Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PHƯỢNG_HOÀNG

PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi : 85
Registration date : 18/06/2011

NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Empty
Bài gửiTiêu đề: NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...   NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... I_icon13Thu 29 Aug 2013, 13:20

Nhận tiền ủng hộ con gần 240 triệu: Mẹ mua iPad, iPhone


Người đứng ra kêu gọi tiền ủng hộ cho cháu bé bị bệnh tim đã phải đau đớn khi tố cáo người mẹ nhẫn tâm dùng tiền ủng hộ cho con để mua iPad, iPhone.





Dùng lời lẽ thống thiết kêu gọi từ tâm
Gần đây, trên mạng xã hội đang rộ chuyện một bà mẹ tên là Nguyễn Trần Hoài Thắm, chủ một Facebook có tên mẹ bé Coca (giờ đổi tên thành Lyna Jessica Trần) đã tiêu xài tiền rút ra từ số tiền được nhiều thành viên trên mạng xã hội ủng hộ để chữa bệnh cho con.
NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Nh_n_ti_n__ng_h__con-ba325f43781bce02c6c2a51f71111a09
 Bé Hồ Nam quả thật rất đáng thương với bệnh tim bẩm sinh cần được giúp đỡ. Ảnh: Các mẹ đến thăm bé chụp và cung cấp.
Nhiều bà mẹ tham gia ủng hộ Thắm cho rằng, Thắm đã dùng tiền để mua iPad, iPhone 5S. Và họ dần dần phát hiện ra, Thắm đã nói dối về nhiều chuyện.

Sự việc bắt đầu vào ngày 25/6, khi Thắm lên mạng, post bệnh án của bé Coca khám tại bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng), hình ảnh của con cùng những lời thống thiết về hoàn cảnh gia đình.

“Các mẹ ơi! Thật là đau xót quá! Em không còn lời nào để nói lên cảm giác của mình bây giờ nữa. Huhuhu
Chiều nay, em đưa bé đi khám tổng quát tại bệnh viện, siêu âm tim và xét nghiệm máu nữa. Vì con đã hơn 5 tháng rồi mà chỉ có 4,5kg. Mặc dù em đã cố gắng hết sức để chăm con nhưng không hiểu sao con ngày càng èo uột.

Vừa bước vào phòng khám, bác sĩ liền nói: "Bé chắc chắn bị tim rồi, vì môi và móng tay bé tím ngắt thế kia mà, thôi đi siêu âm tim đi rồi về đây bác xem" .

Nghe bác sĩ nói thế em cũng lo lo hi vọng con không sao, nhưng vào phòng siêu âm thì em mới thực sự kinh hoàng vì nghe bác sĩ siêu âm nói: "Bé bị bệnh tim bẩm sinh thể Fallot rồi, 1000 bé mới bị một bé, lại rơi vào trường hợp bé nhà em, bé bị dị tật tim rất nặng, phải mổ gấp nếu không thì dẫn đến biến chứng suy tim, suy hô hấp và nhiễm trùng".

Trời ơi, em như khụy chân xuống sau khi nghe bác sĩ nói,tai em ù và mắt em thì nhạt nhòa nước mắt không còn thấy gì nữa... Huhuhu

Giờ sao ông trời bắt em rơi vào hoàn cảnh éo le này hả trời???

Em đã li dị chồng, không nhận cấp dưỡng nuôi con, một thân một mình em bươn chải lo cho con. Ba em mất sớm, mẹ thì bị tai biến mạch máu não tái phát 4 lần, đi lại khó khăn. Một mình em vừa nuôi mẹ, nuôi ngoại già 85 tuổi, và nuôi cả con nhỏ dại.

Giờ đây, ông trời còn đày đọa Coca nhà em mắc chứng bệnh tim bẩm sinh này, thử hỏi còn nỗi đau nào hơn nỗi đau núm ruột mình đẻ ra bị bạo bệnh, em biết làm sao đây???

Bác sĩ nói bệnh của bé cần phải đưa ra Bệnh ViệnTrung Ương Huế mổ gấp. Em bất lực rồi các mẹ ơi!!! Biết lấy đâu ra số tiền lớn cả trăm triệu để mổ cho con đây??? Nhà em không có để mà bán, vì hiện em đang ở nhờ nhà ngoại, nhà tranh chấp, cô dì chú bác không ai nuôi ngoại. Họ chỉ chờ ngoại em chết để nhảy vô bán nhà mà xâu xé chia chác, lúc đó ba mẹ con em sẽ ra đường ở.

Với khối u trong ổ bụng càng ngày càng lớn, em cũng không dám đi khám vì sợ lại phát hiện u ác nữa thì phải điều trị thuốc thang. Tâm nguyện em muốn giữ nguồn sữa mẹ quý giá cho con đến 1 tuổi sau đó em mới dám đi khám. Giờ em chưa xong mà lại phát hiện con bị bệnh tim bấm sinh như thế này thật em đau xót quá đi, tim em như ngàn mũi dao đâm vào, nghẹt thở lắm, đau, đau vô vàn các mẹ ơi!!!
Em đường cùng rồi!!! Giờ ôm con mà khóc hết nước mắt, trời ơi!!!”.

Theo lời Thắm thì: “Với trường hợp của bé Coca, sẽ phải tiến hành 3-4 ca mổ. Trong đó ca mổ đầu tiên hết khoảng 55 triệu đồng. Chi phí hậu phẫu thuốc men chăm sóc cháu sau khi mổ hoàn tất các đợt lên đến 300 triệu đồng – 500 triệu đồng. Các bác sĩ cũng nói đây là một ca khó, phức tạp. Em chỉ biết khóc và mong muốn các bác sĩ hết sức cứu chữa cho Coca”.




Số tiền ủng hộ lên tới gần 240 triệu đồng
Sau khi thông tin trên được tung lên mạng xã hội, nhiều bà mẹ đã rất xúc động, thương cho hoàn cảnh của Thắm, trong đó có chị Nguyễn Ngọc Trinh (chủ facebook Mariam Trinh). Chị đã đưa trường hợp của Thắm lên mạng xã hội của các bà mẹ.
NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Nh_n_ti_n__ng_h__con-592a7c7965e2dd345831d8ca27606af6
Tuy nhiên, Thắm (mẹ bé Hồ Nam) đã phụ lại lòng tốt của nhiều người. Ảnh Thắm và bé Hồ Nam do các mẹ thăm bé Hồ Nam tại viện chụp và cung cấp.
Nhiều bà mẹ cùng chung tay ủng hộ vì cảm thông, xót xa và họ những tưởng Thắm thật sự đáng thương.
Một thành viên trong hội các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ nói: “Thoạt đầu, mình cũng không chắc chắn lắm về tính xác thực nên có gọi điện trực tiếp. Khi em ấy bật khóc trong điện thoại thì mình tin, linh cảm của người mẹ mách bảo mình rằng em nói thật”.

Ngay trong chiều 26/6 một số mẹ sống ở Đà Nẵng đã tới thăm và xác nhận hoàn cảnh của Thắm rất khớp với những gì Thắm nói. Tuy nhiên, các mẹ đã không xác minh thông tin từ chính quyền mà chỉ nhìn gia cảnh.

Theo chị Nguyễn Ngọc Trinh, đây chính là sơ xuất khiến các chị bị lừa. Khi các chị đến nhà Thắm tại địa chỉ K319/18 Trưng Nữ Vương, tổ 55, phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng mà Thắm cung cấp thì đúng là con Thắm, cháu Hồ Nam bị bệnh tim thật.

Chị Trinh cùng các mẹ cũng xác minh hồ sơ bệnh án được Thắm đăng lên mạng. Hồ sơ đó cũng là thật. Thậm chí, Thắm còn chìa ra giấy xác nhận của chính quyền địa phương gia đình Thắm là hộ nghèo.

Sau khi thông tin về hoàn cảnh của Thắm được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, tiền ủng hộ đến với Thắm với con số khổng lồ. Tuy nhiên, trước khi được kêu gọi ủng hộ trên các diễn đàn do các bà mẹ lập ra, các chị đã thỏa thuận với Thắm vài điều kiện như phải minh bạch số tiền nhận. Mọi chi tiêu từ số tiền được ủng hộ phải có văn bản ghi chép đầy đủ, công khai.

Lúc đó, vì Thắm bận chăm con nên chị Trinh được Thắm nhờ cập nhật tình hình của bé Coca lên facebook của Thắm cũng như giữ mật khẩu tài khoản ngân hàng để cập nhật tình hình nhận tiền ủng hộ.
Theo chị Trinh, thời điểm kêu gọi ủng hộ từ 29/6 đến 3/7, tài khoản của Thắm tại ngân hàng Đông Á đã lên tới con số 134 triệu đồng. Khi đó, chị Trinh đề nghị với Thắm là ngưng nhận tài trợ vì số tiền đã vượt quá mức cần thiết là 55 triệu đồng để phẫu thuật cho bé Hồ Nam.

Tuy nhiên, Thắm viện cớ bận không viết thông báo ngưng nhận tài trợ trên chính trang facebook của mình. Vì vậy, mọi người vẫn tiếp tục gửi tiền tài trợ cho bé Hồ Nam.

Sau đó, con số ước tính của các bà mẹ theo chặt chẽ vụ việc ủng hộ này, tính ra tổng cộng số tiền thực nhận cho đến 7/7 là 239,9 triệu đồng. Tuy nhiên, Thắm đã không tỏ rõ là người mẹ trách nhiệm với số tiền mà cộng động mạng có tấm lòng ủng hộ. Chị ta đã gây phẫn nộ cho các thành viên này khi họ phát hiện ra nhiều khuất tất về việc sử dụng tiền ủng hộ.

Chị Ngọc Trinh khẳng định: Có nhiều thông tin xác nhận từ người nhà bệnh nhân chung phòng với mẹ con Thắm cho thấy, mẹ bé Coca đã mua sắm khá nhiều thứ, trong đó có iPhone 5S, iPad mà chúng tôi có dịp nhìn thấy trong 1 đoạn clip do một thành viên của Group Sự thật về Thắm quay được. Không chỉ vậy, chúng tôi còn rất bức xúc về cách hành xử của Thắm.

Nguyễn Tâm




SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI ĐỌC TIN ,



Khi thực sự rơi vào hoàn cảnh cực kì khủng hoảng nhất ,
Phản ứng đầu tiên là ngta sẽ cố gắng bằng mọi cách để tìm cách vượt qua ,
Sẽ chạy sấp ngửa tìm ra chỗ để vay tiền , hoặc để làm việc kiếm tiền ...


Không ai còn tâm trí lên Facebook để viết lên những lời lẽ trơn như thoa mỡ thía kia .


Và người thật sự gánh chịu nỗi đau ,
Thường ko mạnh miệng để mở lời xin , dầu chỉ là sự thông cảm , chứ đừng nói là mở miệng xin tiền ...


Thật là hãi sợ cho những con người đem bán " nỗi đau của người thân " để thu hoạch lợi thế kia ,
Hãi sợ quá ...
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...   NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... I_icon13Sat 31 Aug 2013, 00:45

Đọc mà thấy cảm thán cho xã hội ngày nay PH nhỉ ?
Về Đầu Trang Go down
PHƯỢNG_HOÀNG

PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi : 85
Registration date : 18/06/2011

NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...   NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... I_icon13Sat 31 Aug 2013, 07:54

Dạ ,
Em thấy ngta lợi dụng mạng ảo để lừa đảo nhiều thứ quá ,


Mà có khi đây là 1 kiểu " từ thiện ăn chia " í tỉ ơi ,
( Khi ăn chia hok đều thì nảy sinh mâu thuẩn , vạch mặt tố nhau ... )


Tỉ hãy nhìn người đang ở vai bà mẹ xem ,
Người như thía thì có thể sử dụng Facebook với những nickname tây tàu thía ko ? Và có thể nặn ra những lời lẽ văn chương trơn tru thía ko ?


Và người hô hào mọi người đóng góp lại là kí bà Nguyễn Ngọc Trinh (chủ facebook Mariam Trinh) nào đó , liệu kí chuyện gọi là xác minh của bà í có đáng tin hok ?!!


Đây là cách " moi tiền " của cộng đồng mạng hảo tâm có kế hoạch và có tổ chức cả đấy ...


( Một sư huynh dày dạn trong việc làm từ thiện đã giải thích cho em như thía ,
Từ thiện thật sự ko cần đến kiểu PR trên mạng ảo để hô hào ... )


Hjc , sợ XH ngày nay thật í tỉ ơi !!!




:potay: :potay:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...   NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... I_icon13Mon 02 Sep 2013, 03:44

tỷ không có chơi trên facebook, mà nghe người ta bảo, họ lợi dụng sự tương ái tương trợ của người ta mà làm đủ trò. Mad 
Thôi thì... tỷ chịu thua, tỷ thà ĐV mình không có "Góc Từ Thiện" hơn là để thành viên của ĐV gặp những chuyện như vậy.
Về Đầu Trang Go down
PHƯỢNG_HOÀNG

PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi : 85
Registration date : 18/06/2011

NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...   NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... I_icon13Tue 03 Sep 2013, 13:14

Mẹ bị tố lấy tiền ủng hộ mua iPad: Đồ xa xỉ ở đâu ra?


Người mẹ bị tố mua iPhone, iPad từ tiền ủng hộ con mắc bệnh tim khẳng định iPhone và máy tính bảng chị có là do được tặng.


Vừa qua, VTC News nhận được ý kiến phản ánh của những người ủng hộ cháu Hồ Nam, con chị Nguyễn Trần Hoài Thắm trú tại K319/18 Trưng Nữ Vương, tổ 55, phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.


Theo phản ánh và điều tra của phóng viên thì chị Thắm không minh bạch trong việc chi tiêu số tiền cộng đồng mạng ủng hộ cho cháu gần 240 triệu đồng. Nhiều mẹ còn tố chị Thắm đã dùng tiền ủng hộ để mua iPhone, iPad cho bản thân.


Để có ý kiến 2 chiều, phóng viên VTC News đã có cuộc trao đổi với chị Thắm về việc này:

iPhone, máy tính bảng đều được tặng



- Nhiều bà mẹ phản ánh rằng, số tiền được các mẹ ủng hộ cho bé Hồ Nam, chị đã lấy ra để mua iPhone, iPad, có đúng vậy không?

Tôi khẳng định là tôi không lấy tiền ra để mua iPhone, iPad.

- Một số mẹ đến thăm Hồ Nam tại bệnh viện và những người cùng phòng với con chị nói chị có iPhone và cả máy tính bảng nữa. Chúng từ đâu ra vậy?

Đó là chiếc iPhone 3G do chồng cũ của tôi là anh Hồ Bình mua cho tôi nhân dịp ngày cưới cách đây gần 1 năm rồi. Còn chiếc máy tính bảng đó là máy Samsung Galaxy do một người anh rất thân ở Hà Nội gửi tặng tôi cách đây 3 – 4 tháng. (Thắm nói người đó không muốn nêu tên nên đề nghị PV không nêu tên người này). Họ nói tôi có iPhone 5 nhưng tôi không hề có, nếu họ thấy sao không chụp hình minh họa?



NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... M__b__t__l_y_ti_n-730a17614d1d72a12e9d089122726ac0
Thắm và bé Hồ Nam trở về Đà Nẵng và ở trong căn chung cư 608. Ảnh do các mẹ ủng hộ bé Hồ Nam cung cấp.

- Từ ngày mở tài khoản đến khi đóng tài khoản ủng hộ cháu Hồ Nam, chị nhận được bao nhiêu tiền tài trợ?


Tôi không nhớ chính xác nhưng khoảng hơn 200 triệu đồng.
15/7 tôi đã rút ra làm sổ tiết kiệm 105 triệu đồng, sau đó tôi rút tiền từ sổ tiết kiệm rồi, đến giờ còn 70 triệu đồng.
Trước đó, tôi đã trả tiền ủng hộ cho chị M.M số tiền 35 triệu đồng, thanh toán tiền mổ cho bé 55 triệu đồng, tôi còn làm từ thiện hơn 20 triệu đồng.

- Chị nói chị làm từ thiện hơn 20 triệu đồng, chị có giấy tờ gì chứng minh không?

Số tiền tôi làm từ thiện không chuyển cho 1 cá nhân nào mà tôi thấy những trường hợp khó khăn ở cùng phòng thì tôi chia sẻ may mắn của bé Coca cho các bé đó.

Có người tôi ủng hộ 5 triệu, có người 2 triệu, 500 ngàn đồng, 200 ngàn đồng. Tôi còn giữ danh sách đây, hiện tại tôi ghi là 12 người nhưng có người thì về rồi nên tôi chưa kịp lấy thông tin. (Theo danh sách chị Thắm gửi cho phóng viên thì chị Thắm ủng hộ 12 cháu bé với tổng số tiền là 16,4 triệu đồng)

- Không tính số tiền người ủng hộ đưa trực tiếp thì chị có 239,9 triệu đồng. Nếu chị trả tất cả những khoản như chị nêu trên là 110 triệu đồng. Như vậy, chị còn khoảng 130 triệu nữa nhưng chị nói đến ngày 30/8, chị chỉ còn 70 triệu. Vậy chị tiêu gì mà hết 60 triệu trong thời gian ngắn vậy?

Số tiền đó tôi mua quần áo cho bé, vật dụng cá nhân, sữa Similac, xe cộ đi lại, và chi tiêu những ngày ở Huế gần 2 tháng.
Ngày 2/7 tôi cho cháu nhập viện TW Huế, rồi ngày 1/8 tôi về Đà Nẵng đến 4/8 tôi quay lại viện. Hiện (ngày 30/8) cháu chưa được mổ vì cháu còn phải điều trị viêm phổi. Cháu chỉ cần mổ 1 lần với chi phí tất cả là 55 triệu đồng.

- Trong thỏa thuận ban đầu, mọi người yêu cầu khi nhận tiền tài trợ chị phải minh bạch chi tiêu, tại sao chị không làm đúng cam kết?

Tôi bối rối quá, chỉ nghĩ là có việc thì rút ra chi tiêu, chứ không nghĩ phải ghi từng đồng, từng đồng. Tôi cho rằng, tiền từ thiện mình rút ra để mình lo cho con mình chứ mình đâu có nghĩ phải ghi, tôi thấy quá mất thời gian.

- Số tiền còn lại 70 triệu đồng, chị sẽ dùng làm gì?

Tôi sẽ dùng để hậu phẫu cho bé. Tiền mua bỉm, sữa, đồ ăn bồi bổ sức khỏe cho bé. Vì sau khi mổ thì sức khỏe của bé rất yếu. Giờ tôi chưa đi làm lại nên chưa có kinh phí nuôi bé.
Khi về nhà rồi, tôi sẽ đi làm lại, bỏ cà phê cho quán. Và tiền ủng hộ nếu còn tôi sẽ chuyển tiền vào Quỹ cơm có thịt của bác Trần Đăng Tuấn.

- Thế bố bé là Hồ Bình có hỗ trợ gì không?

Anh ấy không hỗ trợ gì hết vì anh ấy không có khả năng. Từ ngày cháu sinh ra bố cũng không hỗ trợ gì. Bà nội cháu có lên thăm nhưng cũng không hỗ trợ được gì.


Thắm kể hoàn cảnh thế nào?



NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... M__b__t__l_y_ti_n-687780500c1fc29f9bbf3ad622ce9ddc
Nhà Thắm ở Trưng Nữ Vương. 

- Chị có nói đầu tháng 8, chị về Đà Nẵng, sao chị không về nhà ở đường Trưng Nữ Vương mà lại đến 1 căn hộ ở chung cư khác để ở?


Tôi về Đà Nẵng và ở phòng 608, nhà của dì Nguyễn Thị Tuyết Nga, bạn thân của mẹ tôi. Dì thuộc đối tượng không chồng, dì đi làm cả ngày, tối dì mới về.
Tôi không về nhà ở Trưng Nữ Vương đó là vấn đề tâm linh. Tôi không hiểu sao ở ngôi nhà đó, cậu tôi bỗng dưng ngã chết ở tuổi 36. Rồi đứa em gái tôi cũng chết.

- Chị có nói ngôi nhà ở Trưng Nữ Vương đang tranh chấp, vậy chị tranh chấp với ai?

Ngôi nhà đó trước đây vốn là bà ngoại tôi mua lâu rồi. Sau đó, mẹ con tôi về đó sống. Tôi sống ở đó đã 20 năm. Khi tôi 7 tuổi, bố mất. Sau đó, mẹ tôi đã xây cái nhà đó lên thành nhà cấp 4.
Các cậu dì nhà tôi muốn bán cái nhà đó. Bà ngoại nghe lời dì, cậu, nhưng ngập ngừng giữa giữ và bán. Bà ngoại hiện vẫn ở nhà đó.


- Chị có nói là bà ngoại ở với mẹ con chị và chị nuôi bà nhưng sao bà lại không ủng hộ mẹ con chị?

Dì xúi bà đuổi mẹ tôi, thách thức mẹ tôi. Bà ngoại nghe lời dì, cậu vì trong nhà có 1 cậu cũng khổ nên thương.

- Tôi nghe nói chị đã xin nhà chung cư, tình hình đến đâu rồi?

Tôi đã làm đơn gửi ông Nguyễn Bá Thanh từ trước Tết năm 2013. Họ đã xét duyệt đơn, nhưng chưa có quyết định phân.

- Theo chị nói chị có u ở bụng?

Tôi bị u lành từ năm 2007. Bác sĩ bảo u nang buồng trứng thể trứng nước. Bây giờ vẫn để đó.

- Chị nói chị thuộc hộ nghèo nhưng có phải đó chỉ là giấy chị tự viết và xin phường xác nhận để xin ủng hộ tiền mổ tim cho cháu chứ không phải là giấy chứng nhận do phường cấp phải không?

Không, đó là giấy chứng nhận hộ nghèo cho cả gia đình tôi và bà ngoại đứng tên trong hộ nghèo đó. Có xác nhận mẹ con tôi cũng nghèo vì mẹ tôi không có sức lao động.

- Chị có giấy tờ gì xác nhận hộ nghèo cho cả chị và bà Mai, mẹ chị không?

Có, tôi có cả thẻ y tế của hộ nghèo.

- Chị có xe ga phải không?

Tôi chỉ có chiếc xe Nouvo, lúc mua là 40 triệu. Khi con bị bệnh, tôi rao bán xe nhưng chỉ được trả 15 triệu đồng.

- Chuyện chị lấy 2 đời chồng là thế nào?

Năm 21 tuổi, tôi lấy anh Chu Đình Công, ảnh ở Nghệ An. Gia đình anh quen biết nhà tôi và dự định cho 2 đứa kết hôn để sang Anh lao động. Ngày kết hôn là 24/4/2010.
Hồi đó, chỉ là kết hôn giả để sang Anh làm việc thôi. Nhưng khi đã làm xong thủ tục kết hôn và làm tiếp giấy tờ sang Anh thì mẹ tôi bị tái phát tai biến. Mà lúc đó, em gái tôi đã mất rồi nên tôi quyết định hủy hôn để ở nhà chăm sóc mẹ.

- Chị đã ở với Công ngày nào chưa?

Chưa ở với nhau ngày nào hết.

- Chị lấy chồng thứ 2 là Hồ Bình khi nào?

Ngày 16/5/2012, tôi cưới anh Hồ Bình. Khi tôi mang thai, anh ấy nghe lời bạn bè nên cờ bạc, nợ nần, tôi nói anh không nghe. Sinh bé Coca (tên ở nhà của bé Hồ Nam – pv) xong 1 tháng thì 2 đứa mâu thuẫn và tôi đệ đơn ly dị.

- Thế giờ có 1 người đàn ông đến với chị là ai vậy?

Tôi không có người đàn ông nào. Chỉ có anh Chu Đình Công đến thăm bé và gửi cho bé chút quà. Tôi với anh Công chỉ là bạn bè.



NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... M__b__t__l_y_ti_n-3f90e6c9fe8f6fa83c351f20c21c00bd
Bên ngoài căn hộ 608, chung cư  Phong Bắc, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng mà mẹ con Thắm đến ở.


Xin lỗi vì vu cho người tốt ăn cắp tiền



- Chuyện chị vu cho chị Trinh ăn cắp tiền ủng hộ của bé Hồ Nam là sao?

Buổi tối đó, 11h đêm chị Trinh gọi điện cho tôi, tôi đang ngủ. Chị Trinh nói với mẹ tôi là tài khoản ngân hàng và facebook bị hack rồi và chị ấy đã thay đổi mật khẩu.
Tôi đăng nhập vào facebook cũng không được mà vào tài khoản ngân hàng cũng không được. Lúc đó, tôi nói, mẹ ơi sao con không vào được.
Mẹ tôi bảo: Con giao tài khoản cá nhân cho người ta làm gì. Nhỡ người ta có ý đồ xấu thì sao? Lúc đó, tôi không nghi ngờ chị Trinh lắm nhưng tôi vẫn gọi điện lên ngân hàng hỏi thì mật khẩu đã bị thay đổi. Và sáng hôm sau, tôi mang chứng minh thư ra ngân hàng để lấy lại mật khẩu.

Còn facebook thì lúc đầu chị Trinh không vào được do lỗi gì đó chứ thực ra mật khẩu vào facebook không thay đổi. Vì không vào được facebook nên chị Trinh tưởng tôi đã đổi mật khẩu.
Tôi ngu lắm, đó là lỗi của tôi vì khi mẹ tôi khóc lóc và nói không đưa pass cho chị Trinh, không liên lạc với chị ấy. Nên khi chị Trinh có nhắn inbox, chat và gọi điện nhưng tôi nghe lời mẹ nên không nghe máy chị Trinh. Vì vậy, mới xảy ra chuyện hiểu lầm. Tôi đã xin lỗi chị Trinh.
Nếu tôi có cơ hội ngồi nói chuyện với chị Trinh, 2 chị em sẽ bóc tách vấn đề và nói cho chị rõ. Chị Trinh hiểu lầm tôi. Nghĩ rằng tôi trốn tránh công khai tài chính.


- Đối với chị M.M thì sao? Chị có nói là kiện chị ấy không?

Khi Coca được ủng hộ nhiều tiền rồi, tôi có hội ý với chị Trinh về việc trả lại tiền ủng hộ cho chị M.M để chị ấy giúp gia đình khác khó khăn. Chị M.M còn định chỉ nhận lại 30 triệu để ủng hộ bé khác, còn 5 triệu cho bé Coca bồi bổ, nhưng tôi cũng không nhận.
Nhưng chị M.M có lần nói rằng: “Tôi sẽ cho người về điều tra nó và lật sự thật lên”. Tôi thấy thế rất tức. Tôi trả tiền lại vì ý tốt thôi. Và tôi có nói: “Cái người điều tra ấy phải nói đúng sự thật, không nói đúng là không xong với tôi đâu”.

Nhưng đây là tôi sai, và tôi đã xin lỗi chị M.M rồi. Sau này, khi thấy các mẹ nói tôi lừa đảo để lấy tiền ủng họ, tôi có tuyên bố là “Nếu ai có bằng chứng tôi lừa đảo thì đưa lên, tôi sẵn sàng đối chứng với pháp luật, nếu không thì tôi sẽ kiện lại”.

- Nếu các mẹ kiện vì chị không minh bạch với số tiền ủng hộ lớn như vậy, chị thấy sao?

Nếu mấy chị muốn kiện thì cứ kiện. Tôi sẵn sàng đối chất trước pháp luật. Tôi khẳng định tôi không dùng số tiền đó không minh bạch hay mua sắm gì cho bản thân hết.


Trên đây là những gì chị Thắm nói, còn sự thật thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và đăng tải trong những kì sau...



Nguyễn Tâm (thực hiện)
Về Đầu Trang Go down
PHƯỢNG_HOÀNG

PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi : 85
Registration date : 18/06/2011

NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...   NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... I_icon13Tue 03 Sep 2013, 13:43

SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI ĐỌC TIN ,


Người đàn bà này thật vô cùng đáo để ,
Và không đơn giản 1 chút nào ...


( Hãy chú ý cách hành xử của bà ta với các " đồng vụ " ( tham gia cùng vụ việc hô hào ủng hộ từ thiện cho con bà ta ) thì biết ...


Mụ này quỷ quái tinh ma,
Lôm côm kẻ cắp bà già gặp nhau.



( Còn nhiều chuyện để xem mà )


:bangbang: :bangbang: 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...   NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... I_icon13Tue 03 Sep 2013, 23:39

PHƯỢNG_HOÀNG đã viết:
SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI ĐỌC TIN ,


Người đàn bà này thật vô cùng đáo để ,
Và không đơn giản 1 chút nào ...


( Hãy chú ý cách hành xử của bà ta với các " đồng vụ " ( tham gia cùng vụ việc hô hào ủng hộ từ thiện cho con bà ta ) thì biết ...


Mụ này quỷ quái tinh ma,
Lôm côm kẻ cắp bà già gặp nhau.



( Còn nhiều chuyện để xem mà )


:bangbang: :bangbang: 
tỷ thấy... rối beng xà ngầu Laughing 
Đọc một hồi hết hiểu :qq: 

ps: tỷ trả lời pm cho cô bé không được nhe, "thư tình" nhiều quá mà, đầy hết pm :tongue: 
Câu trả lời của tỷ là... bé cứ tự nhiên, ở đây là nhà của bé, thầy la thì ... nghe lol2  (chứ sao giờ lol2 )
Nói giỡn chứ thầy không có la đâu.
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...   NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... I_icon13Wed 04 Sep 2013, 00:45

Ơ! nay em mới biết chuyện này! cảm ơn chị PHƯỢNG HOÀNG nhìu lém!
Về Đầu Trang Go down
PHƯỢNG_HOÀNG

PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi : 85
Registration date : 18/06/2011

NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...   NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... I_icon13Wed 04 Sep 2013, 07:44

Yeah ,
Em cảm ơn thầy dzí tỉ nhiều nha ,
Em sẽ cố gắng ,
( Dầu thía nào cũng tèm lem lỗi ,
Hjhjhj )


:cuoivui: :cuoivui: 



He he he ,

Tớ chưa đủ 19 tuổi nữa à ,
Chị kí gì chứ ,
( Bạn có con ùi mờ )


:pp: :pp:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...   NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NGẪM NGHĨ MÀ ĐAU ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» 686 có ý nghĩa gì? Ý nghĩa sim điện thoại đuôi 686
» Những cánh hoa ngộ nghĩnh...
» Định nghĩa hài hước về vợ
» NHÀ TÂY SƠN - Quách Tấn, Quách Giao
» Trang thơ Tú_Yên (P2)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá-