Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 27 Dec 2017, 06:29 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
-
- Trích dẫn :
- Ngẫu hứng Hán(g) thâm sì:
CHU KHỔNG LAN ĐỊA [HSN]
Chu: Chu tử, Chu Công Đáng Khổng: Khổng tử, Khổng Khâu Lan: hoa lan. Động từ LAN = lan ra, loang ra Địa: Đất, Trái Đất (Địa Cầu)
Nghĩa cả câu: (Đạo của) CHU, KHỔNG lan ra khắp Địa Cầu
Thợ khóa hiến chìa: Tôi lấy tạm 2 địa danh chọi với 2 nhân danh
MẠCH VU MÃN THIÊN [HSN]
Mạch: Mạch thành Vu: Vu địa, Vu sơn Mãn Thiên: Đầy trời
Nghĩa cả câu: (Pháo hoa của 2 thành) MẠCH, VU tỏa sáng khắp trời !
Gọi là ĐÁP ĐỂ CƯỜI CHƠI thôi... ... cho đệ nghĩ chữ Lan là hoa Lan thôi nha Nguyên huynh :
CHU KHỔNG LAN ĐỊA [HSN]
THÁI DƯƠNG CÚC ĐÀI (TH)
- ánh mặt trời chiếu trên đài hoa cúc ... nếu lái thì Thái = Thái Lan, Dương = Nam Dương - hai nước Thái Lan & Nam Dương dự tranh chưng bày hoa cúc trên đài
Chết cười với câu đáp này Cám ơn đệ TH rất nhiều Hán(g) như vầy gọi là Háng(g) thâm sì thâm sịt đó Loại chữ Hán mà ngay cả người Hán, người Sinô quốc chính tông đọc cũng chẳng hỉu mình noikiri Cốt để cười chơi thôi. Hầu như không thể có câu đáp chính xác cả về từ loại lẫn ý nghĩa, nghĩa Hán, nghĩa Nôm, đặc biệt là thêm nghĩa lái nữa, kể như VÔ PHƯƠNG! Từ câu đáp của đệ có thể nảy ra thêm: THÁI DƯƠNG PHỤ ĐÀI [TH]hoặc THÁI DƯƠNG PHỤ BÌ [TH] Cũng đã ngứa, PK? |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2550 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 27 Dec 2017, 07:11 | |
|
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 27 Dec 2017, 10:44; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 27 Dec 2017, 10:17 | |
| |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 27 Dec 2017, 13:15 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
-
- Trích dẫn :
- Ngẫu hứng Hán(g) thâm sì:
CHU KHỔNG LAN ĐỊA [HSN]
Chu: Chu tử, Chu Công Đáng Khổng: Khổng tử, Khổng Khâu Lan: hoa lan. Động từ LAN = lan ra, loang ra Địa: Đất, Trái Đất (Địa Cầu)
Nghĩa cả câu: (Đạo của) CHU, KHỔNG lan ra khắp Địa Cầu
Thợ khóa hiến chìa: Tôi lấy tạm 2 địa danh chọi với 2 nhân danh
MẠCH VU MÃN THIÊN [HSN]
Mạch: Mạch thành Vu: Vu địa, Vu sơn Mãn Thiên: Đầy trời
Nghĩa cả câu: (Pháo hoa của 2 thành) MẠCH, VU tỏa sáng khắp trời !
Gọi là ĐÁP ĐỂ CƯỜI CHƠI thôi... ... cho đệ nghĩ chữ Lan là hoa Lan thôi nha Nguyên huynh :
CHU KHỔNG LAN ĐỊA [HSN]
THÁI DƯƠNG CÚC ĐÀI (TH)
- ánh mặt trời chiếu trên đài hoa cúc ... nếu lái thì Thái = Thái Lan, Dương = Nam Dương - hai nước Thái Lan & Nam Dương dự tranh chưng bày hoa cúc trên đài
Chết cười với câu đáp này Cám ơn đệ TH rất nhiều Hán(g) như vầy gọi là Háng(g) thâm sì thâm sịt đó Loại chữ Hán mà ngay cả người Hán, người Sinô quốc chính tông đọc cũng chẳng hỉu mình noikiri
Cốt để cười chơi thôi. Hầu như không thể có câu đáp chính xác cả về từ loại lẫn ý nghĩa, nghĩa Hán, nghĩa Nôm, đặc biệt là thêm nghĩa lái nữa, kể như VÔ PHƯƠNG!
Từ câu đáp của đệ có thể nảy ra thêm:
THÁI DƯƠNG PHỤ ĐÀI [TH]
hoặc
THÁI DƯƠNG PHỤ BÌ [TH]
Cũng đã ngứa, PK?
chuoigia ráng mò xem sao CẢNH VU ĐỔ LÂM (cg)CẢNH: thác Cảnh PhaVU: núi Vu GiápĐỔ: hoa Đổ Quyên. (đt) đổ xuống, đổ raLÂM: rừngNghĩa cả câu: (nước của) thác núi đổ xuyên rừng |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 27 Dec 2017, 13:21 | |
| |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 27 Dec 2017, 22:17 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- chuoigia đã viết:
-
- Trích dẫn :
- Ngẫu hứng MƯA ĐÔNG:
ĐÔNG SẦU, QUA ĐỒNG SÂU, ĐẾN ĐẦU SÔNG: ĐỢI ... MƯA ĐÔNG ! [HSN]
Mưa thì ướt, chẳng mấy ai ham mưa. Nhưng MƯA ĐÔNG thì good lém! Khó mà từ chối được Thấy MƯA ĐÔNG bạn mankiri? (mần kí rì?) Mời quý hữu động thủ
chuoigia mượn Nhơn để đối với Tiết cho vui nha chú HSN:
CỤ MÁNH, GIẤU CÚ MẠNH, THƯƠNG CÁNH MỤ: CHO ... DÉP CỤ ! (Cg)
Khả khả Câu đối ĐÔNG SẦU khó như thế, thực lòng tôi không nghĩ là sẽ có được các câu đáp Chuoigia không những đáp được, mà còn đáp rất nhanh... Chuối này đáng nể lắm! Đúng là ... Chuối già thứ thiệt! Dù chuối có dzú ép một chút cũng không sao.
Nếu thay GIẤU bằng THÚC, thay THƯƠNG bằng BANH thì sao hả Chuoigia?
CỤ MÁNH, THÚC CÚ MẠNH, BANH CÁNH MỤ: CHO ... DÉP CỤ ! (Cg)
Cho luôn đôi dép ắt là PHÊ lắm nhỉ MÁNH (dấu sắc) hay hơn MẢNH... Sửa dấu hỏi chi vậy??? Sẽ uổng đó CÁNH = áo cánh = áo (Bộ cánh = bộ áo) Do đó, CÁNH cũng hay hơn CẢNH.
Lúc mò chữ tìm câu đáp thì cg có nghiệm qua ÔM CÁNH (tay) MỤ, nhưng lại thấy cảm thấy chữ CÁNH nghe hơi lạ nên cg đã quyết định dùng THƯƠNG CẢNH MỤ đó thưa chú HSN à. Nếu mà dùng CỤ MÁNH ... cho ra nguyên câu đáp có nhiều “action” quá thì phải |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 28 Dec 2017, 06:00 | |
| Chuoigia thân mến, Các câu đáp ÔNG SẢI DÒ SONG ẢI và CẢNH VU ĐỔ LÂM đều rất đặc sắc và chết cười Tôi cám ơn nhiều Ngẫu hứng mới:Có một A GIỒNG (hay A DÀNH) nọ lâm vào cảnh: Trâu già gặm đám cỏ nonGặm nhằm cỏ độc, chỉ còn ... bộ xương !Lâm vào cửa tử rồi, nhà cửa, tiền bạc gì cũng đều mất sạch, GIẢ mới ngồi buồn, ôm củ cải phơi nắng, mà than rằng: KHE SANH THÀNH KHE TỬ ! [HSN]Không hiểu chuyện của GIẢ vì sao lại liên quan đến cái đất Khe Sanh ở Đông Hà, Quảng Trị nữa... Khó hỉu! Khó hỉu! (GIẢ: tiếng miền Nam có lẽ từ chữ VA, VA ấy mà biến ra VẢ, rồi thành GIẢ chăng?) Mời quý hữu xuất chiêu Chuyện của GIẢ, bạn đọc có thể đọc tham khảo ở đây: TWO-WAY REAL LOVE |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2550 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 28 Dec 2017, 06:05 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 28 Dec 2017, 06:32 | |
| Tui RA rồi, mới thấy MẠNH NGU THỦ ĐÌNH [TH] với nghĩa là Mạnh Tử, Ngu Công hết thời cho ra giữ đình! Thực sự, trong lòng tấm tắc khen câu này quá hay và rất sát với vế xướng -MẠNH, NGU 2 tên người chọi với CHU, KHỔNG rất tuyệt. Đáp để cười chơi thì đáp sao cũng được. Chứ đáp cho chính xác phải lấy người chọi với người như thế này mới gọi là ỔN. -Tuy có một chút từ phải hiểu theo nghĩa TRẠI đi một chút. Nhưng TRẠI đi như thế mới HAY BẠO đó TH ạ -THỈNH = XIN đúng không? -Và ĐÙ nghĩa là ĐU nhè nhẹ (hay hơn ĐU nằng nặng) nữa Chừng nhìn lại, đã thấy đệ TH sửa lại thành THỦ DINH... Theo thiển kiến của tôi, THỦ DINH không bằng được THỦ ĐÌNH... Sửa THỦ DINH uổng quá RA rồi DZÔ nữa là vì ... tiếc cái đó |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2550 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 28 Dec 2017, 07:26 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
Tui RA rồi, mới thấy MẠNH NGU THỦ ĐÌNH [TH] với nghĩa là Mạnh Tử, Ngu Công hết thời cho ra giữ đình!
Thực sự, trong lòng tấm tắc khen câu này quá hay và rất sát với vế xướng
-MẠNH, NGU 2 tên người chọi với CHU, KHỔNG rất tuyệt. Đáp để cười chơi thì đáp sao cũng được. Chứ đáp cho chính xác phải lấy người chọi với người như thế này mới gọi là ỔN. -Tuy có một chút từ phải hiểu theo nghĩa TRẠI đi một chút. Nhưng TRẠI đi như thế mới HAY BẠO đó TH ạ
-THỈNH = XIN đúng không? -Và ĐÙ nghĩa là ĐU nhè nhẹ (hay hơn ĐU nằng nặng) nữa
Chừng nhìn lại, đã thấy đệ TH sửa lại thành THỦ DINH... Theo thiển kiến của tôi, THỦ DINH không bằng được THỦ ĐÌNH... Sửa THỦ DINH uổng quá
RA rồi DZÔ nữa là vì ... tiếc cái đó
... đệ cũng ban đầu nghĩ cho nó trại trại chút chút vậy đó Nguyên huynh, rồi lại nghĩ "thỉnh du" cũng trại trại "thỉnh you" hihihi, you có ngon nhào dzô, dám gặp 2 ông Mạnh Ngu nầy không , nhưng nhờ vậy, được đọc thêm lời nầy của Nguyên huynh ... chân thành cảm tạ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA | |
| |
| | | |
Trang 83 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 43 ... 82, 83, 84 ... 91 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |