Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: HỐI LỘ THẦY. Fri 22 Nov 2013, 09:52 | |
| Táo “sạch” hai cân, chọn biếu Thầy Cam vàng nửa ký, nhập từ Tây Gom đôi bưởi quí, tròn ngang…bưởi Nhặt miếng cầy ngon, nạc giống...cầy Giỏ cố thêm vào nho mấy lạng Làn đành bỏ bớt mía vài cây Trên lưng túi vải chèn dưa hấu Cổ móc chùm na, hóp bụng gầy.
Cẩn Vũ
22/11/2012 |
|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4777 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: HỐI LỘ THẦY. Fri 22 Nov 2013, 23:53 | |
| TẶNG HOA THẦY HỒNG XANH một bó đợi dâng thầy E ấp chưa xòe chục HUỆ TÂY Tím rịm trong làn hoa MẶT KHỈ Vàng hươm giữa giỏ đóa MỒM CẦY (Hoa mõm chó) Yên xe THẠCH THẢO còn nguyên gốc Miệng túi MÀO GÀ giữ vẹn cây CẨM CHƯỚNG nhiều màu khoe dáng mập BẰNG LĂNG trắng nhạt khoác vai gầy.
Phương Nguyên 22/11/2013
|
|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: HỐI LỘ THẦY. Sat 23 Nov 2013, 12:29 | |
| ĐI CHỢ CHO THẦY Chục gói mì TÔM, Ý chỉ Thầy Gan RÙA mấy lạng, gốc Hồ Tây Không quên lá lốt nồi măng VỊT Phải nhớ rau thơm dĩa tiết CẦY CÁ quả đem về, mai áp chảo TÔM hùm bỏ lại, mốt xiên cây ( Nướng) Giờ kho trứng CÚT kèm ba rọi Óc KHỈ chiên bơ, ứ sợ gầy Cẩn Vũ 23/11/2013
|
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: HỐI LỘ THẦY. | |
| |
|