Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chiếc nón bài thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13Thu 27 Apr 2017, 07:52

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Can_zpsqqvgf1ll
CẠN

Ngôn từ đã cạn biết tìm đâu
Nhắc nhở làm chi nặng nỗi sầu
Những mộng cùng ai bàn thảo tứ
Nên ngồi với kẻ giũa mài châu
Vời trông nhánh liễu còn đưa đẩy
Sáng tỏa vầng trăng vẫn chực chầu
Bạn hữu thương chờ thơ đối ẩm
Nhưng đành ngoảnh mặt trốn dài lâu.

Gió Bụi
04252017


HỎI BÁC GIÓ
(bài xướng)


Như Quỳnh hỏi Gió chữ nằm đâu
Chẳng họa làm thơ bỗng úa sầu
Mượn xẻng khơi dòng ông nói hão
Tung vần đập cửa lão chuồn sâu
Khi Hồng Thoại đã tròn canh ngó
Lúc Lệ Hà đang dở bữa chầu
Cảm giác người chê là diễn kịch
Nên buồn tác giả lặn từ lâu

Như Quỳnh





Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 07 Jul 2017, 06:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13Thu 27 Apr 2017, 22:24

Gió Bụi đã viết:
Chiếc nón bài thơ - Page 19 Can
CẠN

Ngôn từ đã cạn biết tìm đâu
Nhắc nhở làm chi nặng nỗi sầu
Những mộng cùng ai bàn thảo tứ
Nên ngồi với kẻ giũa mài châu
Vời trông nhánh liễu còn đưa đẩy
Sáng tỏa vầng trăng vẫn chực chầu
Bạn hữu thương chờ thơ đối ẩm
Nhưng đành ngoảnh mặt trốn dài lâu.

Gió Bụi
04252017


HỎI BÁC GIÓ
(bài xướng)


Như Quỳnh hỏi Gió chữ nằm đâu
Chẳng họa làm thơ bỗng úa sầu
Mượn xẻng khơi dòng ông nói hão
Tung vần đập cửa lão chuồn sâu
Khi Hồng Thoại đã tròn canh ngó
Lúc Lệ Hà đang dở bữa chầu
Cảm giác người chê là diễn kịch
Nên buồn tác giả lặn từ lâu

Như Quỳnh



 
 
 

HỎI


Hỏi Gió bao ngày lượn những đâu
Chiều nay tắt lịm đẩy sang sầu
Xuôi về ngõ mộng sao còn vắng
Rớt lại cung buồn biển vẫn sâu?
Với chữ trông trời mong bạn chuyển
Cùng thơ thưởng nguyệt ngắm mây chầu
Bên trà rượu xướng mời thân hữu
Vẽ mối tơ hồng để đậm lâu  


Trần Thị Ngọc Xuân
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13Sat 29 Apr 2017, 02:37

Chiếc nón bài thơ - Page 19 An-tinh_zpsoos15jnd

DỆT ÂN TÌNH

Ngã nón xin chào bạn ở đâu?
Lời thơ khắc khoải đượm hương sầu
Cho làn gió thoảng hờn vai lạnh
Để giọt sương lồng dỗi mắt sâu
Bến cũ còn đây nào kẻ đợi
Thuyền xưa vẫn đó chẳng ai chầu
Đan vần gửi lại mong vừa ý 
Dệt những ân tình tỏa thắm lâu.

Gió Bụi
04282017


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Sun 25 Jun 2017, 07:21; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13Sat 29 Apr 2017, 05:39

HÌNH NHƯ


Gió diễn chi tình chẳng thiệt đâu
Mù nơi cảm xúc cạn mơ sầu
Thi vần bó lại vì tua dở
Tứ luật gom về bởi ngã sâu 
Ngẫm kẻ trời xa lời đẹp tiến
Ghìm thân gối lạnh chữ ngu chầu
Dường quên bóng nguyệt còn tơ tưởng
Đã trở trăn tìm giấc điệp lâu  


Trần Thị Ngọc Xuân
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13Mon 08 May 2017, 21:47

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Hoahongden_zpsvypzhyzn

KHỔ QUA

Qua ngày khổ luyện trỗi lời ca
Nghĩa cử thầy cô khắc đậm đà
Tạc những ân tình sâu ý trải
Ghi dòng kỉ niệm thắm màu pha
Xe nằm giữa lộ nào lo pháo 
Tốt ở ngoài biên đã vượt hà
LỤC bát châm trà huynh tỷ đãi
Vuông tròn THẬP mĩ NHẤT nàng HOA.

Gió Bụi
05072017

YÊU MÃI NƠI ĐÂY

(Bài xướng)

CỔ MỘ Hương bồng rộn tiếng ca
Đào Tiên thắm nhụy Gió la đà
Vườn thơ Nắng đượm thầy đang trải
Chén rượu Xuân hồng bạn mới pha
Nghĩa nối Bình Yên bừng nhật Nguyệt
Tình Giao hạnh phúc toả Sơn hà
Ân nồng ngọc Thủy còn lưu mãi
Lục Thập em cười rạng Nhất Hoa

Hoa Hồng Đen


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Sun 25 Jun 2017, 07:20; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13Sat 27 May 2017, 07:15

Chiếc nón bài thơ - Page 19 B017-hoa-tuoi_zpsizvyv5qb

KẺ Ở NGƯỜI ĐI

Giã biệt người đi khuất nẻo đường
Mây chiều ảm đạm trĩu niềm thương
Buồn len nỗi nhớ giăng trời rộng
Tủi chắn dòng mơ rã mộng hường
Nghĩa cử còn vang dào dạt tiếng
Ân tình vẫn nở ngạt ngào hương
Lìa xa cõi tục hằng siêu thoát
Kẻ tiễn nhìn theo luống đoạn trường.

Gió Bụi
05262016




Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 16 Jun 2017, 05:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13Wed 31 May 2017, 07:58

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Khacmong_zpssn8e8ibw

KHẮC MỘNG

Ngẫm mối tơ tình bện chửa lâu
Mà tim đã kết mộng ban đầu
Xuân thờ thẫn dáng chờ môi mọng
Hạ ngẩn ngơ lòng dõi mắt nâu
Dẫu biết đường duyên còn trở ngại
Nào hay tấc dạ vẫn mong cầu
Đêm dài khắc khoải thêu vần chữ
Níu mảnh trăng thề giữ trọn câu.

Gió Bụi
05302017



Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 16 Jun 2017, 05:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13Wed 07 Jun 2017, 04:53

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Hoasach2_zpsxivchth9

GIEO MẦM
(bài họa)

Kỉ niệm trường xưa mãi khó rời
Bao ngày ấp ủ dõi tìm nơi...
Còn thương mực tím ươm màu chữ
Vẫn nhớ tàn xanh tỏa mộng đời
Thắm nghĩa mây lồng hoa phượng nở
Thơm tình gió thoảng nỗi sầu vơi
Thầy vun hạt giống cô dìu đỡ
Để những mầm non sáng rạng trời.

Gió Bụi 
06052017

TỰ SỰ
(bài xướng)

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời! 

TRẦN THỊ THANH LIÊM


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 16 Jun 2017, 05:17; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13Fri 09 Jun 2017, 02:57

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Tuie_zpsj2gnmksc

KÉN
(bài họa)

Thấp thỏm ngày đêm vẫn nguyện cầu
Mơ về gái Việt miễn nàng Âu
Người xinh lại thấp lòng hơi oải
Kẻ xấu thì cao dạ cũng rầu
Khắc khoải trăng ngà len cõi mộng
Âm thầm mắt ngọc dãi dòng châu
Dài chân tóc xõa bờ vai tựa
Mãi kén nhiều năm tủi bạc đầu.

Gió Bụi
06082017


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Fri 16 Jun 2017, 04:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13Fri 16 Jun 2017, 04:11


Chiếc nón bài thơ - Page 19 Trau-cau_zpskmdc2ekj

TÍCH CŨ CÒN LƯU

Tương truyền tích cổ chạnh lòng đau
Tự thuở Hùng Vương vẫn thắm màu
Cảm nghĩa làm cây chồng tựa đá
Thương tình trổ lá vợ choàng cau
Người têm cánh phượng ngày sang hỏi
Kẻ dệt màn loan bữa đến cầu 
Tục lễ ăn trầu lưu thế kỷ
Cay nồng sắc đỏ buộc đời nhau.

Gió Bụi
06152017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chiếc nón bài thơ - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chiếc nón bài thơ   Chiếc nón bài thơ - Page 19 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chiếc nón bài thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» Lục bát
» Bông cải chiên
Trang 19 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-