Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Song tứ lục bát

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Thơ Song tứ lục bát Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Song tứ lục bát   Thơ Song tứ lục bát I_icon13Mon 07 Sep 2009, 04:18

Thơ Song tứ lục bát

Thể thơ này là một dạng biến thể của song thất lục bát. Đây là một thế thơ rất hiếm được sử dụng.

Luật :

2 câu đầu 4 chữ , 2 câu sau là 2 câu lục bát chính thể.

Thể này không có luật nhất định, chỉ là ghi nhận để làm điểm tựa thôi. Nói chung thì các thể này không thường gặp vì khó làm hay.

Trong thể được viết ra sau các chữ vần với nhau đều là vần bằng. Niêm luật như sau :

x T x B(v)
x T x B(v)
x B x T x B(v)
x B x T x B(v) T B(v*)



Cách gieo vần :


Trong thể này các chữ vần vơí nhau đều là vần bằng


1. Chữ cuối câu 2 (4 chữ) vần với chữ cuối câu 1 (4 chữ)
2. Chữ cuối câu 3 (6 chữ) vần với chữ cuối câu 2
2. Chữ thứ 6 câu 4 (8 chữ) vần với chữ cuối câu 3
4. Chữ thứ 8 câu 4 vần với chữ cuối câu 1 của đoạn tiếp



Những buổi chiều êm
Đưa võng bên thềm
Nhớ em mắt biếc môi mềm
Người về đoàn tụ êm đềm gối chăn .

Phạm Doanh

_________________________
Thơ Song tứ lục bát Signat21


Được sửa bởi Ý Nhi ngày Tue 08 Sep 2009, 00:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Thơ Song tứ lục bát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Song tứ lục bát   Thơ Song tứ lục bát I_icon13Mon 07 Sep 2009, 17:22

Còn đây gọi là "Song Tứ Lục Bát" ... biến thể (j/k) Very Happy



Thơ Song tứ lục bát Thieunu

Tháng Năm Ghi Khắc Bóng Hình Người Thương

Trời chiều nhạt nắng
Mây trắng lững lờ
Gió ru cành nhớ ngẩn ngơ
Xạc xào tiếng gọi ơ thờ tình nhau

Dòng đời qua mau
Niềm đau đọng lại
Còn đây mãi mãi ngập lòng
Vị men ngây dại, ngát nồng hương em

Đâu dễ gì quên
Những đêm tao ngộ
Hòa chung nhịp thở nghìn trùng
Lắng nghe rung cảm nở bừng sắc hoa

Trong mỗi thiết tha
Mượt mà, sâu lắng
Chảy muôn sầu đắng, ưu tư
Xoáy mòn tâm thức, ngôn từ con tim

Hạnh phúc êm đềm
Thần tiên thuở ấy
Vẫn còn trầm ngải trong anh
Tháng năm ghi khắc bóng hình người thương..

Việt Đường
(21/07/2005)
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Thơ Song tứ lục bát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Song tứ lục bát   Thơ Song tứ lục bát I_icon13Tue 08 Sep 2009, 01:31

cám ơn anh VD nhiều đã dán vô một bài thơ hay, một thí dụ rất hiếm tìm thấy cho thể này.
Em còn tính viết thêm về các thể này nữa.

Em thấy có người làm theo bảng luật như vầy


x B x T (v)
x T x B (v)
x B x T x B (v)
x B x T x B(v) x B(v*)


chữ cuối câu 1 (thanh trắc) vần với chữ cuối câu 2 (thanh bằng). Chữ cuối câu bát (bằng) vần với chữ cuối câu 1 khổ tiếp theo (trắc).

Nhưng em không đồng ý với cách gieo vần như vậy, (chỉ là ý riêng em thôi) vì chữ thanh trắc không có vần với chữ thanh bằng dù cùng một gốc âm.

Đây là một biến thể của thơ Song Thất Lục Bát, theo em, nếu viết theo cách dưới đây thì gần 7768 hơn:


x B x T(v)
x T(v) x B(v*)
x B x T x B(v*)
x B x T x B(v*) x B(v**)

x B(v**) x T(v)
x T(v) x B(v*)
x B x T x B(v*)
x B x T x B(v*) x B(v**)


Vần điệu trong các thể này có thể thay đổi không nhất thiết phải vào một khuôn khổ nào. Cốt yếu là đọc lên thấy êm tai là được.

_________________________
Thơ Song tứ lục bát Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Sponsored content




Thơ Song tứ lục bát Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Song tứ lục bát   Thơ Song tứ lục bát I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Song tứ lục bát
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Song Nữ Loạn Viên Môn
» SONG- DAO
» SONG HÀNH NỬA ĐOẠN
» Thơ Song Thất Lục Bát
» Song Phi Hồ Điệp
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: TẬP LÀM THƠ :: Các thể loại thơ khác-