Lạc hoa
Người có biết ngôn ngữ của hoa đào là gì không?
Là gì?
Ngôn ngữ của hoa đào…là tù binh của tình yêu.
Biển cả đau thương bạc như tuyết
Một ngàn năm hoa bỗng rực rỡ trong khoảng khắc
Dáng người kinh hồng đứng trước bóng hoàng tà
Là ai say tình trêu loạn thế trần gian
Hoa nở hoa tàn hồng đầy trời
Phong vũ nổi lên loạn hồng hoa
Năm tháng qua nhanh, hồng nhạn đạp tuyết vô tung tích
Giữa bầu trời hồng hoa, một nụ cười khuynh nhân thế
Cảnh xuân chẳng bằng hồng nhan tươi cười
Chẳng tham luyến duyên sinh duyên diệt (tương tư chập chờn )
Kiếp phù du trăm năm chợt khinh bước trong nháy mắt (trước kia yên )
Là ai nâng bút hạ thành thơ
Biển cả đau thương bạc như tuyết
Một ngàn năm hoa bỗng rực rỡ trong khoảng khắc
Dáng người kinh hồng đứng trước bóng hoàng tà
Là ai say tình trêu loạn thế trần gian
Loạn thế cầm thanh bàng hoàng đêm không ngủ (tư ngây thơ )
Thanh địch một khúc nhớ hoa niên (sao nay lại tịch mịch)
Khúc cầm người tán hoa dưới lầu cuối cùng đứt dây (nhớ ai nụ cười ngàn ngàn )
Thoang thoảng một luồng tinh hồn ám viễn hương
Hoa nở hoa tàn hồng đầy trời
Phong vũ nổi lên loạn hồng hoa
Năm tháng qua nhanh, hồng nhạn đạp tuyết vô tung tích
Giữa bầy trời hồng hoa, một nụ cười khuynh nhân thế
xuân chẳng bằng hồng nhan tươi cười (chuyện bất diệt )
Chẳng tham luyến duyên sinh duyên diệt (kém nước ba nghìn )
Kiếp phù du trăm năm chợt khinh bước trong nháy mắt (nửa đời duyên )
Là ai mở ra quyển sách đã ố vàng
Sống mơ mơ màng màng si ngốc nguyện nguyện
Mà nay tóc sương đã khinh cuồng che năm tháng
hoa tan mất, một mình ngồi ngắm hoa bay đầy trời
Lại khó tìm được môi người tịch mịch mỉm cười
thấy một cánh hoa loạn bay ngang
Phồn hoa tan mất, một mình ngồi ngắm hoa bay đầy trời
Thật khó để tìm được môi người mỉm cười.
Tố y