Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đôi tiếng tơ lòng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Nguoi Hat Rong



Tổng số bài gửi : 537
Registration date : 06/11/2009

Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Đôi tiếng tơ lòng   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13Mon 28 Dec 2009, 05:10

Văn chương thì chẳng bằng ai
Lớn lên chỉ có cái tài hát rong
Chạy show để kiếm từng đồng
Tối về húp cháo mà lòng đớn đau
Nhà người cửa rộng lầu cao
Nhà mình không cổng không rào thấy thương!
Gia tài chỉ có cái giường
Một chum gạo nhỏ, một rương áo quần
Đồ thì hai bộ che thân
Xấu người nên cũng chẳng cần diện chi
Mặc cho đời lắm thị phi
Số nghèo thôi kệ mắc gì tranh đua
Chỉ mong mưa nắng hai mùa
Thứ bảy nào cũng tới chùa tụng kinh
Cầu cho bá tánh an sinh
Tranh dành lợi lộc chữ tình chớ quên
Công cha nghĩa mẹ chưa đền
Ráng làm việc thiện mà tên để đời
Bán buôn xin chớ quá lời
Như ta buông tiếng hát lời gì đâu
Câu này phải hiểu chiều sâu
Ta đây ca hát để cầu bình an
Cho người một chút an nhàn
Cho ai kia đó lỡ làng tình duyên
Mong sao quên hết muộn phiền
Mong người vì nghĩa quên tiền phút giây
Yêu rồi chớ có đổi thay
Chết đi rồi cũng trắng tay còn gì
Cầu xin phật tổ từ bi
Cho con mãi hát mà đi giữa đời
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi tiếng tơ lòng   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13Wed 30 Dec 2009, 06:11

sao mà ... than thân vậy anh Rong ? Sad

Bài thơ đọc xót xa quá đi à
Về Đầu Trang Go down
khoaitay

khoaitay

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 28/12/2009

Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi tiếng tơ lòng   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13Wed 30 Dec 2009, 12:45

@ người hát rong,..khoaitay không biết gọi là (anh/chị) nên cho khoaitay xin phép được gọi như thế nhé.
bài thơ của @người hát rong nghe mà tủi phận quá,..những người nằm trong hoàn cảnh như thế đọc sẽ buồn chết mất.
Về Đầu Trang Go down
Nguoi Hat Rong



Tổng số bài gửi : 537
Registration date : 06/11/2009

Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi tiếng tơ lòng   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13Wed 30 Dec 2009, 17:32

Shiroi đã viết:
sao mà ... than thân vậy anh Rong ? Đôi tiếng tơ lòng Icon_sad

Bài thơ đọc xót xa quá đi à

Cuối năm thổ lộ tâm tình
Cầu qua năm mới cho mình đổi thay
Còn không, an phận kiếp này
Sáng đi hát dạo chiều say với đàn

Đôi tiếng tơ lòng 20021 Shiroi Đôi tiếng tơ lòng 208247
Về Đầu Trang Go down
Nguoi Hat Rong



Tổng số bài gửi : 537
Registration date : 06/11/2009

Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi tiếng tơ lòng   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13Wed 30 Dec 2009, 17:34

khoaitay đã viết:
@ người hát rong,..khoaitay không biết gọi là (anh/chị) nên cho khoaitay xin phép được gọi như thế nhé.
bài thơ của @người hát rong nghe mà tủi phận quá,..những người nằm trong hoàn cảnh như thế đọc sẽ buồn chết mất.

Cám ơn khoaitay đã vào chia sẽ với những cảnh đời thê lương Đôi tiếng tơ lòng 208247
Về Đầu Trang Go down
Nguoi Hat Rong



Tổng số bài gửi : 537
Registration date : 06/11/2009

Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện Tình Người Hát Rong   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13Wed 30 Dec 2009, 17:36

Xưa em lá ngọc cành vàng
Còn tôi nghệ sĩ ôm đàn lang thang
Yêu không dám tỏ cùng nàng
Người ta chắc chẳng ngó ngàng đến ta
Thương ai viết bản tình ca
Hát rằng tôi nhớ người ta thật nhiều!
Nhưng người biết được bao nhiêu
Tôi yêu người lắm bao điều đắng cay
Đêm nay không uống mà say
Tội anh nghệ sĩ trắng tay say tình
Bởi anh yêu chỉ một mình
Người ta đám cưới linh đình thấy không
Yêu ai yêu mãi trong lòng
Nhìn ai sánh bước bên chồng giàu sang
Trời cao sao quá phủ phàng
Xui anh nghệ sĩ yêu nàng tiểu thơ
Kiếp này con mãi bơ vơ
Yêu nàng con hẹn đợi chờ kiếp sau
Mai này lỡ có gặp nhau
Con xin giữ mãi tình đau riêng mình
Về Đầu Trang Go down
khoaitay

khoaitay

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 28/12/2009

Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi tiếng tơ lòng   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13Wed 30 Dec 2009, 23:26

@người hát rong..
anh làm thơ sao toàn nghe buồn da diết không vậy anh,...
chắc anh có nhiều tâm sự???
Về Đầu Trang Go down
Nguoi Hat Rong



Tổng số bài gửi : 537
Registration date : 06/11/2009

Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi tiếng tơ lòng   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13Thu 31 Dec 2009, 18:38

khoaitay đã viết:
@người hát rong..
anh làm thơ sao toàn nghe buồn da diết không vậy anh,...
chắc anh có nhiều tâm sự???

Mới có hai bài mà nói là "toàn" thì oan cho Rong quá khoaitay Đôi tiếng tơ lòng 647629 Để kiểm lại coi có bài nào ít da diết không ta ? Đôi tiếng tơ lòng 20021 KT
Về Đầu Trang Go down
khoaitay

khoaitay

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 28/12/2009

Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi tiếng tơ lòng   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13Sun 03 Jan 2010, 22:38

hii..thì Quỳnh Ngân thấy anh viết những bài trên đây là buồn không à
nhưng mà bài nào cũng cảm động quá.
Về Đầu Trang Go down
Nguoi Hat Rong



Tổng số bài gửi : 537
Registration date : 06/11/2009

Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi tiếng tơ lòng   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13Thu 07 Jan 2010, 15:27

khoaitay đã viết:
hii..thì Quỳnh Ngân thấy anh viết những bài trên đây là buồn không à
nhưng mà bài nào cũng cảm động quá.
Để Rong post bài khác bớt cảm động chút nha KT :mim: Thank you rose
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đôi tiếng tơ lòng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đôi tiếng tơ lòng   Đôi tiếng tơ lòng I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đôi tiếng tơ lòng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: NguoiHatRong-