Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Quang Nguyễn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
clb_caybuttre



Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 12/09/2013

Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13Sun 06 Oct 2013, 16:51

NỮ SINH

Anh vẫn trông con đường bình minh hé

Những sớm mai nắng hồng nhẹ dịu êm

Cỏ đầy sương ướt đẫm đôi chân lẹ

Những xe đạp nụ cười quá êm đềm

Anh vẫn trông những áo dài trong gió

Ngõ đến trường bay bổng mùi hương say

Thả vào hồn anh yêu từ dạo đó

Tim rung cảm với màu áo trắng bay

Dáng thướt tha môi chạm vào xuân thắm

Tóc buông dài gợi duyên mãi muôn nơi

Anh thẩn thờ dang tay mà bắt nắm

Cái yểu điệu nhịp nhàng đang đón mời

Anh vẫn yêu tuổi học trò áo trắng

Ngày qua ngày vẫn đứng bên ven đường

Trông em qua dù trời có đổ nắng

Lòng vẫn chờ những áo dài dễ thương .

Quang Nguyễn ( THC-TH-ĐT) 
Về Đầu Trang Go down
clb_caybuttre



Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 12/09/2013

Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13Sun 06 Oct 2013, 16:52

TÂN HỒNG ... GỞI LẠI EM

Tân Hồng ơi ! Anh gởi lại tất cả
Những buổi chiều bóng nhuộm tà thân cây
Hương đồng sương dịu dàng mối duyên thắm
Nhớ xa xăm mắt em nhìn chiều buông
Gởi lại em mùa hè tuôn sợi nhớ
Đã bao lần phượng nở trong thơ anh
Không đành xa con đường những trưa đến
Bên hàng cây xa vút đợi chờ nhau
Tà áo dài tung bay ngoài song cửa
Những ngày nắng và chợt mưa bất thường
Anh gởi lại trường xưa cùng em đến
Những kỉ niệm tưởng chừng đã lãng quên
Nào có ngờ nỗi nhớ thênh thang quá
Gởi cho em chiếc lá mùa thu vàng
Đã réo gọi tình đầu chan chứa yêu
Gởi buổi chiều mắt em hay hờn dỗi
Tim bồi hồi mỗi khi ta nhìn nhau
Tân Hồng ơi ! Đêm trăng đầy màu sắc
Tất cả buồn gởi trọn dưới trời cao
Vầng suy tư thành mực chạm vào giấy
Gởi bài thơ " Sông Chảy Về Đại Dương "
Anh gởi lại mùi hương lần hò hẹn
Quen nhau rồi ! Giờ này nhớ mãi thôi
Gởi mùa xuân cho môi em hồng thắm
Năm tháng dài . Tân Hồng hẹn gặp nhau .

Quang Nguyễn ( THC-TH-ĐT)
Về Đầu Trang Go down
clb_caybuttre



Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 12/09/2013

Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13Sun 06 Oct 2013, 16:53

BÂNG KHUÂNG

Em ơi ...

Thu về giăng lối cũ

Con đường xưa ...

Ấp ủ mối tình đầu

Tiếng chim ca ...

Hòa đôi tim bé nhỏ

Như xưa tan trường ...

Ta về qua con đường thay lá

Giờ mình ta ...

với thu xưa trông đợi

Đôi mắt sầu vì em một nơi xa

Chẳng còn thấy áo trắng giờ tan học

Không tóc dài rũ rượi mỗi khi qua

Em đã ném mùa thu qua cửa sổ ..

vụt bay mất tình đầu đổ vỡ tan

Rồi năm tháng anh tìm về lối cũ

Chỉ còn lại thảm buồn ta với thu .

Quang Nguyễn ( THC-TH-ĐT
Về Đầu Trang Go down
clb_caybuttre



Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 12/09/2013

Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13Sun 06 Oct 2013, 16:53

TÂM SỰ 

Ở Miền Tây nhà anh nơi cuối xóm 
Đèn dầu thắp nửa đêm trăng đứng chờ 
Ô cửa sổ bao năm anh lẻ bóng 
Chưa có nàng chung gối hòa vần thơ 
Trăng chờ ai rũ sầu dưới dòng nước 
Sợi bâng khuâng tương tư mấy cô nàng 
Chẳng ai yêu một hồn thơ lem ướt 
Như trăng kia . Chẳng cô nào ngó ngàng . 

Quang Nguyễn ( THC-TH-ĐT)
Về Đầu Trang Go down
clb_caybuttre



Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 12/09/2013

Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13Sun 06 Oct 2013, 16:54

CHIỀU 

Mái nhà tranh , khói lam chiều theo gió 
Hương cơm nở lan tỏa khắp nẽo đường 
Chú trâu về miệng còn đang nhai cỏ 
Trẻ trong làng rộn ràng niềm thân thương 
Ôi con sông vây kín những kỉ niệm 
Tuổi thơ tôi tràn trề niềm vui say 
Hàng dừa nghiêng bóng xế mãi tìm kiếm 
Buổi trưa hè hái uống vẫn còn đây 
Không thay đổi như chào đón ai về 
Những nẽo đường quen thuộc mỗi khi bước 
Khi tuổi nhỏ giẫm nát từng lối quê 
Buổi chiều ơi hàng cây cao phía trước 
Bao tuổi đời vẫn còn đứng hiên ngang 
Dáng quê hương rực rỡ mỗi chiều đến 
Cò bay lã giữa muôn xanh lúa ngàn 
Bóng hoàng hôn nhìn ta như triều mến 
Sau năm tháng cách biệt chốn miệt vườn 
Thương những chiều bóng nhuộm khi gọi nắng 
Lúa lên đòng thơm mùi sữa quê hương 
Ôi bóng chiều yêu mãi tiếng chim ngân.

Quang Nguyễn ( THC-TH-ĐT)
Về Đầu Trang Go down
clb_caybuttre



Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 12/09/2013

Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13Sun 06 Oct 2013, 16:54

CÀ PHÊ ĐEN

Dường như trái đất chẳng còn ai
Não nề buồn về với chàng trai
Tàn thuốc rụng ly cà phê tối
Chơi vơi sầu đêm vắng u hoài
Dường như trăng khóc trên sân lầu
Chị Hằng đi vắng buồn càng lâu
Cà phê đen không đường nên đắng
Thấu tận lòng thức suốt canh thâu .

Quang Nguyễn ( THC-TH-ĐT)
Về Đầu Trang Go down
clb_caybuttre



Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 12/09/2013

Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13Sun 06 Oct 2013, 16:54

TẤM ÁO MẸ VÁ

Chiếc áo xưa , bạc màu , cũ kỉ theo năm tháng

Con đã mang đi khắp chốn mọi miền

Những cơ hàn mồ hôi lem ướt áo

Công lao mẹ , vá suốt một đêm thâu

Xa chẳng đành tà áo ngã màu xạm

Mười năm trời chạm vào giông nắng mưa 

Nhớ năm xưa , con mặc đi khai giảng

Bạn chê cười , những đường chỉ mẹ may

Giờ nhìn lại vô vàng trong kí ức

Áo năm nào , con vẫn giữ đến nay .

Quang Nguyễn ( THC-TH-ĐT)
Về Đầu Trang Go down
clb_caybuttre



Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 12/09/2013

Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13Sun 06 Oct 2013, 16:55

TÌNH QUÊ

Em ơi có nghe ?

Tiếng thở của dòng sông

Những nắng hè ...

In bóng thời tuổi nhỏ

Em ơi có nghe ?

Tiếng quê nhà vọng nhớ

Gọi ta về trong những lần nhớ thương

Ta yêu quá !

Cái giếng , bụi rơm , hàng tre ngà

Nó vẫn còn ... vẫn còn đấy em ơi

Ta tha thiết yêu ..

Chiều tím ngoài đê xa

Nó đi rồi ... Vẫn đọng lại trong ta

Mỗi chiều lên tiếng phát thanh rộn ràng

Chú trâu làng về con đường thân quen

Em ơi có nghe ?

Tiếng của mẹ gọi

Bát cơm chiều ấm áp mối tình quê .

Quang Nguyễn ( THC-TH-ĐT)
Về Đầu Trang Go down
clb_caybuttre



Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 12/09/2013

Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13Sun 06 Oct 2013, 16:56

QUYẾN RỦ

Tóc mây hạ ướp hương pha trong gió

Hồn ngây ngất theo tiếng guốc nhịp nhàng

Có anh chàng thẩn thờ quên lối nhỏ

Đường lạc hướng cuồng say vì sắc nhan

Da nàng trắng như cành lê mới nở

Ngỡ xuân về khắp mọi nẽo đường quê

Để anh đến khung trời đầy thương nhớ

Mang mộng ước đôi chân không muốn về

Em cho anh ngủ suốt mùa xuân thắm

Ôm cành lê suốt một trời tháng năm .

Quang Nguyễn ( THC-TH-ĐT)
Về Đầu Trang Go down
clb_caybuttre



Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 12/09/2013

Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13Sun 06 Oct 2013, 16:56

BƯỚM HOA

Một cánh hoa trên cành vừa hé nhị

Sương bình minh đọng lại chẳng muốn rơi

Em nết na duyên dáng lại thùy mị

Xuân khát chờ đem hương ngỏ mọi nơi

Em khoe sắc rực rỡ chốn nhân thế

Bướm từng đàn hội tụ với hoa xinh

Bao nhiêu tình là bấy nhiêu hàng lệ

Cho tạo hóa biến đổi chẳng còn tình .

Quang Nguyễn ( THC-TH-ĐT)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Quang Nguyễn    Thơ Quang Nguyễn  - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Quang Nguyễn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Giáo Dục Việt Nam Thời “Buôn Chữ Bán Sách” - Nguyễn Quang Duy
» NGUYỆN ƯỚC TÌNH YÊU Ca sỉ Quang Anh
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Danh Tướng Việt Nam 1 - Nguyễn Khắc Thuần
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-