân Hà sao lấp lánh
Là bấy nhiêu tình chép vào thơ

Xếp cánh thơ tình nhờ gió gởi
Vẽ hình hoa phượng đỏ vừa rơi
Thắm đượm yêu thương trang giấy mới
Hồn quyện áo bay trắng một thời...  

Kỉ niệm còn đong đầy sân mộng
Thềm xưa con bướm lặng hoài trông
Ve sầu nhớ bạn buông tiếng vọng
Lưu luyến ngày xanh thuở thắm nồng.

Gió Bụi
7072015

(thơ họa)


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 12:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13Wed 15 Jul 2015, 04:13

Trích dẫn :



TÌNH XÓT XA

Người đã xa vời sao vẫn mơ?
Con tim khắc khoải những mong chờ
Nhiều đêm thức trắng trong hoài vọng
Nối lại duyên tình đẹp tựa thơ

Em có nghe lời gió nhắn gởi?
Có hay mưa đổ giọt sầu rơi?
Hay em say đắm bên người mới
Quên cả tình xưa đã một thời...

Kỉ niệm tràn về trong cõi mộng
Dày thêm nỗi nhớ thẫn thờ trông
Tơ duyên mỏng mảnh giờ tan vỡ
Để lại niềm đau xót xa nồng.

Gió Bụi 
7142015

(thơ họa)



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 12:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13Thu 16 Jul 2015, 00:47


TÌNH LÀ SỢI TƠ

Tình ái không còn như ước mơ
Yêu thương mỏng mảnh sợi giăng chờ
Ngày gom nắng nhạt hong miền nhớ
Tối đợi trăng cài sưởi hồn thơ

Ấp ủ tình yêu xưa trao gởi
Chiu chắt bên lòng sợ đánh rơi
Xa cách sợi chùng tơ lỏng mối
Hắt hiu tay cố níu lại thời...

Gặp lại nhau chi trong cõi mộng
Cho lòng thêm nhớ mỏi mòn trông 
Tình là sợi tơ mong manh quá
Giữ chút hương yêu thuở mặn nồng.

Gió Bụi
6282015

(thơ họa)



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 12:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13Fri 17 Jul 2015, 05:15



DẠO PHỐ

Đưa em thăm Hà Nội phố trong mơ
Đường Cổ Ngư xưa cây xanh bóng mát
Bầy chim sẻ rộn ràng buông tiếng hát
Vẫy cánh reo mừng mỗi bước em qua

Hồ Trúc Bạch chiều sóng lượn thiết tha
Níu tóc ai buông vướng nhành liễu rủ
Gió nhẹ nhàng thì thầm lời nhắn nhủ
Gợi thuở nào tình chìm mắt em say

Tay trong tay thơ thẩn dạo Hồ Tây
Những cung điện thời vua Trần vua Lý
Bên tai em anh ngọt ngào thủ thỉ
Mơ ước thành là một đấng quân vương

Phong cho em làm cung nữ bình thường
Đừng bướng bỉnh với quân vương đấy nhé!
Khúc khích cười em buông lời khe khẽ
Thôi đi ông đừng đứng đó mà mơ!

Phải về thôi kẻo mẹ em ngóng chờ
Chiều sương xuống nồng thơm mùi hoa sữa
Để bước chân cứ ngập ngừng lần lựa
Ước con đường dài hun hút chân mây.

Gió Bụi
7162015


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 12:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13Sat 18 Jul 2015, 06:22


THĂM PHỐ CỔ

Tay trong tay đưa em thăm phố cổ
Chân sáo rộn ràng dạo phố Hàng Bông 
Nắng thơm tho nhuộm đôi má ửng hồng
Anh ngớ ngẩn cõi lòng xao xuyến lạ

Quán Nghệ Sĩ thơm ly cà phê đá
Liễu Bên Hồ khúc nhạc thả vút cao
Ru hồn theo những âm điệu ngọt ngào
Cho lòng ngỡ lạc vào bờ bến mộng

Phố Hàng Gai thênh thang chiều gió lộng
Lụa nhung mềm Hà Đông vẫn đắm say
Áo tứ thân chắp cánh bướm vờn bay
Trôi trong gió cho ngày thêm rực rỡ

Ướm áo mây mắt nhung huyền bỡ ngỡ
Lụa tơ tằm buộc duyên nợ từ đây
Áo em vàng màu hoa cúc ngất ngây
Cho anh dệt áng thơ đầy mơ ước

Phố lên đèn sáng lung linh mỗi bước
Theo dòng xe xuôi ngược trở về dinh
Mấy nẻo đường cắc cớ cách ngăn mình
Anh nối lại bằng bùng binh nỗi nhớ.

Gió Bụi
7182015


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 12:25; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13Sun 19 Jul 2015, 03:51

TIN ĐỒN
(bài họa 48)



Thì ra sếp Thoại cũng nao lòng
Vội vã dong thuyền đảo mé sông
Ngắm cảnh thêu vần giăng một cõi
Nhìn mây kết vận thả dăm dòng
Trăng ngà dưới bãi mơ màng đợi
Liễu bạc trên bờ thấp thỏm trông
Khắc khoải hoài mong ngày gặp gỡ
Vì nghe bậu ấy vẫn chưa chồng.



Gió Bụi
7182015



Họa bài TRẢI NHỚ


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 12:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13Tue 21 Jul 2015, 06:35


THĂM PHỐ BIỂN

Đưa em về thăm miền quê cát trắng
Biển Nha Trang hanh nắng cù lao xanh
Đảo Trí Nguyên khu du lịch Bãi Tranh
Dòng nước mát trong lành hương biển cả

Nét thiên nhiên còn vương miền hoang dã
Bước bên nhau thư thả lắng tâm hồn
Sóng rì rào ôm bờ cát vội hôn
Tình biển sóng vùi chôn vào lòng cát

Nước dừa tươi thấm môi em giải khát
Vị ngọt ngào thơm ngát đượm tình quê
Như tình anh yêu em mãi tràn trề
Đẹp xinh xắn như Hòn Tre, Bãi Rạn

Tuyến cáp treo chạm mây ngàn lãng đãng
Cánh Hải Âu khoe dáng lượn trời xanh
Nép bên anh em suy nghĩ quẩn quanh
Lòng lo sợ chỉ mành treo cáp nặng 

Về làng Chài hoàng hôn rơi thầm lặng
Vào quán ăn mắt em sáng làm sao
Cá cua tôm đang bơi lội vẫy chào
Dường như biết em khát khao vì đói

Thế là xong một ngày vui mệt mỏi.

Gió Bụi
7182015


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 12:27; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13Wed 22 Jul 2015, 04:25

Chiếc nón bài thơ - Page 10 GioBui_Chan-Tinh-Thi-Huu
CHÂN TÌNH THI HỮU

Biết ngỏ làm sao nghĩa đẹp đầy
Chân tình bạn hữu thắm nồng say
Vần gieo ủ mộng dài năm tháng
Tứ trải bày thơ chẵn vạn ngày
Dẫn giải điều hay mềm tấc dạ
Ươm trồng lẽ phải rộng vòng tay
Ân cần nhặt giữ lời thương mến 
Ngập sáng niềm tin thỏa mãn này.

Gió Bụi
7202015

(thơ họa)


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 12:27; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13Thu 23 Jul 2015, 08:28

Chiếc nón bài thơ - Page 10 Tiengxua3_zpscmmckmbw
TIẾNG XƯA

Quạnh quẽ dòng sông vẳng tiếng đờn
Câu hò trải quyện mái chèo trơn
Lời ca nhẹ thoảng chùng mây vấn
Bản nhạc trầm buông khẽ gió vờn
Luyến thuở hôm nào chao những bận
Vương từ độ ấy não từng cơn
Còn đâu điệu hát ngày xưa cũ 
Để mộng lòng rơi khúc dỗi hờn.

Gió Bụi
7222015

(thơ họa)


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Thu 16 Mar 2017, 12:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chiếc nón bài thơ - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chiếc nón bài thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» Rau mầm trộn cá trê chiên
» HSN : CHIỀU
Trang 10 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-