Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 37 ... 70, 71, 72 ... 85 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13Sat 19 Aug 2017, 00:54

HanSiNguyen đã viết:
chuoigia đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2

Thêm một cái tên lửa đạn đạo liên lục địa 3 tầng nhiên liệu nữa, câu đối BÒ XUI:

BÍ MỘT LẦN, BÒ XUI, BÒ BỎ SUỐI  [HSN]

:cheers:

Câu đối BÒ XUI của chú HSN thiệt là...ác, nghiệm ra rồi thì không biết nên cười hay nên mếu thay con bò kia. cg không tìm ra được từ loại để đối cho chỉnh nên đành đối loạn góp vui thôi ạ.

NGU DĂM CÁI, BÁO HỢM, BÁO TRÀO ĐỜM (cg)


:cheers:

Chuoigia thân mến,


Cái tên lửa 3 tầng này bí mật và khó duy nhất ở cái tầng đầu. Qua được cái ải ấy rồi thì 2 tầng sau dễ xơi hơn nhiều. Chuoigia đã tìm ra ba chữ NGU DĂM CÁI xuất sắc (Lái ăn gian NGĂM với NGÂM, cũng như ăn gian D, GI, V, hoặc ăn gian HỎI, NGÃ là RẤT TỐT... Kg hề gì... Vì chúng ta LÁI ÂM chứ kg chú trọng LÁI CHỮ)


2 tầng sau dễ hơn, nhưng sao lạ thế? Chuoigia qua được ải khó, mà 2 ải sau lại ... chưa đạt. Rất uổng. Tôi tiếp tay, lấy con HỔ thay con BÁO, nâng cấp cho câu ấy Chuoigia nhé


NGU DĂM CÁI, HỔ LẮC, HỔ RA LỒNG  [CG]

Chữ RA này là RA KHỎI. Trong câu lái là HÓA RA, THÀNH RA...

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:

Câu con LỪA đáp cho con RÍT cũng rất tuyệt ! 

lol2 lol2 lol2

Dế luyện võ Cool :

SUNG MƯƠI CÚ, DẾ TÁI, DẾ QUĂNG ĐAI [VĐ]
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13Sat 19 Aug 2017, 06:47

Việt Đường đã viết:
Trích dẫn :
Trích dẫn :
Trích dẫn :

BÍ MỘT LẦN, BÒ XUI, BÒ BỎ SUỐI  [HSN]

NGU DĂM CÁI, BÁO HỢM, BÁO TRÀO ĐỜM (cg)
NGU DĂM CÁI, HỔ LẮC, HỔ RA LỒNG  [CG-HSN]

Dế luyện võ Cool :

SUNG MƯƠI CÚ, DẾ TÁI, DẾ QUĂNG ĐAI [VĐ]
:cheers:

Anh Việt Đường thân mến.

Anh lấy trái SUNG chọi với trái BÍ là rất chặt chẽ... Có điều anh không giải thích nên 3 chữ đầu rất khó hiểu... Vì tôi không hiểu, nên tôi nghĩ lấy miếng đậu phụ chọi với trái bí có thể sẽ sát ý hơn chăng?

PHỤ VÀI CÚ, DẾ BÁI, DẾ QUĂNG ĐAI  [VĐ-HSN]

Trong đó có ăn gian V và D ... BÁI là bái lạy, xin thua (giống như TẾ vậy)... BẾ là phong kín, bịt kín, không dùng nữa. Còn PHÙ nghĩa là sưng ù lên. 

Nghĩa cả cái cai lấu: Ông cụ bị sưng ù cái gì đó lên, phải bịt lại mà quẳng ra đê

Ôi Trời! PHỤ không đối thanh với BÍ rồi: HỎNG !
Chúc anh vui

:cheers: :biking: lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 :biking: :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 20 Aug 2017, 06:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13Sat 19 Aug 2017, 21:26

:cheers:

Ngẫu hứng mới:

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, trong bách gia chư tử có Mặc gia, Mặc tử, tên gọi MẶC ĐỊCH, là một triết gia lừng lẫy- chủ trương triết thuyết KIÊM ÁI- Mấy ngàn năm sau, ở thời loạn thế, nảy ra những ông MẶC ĐÍCH (khác có cái dấu sắc thay vì dấu nặng, chẳng biết có liên quan gì với MẶC TỬ xưa không)... 

Cảm thán từ 2 chữ MẶC ĐÍCH khiến nên có câu đối này:

MẶC GÌ? -MẶC ĐÍCH, NHẬP MÍT ĐẶC, XUẤT MẮC ... ĐỤC !  [HSN]

Hình như lại bị lỗi bàn phím I, U tá lả


:biking:



GIẢI SẦU: SONG ĐIỆP SONG VỸ HỔ (Hổ 2 đuôi)

SONG VỸ HỔ là một loại THẤT NGÔN BÁT CÚ đặc biệt, trong đó SONG ĐIỆP nằm vắt qua 2 câu trong 4 câu giữa của bài bát cú. Cụ thể: 

-2 hoặc 3 chữ cuối câu 4 là từ nói lái của 2 hoặc 3 chữ cuối câu 3
-2 hoặc 3 chữ cuối câu 6 là từ nói lái của 2 hoặc 3 chữ cuối câu 5

Tóm lại, trong thơ Song Vỹ Hổ sẽ có 2 cặp LÃ ĐẦU XƯỜNG rơi vào các câu THỰC, LUẬN.

Thí dụ

QUAN ĂN VỤNG
-Song Vỹ Hổ, Bát Cú Nhất Vận-

Quan bà mấy thuở vắng tư dinh
Phải chớp thời cơ đến cửa… mình
Cụ lớn nhăn răng,  phải TỊNH
Cô hàng hé lợi, HỘ còn TINH !
Mão quan úp ngược vui MÀ QUÝNH
Yếm lá rơi xuôi đỏ MÁ QUỲNH
Một khắc chưa qua đà xính vính
Nửa đêm viên mãn tụng huỳnh đình


Hàn Sĩ Nguyên

-HÔ PHẢI TỊNH: quan bảo phải ... nằm im

-HỘ CÒN TINH: cửa nhà còn sạch bong

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13Sun 20 Aug 2017, 09:22

HanSiNguyen đã viết:
Việt Đường đã viết:
Trích dẫn :
Trích dẫn :
Trích dẫn :

BÍ MỘT LẦN, BÒ XUI, BÒ BỎ SUỐI  [HSN]

NGU DĂM CÁI, BÁO HỢM, BÁO TRÀO ĐỜM (cg)
NGU DĂM CÁI, HỔ LẮC, HỔ RA LỒNG  [CG-HSN]

Dế luyện võ Cool :

SUNG MƯƠI CÚ, DẾ TÁI, DẾ QUĂNG ĐAI [VĐ]
:cheers:

Anh Việt Đường thân mến.

Anh lấy trái SUNG chọi với trái BÍ là rất chặt chẽ... Có điều anh không giải thích nên 3 chữ đầu rất khó hiểu... Vì tôi không hiểu, nên tôi nghĩ lấy miếng đậu phụ chọi với trái bí có thể sẽ sát ý hơn chăng?

PHỤ VÀI CÚ, DẾ BÁI, DẾ QUĂNG ĐAI  [VĐ-HSN]

Trong đó có ăn gian V và D ... BÁI là bái lạy, xin thua (giống như TẾ vậy)... BẾ là phong kín, bịt kín, không dùng nữa. Còn PHÙ nghĩa là sưng ù lên. 

Nghĩa cả cái cai lấu: Ông cụ bị sưng ù cái gì đó lên, phải bịt lại mà quẳng ra đê

Ôi Trời! PHỤ không đối thanh với BÍ rồi: HỎNG !
Chúc anh vui

:cheers: :biking: lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 :biking: :cheers:
... đệ thấy bắn hỏa tiển liên lục địa khó chơi quá, bắn Tomahawk cho lẹ nha Nguyên huynh :cuoi1:

BÍ MỘT LẦN, BÒ XUI, BÒ BỎ SUỐI  [HSN]

ĐẦN ĐÔI LÚC, CỌP RŨ, CỌP TẦM VU (TH)

*  cọp ta ũ rũ buồn tình tìm về Vu sơn để tu :cuoi1:


:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13Sun 20 Aug 2017, 12:30

Thiên Hùng đã viết:

... đệ thấy bắn hỏa tiển liên lục địa khó chơi quá, bắn Tomahawk cho lẹ nha Nguyên huynh :cuoi1:


BÍ MỘT LẦN, BÒ XUI, BÒ BỎ SUỐI  [HSN]

ĐẦN ĐÔI LÚC, CỌP RŨ, CỌP TẦM VU (TH)

*  cọp ta ũ rũ buồn tình tìm về Vu sơn để tu :cuoi1:

:cheers: :cheers:

Khà khà... ICBM (hỏa tiễn liên lục địa) tầng một này LÁI HAI LẦN. Đệ bắn Tomahawk ý là LÁI MỘT LẦN thôi, phải không? SAO CŨNG GOOD cả

ĐẦN ĐÔI LÚC rất hay... Còn ĐỜ ĐÔI LÚC thì sao? Cũng như nhau, nhưng hơi khác một chút nhỉ... Khác kí rì? ĐẦN thì 2 lần trước sau nhau một lúc, với một người... Còn ĐỜ thì ... CÙNG LÚC, với 2 người, phải không?


lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2

Nhắn bạn mới Chuoigia: Trong cái từ chẳng hạn như BÍ MẬT, Chuoigia lái âm thành BẬT MÍ, tôi thì lái dấu thành BỊ MẤT. Cả 2 cách lái ấy đều GOOD và có giá trị như nhau... Nhưng xét về hoàn cảnh tại đương trường thì có lẽ sẽ ... khác một chút

Chúc bạn mới luôn vui

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13Tue 22 Aug 2017, 02:33

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Ngẫu hứng mới:

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, trong bách gia chư tử có Mặc gia, Mặc tử, tên gọi MẶC ĐỊCH, là một triết gia lừng lẫy- chủ trương triết thuyết KIÊM ÁI- Mấy ngàn năm sau, ở thời loạn thế, nảy ra những ông MẶC ĐÍCH (khác có cái dấu sắc thay vì dấu nặng, chẳng biết có liên quan gì với MẶC TỬ xưa không)... 

Cảm thán từ 2 chữ MẶC ĐÍCH khiến nên có câu đối này:

MẶC GÌ? -MẶC ĐÍCH, NHẬP MÍT ĐẶC, XUẤT MẮC ... ĐỤC !  [HSN]

Hình như lại bị lỗi bàn phím I, U tá lả


:biking:



GIẢI SẦU: SONG ĐIỆP SONG VỸ HỔ (Hổ 2 đuôi)

SONG VỸ HỔ là một loại THẤT NGÔN BÁT CÚ đặc biệt, trong đó SONG ĐIỆP nằm vắt qua 2 câu trong 4 câu giữa của bài bát cú. Cụ thể: 

-2 hoặc 3 chữ cuối câu 4 là từ nói lái của 2 hoặc 3 chữ cuối câu 3
-2 hoặc 3 chữ cuối câu 6 là từ nói lái của 2 hoặc 3 chữ cuối câu 5

Tóm lại, trong thơ Song Vỹ Hổ sẽ có 2 cặp LÃ ĐẦU XƯỜNG rơi vào các câu THỰC, LUẬN.

Thí dụ

QUAN ĂN VỤNG
-Song Vỹ Hổ, Bát Cú Nhất Vận-

Quan bà mấy thuở vắng tư dinh
Phải chớp thời cơ đến cửa… mình
Cụ lớn nhăn răng,  phải TỊNH
Cô hàng hé lợi, HỘ còn TINH !
Mão quan úp ngược vui MÀ QUÝNH
Yếm lá rơi xuôi đỏ MÁ QUỲNH
Một khắc chưa qua đà xính vính
Nửa đêm viên mãn tụng huỳnh đình


Hàn Sĩ Nguyên

-HÔ PHẢI TỊNH: quan bảo phải ... nằm im

-HỘ CÒN TINH: cửa nhà còn sạch bong

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:

chuoigia có đọc qua vài bài viết nói về một kẻ phản quốc làm tay sai cho giặc, xuất hiện ở nước ta vào thời Pháp thuộc. Là một kẻ rất gian trá và ác độc, hắn đã tiếm danh một nhân sĩ ái quốc thời ấy rồi dùng lắm thủ đoạn lừa đảo mị dân để tuyên truyền đưa vào nước ta một chủ thuyết ngoại lai, chuyên dạy những điều trái ngược với truyền thống văn hoá và giáo dục nhân bản của dân tộc VN với mưu đồ hòng phá hoại hết những công lao dựng và giữ nước của tiền nhân, đẩy nước ta lâm vào tình trạng nghèo đói lạc hậu và phải lệ thuộc tất cả mọi mặt vào kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN là Tầu Ô. 

chuoigia thấy tên hắn thêm vào một cái dấu huyền đen tối (như tâm địa của hắn) rồi đem lái lộn tùng phèo cũng cho ra được vài chữ tối đen ý nghĩa, nên xin đem vào đối loạn góp vui với câu đối MẶC của chú HSN đây ạ.


MẶC GÌ? -MẶC ĐÍCH, NHẬP MÍT ĐẶC, XUẤT MẮC ... ĐỤC!  (HSN)
SINH HỬ? -SINH CÙNG, LÂM SÙNG KINH, LƯU SÌNH ... CUNG! (cg)


Khoai sùng là khoai bị hư, vậy thì SÙNG KINH có thể hiểu là kinh mạch bị hư (hoặc loạn thần kinh) được không cà? :cuoi: Nếu không thì hiểu mù mờ là tôn sùng thứ gì kinh khiếp vậy. :potay:

Theo từ điển Hán Nôm thì chữ CUNG có nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa là: thân thể, thân mình (dt). Vậy thì LƯU SÌNH CUNG có thể hiểu là "để lại cái thân xác bị trương sình" được không nhỉ? :tongue: Nếu không thì hiểu là chứa giữ sình (bùn) trong cung (đình đình đình) chắc cũng ok ạ. lol!
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13Tue 22 Aug 2017, 02:42

HanSiNguyen đã viết:
Thiên Hùng đã viết:

... đệ thấy bắn hỏa tiển liên lục địa khó chơi quá, bắn Tomahawk cho lẹ nha Nguyên huynh :cuoi1:


BÍ MỘT LẦN, BÒ XUI, BÒ BỎ SUỐI  [HSN]

ĐẦN ĐÔI LÚC, CỌP RŨ, CỌP TẦM VU (TH)

*  cọp ta ũ rũ buồn tình tìm về Vu sơn để tu :cuoi1:

:cheers: :cheers:

Khà khà... ICBM (hỏa tiễn liên lục địa) tầng một này LÁI HAI LẦN. Đệ bắn Tomahawk ý là LÁI MỘT LẦN thôi, phải không? SAO CŨNG GOOD cả

ĐẦN ĐÔI LÚC rất hay... Còn ĐỜ ĐÔI LÚC thì sao? Cũng như nhau, nhưng hơi khác một chút nhỉ... Khác kí rì? ĐẦN thì 2 lần trước sau nhau một lúc, với một người... Còn ĐỜ thì ... CÙNG LÚC, với 2 người, phải không?


lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2

Nhắn bạn mới Chuoigia: Trong cái từ chẳng hạn như BÍ MẬT, Chuoigia lái âm thành BẬT MÍ, tôi thì lái dấu thành BỊ MẤT. Cả 2 cách lái ấy đều GOOD và có giá trị như nhau... Nhưng xét về hoàn cảnh tại đương trường thì có lẽ sẽ ... khác một chút

Chúc bạn mới luôn vui

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:

Dạ, vậy cg xin thử đối loạn, đối mò theo ý BỊ MẤT của câu đối BÒ xem sao ạ

CỪ HAI MẶT, BÁO BỢM, BÁO CÀO BỜM (cg)


Theo từ điển Hán Nôm thì chữ BÀO có nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa là: bếp, nhà bếp (dt). Nếu thử dùng nghĩa đó cho vế sau của câu đối thì không hiểu con báo vào xó bếp cào bới tìm gì đây à? :cuoi:

chuoigia kính chúc chú HSN, VĐ huynh và TH huynh vui khoẻ ạ.

:cheers: :cheers: :cheers:   :biking:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13Tue 22 Aug 2017, 02:49

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Ngẫu hứng mới:

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, trong bách gia chư tử có Mặc gia, Mặc tử, tên gọi MẶC ĐỊCH, là một triết gia lừng lẫy- chủ trương triết thuyết KIÊM ÁI- Mấy ngàn năm sau, ở thời loạn thế, nảy ra những ông MẶC ĐÍCH (khác có cái dấu sắc thay vì dấu nặng, chẳng biết có liên quan gì với MẶC TỬ xưa không)... 

Cảm thán từ 2 chữ MẶC ĐÍCH khiến nên có câu đối này:

MẶC GÌ? -MẶC ĐÍCH, NHẬP MÍT ĐẶC, XUẤT MẮC ... ĐỤC !  [HSN]

Hình như lại bị lỗi bàn phím I, U tá lả


:biking:



GIẢI SẦU: SONG ĐIỆP SONG VỸ HỔ (Hổ 2 đuôi)

SONG VỸ HỔ là một loại THẤT NGÔN BÁT CÚ đặc biệt, trong đó SONG ĐIỆP nằm vắt qua 2 câu trong 4 câu giữa của bài bát cú. Cụ thể: 

-2 hoặc 3 chữ cuối câu 4 là từ nói lái của 2 hoặc 3 chữ cuối câu 3
-2 hoặc 3 chữ cuối câu 6 là từ nói lái của 2 hoặc 3 chữ cuối câu 5

Tóm lại, trong thơ Song Vỹ Hổ sẽ có 2 cặp LÃ ĐẦU XƯỜNG rơi vào các câu THỰC, LUẬN.

Thí dụ

QUAN ĂN VỤNG
-Song Vỹ Hổ, Bát Cú Nhất Vận-

Quan bà mấy thuở vắng tư dinh
Phải chớp thời cơ đến cửa… mình
Cụ lớn nhăn răng,  phải TỊNH
Cô hàng hé lợi, HỘ còn TINH !
Mão quan úp ngược vui MÀ QUÝNH
Yếm lá rơi xuôi đỏ MÁ QUỲNH
Một khắc chưa qua đà xính vính
Nửa đêm viên mãn tụng huỳnh đình


Hàn Sĩ Nguyên

-HÔ PHẢI TỊNH: quan bảo phải ... nằm im

-HỘ CÒN TINH: cửa nhà còn sạch bong

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
... hihi đến đời Xuân Thu, anh của Tôn Bá Linh là Tôn Long có con là Tôn Yên theo truyện kể, nhưng đệ nghe nói ông còn 1 người con ngoại hôn là Tôn Lòng đó Nguyên huynh ... :cache3:

MẶC GÌ? -MẶC ĐÍCH, NHẬP MÍT ĐẶC, XUẤT MẮC ... ĐỤC !  [HSN]

TÔN CÓ ? - TÔN LÒNG, LƯU TỒN LONG, HÀNH TÔNG ... LẦM   (TH)

... sorry Nguyên huynh, bàn phím đệ cũng có vấn đề rồi :cuoi1:


... và đệ cũng có Gà 2 đuôi từ câu đối "Hũ mơ" của Nguyên huynh nè hihihiii ... :cache3:

GIÀ KÊ ... RÌNH

Đinh Dậu kê già đậu nóc dinh
Rình ai lại sợ chúng su ... mình *
Dù bao năm tháng tồn linh tính
Cũng đã đêm ngày dỗ lính tinh
Ám hiệu thông tri chờ lão Quỹnh
Mục tiêu xuất hiện chở nàng Quỳnh
Mím môi nín thở nghiên vùng kín
Mơ hũ tương chua dưới cột đình

Thiên Hùng


* su = sue


:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13Tue 22 Aug 2017, 11:45

:cheers:

Chuoigia thân mến,


Trang chủ Ái Hoa nói "Chuoigia tuổi trẻ tài cao"... Nhưng các câu đáp và ý tưởng của Chuoigia cho thấy "Tay này cao thì có cao, chứ chẻ thì chắc là không còn... chẻ nữa". Tài này, bút lực này cũng SAME SAME AS Trà Mi, Ái Hoa, chứ chẳng kém gì...


Về phần tôi, tôi luôn DỊ ỨNG với những gì có dính dáng đến chính trị hoặc thời cuộc... Mong được các bạn hữu gần xa thông cảm: Già rồi, gần đất xa trời rồi, thoát vòng danh lợi rồi... Giờ chỉ muốn ẩn tàng nơi thanh sơn cùng cốc mà tiêu dao cùng tuế nguyệt thôi... Không muốn dây dưa cùng chung đỉnh nữa...

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13Tue 22 Aug 2017, 11:52

:cheers:

Đệ THIÊN HÙNG thân mến,


Bài SONG VỸ HỔ, BÁT CÚ NHẤT VẬN của đệ viết hay ác... Lại họa nguyên vận nữa chứ... Tôi xin được gửi lời ngưỡng mộ. Chỗ hay nhất có lẽ là ba chữ "dỗ lính tinh", hay hơn, nổi bật hơn ý của bài xướng "Hộ còn ... tinh" !


SONG VỸ HỔ này, 16 năm trước, Bác 7 H7C và Ngư Tiều Canh Độc, có được nghe tôi nhắc đến trong bản liệt kê "THẬP NHỊ TÚY THI", nhưng chưa ai được thấy HỔ 2 ĐUÔI cả... Bây giờ có bài thơ minh họa, thì người cũ đã không còn


Một chút cảm thán thôi... Chúc đệ luôn vui

:cheers: :biking: :biking: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Câu đối NGỰA - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 71 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 71 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 37 ... 70, 71, 72 ... 85 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-