IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by nha uyen Today at 05:00

Khi Khủng Long ...nổi giận ! by Thiên Hùng Today at 04:18

VỊNH CON TRAI by Thanh Trầm Today at 03:53

Tóc Lệch Đường Ngôi by nha uyen Today at 03:04

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 01:03

Mưa Rừng .... by quehuong Yesterday at 23:25

VIDEO HanSiNguyen by HanSiNguyen Yesterday at 23:24

muabuon xin ra mắt các bạn ở Đào viên! by Ý Nhi Yesterday at 23:23

Thơ NGUYỄN KHÁNH LINH by HanSiNguyen Yesterday at 23:21

Vì sao uống bia rượu hay cụng ly? by Ý Nhi Yesterday at 23:16

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Yesterday at 20:13

Hương Sắc Cuộc Đời by Lữ Hoài Yesterday at 16:42

Ngộ by Lữ Hoài Yesterday at 16:17

Xin đừng trách đa đa - Thanh Ngân, Kim Tử Long by Shiroi Yesterday at 16:08

Quê Hương: Đẹp ngỡ ngàng! by Lữ Hoài Yesterday at 15:58

Lữ Hoài by Lữ Hoài Yesterday at 15:38

Xôi Phúc Kiến by Shiroi Yesterday at 13:37

Chân Quê by nhà quê Yesterday at 13:34

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 13:31

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 13:22

Hạnh phúc nào hơn by Thanh Trầm Yesterday at 13:07

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Yesterday at 12:19

Bánh lá dứa Ấn Độ by Shiroi Yesterday at 12:00

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Yesterday at 11:30

Truyện Thiền Đối Thoại by mytutru Yesterday at 11:21

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Quỳnh Ngân Tiểu Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
khoaitay



Tổng số bài gửi: 65
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Sun 10 Jan 2010, 17:48

ôi !!! anh Shiroi này giấu nghề nha...!!!
Làm thơ tuyệt như vậy em mong còn không có thì sao dám chê ạ
Cám ơn Anh Shiroi
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 551
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Mon 18 Jan 2010, 12:44

khoaitay đã viết:


NHỚ MẸ.

Con về nhặt trái trâm rơi,
Tím bầm thương mẹ một đời gió sương
Con về hái quả bưởi hường
Thầm đau tay mẹ cuối vườn sần chai

Con về đào một luống khoai
Xót mồ hôi mẹ trãi dài nắng trưa.
Con ngồi trông những hạt mưa
Mù đồng lúa sạ mẹ chưa thấy về.

Trời giông gió lạnh ủ ê
Xa xa đầu ngõ mẹ về phải chăng?
Trời mưa,...môi tím hở răng
Mồ hôi hay nước mưa giăng từ trời ?*

Đêm đêm trêng võng đong đưa
Mẹ nằm,mẹ kể đời xưa đời người **
Con về nhặt trái trâm rơi
Mà thương nhớ mẹ một đời gian lao.



*(mồ hôi lẫn nước mưa giăng từ trời.)
**(mẹ nằm kể chuyện đời xưa..đời người)


NHỚ MẸ

Thơ Vũ Quỳnh Ngân - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Đăng Tuấn




Ca từ

NHỚ MẸ.

Con về nhặt trái trâm rơi,
Xót xa thương mẹ một đời gió sương
Con về hái quả bưởi hường
Thầm thương thân mẹ gió sương một đời

Con về đào một luống khoai
Mồ hôi mẹ đổ trãi dài nắng trưa.
Con ngồi trông những hạt mưa
Đồng xa mù mịt mẹ chưa thấy về.

Trời giông gió, lạnh ủ ê
Xa xa đầu ngõ mẹ về phải chăng?
Trời mưa,... ngõ trúc mây giăng
Mồ hôi mẹ đổ, thân tằm xác xơ

Đêm đêm cánh võng đong đưa
Mẹ nằm mẹ kể chuyện xưa kiếp người
Con về nhặt trái trâm rơi
Mà thương nhớ mẹ một đời long đong.

(Trở lại Trời giông gió ...)

Mà thương nhớ mẹ một đời long đong.


Vũ Quỳnh Ngân
HSN-37-1083


Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
khoaitay



Tổng số bài gửi: 65
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Thu 21 Jan 2010, 11:21

Quỳnh Ngân cám ơn thầy ,...
Quỳnh Ngân cám ơn ca sĩ Đăng Tuấn.
mấy hôm nay Quỳnh Ngân bận thi học kì nên...Quỳnh Ngân không có vào post bài thường . Sory mọi người.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 10485
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Thu 21 Jan 2010, 21:43

khoaitay lo học thi đi nhen, chuyện post bài tính sau nhen.
Chúc khoaitay nhiều thành công và may mắn.
Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 65
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Fri 29 Jan 2010, 12:05

BIỂN VÀ NẮNG GIÓ TÌNH TA.

Biển ngàn đời vỗ sóng lấy làm vui ,
Hất tung bọt trắng tiếng reo cười .
Thuyền ai trôi giữa dòng lơ đễnh ,
Hẹn cùng bạn nguyệt đón trăng lên .

Và những dấu ấn sâu vào kí ức ,
Cho tim kia...rung lên rạo rực .
Khi đêm về, thức đối vần thơ ,
Ngó song thưa con nước lập lờ .

Nắng vẫn soi từng ngày lung linh chiếu ,
Ánh vàng đâm.... toạc mấy chân rêu .
Cánh chim chiều theo đàn bay về vội ,
Để còn ai lặng giữa đơn côi .

Gió muôn đời vẫn hát giữa rừng cây ,
Đưa đẩy mây trôi tháng lại ngày .
Nâng chén chưa say bầu rượu cạn ,
Khải phím tơ giăng lạc cung đàn .

Tình mãi xanh để ngàn đời còn nhớ ,
Tiếng yêu kia.... dệt lắm mộng mơ .
Rồi.. ! tan vỡ, một chiều bến vắng ,
Để tim ai khóc thầm chết lặng ./....

Ta luôn nhớ tháng ngày nuôi ước vọng ,
Khi quay nhìn..... còn lại hư không .
Biết vô vọng cuối đầu nhỏ lệ ,
Khúc nhạc vang tỉnh vội cơn mê .

Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 65
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Sat 30 Jan 2010, 04:18

Về Quê !

về thăm làng cũ mái nhà xưa
Thấp thoáng hàng cau phía rặng dừa
Liu xiu bóng mẹ vờn con nước
Chập choạng trong chiều có ai hay

Vàng thu lá bay đầy ngõ vắng
Bướm chập chờn trong nắng vài đôi
Ngó qua hiên thấy dáng mẹ ngồi
Têm trầu cay cho vôi thêm bạc

Gió ru êm gợi bao khúc hát
Tiếng ầu ơ kẽo kẹt mẹ ru
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài mẹ thức đủ năm

Quê xa xăm con nhớ những ngày
Nhà xêu ,mái dột ,gió thốc lay
Vườn ruộng,cuốc cày, ao thưa ấy
Vài liếp dưa, cà thấy nhớ thương.

Về quê thăm lại để vấn vương
Mồng tơi một dậu hường nỗi nhớ
Con về mơ lại thưở ấu thơ
Cho mẹ khỏi trông hoài mong nhớ.



Được sửa bởi khoaitay ngày Fri 03 Sep 2010, 08:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 65
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Tue 02 Feb 2010, 02:23

ĐÒ ƠI

Cây đa, bến nước con đò
Qua sông bỗng nhớ tiếng hò của ai ?
Hò ơi !!.....ơi.....ơiiii
"Non cao, đất rộng, sông dài
Đan tay từng nhịp tháng ngày cô liêu....."
Ai đưa lữ khách một chiều
Để người quay lại nghĩ điều nhớ mong
Bên kia chàng vẫn cứ trông
Cô lái đò nhỏ qua sông đón người
Trên tay những đoá hoa tươi
Ước thầm sẽ tặng cho người anh yêu
Bên sông chàng cất tiếng kêu
Đò ..đò....ơi....ii
Nhưng không một tiếng đáp lời thưở xưa
Ngồi trong con nước xế trưa
Chợt một người hỏi, ...tôi đưa sang bờ...???
Tần ngần đứng dậy đáp lời
Dạ vâng đưa giúp sang bờ bên kia....
Ai trong mấn,áo đi hia
Khoác màu pháo đỏ....tay lìa mẹ cha
Ngựa, xe, lộng đón về nhà
Pháo hồng rượu đỏ đậm đà nghĩa vui
Bâng quơ lòng bỗng ngậm ngùi
Đò sang bến mới mình tôi ngóng chờ
Chờ mong,cho đến bao giờ
Lời cô lái nhỏ đáp lời tôi kêu...
Đò..đò...ơi...hỡi đò..đò..ơi


Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 10485
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Tue 02 Feb 2010, 21:49

Thơ của KT là thơ về quê hương và mẹ, nhẹ nhàng và cũng nhiều cảm xúc.
Cám ơn KT nhiều nhe
Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 65
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Tue 06 Apr 2010, 07:17

ôi !!! cho khoaitay xin lỗi ,...khoaitay so busy nên ko vào post nhiều thơ ..hiii..


MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG



Nắng chiều ngã bóng hoàng hôn ,

Trên con đê vắng dập dồn tiếng tiêu .

Mẹ già rảo bước trong chiều

Nhạt nhoà màu nắng, liêu xiu dáng gầy .

Tóc xanh tợ hoá màu mây

Cõi còm quang gánh ngày ngày đồng xa .

Trông lên nữa mảnh trăng già ,

Yêu sao câu hát " Mẹ là quê hương "



Lúa xanh xa tít nẻo đường,

Trên vai mẹ gánh tình thương tràn đầy .

Rằng con khôn lớn là đây ,

Đôi bàn chai sạm tháng ngày mưu sinh

Nuôi con nên vóc, nên hình ,

Ơn cao nghĩa nặng tâm tình cừu lao.

Vòng tay ấm áp ngọt ngào,

Mẹ dìu con bước, đi vào tương lai .



Trời cao tháng rộng, ngày dài,

Hai sương một nắng áo phai bạc màu .

Vào, ra một chiếc áo nâu,

Dãi dầu mưa nắng quản đâu thân mình .

Đèn khuya ánh sáng lung linh

Canh ba trằn trọc, mẹ nhìn con thơ .

Mẹ thương con trẻ còn khờ ,

Mẹ là tất cả bến bờ quê hương.
Về Đầu Trang Go down
khoaitay



Tổng số bài gửi: 65
Registration date: 28/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Quỳnh Ngân Tiểu Viên   Tue 06 Apr 2010, 07:19

Sầu !!





Vườn thơ héo úa lâu ngày

Lá chữ, lá ý tháng ngày rụng rơi.

Cây buồn trơ trội, hững hờ

Bao hoa thơ đẹp bây giờ còn đâu
.
Chiều mưa lữ khách qua cầu

Một mình rảo bước nghe sầu nặng rơi.
Về Đầu Trang Go down
 

Quỳnh Ngân Tiểu Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::   :: Quỳnh Ngân-