Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:14
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2127 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 03 Feb 2018, 16:08 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
"CÙNG THÔNG"
Triết học Đông Phương có khái niệm CÙNG THÔNG. Đây là từ tắt của một triết lý được diễn đạt dưới dạng TAM ĐOẠN LUẬN, gồm 9 chữ: "CÙNG TẮC BĨ, BĨ TẮC BIẾN, BIẾN TẮC THÔNG". Nghĩa là: Ở đời, hễ cùng khổ thì sẽ khổ đến mức cùng cực (BĨ). Khổ đến cùng cực rồi, tất sẽ có sự thay đổi (BIẾN). Sự thay đổi sẽ khiến nên THÔNG SUỐT, kg còn bế tắc nữa, kg còn cực khổ nữa.
CÙNG THÔNG ... chế:
ĐỐI TẤT BÍ, BÍ TẤT BIẾN, BIẾN TẤT ... GIÔNG ! [HSN]
-ĐỐI: chơi câu đối -BÍ: bí rị, mà không ro! -BIẾN: biến mất -GIÔNG: giông mất, chạy mất, "tẩu như phi".
Phải vậy không ông trạng VĐ?
CHƠI CÀNG HĂNG, HĂNG CÀNG VÀO, VÀO CÀNG ... NÁN ! [VĐ]
Chắc dzị quá, anh HSN ! |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2127 Registration date : 21/08/2009
| | | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 03 Feb 2018, 18:11 | |
| - Việt Đường đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
"CÙNG THÔNG"
Triết học Đông Phương có khái niệm CÙNG THÔNG. Đây là từ tắt của một triết lý được diễn đạt dưới dạng TAM ĐOẠN LUẬN, gồm 9 chữ: "CÙNG TẮC BĨ, BĨ TẮC BIẾN, BIẾN TẮC THÔNG". Nghĩa là: Ở đời, hễ cùng khổ thì sẽ khổ đến mức cùng cực (BĨ). Khổ đến cùng cực rồi, tất sẽ có sự thay đổi (BIẾN). Sự thay đổi sẽ khiến nên THÔNG SUỐT, kg còn bế tắc nữa, kg còn cực khổ nữa.
CÙNG THÔNG ... chế:
ĐỐI TẤT BÍ, BÍ TẤT BIẾN, BIẾN TẤT ... GIÔNG ! [HSN]
CHƠI CÀNG HĂNG, HĂNG CÀNG VÀO, VÀO CÀNG ... NÁN ! [VĐ]
Các huynh đệ, bằng hữu chơi đối rôm rả, vui quá... Tôi cám ơn nhiều Mừng cụ Trạng VĐ returns.Trong câu đáp ấy, nếu thay NÁN bằng ... HÚC thì chắc cũng tốt, PKA? Tôi cũng có một câu đáp như sau, xin được tham gia: MA THỜI SI, SI THỜI CUỒNG, CUỒNG THỜI … NHỔNG [HSN] MA: mêSI: say đắmCUỒNG: điênNHỔNG: 1-hổng cẳng, nhổng đầu, hóa ra thánh hiền CHU KHỔNG (!)2-nhông nhổng, ở truồng
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 03 Feb 2018, 18:22; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 03 Feb 2018, 18:20 | |
| - Việt Đường đã viết:
THẦY GIÁO BÓ TAY, ĂN MÀY BAY TÓ [HSN] | HỌC TRÒ ĐEO CẶP, TRỘM CẮP ĐẬP KEO (cg) CỤ GIÀ KHOE VÁY, BÉ GÁI KHOÁI VE [AH] LÃO SƯ ĐÈ BÓNG, GÁI NHỘNG ĐÓNG BÈ (TH) BÁC TÀI LEO HỐC, CƯỚP BÓC LÓC HEO [VĐ] Cám ơn anh Việt Đường đã gom góp các câu đáp tản mạn đây đó lại giùmCũng cám ơn tất cả các quý hữu đã tham gia giải đối.Câu đối BÓ TAY này, bao gồm một động từ BÓ + một danh từ TAY hình thành cụm từ BÓ TAY. Nhưng BÓ TAY không chỉ có nghĩa là BUỘC (cái) TAY. Cụm từ này còn có một nghĩa khác: Đó là cụm tính từ (adjective phrase) với nghĩa là bế tắc, chịu chết, xin thua, đầu hàng, trợn trắng (!)Với tính chất ấy, có lẽ chúng ta còn phải nhức đầu thêm vì nó, các bạn ạ |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 03 Feb 2018, 18:41 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
Hán(g) thâm nữa: TRÁNG SĨ CỤ LANG, NỮ HOÀNG LÂM Ổ [HSN]
TRUNG NÔNG THU ĐẠM, PHU TRẠM HỔ NANG (TH)
ANH THƯ TIÊM HỔ, PHU LỖ THẤU ĐỒN (cg)
SOÁI GIA CÔNG TẶC, BỐI LẶC LẬP ĐỒN [AH]
KIỀU NƯƠNG HIỀM THỬ, CÔNG TỬ THIỂM CHU (cg)
VƯƠNG PHI DU MẠN, HẢO HÁN KIẾN THU [VĐ]
VƯƠNG PHI DU MẠN, HẢO HÁN THỦ CUNG [VĐ]
TIỀU PHU CANH VŨ, NGƯ PHỦ TỤ ĐĂNG (TH)
-Xin đa tạ đệ Ái Hoa đã giúp phần giải nghĩa chữ BỐI LẶC. Nhờ vậy viewers sẽ dễ hiểu hơn-Anh VĐ thân mến: DU MẠN nghĩa là đi chơi chậm chậm, PKA? Đoạn sau THẤY mùa THU cũng hay mà THỦ cây CUNG cũng very good. Dường như trong DU MẠN có ăn gian một chữ R khiến cho cái gì đó bị nứt thì phải... Nếu cho vị vương phi ấy đi chơi MÃN CHÂU, khiến DU MẠN thành DU MÃN, thì sẽ ăn gian D & GI nhỉ?-Chuoigia ơi, sao bỗng dưng Kiều nương lại THỪ ra thế? Còn công tử, cớ sao bỗng dưng lại phải THỦ chặt? Có ai mần kí rì him đâu nhỉ? Nhớ ghi chú HIỀM, THỬ, THIỂM, CHU cho viewers dễ hiểu nhé.-CANH VŨ của đệ Thiên Hùng đúng như trang chủ Ái Hoa nói: Canh chừng là Nôm. Không ổn. Đệ sửa lại đi cày (dưới) mưa thì bị ... dzú ép... Dzô 3 chung đi bậu ui...Chúc quý hữu luôn vui |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 03 Feb 2018, 18:47 | |
| |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2127 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 03 Feb 2018, 20:44 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Hán(g) thâm nữa: TRÁNG SĨ CỤ LANG, NỮ HOÀNG LÂM Ổ [HSN]
VƯƠNG PHI DU MẠN, HẢO HÁN KIẾN THU [VĐ]
VƯƠNG PHI DU MẠN, HẢO HÁN THỦ CUNG [VĐ]
-Anh VĐ thân mến: DU MẠN nghĩa là đi chơi chậm chậm, PKA? Đoạn sau THẤY mùa THU cũng hay mà THỦ cây CUNG cũng very good. Dường như trong DU MẠN có ăn gian một chữ R khiến cho cái gì đó bị nứt thì phải... Nếu cho vị vương phi ấy đi chơi MÃN CHÂU, khiến DU MẠN thành DU MÃN, thì sẽ ăn gian D & GI nhỉ?
Cảm ơn anh HSN đã chỉ điểm cho chữ MÃN. Sau khi dò kỹ lại thì MẠN (khoang thuyền, mạn thuyền) không có trong tự điển nên xin được loại bỏ để thế cho chữ MÃN vậy.
Về 2 chữ "đi chậm, đi thong thả" mà anh HSN hỏi thì viết đúng phải là "mạn hành", anh ạ.
Xin được góp thêm câu dưới đây cho vui :
TIÊN ÔNG DU CẢNH, CHƯ THÁNH MỤC THU [VĐ]
Câu này được nghĩ ra trước câu VƯƠNG PHI... nhưng vì chưa tìm ra được chữ THÁNH nên phải ngâm cho đến tận bây giờ á. |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2127 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 03 Feb 2018, 20:59 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Việt Đường đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
"CÙNG THÔNG"
Triết học Đông Phương có khái niệm CÙNG THÔNG. Đây là từ tắt của một triết lý được diễn đạt dưới dạng TAM ĐOẠN LUẬN, gồm 9 chữ: "CÙNG TẮC BĨ, BĨ TẮC BIẾN, BIẾN TẮC THÔNG". Nghĩa là: Ở đời, hễ cùng khổ thì sẽ khổ đến mức cùng cực (BĨ). Khổ đến cùng cực rồi, tất sẽ có sự thay đổi (BIẾN). Sự thay đổi sẽ khiến nên THÔNG SUỐT, kg còn bế tắc nữa, kg còn cực khổ nữa.
CÙNG THÔNG ... chế:
ĐỐI TẤT BÍ, BÍ TẤT BIẾN, BIẾN TẤT ... GIÔNG ! [HSN]
CHƠI CÀNG HĂNG, HĂNG CÀNG VÀO, VÀO CÀNG ... NÁN ! [VĐ]
Các huynh đệ, bằng hữu chơi đối rôm rả, vui quá... Tôi cám ơn nhiều Mừng cụ Trạng VĐ returns. Trong câu đáp ấy, nếu thay NÁN bằng ... HÚC thì chắc cũng tốt, PKA?
Tôi cũng có một câu đáp như sau, xin được tham gia:
MA THỜI SI, SI THỜI CUỒNG, CUỒNG THỜI … NHỔNG [HSN] MA: mê SI: say đắm CUỒNG: điên NHỔNG: 1-hổng cẳng, nhổng đầu, hóa ra thánh hiền CHU KHỔNG (!) 2-nhông nhổng, ở truồng
HÚC hoặc ỦI thì xem mạnh mẽ hơn NÁN nhiều, cảm ơn anh HSN. |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2127 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 03 Feb 2018, 21:32 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 03 Feb 2018, 22:13 | |
| - Việt Đường đã viết:
Ngẫu hứng CỤ LANG mới nữa:
CỤ LANG THÂM HÁN(G), CỤ QUAY QUAY [HSN] Nghĩa: Ông thầy thuốc Đông y, hiểu sâu tiếng Hán, quay mòng mòng. Trong câu này có cả thảy 3 chỗ ăn gian (Â & Ă, kg G & có G, A & Â.)
BU MỘC DẠN TAY(^), BU MÓC MÓC [VĐ] Tôi định đi ngủ rồi, lại phải IN lần nữa để BRAVO anh, anh VĐ ạ -Anh lấy TÂY chọi với HÁN là quá hay ... TÂY (bỏ dấu mũ) chọi với HÁN thêm G là ... bá phát! -DẠN TAY cũng quá hay (không nhát tay, quen tay. Ý ngầm kg sợ Tây). Hai điểm này tuyệt vờiTuy vậy cũng có thể upgrade câu đáp này 2 chỗ:-BU MỘC thì không bằng BU MỐC (MẸ MỐC... thơ Nguyễn Khuyến) -Trong vế xướng có ăn gian A & Â. Vế đáp cũng nên ăn gian Ê & E. Do đó tôi đề nghị BU MỆT MỆT sẽ ... thanh hơn 2 từ cuối kia (hơi thô) Tóm lại câu đề nghị là:BU MỐC DẠN TÂY (-^), BU MỆT MỆT [VĐ]Ý anh sao? Forgive me nếu tôi kg hiểu hết ý anh nhé Ông trạng luôn xuất sắc !!! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA | |
| |
| | | |
Trang 95 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 49 ... 94, 95, 96 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |