Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 18 Apr 2024, 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HỎI ANH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

HỎI ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: HỎI ANH   HỎI ANH I_icon13Sat 30 Nov 2013, 14:52


HỎI ANH

Thế là cũng đã tới mùa Đông
Áo rét em may chỉ thắm hồng
Vạt thẳng cài thêm ngàn nỗi nhớ
Biên dài giặm tiếp vạn niềm trông
Bàn tay nắn nót đan từng sợi
Ánh mắt say sưa dõi mỗi dòng
Dẫu biết trong Nam trời chẳng lạnh
Nhưng mà muốn gửi... có phiền không?

Phương Nguyên.
30/11/2013

Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

HỎI ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỎI ANH   HỎI ANH I_icon13Sun 01 Dec 2013, 23:07

Mượn vần hoạ vui với Phương Nguyên nhen



Hỏi mình
Bên này trời cũng đã vào đông
Lạnh quéo chân tay mặt hết hồng
Tuyết đặc từng phân nhìn lại ớn
Băng dày mỗi bưóc cố mà trông
Vì thưa nắng lụa môi nhoà vẻ
Bởi vắng mây tơ tóc rối dòng
Cú rũ xanh xao người nhuốm bệnh
Như vầy mấy tháng hỏi buồn không 
bmv
12/1/13
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

HỎI ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỎI ANH   HỎI ANH I_icon13Mon 02 Dec 2013, 05:12

[quote="Phương Nguyên"]
HỎI ANH

Thế là cũng đã tới mùa Đông
Áo rét em may chỉ thắm hồng
Vạt thẳng cài thêm ngàn nỗi nhớ
Biên dài giặm tiếp vạn niềm trông
Bàn tay nắn nót đan từng sợi
Ánh mắt say sưa dõi mỗi dòng
Dẫu biết trong Nam trời chẳng lạnh
Nhưng mà muốn gửi... có phiền không?

Phương Nguyên.
30/11/2013



Mượn vần hoạ vui với Phương Nguyên nhen



Hỏi mình
Bên này trời cũng đã vào đông
Lạnh quéo chân tay mặt hết hồng
Tuyết đặc từng phân nhìn lại ớn
Băng dày mỗi bưóc cố mà trông
Vì thưa nắng lụa môi nhoà vẻ
Bởi vắng mây tơ tóc rối dòng
Cú rũ xanh xao người nhuốm bệnh
Như vầy mấy tháng hỏi buồn không 
bmv
12/1/13


* Cho qh ké vô tí nghen Phương Nguyên và Bmv...

Hỏi ?

Hỏi đến khi nào mới lập Đông
Về may cho chị tấm chăn hồng
Viền hoa hạnh phúc trăm năm đặng
Thỏa mộng tương phùng mấy tháng trông
Tơ mịn em luồn vô bốn góc
Lời thô chỉ nối có đôi dòng
Suốt đời hương sắc tình yêu nở
Như thuở ban đầu đẹp lắm không ?

Quê Hương
01/12/2013
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

HỎI ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỎI ANH   HỎI ANH I_icon13Mon 02 Dec 2013, 05:55


HỎI ANH

Thế là cũng đã tới mùa Đông
Áo rét em may chỉ thắm hồng
Vạt thẳng cài thêm ngàn nỗi nhớ
Biên dài giặm tiếp vạn niềm trông
Bàn tay nắn nót đan từng sợi
Ánh mắt say sưa dõi mỗi dòng
Dẫu biết trong Nam trời chẳng lạnh
Nhưng mà muốn gửi... có phiền không?

Phương Nguyên.
30/11/2013


Mượn vần hoạ vui với Phương Nguyên nhen



Hỏi mình
Bên này trời cũng đã vào đông
Lạnh quéo chân tay mặt hết hồng
Tuyết đặc từng phân nhìn lại ớn
Băng dày mỗi bưóc cố mà trông
Vì thưa nắng lụa môi nhoà vẻ
Bởi vắng mây tơ tóc rối dòng
Cú rũ xanh xao người nhuốm bệnh
Như vầy mấy tháng hỏi buồn không 
bmv
12/1/13


* Cho qh ké vô tí nghen Phương Nguyên và Bmv...


Hỏi ?

Hỏi đến khi nào mới lập Đông
Về may cho chị tấm chăn hồng
Viền hoa hạnh phúc trăm năm đặng
Thỏa mộng tương phùng mấy tháng trông
Tơ mịn em luồn vô bốn góc
Lời thô chỉ nối có đôi dòng
Suốt đời hương sắc tình yêu nở
Như thuở ban đầu đẹp lắm không ?

Quê Hương
01/12/2013


Hỏi mình

Gió buốt theo về buổi chớm đông
Mà thương nhớ dậy ửng môi hồng
Bên chàng nắng ấm bừng hoa nở
Chốn thiếp sương hàn ngập đỉnh trông
Chỉ kén thêu màu tim nối nhịp
Đường khâu kết hạt mạch tuôn dòng
Thành đôi gối nhỏ chim liền cánh
Đắp mộng giai kỳ - huyễn ảnh không ?

Shiroi
01.12.2013
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

HỎI ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỎI ANH   HỎI ANH I_icon13Mon 02 Dec 2013, 09:28

Ui, muội đăng bài rồi về quê có việc. Hôm nay vào thấy đông vui quá. Muội cám ơn các huynh tỷ nhiều ạ.
Muội mời các huynh tỷ và cả nhà Đào Viên uống trà sáng :mim: 
:tra: :tra: :tra: :tra: :tra: :tra: :tra: :tra: :tra:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

HỎI ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỎI ANH   HỎI ANH I_icon13Mon 02 Dec 2013, 10:35

Shiroi đã viết:

HỎI ANH

Thế là cũng đã tới mùa Đông
Áo rét em may chỉ thắm hồng
Vạt thẳng cài thêm ngàn nỗi nhớ
Biên dài giặm tiếp vạn niềm trông
Bàn tay nắn nót đan từng sợi
Ánh mắt say sưa dõi mỗi dòng
Dẫu biết trong Nam trời chẳng lạnh
Nhưng mà muốn gửi... có phiền không?

Phương Nguyên.
30/11/2013


Mượn vần hoạ vui với Phương Nguyên nhen



Hỏi mình
Bên này trời cũng đã vào đông
Lạnh quéo chân tay mặt hết hồng
Tuyết đặc từng phân nhìn lại ớn
Băng dày mỗi bưóc cố mà trông
Vì thưa nắng lụa môi nhoà vẻ
Bởi vắng mây tơ tóc rối dòng
Cú rũ xanh xao người nhuốm bệnh
Như vầy mấy tháng hỏi buồn không 
bmv
12/1/13


* Cho qh ké vô tí nghen Phương Nguyên và Bmv...


Hỏi ?

Hỏi đến khi nào mới lập Đông
Về may cho chị tấm chăn hồng
Viền hoa hạnh phúc trăm năm đặng
Thỏa mộng tương phùng mấy tháng trông
Tơ mịn em luồn vô bốn góc
Lời thô chỉ nối có đôi dòng
Suốt đời hương sắc tình yêu nở
Như thuở ban đầu đẹp lắm không ?

Quê Hương
01/12/2013


Hỏi mình

Gió buốt theo về buổi chớm đông
Mà thương nhớ dậy ửng môi hồng
Bên chàng nắng ấm bừng hoa nở
Chốn thiếp sương hàn ngập đỉnh trông
Chỉ kén thêu màu tim nối nhịp
Đường khâu kết hạt mạch tuôn dòng
Thành đôi gối nhỏ chim liền cánh
Đắp mộng giai kỳ - huyễn ảnh không ?

Shiroi
01.12.2013
Muội họa tiếp cũng các huynh tỷ.

HỎI NGƯỜI...

Lại nữa quê mình đón gió đông
Chờ anh má thắm đã phai hồng
Bài thơ lúc nhớ thường mang đọc
Tấm thiệp khi buồn vẫn lấy trông
Nhặt nắng tam màu em đính hạt
Lùa mây ngũ sắc thiếp xâu dòng
Đường kim mũi chỉ đầy trau chuốt
Dệt áo cho người... biết nhận không?

Phương Nguyên
02/12/2013
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

HỎI ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỎI ANH   HỎI ANH I_icon13Sat 14 Dec 2013, 16:34

Gửi Anh

Thức cả đêm dài nghĩ quẩn quanh
Ngoài hiên tí tách giọt rơi cành
Quỳnh hương lặng lẽ xòe bông trắng
Phượng vĩ  âm thầm vẫy tán xanh
Vẫn mộng bàn tay rồi được nắm
Hoài mong nguyện ước sẽ đan thành
Dù xa vạn dặm tình không đổi
Gửi trọn tim này đến với anh

Phương Nguyên.
11/12/2013
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HỎI ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỎI ANH   HỎI ANH I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HỎI ANH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-