Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 05 Jan 2017, 22:00 | |
| Các bạn thân mến, Chiều hôm qua đọc vế xuât của HSN Huynh tôi ngẫm nghĩ chọn sẵn mấy cặp chữ soay sở cách đối như : thần chiêu ,kỳ chiêu, thần đao vân vân có nghĩ được một vế gần giống câu của Anh VĐ như sau : CON ĐÀO THẮNG CAO ĐÒN hoàn toàn tiếng Việt để đối lại thì máy computer bị hư sáng nay đã thấy câu Hán Việt của huynh VĐ hay hơn nhưng cũng viết câu của mình để các bạn coi cho vui . Không ngờ là Les grandes idées se rencontrent nhỉ .Chúc quý bạn nghĩ được nhiều câu cao hơn Trân trọng LTĐQB |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 05 Jan 2017, 22:05 | |
| Và đang chờ xem tại sao câu của mình dùng Thiên Can cùng Địa Chi bị ế buồn mấy phút |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 06 Jan 2017, 11:39 | |
| CỤ TUYẾT PHANG TUYỆT CÚ [HSN]CÔ ĐÀO KHÍCH CAO ĐỒ [VĐ]CON ĐÀO THẮNG CAO ĐÒN [MaNu]-Anh Việt Đường thân mến, CÔ ĐÀO... CAO ĐỒ quá đã... Nhưng CAO ĐỒ chỉ người... Có thể tìm một kí rì đó không chỉ người, như TUYỆT CÚ, được không? -Anh MaNu thân mến, CAO ĐÒN thì ... chưa được. Vì TUYỆT CÚ là từ Hán Việt. Cao đòn là tiếng Nôm... Chúc các bạn luôn vui P/S: Anh MaNu hỏi thì tôi buộc phải đáp... Mong anh không phiền: -Câu đối mà ra quá khó thì không ai dám đáp. -Ra quá xoàng như câu đối chợ (thiếu phần CHƠI CHỮ) thì cũng không khơi gợi được cảm hứng. -Trường hợp câu đối của anh, có lẽ phạm vào những chữ KHỈ, DÊ, CHÓ... nên khó đáp đó thôi. Những chữ ấy thường là không phù hợp cho câu đối, nhất là câu đối Tết, anh ạ. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 06 Jan 2017, 11:44 | |
| |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 06 Jan 2017, 13:24 | |
| Mùa làm câu đối tới đây Thập Nhị Địa Chi đặt bày Cùng Thập Thiên Can vẽ bậy Thiên Hùng Hàn Sĩ gửi ngay :
GIAO THỪA THÂN DẬU SONG NAM : BÍNH ĐINH (*) GIẾT GÀ HÒNG DỌA VƯỢN
GIỮA KHẮC NGỌ MÙI NHỊ NỮ : NHÂM QUÝ (*) PHI NGỰA ĐẶNG TÌM DƯƠNG
(*) BÍNH ĐINH và NHÂM QUÝlà tên hai thanh nam và hai thiếu nữ
Trân trọng
Vế Xuất đưa lên cả tháng rồi ! Mấy thầy cao thủ biến đâu rồi ? Tự tay họa trước không gì khó Hẳn có cao nhân giải mã rồi
Hôm nay vất bớt đi đôi chữ Và đã quăng xa hết bốn lời (BÍNH ,ĐIMH & NHÂM QUÝ ) Cho đáp dễ dàng hơn chút xíu Mời chư quân tử tiếp vui chơi
GIAO THỪA THÂN DẬU SONG NAM GIẾT GÀ DỌA VƯỢN
GIỮA KHẮC NGỌ MÙI NHỊ NỮ PHI NGỰA TÌM DÊ
Trân trọng kính mời
LTĐQB
Tôi thiết nghĩ không bao giờ tôi làm khó anh em cả vì tôi xướng thì tự họa trước cơ mà còn anh chê gà mèo chó tục tĩu thì anh cũng có dùng chữ gà đó thôi và chó thì không có mà chữ khỉ cũng bỏ rồi anh nghĩ sao ? Anh nói chỉ cần vui không cầy hay tôi xin đồng ý NẾU VÌ VẬY MÀ MẤT VUI THÌ THÔI KHÔNG MỜI AI NỮA ĐÂU XIN ANH THỨ LỖI
CHÚC MỪNG TẤT CẢ ANH CHỊ EM MỘT MÙA XUÂN VẠN HẠNH LTĐQB |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 06 Jan 2017, 16:04 | |
| - Ma Nu đã viết:
Tôi thiết nghĩ không bao giờ tôi làm khó anh em cả vì tôi xướng thì tự họa trước cơ mà còn anh chê gà mèo chó tục tĩu thì anh cũng có dùng chữ gà đó thôi và chó thì không có mà chữ khỉ cũng bỏ rồi anh nghĩ sao ? Anh nói chỉ cần vui không cầy hay tôi xin đồng ý NẾU VÌ VẬY MÀ MẤT VUI THÌ THÔI KHÔNG MỜI AI NỮA ĐÂU XIN ANH THỨ LỖI
CHÚC MỪNG TẤT CẢ ANH CHỊ EM MỘT MÙA XUÂN VẠN HẠNH LTĐQB Trời... Hỏi tôi thì tôi buộc phải đáp! Đáp thì phải NÓI THẲNG NÓI THẬT! Nói thẳng nói thật thì GIẬN, thì VÙNG VẰNG như vậy coi sao phải??? Thôi, không cần thiết phải nói qua nói lại, rầy rà, gây gổ chi cho mất công. Vắn tắt như thế này nhé: Khách không mời mà đến: Tôi cám ơn! Khách giận: Tôi không vuốt! Khách đi: Tôi không tiễn! Chúc quý khách THƯỢNG LỘ BÌNH AN thôi |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 07 Jan 2017, 01:17 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
Câu đối GÀ:
GÀ ĐINH DẬU, ĐẬU NÓC DINH [HSN]
Dạng khó hơn:
GÀ ĐINH DẬU, ĐẬU NÓC DINH, RÌNH MƠ HŨ [HSN]
MƠ HŨ: là những trái MƠ ngâm trong HŨ, có lẽ ngâm muối cho thành MƠ CHUA thôi nghe cô bác...
... câu nầy của Nguyên huynh làm đệ nhớ, trong truyện Tề Thiên viết, có lần Ngọc Hoàng Thượng Đế bị 1 con khỉ giả hình Tề Thiên quậy quá cở, Ngọc Hoàng dùng lưới phép có móc để bắt nó muh không được, nên phải xuống nước cầu Tề Thiên thiệt giúp ... đệ tử của Tề Thiên thiệt bèn dâng cho Ngọc Hoàng bức vẽ cái tháp để NH đúc ráp vào mấy cái móc đè nó nè Nguyên huynh hihihiii GÀ ĐINH DẬU, ĐẬU NÓC DINH, RÌNH MƠ HŨ [HSN]
KHỈ GIÁP THÂN, DÂNG ĐỒ THÁP, RÁP MÓC ĐỒNG (TH)
|
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 07 Jan 2017, 05:45 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 07 Jan 2017, 07:05 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 07 Jan 2017, 07:11 | |
| GÀ ĐINH DẬU, ĐẬU NÓC DINH, RÌNH MƠ HŨ [HSN]KHỈ GIÁP THÂN, DÂNG ĐỒ THÁP, RÁP MÓC ĐỒNG (TH) Cám ơn đệ Thiên Hùng Đáp rất nhanh, và rất tuyệt... HSN thực lòng cảm phục... Khà khà... Con gà nó chỉ đứng trên nóc mà rình HŨ MƠ chua thôi... Nó không nhám tay, cũng không... gây án... Con Tề Thiên giả của đệ thì ... ngon hơn, gân hơn... Nhưng phải nhớ dắt nó đi rửa tay và cắt móng đi nhé... Kẻo tay nó... CÓ MÙI... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA | |
| |
| | | |
Trang 44 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 72 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |