Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13Fri 14 Mar 2014, 01:02

XÂY TÌNH
Lửa ái thêm hương ngọt thắm rồi
Đôi mình kết tóc vẹn duyên thôi
Ngày đan mộng ước bên đồi núi
Tối hưởng thương yêu cạnh đất trời
Mặc kệ cơ trời như gió thoảng
Cho dù nghiệp số tựa mây trôi
Hai ta vẫn quyết xây niềm hạnh
Thẫm đẫm men đời chẳng nhạt phôi
TB


Được sửa bởi Thanh Bình ngày Fri 14 Mar 2014, 01:35; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13Fri 14 Mar 2014, 01:03

CHỚ TRÁCH

Trách nữa làm chi chuyện chúng mình
Trách rồi có thỏa cảnh im thinh
Trách nhân sẽ khiến niềm đau trỗi
Trách nghĩa còn thêm nỗi xót rình
Trách mãi thì tan bao mộng đẹp
Trách hoài lại nát những mơ xinh
Trách đâm héo hắt buồng tim nhỏ
Trách chỉ ươm cay giọt ái tình
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13Sun 16 Mar 2014, 00:18

VẪN

Vẫn giữ trong tim chữ nguyện thề
Vẫn hoài nhặt nhạnh chút duyên quê
Vẫn mang kỉ niệm từng đêm gối
Vẫn gộp thời gian mỗi buổi kề
Vẫn lắm nồng say dù ủy mị
Vẫn đầy ngọt đẫm dẫu u mê
Vẫn yêu nghĩa ấy từ sâu thẳm
Vẫn giữ trong tim chữ nguyện thề

TB
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13Sun 16 Mar 2014, 18:34

VẪN
 
Vẫn giữ trong tim chữ nguyện thề
Vẫn hoài nhặt nhạnh chút duyên quê
Vẫn mang kỉ niệm từng đêm gối
Vẫn gộp thời gian mỗi buổi kề
Vẫn lắm nồng say dù ủy mị
Vẫn đầy ngọt đẫm dẫu u mê
Vẫn yêu nghĩa ấy từ sâu thẳm
Vẫn giữ trong tim chữ nguyện thề
 
....THANH BÌNH....
 
 
MÃI
 
Mãi lòng ghi khắc những lời thề
Mãi nhớ người em sống ở quê
Mãi chẳng lãng quên người ngủ cạnh
Mãi hoài lưu luyến kẻ nằm kề
Mãi tâm trong sạch nơi tâm tối
Mãi ý trinh nguyên chốn bến mê
Mãi mãi không bao giờ phản bội
Mãi lòng ghi khắc những lời thề
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13Sat 29 Mar 2014, 21:41

Thân Trâu Trắng

Tuổi sửu đã thêm trang
Nhưng đâu thỏa mộng vàng
Niềm yêu thì mới dứt
Nỗi nhớ lại chưa sang
Vẫn biết đời rộng rãi
Còn tường phước thênh thang
Mà sao tâm bấn loạn
Khiến tủi giấc mơ chàng

TB


Được sửa bởi Thanh Bình ngày Thu 06 Aug 2015, 00:00; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13Sun 30 Mar 2014, 22:28

CÒN LÂU !!!

Còn hơn tháng nữa bảy mươi hai
Mà vẫn ngây ngô … dzậy mới tài
Rượu uống ướt môi không nở nuốt
Cơm ăn khô nướu chẳng thèm nhai
Lem nhem thế sự đau tròng mắt
Léo nhéo nhân tình ngứa lỗ tai
Thần chết cứ chờ đếch dám tới
Mồ yên mả đẹp…? Chuyện tương lai!

dp


RÕ THIÊN TÀI...

Tráng kiện thân hình tuổi bẩy hai
Văn thơ mượt láng rõ thiên tài
Lời tuôn ngọt lịm bàn tay vẽ
Ý tả xanh rờn khóe miệng nhai
Đẹp đẽ từng câu xem sướng mắt
Nồng nàn mỗi chữ đọc êm tai
Nhà riêng thỏa sức miềm mơ trải
Thích thú tâm hồn kẻ vãng lai

TB
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13Sun 30 Mar 2014, 23:09

CÒN LÂU !!!
 
Còn hơn tháng nữa bảy mươi hai
Mà vẫn ngây ngô … dzậy mới tài
Rượu uống ướt môi không nở nuốt
Cơm ăn khô nướu chẳng thèm nhai
Lem nhem thế sự đau tròng mắt
Léo nhéo nhân tình ngứa lỗ tai
Thần chết cứ chờ đếch dám tới
Mồ yên mả đẹp…? Chuyện tương lai!

....dangphuong....


RÕ THIÊN TÀI...

Tráng kiện thân hình tuổi bẩy hai
Văn thơ mượt láng rõ thiên tài
Lời tuôn ngọt lịm bàn tay vẽ
Ý tả xanh rờn khóe miệng nhai
Đẹp đẽ từng câu xem sướng mắt
Nồng nàn mỗi chữ đọc êm tai
Nhà riêng thỏa sức miềm mơ trải
Thích thú tâm hồn kẻ vãng lai

....TB....


THÍCH THÀI LAI

Tuổi đời bảy chục cộng thêm hai
Tuy thế sư huynh có lắm tài
Xã hội nổi danh người lẳng nhẳng
Diễn đàn mang tiếng kẻ lai nhai
Anh em thấy thế mà đau dạ
Bẳng hữu nghe rồi lại ngứa tai
Mọi chuyện trên đời ta biết hết
Văn thơ chẳng giỏi thích thài lai

.....LEHONG.....


Chỉ họa thơ góp vui thôi, không có ý khinh thường bạn. Thông cảm nghe Đăng Phương và Thanh Bình
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13Tue 27 May 2014, 00:21

BÙN LẮM
(Họa: Vợ Lười-PN)

Chẳng được hôm nào đượm chén cơm
Chung quy cũng bởi vợ tui bờm
Nồi canh ứ biết tra vào ngọt
Hũ rượu không rành ủ đến thơm
Chán nản đôi lần môi quát mắng
Ủ ê mấy bận mắt đưa lườm
Xinh tươi chỉ thế đâu bằng được!
Gái xấu nhưng tài giọt phước đơm

TB
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13Tue 27 May 2014, 00:23

Họa Sợ( Tú Lòng Thòng)
GHÉT

Ghét bọn ùa nhau để cướp vồ
Ghét thằng hợm hĩnh tỏ nhiều đô
Ghét tên đá bóng hoài găm độ
Ghét đứa chơi game cứ giựt đồ
Ghét đấy loài điên trò bóng cậu
Ghét kìa lũ nhọ kiểu đồng cô
Ghét như bọ xít phùng mang nổ
Cái cảnh gian manh ghét thấy mồ

TB

Ức cảnh nhân dân kiểu loạn vồ
Ức thằng xúi dục tặng tiền đô
Ức tên thổ phỉ hoài chiêu mộ
Ức loại quân gian mãi tạo đồ
Ức bởi tin người đau dạ bố
Ức vì mất việc tủi lòng cô
Ức ơi là ức ra cuồng nộ
Ức nhục đi theo phủ kín mồ

TB
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13Tue 27 May 2014, 00:26

Mất...

Chạm chút niềm vui lại mất rồi
Sao nàng cứ mãi để buồn tôi
Ngàn yêu dẫu vẫn trao về ấy
Vạn nhớ dù luôn gửi tới người
Vạch lá tìm sâu thì chẳng nỡ
Chạy trời trốn nắng cũng không thôi
Lời tha thiết cũ giờ đâu nhỉ?
Chắc ở ngoài kia tận cuối trời

TB
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Vui - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thanh Bình-