Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài   Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài I_icon13Wed 14 Aug 2013, 10:14

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài

Nhiều thần đồng với trí tuệ và tài năng vượt trội xuất hiện trong thế kỷ 20, rất nhiều trong số đó trở nên vĩ đại với thành tựu vượt bậc, nhưng cũng không ít thần đồng phải chôn vùi khả năng của mình vì nhiều lý do khác nhau.

William James Sidis - người thông minh nhất

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài William-James-Sidis-1914-1373685582_500x0

William James Sidis (1898 - 1944) là con của vợ chồng Mỹ gốc Do Thái, cả cha và mẹ ông đều có trí tuệ nổi trội. Ông Boris, cha của William, là giáo sư tâm lý học tại trường Đại học Havard. Còn mẹ của ông, bà Sarah là một bác sỹ tài năng.

Cậu bé William sớm bộc lộ tài năng trí tuệ thiên bẩm khi 18 tháng tuổi, cậu có thể đọc báo thành thục; hai tuổi cậu bé tự học tiếng La tinh; lên ba, William có thể nói được tiếng Hy Lạp và tự đánh máy các bức thư. Năm 8 tuổi, William đã chứng minh được tài năng toán học thiên phú bằng cách phát triển một bảng logarit mới dựa trên con số 12.

Khi 9 tuổi, William tham gia phát biểu tại một hội nghị nghiên cứu không gian ở Đại học Harvard. Hai năm sau, cậu nhóc 11 tuổi đã vinh dự trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử trường đại học danh tiếng Harvard.

Nhiều giáo sư ở Harvard kể lại, từ khi lên 8, William đã đủ trí thông minh và kiến thức để học tại đại học này. Nhưng lúc này vóc dáng cơ thể của cậu "chưa phù hợp" để đủ điều kiện học đại học. Chính vì vậy ban giám hiệu quyết định, William phải đợi thêm ba năm nữa mới được học ở ngôi trường danh giá này.

Các bài test cho thấy chỉ số thông minh của William đạt 250-300, được công nhận là người thông minh nhất trong lịch sử thế giới. Ngoài tài năng về toán học, ông còn thông thạo 8 loại ngôn ngữ khác nhau và viết rất nhiều cuốn sách khoa học có giá trị.

William tốt nghiệp Harvard năm 16 tuổi, 4 năm sau, ông trở thành giáo sư toán tại trường ĐH Rice, Mỹ. Nhưng khi bị quá nhiều sinh viên châm chọc, William đã từ bỏ sự nghiệp dạy học và quay lại Harvard để học luật, điểm khởi đầu cho một giai đoạn sóng gió trong cuộc đời của ông.

Năm 1919, William bị bắt khi tham gia cuộc diễu hành chống chiến tranh tại Boston. William bị kết án 18 năm nhưng được cha của ông giúp ra tù, song người cha này lại có một quyết định sai lầm khi đưa ông vào viện điều trị tâm thần hơn một năm.

Vì quá lo sợ con trai mình sẽ lầm đường lạc lối, mẹ và cha của William liên tục kiểm soát, theo dõi và cấm đoán ông giao lưu kết bạn với những người lạ. Quá chán nản, ông từ bỏ toán học và chuyển sang viết sách. Tuy nhiên, ông lạc lối từ đây.

Năm 1925, ông xuất bản cuốn sách về vũ trụ học, trong đó ông dự đoán về các hố đen trong vũ trụ nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ của giới học giả. William qua đời vì xuất huyết não vào năm 1944 khi mới 46 tuổi.

Winfred Sackville Stoner Jr - thần đồng nghệ thuật

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài Junior

Winfred Sackville Stoner Jr sinh ra ở Virginia, Mỹ năm 1902 và là con riêng của bà Winfred Sackville Stoner, một nhà giáo dục tài năng, người sáng lập ra trường phái “dạy học gắn liền với niềm vui của trẻ”.

Với sự quan tâm và dạy dỗ của mẹ, Stoner Jr nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên bẩm về ngôn ngữ. Chưa đầy 8 tuổi, cô bé dịch rất nhiều cuốn sách ra tiếng Tây Ban Nha. Năm 9 tuổi, Stoner Jr vượt qua kỳ thì tuyển gắt gao trở thành sinh viên của một trường đại học danh giá.

Chưa dừng lại ở đó, năm 12 tuổi, Stoner Jr giao tiếp thành thạo bằng 8 thứ tiếng, am hiểu tường tận nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano và sáng tác rất nhiều bài thơ, tiểu thuyết có giá trị văn học cao.

Sự thông minh của Stoner Jr  đem đến cho mẹ cô một "món hời" lớn. Bà chia sẻ những bí quyết dạy con trong một cuốn sách mang tên “Giáo dục tự nhiên”. Bất cứ bậc phụ huynh nào sống ở Mỹ thời bấy giờ đều mong muốn có được cuốn sách này. Chỉ trong một thời gian ngắn, Stoner Jr và mẹ của mình trở thành những triệu phú giàu có.

Cuốn sách Natural Education (tạm dịch: Giáo dục tự nhiên) do mẹ của Stoner Jr viết trở thành một trong những tài liệu dạy con nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, Stoner Jr có cuộc sống hôn nhân không thành công như trí tuệ của mình. Năm 1921, cô kết hôn khi mới có 19 tuổi với một người Pháp tên là Charles De Bruche. Đây là tên lừa đảo chuyên nghiệp, hắn giả vờ chết vào năm 1922 ở Mexico để lấy tiền bảo hiểm nhân mạng từ Stoner Jr. Sau khi biết được sự thật đau đớn vào năm 1930, cô quyết định tái hôn theo ý muốn của mẹ.

Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên đã để lại cho Stoner Jr một vết thương lòng ghê gớm, chỉ trong ba năm, cô liên tục kết hôn rồi ly dị với ba người đàn ông. Cuối cùng, sau khi chia tay vị hôn phu thứ tư EW Harrison, Stone Jr quyết định sống cô độc một mình cho đến hết đời tại một cùng quê hẻo lánh ở Virginia.

Nathalia Crane - nhà thơ trẻ nhất thế giới

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài Gdr1373566333

Sinh năm 1913 tại vùng Brooklyn, Nathalia Crane là một trong những nhà thơ trẻ nhất thế giới được biết đến. Những sáng tác đầu tiên của cô ngay lập tức gây chú ý dư luận. Khi mới 9 tuổi, các bài thơ của Crane đã được tờ New York Sun mua bản quyền để xuất bản.

Đến năm lên 10, "tài năng nhỏ" này đã tạo ra tác phẩm cực kỳ ăn khách lúc bấy giờ có tên “Romance”, miêu tả lại cuộc phiêu lưu kỳ thú của một thiếu nữ xinh đẹp tới hòn đảo của các thiên thần.

Đến năm 1925, khi mới 12 tuổi Crane được bầu làm thành viên chính thức của “hội nghệ thuật Hoa Kỳ”. Từ đấy, cứ mỗi năm, thần đồng thơ văn lại đều đặn cho ra đời những tác phẩm xuất chúng. Cô nhanh chóng trở thành niềm tự hào của cả nước Mỹ, nhiều người còn gọi yêu Crane là: “Đứa trẻ vàng của Brooklyn”.

Nhưng khác với nhiều thần đồng đương thời, Crane không còn một chút thơ ngây của trẻ em, cách suy nghĩ của cô bé già dặn hệt như một người trưởng thành. Những câu trả lời phỏng vấn của Crane với báo giới luôn sắc sảo, khôn ngoan, với giọng điệu thấm đẫm sự từng trải. Đặc biệt, cô bé còn mạnh dạn chia sẻ quan điểm của mình về tình yêu, hôn nhân, tình dục.

Chính từ suy nghĩ này với tài năng "không thể tin nổi", một số nhà thơ đã nghi ngờ tài năng của Crane chỉ là trò bịp bợm. Nhà phê bình thơ Edwin Markham cho rằng: “Một đứa trẻ 12 tuổi không thể nào có một kiến thức rộng lớn như vậy. Hiểu biết trong các bài thơ của Crane trải dài từ kiến thức lịch sử, khảo cổ, tình yêu, hôn nhân. Đó thực sự quá nhiều, tôi tin đây là sự hợp sức của rất nhiều cá nhân và Crane chỉ là người đại diện”.

Một số bài báo ác ý hơn cố chứng minh rằng cha mẹ của Crane mới chính là chủ nhân của các tác phẩm và đứa con gái chỉ là bình phong đánh lừa dư luận.

Quá mệt mỏi trước những công kích, Crane buông xuôi công việc sáng tác, và các tác phẩm ít dần. Từ khi trở thành giáo viên tiếng Anh của Đại học San Diego, Crane cũng đoạt tuyệt vĩnh viễn với thơ văn. Kể từ đó cô sống một cách thanh đạm, khiêm tốn, luôn cố gắng tránh xa những ồn ào của xã hội.

Elizabeth Benson - sáng tác thơ văn khi 3 tuổi

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài Lhs1373566333

Elizabeth Benson sinh năm 1913 ở Texas, Mỹ. Anne Austin - mẹ cô là một nhà báo, tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng đương thời. Có lẽ được di truyền tài năng văn học của mẹ, ngay 3 tuổi Elizabeth đã biết đánh vần và bắt đầu sáng tác thơ văn.

Với IQ hơn 214, cô bé Elizabeth Benson trở nên nổi tiếng khắp thế giới từ khi lên 8. Nhưng mẹ cô không để cho con gái thoải mái tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, thậm chí bà còn không cho Elizabeth đọc các mẫu báo ca ngợi tài năng nữ thần đồng này. Chính vì vậy, dù có bộ não của một giáo sư nhưng Elizabeth vô cùng khiêm tốn và cầu tiến.

Khi 13 tuổi, cô cho ra đời một cuốn tiểu thuyết ăn khách và nhận được học bổng của trường Đại học Barnard tại New York. Cô bé còn bộc lộ tài năng trên lĩnh vực thể thao.

Trong những năm học đại học, Elizabeth đạt rất nhiều huy chương vàng, giấy khen ở các môn bóng chuyền, bơi lội, điền kinh. Trong một cuốn sách, Elizabeth chia sẻ: “Hoạt động cơ bắp sẽ nâng cao khả năng hoạt động của các tuyến nội tiết, giúp đầu óc luôn luôn minh mẫn, tỉnh táo”.

Khi tương lai của một thiên tài đang dần rực sáng, thì Elizabeth lại chọn một lối rẽ khác. Điều này có thể là hạnh phúc riêng của cô, nhưng lại là nỗi thất vọng và "bất hạnh" cho những người xung quanh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thiên tài này chọn một cuộc sống đơn giản bên người mình yêu. Cô không tham gia vào các hoạt động sáng tác, nghiên cứu văn học mà trở thành một người vợ, người mẹ đảm đang, thương yêu con cái.

Đã có có nhiều tờ báo, phương tiện truyền thông đứng ra chỉ trích, phê bình sự ích kỷ của Elizabeth khi không cống hiến bộ óc của mình cho đất nước, xã hội. Nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai tất cả để sống hạnh phúc với gia đình cho tới khi từ trần vào năm 80 tuổi.

Sufah Yusoft - Từ thần đồng toán học trở thành gái bán hoa


Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài Image

Năm 1997, khi mới 13 tuổi, cô gái gốc Malaysia này đã được chấp nhận vào học lớp toán tại trường Đại học St. Hilda, thuộc đại học danh tiếng Oxford (Anh). Tuy nhiên, chỉ ít năm sau đó, Yusoft đã bất ngờ biến mất khỏi nơi mình sinh sống, trong khi vẫn đang theo học tại trường đại học này. Sau đó, nhiều người phát hiện ra cô đang làm bồi bàn tại một quán Internet café. Giải thích cho sự trốn chạy của mình, Yusoft cho biết chính áp lực thành công mà bố mẹ dành cho cô đã khiến cô cảm thấy nặng nề và phải bỏ trốn.

Sau khi trở về, Yusoft tiếp tục theo học chương trình đại học vào năm 2003, tuy nhiên 1 năm sau đó cô đã kết hôn với một luật sư ở Oxford và bỏ dở chương trình học. Cuộc kết hôn này chỉ kéo dài 13 tháng.

Năm 2007, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, người ta lại phát hiện ra cô đang làm việc với vai trò của một gái bán hoa. Tuy nhiên, một thời gian sau, Yusoft bắt đầu hoạt động tại các tổ chức xã hội cho đến tận bây giờ.

Theodore Kaczynski - Từ cử nhân trẻ tuổi của Harvard trở thành khủng bố

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài Anh%20-%20thandong_7%20-%20Tiemnang(1)

Sinh năm 1942, Theodore Kaczynski nổi tiếng như một thần đồng và được phép học tại trường Đại học Harvard từ năm 16 tuổi. Trước đó, Kaczynski đã có chỉ số thông minh IQ 167 khi mới học lớp 5. Sau khi tốt nghiệp Harvard, Kaczynski tiếp tục nhận được bằng tiếng sỹ toán học tại trường Đại học Michigan, nơi mà luận án tiến sỹ của ông phức tạp đến nổi các giáo sư ở đó phải thừa nhận rằng không thực sự hiểu hết được nó.

Ở tuổi 25, Kaczynski trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất tại trường Đại học California, tuy nhiên đã từ chức sau đó 2 năm, chuyển đến sống cùng với bố mẹ và cuối cùng đến sống tại một cabin hẻo lánh ở trong rừng. Kaczynski đã quyết định bắt đầu một chiến dịch đánh bom thư sau khi nhìn thấy các vùng đất hoang quanh nhà của mình bị phá hủy bởi sự phát triển.

Trong gần 20 năm, từ 1978 đến 1995, Kaczynski đã gửi 16 quả bom thư đến nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm cả các trường đại học, các hãng hàng không … giết chết 3 người và làm bị thương 23 người.

FBI đã liệt kê Kaczynski vào 1 trong 100 tên tội phạm nguy hiểm nhất và đã tiến hành một chiến dịch điều tra gắt gao. Hiện Kaczynski đang phải chịu một án tù chung thân không được ân xá sau khi bị bắt giữ vào năm 1995.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài Empty
Bài gửiTiêu đề: 8 thần đồng cả hành tinh kinh ngạc   Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài I_icon13Wed 28 Aug 2013, 12:24

Nhiều thiên tài bộc lộ tài năng ngay từ khi mới chỉ 2 hay 3 tuổi. Điều đặc biệt là những tài năng này thể hiện những năng lực phi thường mà những người trưởng thành đều phải mơ ước.

1. Akrit Jaswal: Bác sĩ phẫu thuật 7 tuổi

Cậu bé Akrit Jaswal người Ấn Độ nổi danh từ năm 2000 khi thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên tại nhà mình, lúc đó Akrit Jaswal mới 7 tuổi. Bệnh nhân của cậu lúc đó là cô bé 8 tuổi và không có tiền đến bác sĩ. Tay của cô bé bị bỏng nặng, các ngón tay nắm chặt lại, không thể mở ra được.

Tuy nhiên chỉ sau ca phẫu thuật của Akrit, các ngón tay của cô bé có thể mở ra và cử động bình thường trở lại. Hiện nay Arkit đã 20 tuổi, có thể nói 4 thứ tiếng khác nhau và đã hoàn tất khóa học thạc sĩ về chuyên ngành hóa học ứng dụng.

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài 55558327-1373539868-1

Akrit Jaswal người Ấn Độ


2. Thiên tài toán học 4 tuổi

Cameron Thompson là một thần đồng toán học nổi tịếng ở Penley, Wrexham, Anh. Chú bé thần đồng này được phát hiện là thiên tài toán học năm 4 tuổi khi cậu bé có những cuộc thảo luận dài với giáo viên tại trường mẫu giáo về số âm.

]Cậu bắt đầu học khóa cử nhân danh dự tại trường Đại Học Mở khi mới 11 tuổi. Điều đặc biệt là Thompson mắc chứng bệnh Asperger (một dạng của bệnh tự kỷ) căn bệnh khiến Thompson gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, hòa đồng với những đứa trẻ khác nhưng cậu luôn đạt điểm xuất sắc và chắc chắn là một thiên tài toán học.

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài 55558327-1373539868-2

Cameron Thompson là một thần đồng toán học


3. Jacob Barnett: Einstein thế kỷ 21

Jacob Barnett sống ở Indianapolis, bang Indiana, Mỹ được ví như là Einstein của thế kỉ 21 khi mà có chỉ số IQ lên tới 170cao hơn cả Einstein. Năm lên 2 tuổi, Barnett được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh tự kỷ dạng nhẹ, cậu gặp nhiều khó khăn trong việc chia sẻ hiểu biết của mình với những người thân.

Tuy nhiên, đến năm 3 tuổi, Barnett lại bộc lộ những tài năng toán học xuất chúng. Cậu có khả năng giải câu đố ghép hình 5 nghìn mảnh, điều mà nhiều người lớn cũng cảm thấy đau đầu. Cậu có khả năng ghi nhớ tới 200 chữ số đằng sau dấu phẩy của số Pi. Hiện nay Barnett được các giáo sư trường ĐH Indiana ở thành phố Indianapolis thu xếp cho học ở trình độ bậc tiến sĩ.

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài 55558327-1373539868-3

Jacob Barnett: Einstein thế kỷ 21


4. Thần đồng toán học vào đại học năm 9 tuổi

March Tian Boedihardjo sinh ra ở Hồng Kông và cũng là sinh viên trẻ nhất của trường đại học Hồng Kông khi mới 9 tuổi. Cậu bé đạt 2 điểm A và một điểm B trong kỳ thi lấy chứng chỉ chung về giáo dục (GCE) ở Anh, thường dành cho các sinh viên 18 tuổi.

]March Tian Boedihardjo đã hoàn thành một chương trình học đặc biệt năm 2011 đó là kết hợp hai trình độ Cử nhân khoa học và Thạc sĩ triết học trong toán học. Hiện nay thì Boedihardjo đang theo học Tiến sĩ toán học tại Mỹ.

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài 55558327-1373539868-4

March Tian Boedihardjo – sinh viên trẻ nhất của trường đại học Hồng Kông khi mới 9 tuổi


5. Priyanshi Somani: thần đồng tính nhẩm

Priyanshi Somani là một thần đồng tính nhẩm đến từ Ấn Độ. Somani bắt đầu tính nhẩm từ năm lên 6 tuổi và lên 11 tuổi cô bé bắt đầu tham gia cuộc thi tính nhẩm ở World cup 2010. Somani đã đánh bại 36 thí sinh khác từ 16 quốc gia khác nhau.

Cô đã giành vị trí quán quân trong việc tính nhẩm căn bậc hai của 10 số có 6 chữ số trong kỉ lục 6 phút 51 giây. Điều đặc biệt là Somani nhẩm chính xác 100% những con số đó. Tháng 1/2012, Somani đã lập một kỉ lục mới khi tính nhẩm căn bậc hai của 10 số có 6 chữ số trong 2 phút 34 giây.

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài 55558327-1373539868-5

11 tuổi cô bé Priyanshi Somani bắt đầu tham gia cuộc thi tính nhẩm ở World cup 2010


6. Akim Camara: Thần đồng Vĩ cầm 2 tuổi

Akim Camara là một thần đồng vĩ cầm đến từ Berlin Đức. Camara chơi Vĩ cầm từ năm 2 tuổi và có thể trình bày một bản nhạc ấn tượng mà cậu đã nghe trong khi vẫn còn quấn tã và nói chưa sõi.

Thầy của Camara cho rằng cậu bé có một đôi tai của âm nhạc và bắt đầu dạy cậu bé 2 buổi một tuần từ khi cậu mới 2 tuổi. Camara bắt đầu chơi được một cách đặc biệt chỉ sau 6 tháng học và có buổi biểu diễn đầu tiên trong một buổi hòa nhạc Giáng Sinh vào tháng 12/2003, lúc đó cậu mới 3 tuổi.

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài 55558327-1373539868-6

Akim Camara chơi Vĩ cầm từ năm 2 tuổi


7. Ethan Bortnick: thần đồng Piano 3 tuổi

Ethan Bortnick vừa là một nhạc sĩ, nhà soạn nhạc cũng đồng thời là một diễn viên trẻ nhất nước Mỹ. Cậu bé bắt đầu chơi Piano từ năm 3 tuổi và bắt đầu sáng tác nhạc ở tuổi lên 5. Cậu có buổi biểu diễn đầu tiên trên Tonight Show cùng với JayLeno năm 2007 và sau đó có vô số những buổi biểu diễn khác.

Cậu đã được đại diện sách kỷ lục Guiness thế giới ở thành phố New York trao giấy chứng nhận là nghệ sĩ trẻ nhất hoàn tất chuyến lưu diễn của riêng mình (chuyến lưu diễn với chủ đề It’s All About Music qua 22 thành phố trên thế giới). Cậu cũng đã tổ chức một show diễn tại Las Vegas khi mới 10 tuổi.

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài 55558327-1373539868-7

Ethan Bortnick đã được đại diện sách kỷ lục Guiness thế giới ở thành phố New York trao giấy chứng nhận là nghệ sĩ trẻ nhất hoàn tất chuyến lưu diễn của riêng mình


8. Thần đồng bom nguyên tử hạt nhân

Taylor Wilson, một thanh niên Mỹ, người trẻ nhất trên thế giới đã xây dựng thành công mô hình một quả bom năm 10 tuổi và hiện nay 18 tuổi, Wilson đã xây dựng thành công một lò phản ứng hạt nhân Mini. Wilson tạo ra lò phản ứng có khả năng đốt cháy rác thải từ loại vũ khí nguyên tử cũ, tạo ra nguồn điện cung cấp cho hộ gia đình, nhà máy và thậm chí cho các thiết bị hoạt động trong vũ trụ.

Lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ của Wilson có khả năng sản xuất 50-100MW điện, đủ cung cấp nhu cầu điện năng cho khoảng 100.000 hộ gia đình. Lò phản ứng có thể được xây dựng theo mô hình lắp đặt dây chuyền, hoạt động nhờ nhiên liệu phóng xạ nóng chảy lấy từ vũ khí hạt nhân cũ. Do kích thước nhỏ, lò phản ứng dễ dàng vận chuyển.

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài 55558327-1373539868-8

Taylor Wilson, thần đồng bom nguyên tử hạt nhân

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài   Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài I_icon13Thu 29 Aug 2013, 05:03

Thật là đáng phục với tài năng của những thần đồng này, Trà Mi nhỉ  :mim: 
:flower_2++: 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài   Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cuộc đời những thần đồng không trở thành thiên tài
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Khốc hoàng thiên - Phong Ba Đình (Thiên Hùng)
» Ngắm thiên nhiên kỳ vĩ qua thiết kế của các thương hiệu đình đám thế giới
» Của Thiên Trả Địa
» Hạnh Phúc... Mùa Xuân - Thiên Hùng
» Thép Đen - Thiên Hồi Ký của Đặng Chí Bình, Trần Nam thực hiện
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá-