Tổng số bài gửi : 134 Registration date : 03/09/2014
Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 15 Oct 2014, 12:59
Shiroi đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trích dẫn :
Câu đối năm 2001 của cô Tâm chân nhỏ (Tâm Đạo, Tiểu Túc)
TỬU QUÁN TÁM QUÂN, NGŨ NAM TAM NỮ [Tâm Đạo]
Bác Bảy H7C vung ngay một gậy hai bị ra đáp :
CÁI BANG MỘT CỤ, NHẤT BỔNG NHỊ NANG [H7C]
LỀU TRANH MỘT LÃO, TAM TÚC NHỊ ĐẦU (TH)
... vui nha Nguyên huynh
LỀU TRANH tiếng Nôm, chưa đáp được cho TỬU QUÁN (Hán-Việt). Tôi đề nghị :
THẢO TRANG MỘT LÃO, TAM TÚC NHỊ ĐẦU [TH]
hoặc
LƯ BỒNG MỘT LÃO, TAM TÚC NHỊ ĐẦU [TH]
Câu sau này có vẻ ác liệt hơn : Lão đạo sĩ 3 cẳng hai đầu ! Khè khè khè....
Tôi nhái theo nhé :
HỒNG LÂU MỘT MỤ, SONG KHẨU LỤC THẦN [HSN]
Một mụ, 2 miệng, 6 môi!!! Đúng không wí dzị?
Dạ, hổng biết
Ăn cắp chữ của các anh, em ké cho dzui nha
BỒNG LAI BA CẢNH, SONG ĐẢO NHẤT TUYỀN
Tuyệt vời tỷ Xi-Rô, đọc xong là mường tượng ra cảnh bồng lai liền, quá hay
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10558 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 15 Oct 2014, 13:38
Thiên Hùng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trong phép đối, đối thanh nếu giữ được tuyệt đối thì tốt, không thì chỉ cần phải theo ở chữ cuối câu và các chữ ngắt mạch. Cái cốt lõi của vế xướng là chỗ 8 = 5 + 3 mà các vế đối của bác 7 HTC và huynh HSN, TH đều không đạt điều này!!!
... lúc đầu TH cũng để ý đến 8 = 5 + 3 đó chứ anh AH, nhưng bị câu Nhất Bổng Nhị Nang của Bác 7 HTC thấy vui vui nên quên mất bài toán cộng hihiii cứ nghĩ đối thanh là được rồi ... đến khi đọc được câu đáp của 9 muội Sr đã giải quyết được bài toán đó kèm theo ẩn ý muh mình muốn nói ... thiệt tình TH chịu vì TH cũng có câu nầy nhưng không có ẩn ý gì thấy thường quá & đụng chữ BA của 9 muội nữa nên không đưa ra hihihiii
TIỀN TRANG BA LÃO, ĐƠN CHÁNH NHỊ TÀ
Vậy thì anh TH lấy vế đối của bác 7 làm vế xướng, hì!
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 15 Oct 2014, 22:00
HanSiNguyen đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trong phép đối, đối thanh nếu giữ được tuyệt đối thì tốt, không thì chỉ cần phải theo ở chữ cuối câu và các chữ ngắt mạch. Cái cốt lõi của vế xướng là chỗ 8 = 5 + 3 mà các vế đối của bác 7 HTC và huynh HSN, TH đều không đạt điều này!!!
Ở một đoạn trên tôi đã nói KHÔNG ĐẠT, Cốt vui, không cốt hay rồi mà
Câu đối mới:
LỖ NGUYÊN LỖ TẤN, PHÁ LỖ QUÁCH [HSN]
-Lỗ Nguyên : Lỗ Nguyên công chúa, con Hán Cao Tổ -Lỗ Tấn : Đại văn hào Trung Quốc -Phá Lỗ Quách : tức Quách Phá Lỗ, con trai của Quách Tỉnh Hoàng Dung
Nghĩa : Lỗ nguyên tiền tấn, cắt lỗ cho rồi!
... vui với Nguyên huynh nha
TIÊN TRẨN TIÊN DUNG CĂN TIÊN ĐÀO (TH)
- Tiên Trẩn = nhân vật đời Đông Châu - Tiên Dung = vợ Chữ Đồng Tử - Đào Căn Tiên trong Đào Cốc Lục Tiên
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 16 Oct 2014, 21:45; sửa lần 2.
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 16 Oct 2014, 05:08
Thiên Hùng đã viết:
Trích dẫn :
Câu đối mới:
LỖ NGUYÊN LỖ TẤN, PHÁ LỖ QUÁCH [HSN]
-Lỗ Nguyên : Lỗ Nguyên công chúa, con Hán Cao Tổ -Lỗ Tấn : Đại văn hào Trung Quốc -Phá Lỗ Quách : tức Quách Phá Lỗ, con trai của Quách Tỉnh Hoàng Dung
Nghĩa : Lỗ nguyên tiền tấn, cắt lỗ cho rồi!
... vui với Nguyên huynh nha
TIÊN TRẨM TIÊN DUNG CĂN TIÊN ĐÀO (TH)
- Tiên Trẩm = nhân vật đời Đông Châu - Tiên Dung = vợ Chữ Đồng Tử - Đào Căn Tiên trong Đào Cốc Lục Tiên
Thiên Hùng xoay chuyển hay lắm, cực nhanh, cực nhạy. CPU của your head có lẽ là CORE i7 chứ không xoàng đâu. Hồi 13 năm trước, đệ Thanh Diệp lúc ấy chỉ chơi nổi những câu như “HỒNG GIA MƯỜI MÓN, TỨ LẨU LỤC TIỀM” thôi, phải không? Bây giờ thì khác rồi, lên hàng trưởng lão 9 túi rồi.
Câu đối PHÁ LỖ ấy cũng như câu đối “KÍNH KỈNH KÌNH KINH” ra năm 2008 trên thi đàn VNTQ, mấy năm qua chưa có lời giải, đệ đáp được thật đáng ngưỡng mộ.
Tuy vậy, trong câu đáp ấy vẫn có một chi tiết chưa đúng: TIÊN TRẨN, chữ N, không phải M. Vị nguyên soái nước TẤN này là một trong những nhân vật trong cổ sử tôi yêu mến và kính trọng bậc nhất. Vị trí của ông ngang với Nhạc Phi, Văn Thiên Tường thời Nam Tống, nhưng Tiên Trẩn ít được người đời biết đến.
Kính trọng không phải vì Tiên Trẩn đã đại phá quân Sở của Thành Đắc Thần ở trận Thành Bộc. Cũng không phải vì Tiên Trẩn đã tiêu diệt quân Tần ở Hào Sơn, bắt sống 3 viên đại tướng nước Tần là Kiển Bính, Mạnh Minh Thị và Tây Môn Thuật. Mà yêu mến và kính trọng vì cái chết của ông ấy lão đệ ạ. Tự phơi ngực cho trăm ngàn mũi tên ghim vào, tự hủy mình, sau khi phạm lỗi quát và phun miếng cơm đang ăn dở vào mặt vua Tấn, lúc vua này nghe lời sàm thần thả cho 3 viên tướng nước Tần về nước. Trong truyện thơ BÁ LÝ HỀ, tôi có dành nhiều trang cho vị nguyên soái này.
Lão đệ cầm cọ vẽ tranh, mà tôi cứ níu tay hoài, mong được miễn trách và đừng có buồn nghe.
Câu đối cũ năm 2008
KÍNH ĐÔI MỤC KỈNH, TRƯỢNG PHU KÌNH, BÁ TÁNH THẤT KINH [HSN]
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 16 Oct 2014, 06:28
HanSiNguyen đã viết:
TIÊN TRẨN, vị nguyên soái nước TẤN này là một trong những nhân vật trong cổ sử tôi yêu mến và kính trọng bậc nhất. Vị trí của ông ngang với Nhạc Phi, Văn Thiên Tường thời Nam Tống, nhưng Tiên Trẩn ít được người đời biết đến.
Kính trọng không phải vì Tiên Trẩn đã đại phá quân Sở của Thành Đắc Thần ở trận Thành Bộc. Cũng không phải vì Tiên Trẩn đã tiêu diệt quân Tần ở Hào Sơn, bắt sống 3 viên đại tướng nước Tần là Kiển Bính, Mạnh Minh Thị và Tây Môn Thuật. Mà yêu mến và kính trọng vì cái chết của ông ấy lão đệ ạ. Tự phơi ngực cho trăm ngàn mũi tên ghim vào, tự hủy mình, sau khi phạm lỗi quát và phun miếng cơm đang ăn dở vào mặt vua Tấn, lúc vua này nghe lời sàm thần thả cho 3 viên tướng nước Tần về nước. Trong truyện thơ BÁ LÝ HỀ, tôi có dành nhiều trang cho vị nguyên soái này.
Nhắc đến TIÊN TRẨN, không khỏi cảm hoài nhớ đến NHẠC PHI và VĂN THIÊN TƯỜNG. Xin mời các bạn cùng nghe một khúc cổ nhạc Việt Nam : Khúc Văn Thiên Tường, tiền thân của những bản nhạc cổ lừng lẫy NAM AI và MÁI AI sau này
VĂN THIÊN TƯỜNG
Cổ nhạc Việt Nam
Đàn tranh HẢI PHƯỢNG
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 16 Oct 2014, 21:54
HanSiNguyen đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trích dẫn :
Câu đối mới:
LỖ NGUYÊN LỖ TẤN, PHÁ LỖ QUÁCH [HSN]
-Lỗ Nguyên : Lỗ Nguyên công chúa, con Hán Cao Tổ -Lỗ Tấn : Đại văn hào Trung Quốc -Phá Lỗ Quách : tức Quách Phá Lỗ, con trai của Quách Tỉnh Hoàng Dung
Nghĩa : Lỗ nguyên tiền tấn, cắt lỗ cho rồi!
... vui với Nguyên huynh nha
TIÊN TRẨM TIÊN DUNG CĂN TIÊN ĐÀO (TH)
- Tiên Trẩm = nhân vật đời Đông Châu - Tiên Dung = vợ Chữ Đồng Tử - Đào Căn Tiên trong Đào Cốc Lục Tiên
Thiên Hùng xoay chuyển hay lắm, cực nhanh, cực nhạy. CPU của your head có lẽ là CORE i7 chứ không xoàng đâu. Hồi 13 năm trước, đệ Thanh Diệp lúc ấy chỉ chơi nổi những câu như “HỒNG GIA MƯỜI MÓN, TỨ LẨU LỤC TIỀM” thôi, phải không? Bây giờ thì khác rồi, lên hàng trưởng lão 9 túi rồi.
Câu đối PHÁ LỖ ấy cũng như câu đối “KÍNH KỈNH KÌNH KINH” ra năm 2008 trên thi đàn VNTQ, mấy năm qua chưa có lời giải, đệ đáp được thật đáng ngưỡng mộ.
Tuy vậy, trong câu đáp ấy vẫn có một chi tiết chưa đúng: TIÊN TRẨN, chữ N, không phải M. Vị nguyên soái nước TẤN này là một trong những nhân vật trong cổ sử tôi yêu mến và kính trọng bậc nhất. Vị trí của ông ngang với Nhạc Phi, Văn Thiên Tường thời Nam Tống, nhưng Tiên Trẩn ít được người đời biết đến.
Kính trọng không phải vì Tiên Trẩn đã đại phá quân Sở của Thành Đắc Thần ở trận Thành Bộc. Cũng không phải vì Tiên Trẩn đã tiêu diệt quân Tần ở Hào Sơn, bắt sống 3 viên đại tướng nước Tần là Kiển Bính, Mạnh Minh Thị và Tây Môn Thuật. Mà yêu mến và kính trọng vì cái chết của ông ấy lão đệ ạ. Tự phơi ngực cho trăm ngàn mũi tên ghim vào, tự hủy mình, sau khi phạm lỗi quát và phun miếng cơm đang ăn dở vào mặt vua Tấn, lúc vua này nghe lời sàm thần thả cho 3 viên tướng nước Tần về nước. Trong truyện thơ BÁ LÝ HỀ, tôi có dành nhiều trang cho vị nguyên soái này.
Lão đệ cầm cọ vẽ tranh, mà tôi cứ níu tay hoài, mong được miễn trách và đừng có buồn nghe.
... đệ cám ơn Nguyên huynh đã hướng dẫn sửa dùm những chổ sai cho đệ còn không hết sao dám buồn chứ ... đệ thiệt tình đọc bộ Đông Châu Liệt Quốc từ hồi nhỏ, bi giờ thì quên hết trơn, nhưng nhân vật Tiên Trẩn (muh đệ nhớ sai là Trẩm hihihii) khắc sâu vào ký ức với cái chết hào hùng bi ai của ông ... cám ơn Nguyên huynh lần nữa đã giải thích cặn kẻ về nhân vật nầy ...
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 16 Oct 2014, 22:00
Câu đối cũ năm 2008
KÍNH ĐÔI MỤC KỈNH, TRƯỢNG PHU KÌNH, BÁ TÁNH THẤT KINH [HSN]
... vui với Nguyên huynh nha
ĐỒNG KHÚC TƯỜNG ĐÔNG, NHI NỮ ĐỔNG, BÀNG DÂN HÀNH ĐỘNG (TH)
hay :
GIÀ CẶP OAN GIA, SƯƠNG PHỤ GIÃ, VƯƠNG TÔN HỒI GIÁ (TH)
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 16 Oct 2014, 22:44; sửa lần 1.
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 16 Oct 2014, 22:08
HanSiNguyen đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
TIÊN TRẨN, vị nguyên soái nước TẤN này là một trong những nhân vật trong cổ sử tôi yêu mến và kính trọng bậc nhất. Vị trí của ông ngang với Nhạc Phi, Văn Thiên Tường thời Nam Tống, nhưng Tiên Trẩn ít được người đời biết đến.
Kính trọng không phải vì Tiên Trẩn đã đại phá quân Sở của Thành Đắc Thần ở trận Thành Bộc. Cũng không phải vì Tiên Trẩn đã tiêu diệt quân Tần ở Hào Sơn, bắt sống 3 viên đại tướng nước Tần là Kiển Bính, Mạnh Minh Thị và Tây Môn Thuật. Mà yêu mến và kính trọng vì cái chết của ông ấy lão đệ ạ. Tự phơi ngực cho trăm ngàn mũi tên ghim vào, tự hủy mình, sau khi phạm lỗi quát và phun miếng cơm đang ăn dở vào mặt vua Tấn, lúc vua này nghe lời sàm thần thả cho 3 viên tướng nước Tần về nước. Trong truyện thơ BÁ LÝ HỀ, tôi có dành nhiều trang cho vị nguyên soái này.
Nhắc đến TIÊN TRẨN, không khỏi cảm hoài nhớ đến NHẠC PHI và VĂN THIÊN TƯỜNG. Xin mời các bạn cùng nghe một khúc cổ nhạc Việt Nam : Khúc Văn Thiên Tường, tiền thân của những bản nhạc cổ lừng lẫy NAM AI và MÁI AI sau này
VĂN THIÊN TƯỜNG
Cổ nhạc Việt Nam
Đàn tranh HẢI PHƯỢNG
... bài hát Văn Thiên Tường đệ cũng mê lắm, nhưng trong bản hòa tấu nầy đã để tiếng đờn cò lớn quá mất mùi á Nguyên huynh ... và nguyên bản thì rất dài, ở đây ban nhạc chỉ hòa tấu khúc Dựng qua Xế Xảng muh thôi ... và nghe xong thì đệ cũng ngứa mỏ lắm ... nên dù chỉ có cái Laptop ở đây, đệ hát tặng cho Nguyên huynh bài hát "Hoài Niệm Một Cuộc Tình" của đệ viết hồi nào quên mất với dòng nhạc bên trên hiihihii
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 17 Oct 2014, 03:58
Đinh Tà đã viết:
TỬU QUÁN TÁM QUÂN, NGŨ NAM TAM NỮ [Tâm Đạo]]
BỒNG LAI BA CẢNH, SONG ĐẢO NHẤT TUYỀN [Shiroi]
Tuyệt vời tỷ Xi-Rô, đọc xong là mường tượng ra cảnh bồng lai liền, quá hay
Đinh Tà thân mến,
“Tới đây không hát thì hò”…, Đinh Tà ra chiêu đi chứ, vỗ tay khen suông thôi ư? Trí lực của ĐT cũng sung lắm, bút không tà chút nào đâu….
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 17 Oct 2014, 04:05
Thiên Hùng đã viết:
... đệ thiệt tình đọc bộ Đông Châu Liệt Quốc từ hồi nhỏ, bi giờ thì quên hết trơn, nhưng nhân vật Tiên Trẩn (muh đệ nhớ sai là Trẩm hihihii) khắc sâu vào ký ức với cái chết hào hùng bi ai của ông ...
Chính tôi cũng quên Thiên Hùng ạ.
TÂY KHẤT THUẬT mà tôi nhè nhớ lộn thành TÂY MÔN THUẬT. Xin lỗi tất cả các bạn!
Đó là do trí nhớ đã bị phai nhòa theo thời gian. Hơn nữa cái họ TÂY KHẤT rất hiếm gặp và ít nghe nói đến như họ TÂY MÔN (có lẽ nhờ gã gian phu Tây Môn Khánh chăng?), do đó dễ bị quên sót.
Tức cảnh sinh tình, tức mình sinh … đối:
ÔNG TÂY MÔN RA CỬA ĐÔNG MÔN, VÁC CỦ MÔN, VỀ NGÕ HẬU [HSN]