Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 63 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13Sat 23 Apr 2016, 00:46

:bong: rose :hoa:

Một chút lắng đọng

ĐƯỜNG TRẦN CHƯA TRỌN
-Trắc vận-

Đời trải bao thu chiều bóng xế
Lung linh ánh nguyệt treo cành quế
Hạc vàng gió cuốn lạc thiên nhai
Thuyền nhỏ sóng xô trầm hải để
Tẩn mẩn sự đời, thịnh ắt suy
Lan man chén rượu, hưng mà phế
Đàn ngân ba tiếng, chợt rưng rưng
Trắc vận dăm câu, hồn nhỏ lệ


Hàn Sĩ Nguyên

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13Sun 01 May 2016, 11:56

Một chút cảm hứng về đau thương thế sự :

CÁ TÔM VŨNG ÁNG LÊNH LÁNG QUA SÔNG   
DÊ THỎ LĂNG CÔ ĐỔ XÔ GHÉ CHỢ [VIỆT ĐƯỜNG]

http://danviet.vn/kinh-te/lang-co-mat-mua-tom-ca-chuyen-sang-de-tho-676614.html
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13Sun 01 May 2016, 12:34

Việt Đường đã viết:
Một chút cảm hứng về đau thương thế sự :

CÁ TÔM VŨNG ÁNG LÊNH LÁNG QUA SÔNG   
DÊ THỎ LĂNG CÔ ĐỔ XÔ GHÉ CHỢ [VIỆT ĐƯỜNG]

http://danviet.vn/kinh-te/lang-co-mat-mua-tom-ca-chuyen-sang-de-tho-676614.html
 
 
 
:cheers:

ĐỐI TRONG ĐỐI
Dữ thiệt! Dữ thiệt!

:cheers: :biking: :cheers:

Thấy câu đối này, không khỏi nhớ đến BÁT TIẾT CANH năm xưa:

TỨ THỜI ĐIẾU VỊ HÀ, BÁT TIẾT CANH SẰN DÃ [HSN]

-Nghĩa: 4 mùa ngồi câu ở sông Vị, 8 tiết đi cày ở cánh đồng núi Sằn (điển tích Khương Thượng và Y Doãn)
-Trong đó có bao hàm một BÁT TIẾT CANH (Nôm)

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13Sun 01 May 2016, 12:52

Việt Đường đã viết:
Một chút cảm hứng về đau thương thế sự :

CÁ TÔM VŨNG ÁNG LÊNH LÁNG QUA SÔNG   
DÊ THỎ LĂNG CÔ ĐỔ XÔ GHÉ CHỢ [VIỆT ĐƯỜNG]

http://danviet.vn/kinh-te/lang-co-mat-mua-tom-ca-chuyen-sang-de-tho-676614.html
 
 
 
 
  :biking:

NGẪU HỨNG đáp luôn. CỐT VUI không CỐT HAY, anh Việt Đường nhé:

XE NGỰA HÀ THÀNH, BẬP BỀNH GIỠN SÓNG
ĐIỆN ĐÀI PHỐ HUẾ, HOANG PHẾ TRƠ RÊU   [HSN]


:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13Mon 02 May 2016, 08:22

:bong:

Tôi đổi chữ LƯỚT thành chữ GIỠN  nhé

GIỠN SÓNG trên đường:

Câu đối NGỰA - Page 26 1004833-439997016113840-116-1376022732_600x0
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13Tue 03 May 2016, 11:56

Cảm ơn anh HSN.

Cái câu "DẾ THAN..." của anh quả là cực khó ! VĐ nghĩ nát óc hoài mà vẫn chưa ra. :mim:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13Wed 04 May 2016, 20:06

Việt Đường đã viết:
Cảm ơn anh HSN.

Cái câu "DẾ THAN..." của anh quả là cực khó ! VĐ nghĩ nát óc hoài mà vẫn chưa ra. :mim:
 
 
  :cheers:

DẾ THAN THAN : HỎI THẾ GIAN SAO MÀ GIAN THẾ? [HSN]

Đúng là rất khó nhọc với chú DẾ THAN này... Tôi mày mò mãi, cuối cùng phải đem một viên đại tướng của Tào Tháo ra chọi đỡ với chú dế than vậy:

TỪ HOẢNG HOẢNG: SAO HOÀNG TỬ LẠI HÓA TỬ HOÀNG [HSN]


TỪ HOẢNG : Từ Công Minh: đại tướng của Tào Tháo
4 chữ cuối vẫn còn hơi gò ép anh VĐ ạ... Cố tới đó là muốn nát óc rồi... 

:cheers: :biking: :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Fri 06 May 2016, 12:01; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13Wed 04 May 2016, 20:13

:bong:
Câu đối năm 2002 của CHUNG LY LÃO NÔNG

LÃO Ô HẮC BẤT UẾ, PHƯỢNG HOÀNG KIM NAN PHI [CLLN]

Nghĩa: Quạ già đen đúa mà không dơ bẩn, Chim phượng hoàng (làm bằng) vàng thì khó mà bay được ! 

Trong câu đối này bao hàm các cặp từ: Ô-HẮC (màu đen) Ô UẾ (nhơ bẩn), trong đó danh từ Ô là con quạ
Vế sau tương tự có các cặp HOÀNG-KIM và HOÀNG PHI

Mời quý hữu tham gia giải đối cho vui

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13Fri 06 May 2016, 12:08

HanSiNguyen đã viết:
:bong:
Câu đối năm 2002 của CHUNG LY LÃO NÔNG

LÃO Ô HẮC BẤT UẾ, PHƯỢNG HOÀNG KIM NAN PHI [CLLN]

Nghĩa: Quạ già đen đúa mà không dơ bẩn, Chim phượng hoàng (làm bằng) vàng thì khó mà bay được ! 

Trong câu đối này bao hàm các cặp từ: Ô-HẮC (màu đen) Ô UẾ (nhơ bẩn), trong đó danh từ Ô là con quạ
Vế sau tương tự có các cặp HOÀNG-KIM và HOÀNG PHI

Mời quý hữu tham gia giải đối cho vui

:cheers:
 
:cheers:

Năm 2002, Chung Ly Lão Nông hội ngộ với 4 anh em Ngư (Ngu Phu)- Tiều (Sói Đồng Hoang)- Canh (Nhà Quê Chu Hà) - Độc (Hoàng Vũ Luân, ALT) trên thi đàn TTVNOL

Lão Nông khen Sói Đồng Hoang tuổi trẻ tài cao.
Sói khiêm tốn đáp: Phượng hoàng sơ sinh, kg dám sánh cùng lão Ô bách tuế 

Từ câu đáp khiêm tốn ấy mà Chung Ly Lão Nông bung ra vế đối nêu trên

LÃO Ô HẮC BẤT UẾ, PHƯỢNG HOÀNG KIM NAN PHI [CLLN]

Vế đối ấy khiến Ngư, Canh, Tiều trợn trắng...
Thấm thoắt mới đó mà đã 14 năm rồi... Kẻ còn, người mất... Rất đỗi ngậm ngùi !

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13Sat 07 May 2016, 11:52

HanSiNguyen đã viết:
   
:cheers:

LÃO Ô HẮC BẤT UẾ, PHƯỢNG HOÀNG KIM NAN PHI [CLLN]

Vế đối ấy khiến Ngư, Canh, Tiều trợn trắng...

:cheers:
 
 

May mà còn có chú ĐỘC ALT (AI LÀ TÔI), Hoàng Vũ Luân, đưa ra 2 câu đáp như sau

1-Lão ô hắc bất uế ; phượng hoàng kim nan phi !

hảo thay, khó thay! vừa hay vừa khó!
ALT chỉ có thể đứng khen mà vỗ tay!

Vương giả hư vô uy ; Nhi nữ nhược khả lực
---
Vương giả là hư không, chẳng phải uy quyền
sao bằng người con gái yếu đuối nhưng có thực lực !
....
ai_la_toi

2-Chung tử băng lưu thi; Hồng thất tuyệt luyến lạc


:bong:


Câu đáp 1, không thỏa các cặp từ Ô-HẮC, Ô UẾ.

Trong câu đáp 2, HVL phải mượn tên CHUNG TỬ (chỉ Chung Ly Lão Nông) và HỒNG THẤT (bác 7 Hồng Thất Công) để đáp. Trong đó 
TỬ-BĂNG = chết
TỬ THI : Xác chết


Ở nửa sau:
THẤT-TUYỆT
THẤT-LẠC


Đáp như thế đã là tuyệt khéo rồi vậy
HSN
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Câu đối NGỰA - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 26 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 26 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 63 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-