Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 trang thơ Đường Luật VMH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN CHÚNG MÌNH-(tặng 2 bạn trẻ)   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13Fri 11 Oct 2019, 10:23

4.92.đl
  Chuyện chúng mình
(thân tặng hai bạn trẻ-Lữ Việt & Phương Nguyễn)
         _______________
 
Khéo dệt  ai ơi một chữ tình!
Diệu kỳ tao ngộ  thắt mơ xinh
Âm vang tiếng “sét” tràn xuân mộng
Đồng vọng men “say” ngập cửa trình
Phận thắm ngàn đời duyên vụng dại
Hương nồng vạn thuở nghĩa đoan trinh
Nguyệt se  tơ tóc bền giai ngẫu
Hạnh phúc trăm năm ”Chuyện chúng mình”!
 
 Bãi biển Thái Lan  -  Không Đăng-10/03/16        
4.92.đl
                  --------------
 *Ảnh suu tam
trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 094_9210
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: ƠN THẦY TỶ   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13Tue 19 Nov 2019, 15:18

8.238.đl
ƠN  THẦY TỶ
(I vận)
---
Cuộc sống quay cuồng nỗi khổ vây
Bôn ba khắp nẻo nhớ thương Thầy
Trường xưa giọng nói Người còn đấy *
Bạn cũ môi cười Tỷ vẫn đây
Những dạo nô đùa vui bước quấy
Từng khi vấp ngã xót tâm đầy
Muôn đời khắc cốt lời khuyên dạy
Đại nghĩa thâm tình khó trả thay !


*-HT-
Vongvang-19/11/19
8.238.đl – BP


Được sửa bởi vu manh hung ngày Sun 22 Nov 2020, 12:54; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trang thơ Đường Luật VMH   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13Wed 20 Nov 2019, 12:24

vu manh hung đã viết:
8.238.đl
ƠN  THẦY TỶ
(I vận)
---
Cuộc sống quay cuồng nỗi khổ vây
Bôn ba khắp nẻo nhớ thương Thầy
Trường xưa lớp học Người còn đấy
Bạn cũ môi cười Tỷ vẫn đây
Những lúc nô đùa vui bước nhảy
Từng khi cách biệt xót tâm đầy
Muôn đời khắc cốt lời khuyên dạy
Đại nghĩa thâm tình khó trả thay !
 
Vongvang-19/11/19
8.238.đl – BP
-------------------------
**Anh Google
trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 208_2316

CHÚC BẠN

Chúc bạn kiên cường đột phá vây
Thanh tâm vẹn tỏ rạng danh thầy
Đường xa nặng gánh gian lao vậy
Chí lớn năng gìn vững chãi đây
Lắm buổi phân kỳ gan đã bấy
Nhiều phen hội ngộ chữ thêm đầy
Mối duyên tự trước trời đưa đẩy
Lối nhỏ vườn đào ấm áp thay

AH
20/11/2019

_________________________
trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: KINH CHÚC THẦY VUI KHỎE   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13Wed 20 Nov 2019, 12:52

Xin cám ơn Thầy đã họa thơ của đệ tử.
Có điều đệ tử đã thay 2 chữ ở câu 3 là LỚP HỌC, (thấy chưa chỉnh đối) nên thay bằng 2 chữ GIỌNG NÓI. Mong Thầy thứ lỗi.
Kính chúc Thầy và gia đình vui khỏe, tràn đầy hạnh phúc.

Kính Thầy
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trang thơ Đường Luật VMH   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13Wed 20 Nov 2019, 13:52

vu manh hung đã viết:
Xin cám ơn Thầy đã họa thơ của đệ tử.
Có điều đệ tử đã thay 2 chữ ở câu 3 là LỚP HỌC, (thấy chưa chỉnh đối) nên thay bằng 2 chữ GIỌNG NÓI. Mong Thầy thứ lỗi.
Kính chúc Thầy và gia đình vui khỏe, tràn đầy hạnh phúc.

Kính Thầy

sửa dzị thì hạc tất chú Hùng ui  no
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cám ơn Tỷ Trà Mi   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13Thu 21 Nov 2019, 08:48

Trà Mi đã viết:
vu manh hung đã viết:
Xin cám ơn Thầy đã họa thơ của đệ tử.
Có điều đệ tử đã thay 2 chữ ở câu 3 là LỚP HỌC, (thấy chưa chỉnh đối) nên thay bằng 2 chữ GIỌNG NÓI. Mong Thầy thứ lỗi.
Kính chúc Thầy và gia đình vui khỏe, tràn đầy hạnh phúc.

Kính Thầy

sửa dzị thì hạc tất chú Hùng ui  no

Cám ơn Tỷ Trà Mi đã nhắc.
Tôi đã chú thich rồi.
Chúc Tỷ vui
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trang thơ Đường Luật VMH   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13Thu 21 Nov 2019, 10:13

vu manh hung đã viết:
Trà Mi đã viết:
vu manh hung đã viết:
Xin cám ơn Thầy đã họa thơ của đệ tử.
Có điều đệ tử đã thay 2 chữ ở câu 3 là LỚP HỌC, (thấy chưa chỉnh đối) nên thay bằng 2 chữ GIỌNG NÓI. Mong Thầy thứ lỗi.
Kính chúc Thầy và gia đình vui khỏe, tràn đầy hạnh phúc.

Kính Thầy

sửa dzị thì hạc tất chú Hùng ui  no

Cám ơn Tỷ Trà Mi đã nhắc.
Tôi đã chú thich rồi.
Chúc Tỷ vui

sao chú không sửa TIẾNG (THƯỚC) GÕ để tránh lỗi?
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tỷ Trà Mi   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13Sun 24 Nov 2019, 09:45

Trà Mi đã viết:
vu manh hung đã viết:
Trà Mi đã viết:
vu manh hung đã viết:
Xin cám ơn Thầy đã họa thơ của đệ tử.
Có điều đệ tử đã thay 2 chữ ở câu 3 là LỚP HỌC, (thấy chưa chỉnh đối) nên thay bằng 2 chữ GIỌNG NÓI. Mong Thầy thứ lỗi.
Kính chúc Thầy và gia đình vui khỏe, tràn đầy hạnh phúc.

Kính Thầy

sửa dzị thì hạc tất chú Hùng ui  no

Cám ơn Tỷ Trà Mi đã nhắc.
Tôi đã chú thich rồi.
Chúc Tỷ vui

sao chú không sửa TIẾNG (THƯỚC) GÕ để tránh lỗi?

Cám ơn Tỷ Trà Mi. Tôi thích "giọng nói Thầy và môi cười Tỳ
Shiroi" vì đó là niềm yêu thương và tình cảm sâu đậm trong hồn tôi.
Tiếng thước gõ nghe chát chúa, đinh tai... như nhìn thấy "vỏ sầu riêng" Thầy THƯỞNG đó.
Tỷ Trà Mi vui nhé.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH NÀNG (bài họa)   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13Sat 28 Dec 2019, 09:50

6.158.đl
      TÌNH NÀNG
(Hoạ bài CẢM KÍCH-MT+CN)
        (Tặng Chức Nữ)

          -------
Tình nàng toả sáng giữa ngàn sao
Yêu cảnh yêu hoa rạng má đào
Những lúc mưa gào tâm nguyện sẻ
Từng thời bão thét dạ thương trao
Gian nguy vẫn giữ đời dung hạnh
Khổ luỵ còn giương chí nữ hào
Thiên hạ muôn người đâu dễ thấy ?
Dong buồm chở nghĩa khẳm là bao !


             Vongvang-24/05/17
              (dưỡng bệnh SG)


  trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 01045610


Được sửa bởi vu manh hung ngày Mon 18 Jan 2021, 15:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vu manh hung

vu manh hung

Tổng số bài gửi : 624
Registration date : 05/05/2012

trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: DUYÊN HỜ   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13Tue 07 Jan 2020, 10:39

1.04.ĐL
DUYÊN HỜ 
 (I vận)
---
Dáng nàng yểu điệu giữa lầu mây
Dạo khúc yêu thương lụy thấm đầy
Kỷ niệm tình thơ dào dạt đấy
Khuê phòng gối chiếc  nhạt nhòa đây
Thâu canh ngấn lệ sầu dâng đẫy
Suốt buổi chờ hoa tủi quặn dầy
Nhớ mảnh duyên hờ tay ngọc vẫy
Tâm mình chao đảo cõi hồn ngây!
 
Vongvang 18/01/13
1.04.đl   BP
-----------------------
**Ảnh Google
trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 031_0410
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: trang thơ Đường Luật VMH   trang thơ Đường Luật VMH - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
trang thơ Đường Luật VMH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Tản Đà toàn tập
» Thời Trang Nam Giới Mùa Thu
» Làm thế có đoan trang?
» Trang thơ Bùi Xuân Phượng
Trang 5 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Vũ Mạnh Hùng-