IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 13:41

Bác Vật Xà Bông by Yến Phương Today at 13:39

TÌNH BUỒN by lehong Today at 12:56

Ngọ Khúc by Yến Phương Today at 12:29

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 12:23

Tách Đường của CQ by Q.Anh Today at 12:02

ghép chữ by Phiêu Dao Today at 12:00

Tập sắp vần English by Yến Phương Today at 10:28

TÌNH THƠ 6-8 Hansy by LITTLE STAR Today at 09:00

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM by LITTLE STAR Today at 08:48

Khi Khủng Long ...nổi giận ! by Gai Mắc Cỡ Today at 06:22

Nhớ by tth Today at 06:13

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by tth Today at 06:08

Xướng họa by vancali96 Today at 04:51

MẸ !!! by PHƯỢNG_HOÀNG Today at 04:48

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 03:13

Ké của huynh Hai Khòm by Q.Anh Today at 03:01

Tiếng Đàn Văn Chức by quehuong Yesterday at 22:18

Hòn đảo đầy ắp cây siêu kỳ lạ by Shiroi Yesterday at 21:34

Hoa trắng by Shiroi Yesterday at 21:24

Tôm và mực xào bông hẹ by Shiroi Yesterday at 21:17

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Ý Nhi Yesterday at 20:12

Chả giò chay by Ý Nhi Yesterday at 19:06

NGÓI ĐỎ - VƯỜN YÊU ... by THOAI_DU Yesterday at 18:34

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Yesterday at 16:40

Nghĩa kim bằng by An Lành Yesterday at 16:23

Tình thâm giao by An Lành Yesterday at 16:21

Hủ nam [không được] quay đầu by tuyetsach Yesterday at 11:57

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 10:55

Nghĩa tri âm by Sĩ Đoan Yesterday at 06:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 ĐIỆU BUỒN AN TÂY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỆU BUỒN AN TÂY   Sat 21 Aug 2010, 03:54

ĐIỆU BUỒN AN TÂY 11

MẸ BÂY GIỜ 02

Thơ Hàn Sĩ Nguyên - Diễn ngâm Bích Ngọc

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Mẹ bây giờ chỉ còn là những hạt sương rơi
Trong vũng tối mênh mông phả nỗi buồn hiu hắt
Giữa chốn bao la Mẹ buông lơi đôi dòng nước mắt
Đổ xuống thành sương ban giọt mật cho đời

Con lặng buồn giữa phố sá đông vui
Gánh nợ trần ai bời bời trĩu nặng
Mẹ vẫn theo con trong từng giọt nắng
Hóa gió phiêu du lãng đãng giữa lưng trời

Mẹ bây giờ chỉ còn trong tiếng vọng à ơi
Chiều tĩnh mịch dần trôi, cánh nhạn bay về núi
Mẹ vẫn còn đây trong làn hương khói
Mộ khúc rưng rưng nỗi nhớ cao vời

Ạ ơi ơi
Ạ ời ời
Đầu nguồn tiếng hát đưa nôi
Ngàn năm thương nhớ khó vơi muộn phiền

Đường về xa mưa ướt lạnh vai mềm
Mẹ bây giờ chỉ còn trong triền miên nỗi nhớ
Sóng dậy triều dâng mi hoen bóng đổ
Tiếng đàn ngân vang cung lỡ ngậm ngùi

Ạ ơi ơi
Ạ ời ời
Gió đưa cánh hạc xa rồi
Đăm đăm dõi mắt đỉnh trời trông theo


Hàn Sĩ Nguyên
11 Jan 2004

rose

MẸ BÂY GIỜ 02

Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Đăng Tuấn

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỆU BUỒN AN TÂY   Sun 22 Aug 2010, 03:25

SORRY ...
PLAYER (Máy nghe nhạc) của Đào viên đang bị trục trặc ...
Nếu các bạn không nghe được file âm thanh,
Xin vui lòng nhấn vào dòng chữ màu trắng GET THIS WIDGET trong PLAYER ...
Sẽ chuyển sang nghe trên file gốc ở ESNIPS được
Sorry again
Smile
HSN
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỆU BUỒN AN TÂY   Wed 25 Aug 2010, 01:15

ĐIỆU BUỒN AN TÂY 12

ÁO NÂU

Thơ Hàn Sĩ Nguyên - Diễn ngâm Bích Ngọc

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


:bong:

ÁO NÂU

Ngồi đâu cũng thấy muộn phiền
Nhìn đâu cũng thấy mẹ hiền
Chân thoăn thoắt vội vàng
Đường quê, in bóng ao làng
Đôi quang gánh nặng quằn
Chiều rơi chưa hết nhọc nhằn
Giọt mồ hôi đẫm ướt
Bạc màu manh áo nâu

Trời mưa bong bóng phập phồng
“Đò đưa”, thương nhớ ngập lòng
Đêm thanh vắng băng đồng
Một thân đơn chiếc lạnh lùng
Chưa qua hết tang chồng
Vì con muôn nỗi cực lòng
Đèn đường soi chiếc bóng
Trời ghét ghen má hồng

Ạ à ơi !
Ạ à ơi !

Đêm nay đàn lặng tình lơi
Canh khuya sầu rụng sầu rơi
Ngậm ngùi khói hương lãng đãng
Rưng rưng cung đàn chơi vơi

À a ơi !
À a ơi !

Còn đây tấm áo bạc màu
Còn đây tiếng hát dạt dào
Nghe câu hát ân tình
Niềm riêng chất ngất riêng mình
Trăng khuya chiếu qua mành
Cử bôi dục phá sầu thành
Đường đời qua trăm ngã
Manh áo nâu đồng hành

Tìm đâu bóng dáng mẹ già ?
Tìm đâu : Sương khói nhạt nhoà !
Đêm căng mắt chong đèn
Còn nguyên trăm mối ưu phiền
Manh áo vá bạc màu
Lửng lơ muôn nỗi âu sầu
Đường về quê xa lắc
Chồng chất thêm nghẹn ngào !


Hàn Sĩ Nguyên

:bong:

Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Mỹ Dung

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỆU BUỒN AN TÂY   Sun 29 Aug 2010, 01:39

ÁO NÂU

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Bích Tuyền


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỆU BUỒN AN TÂY   Wed 08 Sep 2010, 06:18

SLIDE SHOW

MẸ BÂY GIỜ 02

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Diễn ngâm Bích Ngọc
Tranh Minh Thành - Sáo Thanh Bình - Bầu Thúy Hạnh
Audio Quang Đạt
Slide Show Phạm Đức Quang (Texas)




:bong: rose :hoa:

Đôi lời cảm ơn :

Anh Phạm Đức Quang, người ở Houston, Texas, USA, tôi chưa được cơ may quen biết bao giờ.
Sáng nay anh gửi email cho biết là anh nghe được bài thơ MẸ BÂY GIỜ 02 trên Net, anh yêu mến bài thơ ấy, đã thực hiện thành SLIDE SHOW. Và anh đã phải rất khó khăn mới tìm thấy địa chỉ của tôi để gửi tặng file ấy như một món quà văn nghệ
Xin cám ơn thịnh tình của anh Quang
Cám ơn bài Slide show của anh
Cám ơn rất nhiều anh Quang ạ
Chúc anh và quý quyến luôn vui nhé

HSN


rose rose rose

LƯU Ý :
Khi các bạn nhấn PLAY để xem Video. Nếu hiện ra dòng chữ "ERRORS ...." thì các bạn REFRESH lại sẽ xem được ngay. Không phải là lỗi của file video. Đó là lỗi của trình duyệt (Browser). HSN


rose


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Fri 24 Sep 2010, 01:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỆU BUỒN AN TÂY   Fri 10 Sep 2010, 17:42

Video

MẸ BÂY GIỜ 02

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
Video HSN


Ca sĩ Đăng Tuấn



rose
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỆU BUỒN AN TÂY   Sun 03 Oct 2010, 13:57

CON KHÓC.

Chan cơm tầm tã giọt lệ rơi
Con ngoan thổn thức gọi :-“Bà ơi !
Dưới lòng đất lạnh, no hay đói ?
Đêm ngủ một mình hay với ai ?”

Tiếng khóc đêm khuya quặn thắt lòng
-“Mở ra ! Có mở cửa ra không ?
Cửa đóng làm sao bà về được ?
Ai lại đem chôn ở giữa đồng ?!”

Rả rích mưa rơi, nhà hiu quạnh
Tiếng con rưng rức, gió xa đưa
-“Trời mưa to thế, bà sẽ lạnh !
Nước sẽ lên cao ngập nấm mồ !”

Một hai cũng bắt trăng phải mọc
Trong nhà ngoài ngõ phải sáng đèn
-“Tối mò như thế, sao bà thấy ?
Ai dắt bà về lúc nửa đêm ?”

Con gái yêu ơi ! Biết nói gì ?
Bà đã ra đi, chẳng trở về
Ở giữa lưng trời, trong mây trắng
Bà vẫn thương nhiều, con ngủ đi !


Hàn Sĩ Nguyên

rose rose rose rose rose rose rose
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỆU BUỒN AN TÂY   Tue 12 Oct 2010, 01:39

HanSiNguyen đã viết:
rose

ĐIỆU BUỒN AN TÂY 08

TRỜI MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Bích Tuyền

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Ca từ

TRỜI MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ

Trời mưa ướt áo mẹ già
Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà áo nâu
Run run bóng nhỏ qua cầu
Hai vai nặng trĩu, dãi dầu cùng mưa

Chắp tay tôi lạy trời mưa
Mưa đâu cũng thế, XIN CHỪA mẹ tôi
Chiều hôm mưa đổ ngậm ngùi
Phập phồng bong bóng, sụt sùi hạt mưa !

oOo

Trời mưa ướt áo mẹ già
Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà tứ thân
Long đong chưa dứt phong trần
Rưng rưng lệ nhỏ, tảo tần đường xa

Cắn môi tôi lạy trời mưa
Mẹ không có nón, XIN CHỪA mẹ ra !
Chẳng mưa mắt cũng lệ nhòa
Vực sâu hun hút xót xa chất chồng

oOo

Chẳng mưa đời cũng lạnh lùng
Chẳng mưa đời cũng bềnh bồng
Tôi van mưa đấy, hãy ngừng hạt mưa !

Chẳng mưa đời cũng xót xa
Chẳng mưa đời cũng lệ nhòa
Tôi van mưa đấy, xin mưa hãy ngừng !

oOo

Trời mưa cho nước ngập đồng
Mưa khơi kỷ niệm, đầy lòng nhớ ơi
Đêm nay mưa gió tơi bời
Bên song thác đổ, nghẹn lời vì mưa

Chắp tay tôi lạy trời mưa
Mưa đâu cũng thế CHỚ CHỪA mẹ tôi
Để cho cây lá xanh chồi
Để cho hoa cỏ xinh tươi nấm mồ ...


HÀN SĨ NGUYÊN
HSN-01-015


rose

Ca sĩ Đăng Tuấn

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


:hoa: rose :bong:


Video

TRỜI MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ

Thơ, nhạc, hòa âm, video : Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn




:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen



Tổng số bài gửi: 637
Registration date: 12/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐIỆU BUỒN AN TÂY   Fri 23 Sep 2011, 10:52

rose rose rose rose rose rose rose

ĐỈNH SẦU CHƯA QUA

Mẹ thương ơi,
Mẹ thương ơi,
Thoắt đã bao năm cách biệt rồi
Cánh hạc xa bay miền viễn xứ
Trần gian mòn mỏi kiếp đơn côi

Mười ba trời trở lạnh
Mười rằm trăng vành vạnh
Lão mai trơ trụi gió hoài rung
Thủy cúc co ro mưa chửa tạnh

Quanh co ngõ trúc, Người xưa đâu ?
Văng vẳng đàn xa khúc mộ sầu
Tịch mịch sương rơi đầm ngọn cỏ
Mênh mang sóng vỗ động chân cầu

Lặng thầm ngắm chiếc áo nâu
Giật mình chợt tỉnh đỉnh sầu chưa qua !!!


Hàn Sĩ Nguyên
=====================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần

rose rose rose rose rose rose rose
Về Đầu Trang Go down
http://www.youtube.com/hsn2k3
 

ĐIỆU BUỒN AN TÂY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Góc nhạc HanSiNguyen-