Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 59 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vanchuc029



Tổng số bài gửi : 56
Registration date : 18/11/2010

Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13Tue 20 Jan 2015, 08:16

Xin ̣được đóng góp          
         Chánh Tý,Miêu công mèo vờn chuột
̉̀̃
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13Sun 08 Feb 2015, 00:25

@ Nguyên Huynh

Lâu rồi thiếu vắng tin huynh
Chẳng hay sức khỏe, bệnh tình ra sao ?
Mà không thấy ghé chân vào
Khiến cho bạn hữu nhớ nao nao lòng
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13Sun 08 Feb 2015, 01:46

Việt Đường nhắc tới Nguyên Huynh
Mong rằng sức mạnh,tình hình không sao
Đào Viên xin ghé mau vào
Xem xuất bà Điểm hẳn nao nức lòng 
Chư vị nếu thấy thong dong
Cùng nhau ta đối vài giòng cho vui

 XUẤT :  THẰNG QUỲNH NGỒI TRÊN CÂY CẬY ,TRÁI(*) ĐỎ HỒNG HỒNG  ( ĐtĐ)

ĐỐI    : CHỊ ĐIỂM ĐỨNG DƯỚI RĂNG MÂY ,DA XANH MÁI MÁI


Chú thích : Cậy & Hồng cùng một loại cây ăn trái ,Mậy & Mái đều là dây leo 

(*) có người rắn mắt  nói là chữ DÁI Riêng tôi nghĩ là con gái nhà quan thanh nhã
bà Điểm không thể nào dùng chữ túc tĩu được


Được sửa bởi Ma Nu ngày Sun 08 Feb 2015, 01:50; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13Sun 08 Feb 2015, 01:48

Ma Nu đã viết:
Việt Đường nhắc tới Nguyên Huynh
Mong rằng sức mạnh,tình hình không sao
Đào Viên xin ghé mau vào
Xem xuất bà Điểm hẳn nao nức lòng 
Chư vị nếu thấy thong dong
Cùng nhau ta đối vài giòng cho vui

 XUẤT :  THẰNG QUỲNH NGỒI TRÊN CÂY CẬY ,TRÁI(*) ĐỎ HỒNG HỒNG  ( ĐtĐ)

ĐỐI    : CHỊ ĐIỂM ĐỨNG DƯỚI RĂNG MÂY ,DA XANH MÁI MÁI


Chú thích : Cậy & Hồng cùng một loại cây ăn trái ,Mậy & Mái đều là dây leo 

(*) có người rắn mắt  nói là chữ DÁI Riêng tôi nghĩ là con gái nhà quan thanh nhã
bà Điểm không thể nào dùng chữ túc tĩu được
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13Sun 08 Feb 2015, 03:23

(*) có người rắn mắt  nói là chữ DÁI Riêng tôi nghĩ là con gái nhà quan thanh nhã
bà Điểm không thể nào dùng chữ túc tĩu được

Thưa bác Ma Nữ,
Cháu nghĩ bà Điểm không nói tục tĩu nhung nguời Bắc họ không phát âm tr được,con trai họ bảo con giai,ối giời ơi chứ có gọi trời được đâu ạ,bà Điểm người miền Bấc nên cho dù kg nói tục thì cũng thành tục vói người miền Nam,tuy nhiên ai cũng nghĩ do cách phát âm địa phương, và họ nói cho vui thôi chứ họ cũng biết bà là nguời nho nhã, rất không vùa ý cách ăn nói của trạng Quỳnh nên mói bỏ đi lấy chông mà..
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13Sun 08 Feb 2015, 04:32

Đồng ý với Nha Uyên người Bắc không phát âm đúng chữ tr  như giọng Nam  Nhưng lúc viết thì lại viết 
Đúng chính tả  .Không lầm giữa dấu sắc và dấu huyền bao giờ Vì thế nên có thể nói trái ra D.Nhưng giai thì sẽ đọc là dai chư' không thể thêm dấu sắc thành tục tĩu được  Còn nữa theo luật bằng trắc thì nếu dùng giai thì không được vì ở chữ này phải vần trắc mới đúng  Người Bắc  nói được phải trái (Quấytiếng Nam ) chứ bao giờ nói phải D..'i đâu  Bàn cãi cho vui thôi
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13Sun 08 Feb 2015, 10:23

Nhưng giai thì sẽ đọc là dai chư' không thể thêm dấu sắc  


Kính Bác,Vậy theo Bác trai đọc thành giai thì trái đọc thành gì ạ nếu không phải là giái,cháu kg nói rõ hơn vì nghĩ như thế đã đủ để suy ra,kg ngờ Bác lại bắt lỗi, vì cái từ ấy Bác đã bảo là tục tĩu nên cháu tôn trọng Bác kg muốn nhắc lại mà chỉ đưa ra những từ tương tự.
Cháu cũng kg nói tất cả mọi người Bắc đều kg phát âm được tr vì kg có gì là tuyệt đối cả,nói lên môt vấn đề nào đó chỉ có thể dựa trên số đông, quê Bà Điểm ở Tỉnh Bắc Ninh nay là tỉnh Hải Hưng Hiện nay vẫn còn đền thờ nhà họ Đoàn. Cháu kg loại trừ cả tỉnh ngày nay kg có người phát âm được tr, nhưng mà vào thời đó thì e rằng rất hiếm.

Còn nữa theo luật bằng trắc thì nếu dùng giai thì không được vì ở chữ này phải vần trắc mới đúng

kính thưa Bác,cháu kg đến nỗi tệ mà kg nắm vững luật bằng trắc,vì nếu kg vững đã kg được xuống núi,cháu nghĩ bất cứ ai dù còn mù mờ về âm luật,làm bài thơ đường đọc kg xuôi tai mắc lỗi tùm lum cũng còn biết nhận ra từ đó phải là thanh trắc,nếu tròi là giời,trai là giai thì hẳn nhiên trái là giái ròi ạ.chỉ vì một chút tế nhị của cháu mà phải thế này,thật là đáng tiếc.
cháu chỉ nghĩ đơn giản là vào góp chuyện chung vui kg ngờ ngược lại, chân thành xin lỗi Bác,từ giờ chấu sẽ kg bao giờ dám vào và nói gì nữa đâu ạ,một lần nữa mong Bác lượng thư,Kính chào Bác,NU


Được sửa bởi nha uyen ngày Sun 08 Feb 2015, 12:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13Sun 08 Feb 2015, 12:13

Nha Uyên ơi ,

Khoan đã nào. Tôi có bắt lỗi Nha Uyên bao giờ đâu câu cuối cùng tôi nói là chỉ bàn cãi cho vui thôi mà
Lại nói thêm như ChƯ Bát Giái thì chữ Giái đó viết có phải là bộ phận chỉ giới tính con trai đâu mà coi là tục tĩu Chúng ta chỉ nói truyện văn chương cho vui xin đừng phật ý . Có lẽ tôi vụng về không nói đủ làm Nha Uyên buồn lòng  vậy thì tôi cũng xin lỗi Nha Uyên mới phải đó 

Thân mến

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13Thu 12 Feb 2015, 03:59

BạN nào biết gì thêm cho câu :

NGà LÀ TA ,NHỮ LÀ MÀY  VÌ MÀY NÊN TA NGà
Xin góp cho vui

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13Thu 12 Feb 2015, 08:44

nha uyen đã viết:
Ma Nu đã viết:
Việt Đường nhắc tới Nguyên Huynh
Mong rằng sức mạnh,tình hình không sao
Đào Viên xin ghé mau vào
Xem xuất bà Điểm hẳn nao nức lòng
Chư vị nếu thấy thong dong
Cùng nhau ta đối vài giòng cho vui

XUẤT : THẰNG QUỲNH NGỒI TRÊN CÂY CẬY ,TRÁI(*) ĐỎ HỒNG HỒNG ( ĐtĐ)

ĐỐI : CHỊ ĐIỂM ĐỨNG DƯỚI RĂNG MÂY ,DA XANH MÁI MÁI


Chú thích : Cậy & Hồng cùng một loại cây ăn trái ,Mậy & Mái đều là dây leo

(*) có người rắn mắt nói là chữ DÁI Riêng tôi nghĩ là con gái nhà quan thanh nhã
bà Điểm không thể nào dùng chữ túc tĩu được

Thưa bác Ma Nữ,
Cháu nghĩ bà Điểm không nói tục tĩu nhung nguời Bắc họ không phát âm tr được,con trai họ bảo con giai,ối giời ơi chứ có gọi trời được đâu ạ,bà Điểm người miền Bấc nên cho dù kg nói tục thì cũng thành tục vói người miền Nam,tuy nhiên ai cũng nghĩ do cách phát âm địa phương, và họ nói cho vui thôi chứ họ cũng biết bà là nguời nho nhã, rất không vùa ý cách ăn nói của trạng Quỳnh nên mói bỏ đi lấy chông mà..

Ý kiến của Ái Hoa:
- Người Bắc không nói TRÁI mà chỉ nói QUẢ



_________________________
Câu đối NGỰA - Page 19 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Câu đối NGỰA - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA   Câu đối NGỰA - Page 19 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 19 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 59 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-