Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC TÍM BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13Sat 03 Aug 2013, 21:13

 GÓC TÍM BUỒN CO+TIM+MUA+RAY
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13Sat 03 Aug 2013, 21:18

 TÍM CHIỀU

Ráng chiều ...
cỏ tím bâng khuâng
Một vòm khóm nhỏ tím dần chiều hoang

Đìu hiu ...
rừng khóc Thu tàn
Sương rơi dốc lá ngỡ ngàng tiếng Thu

Sầu vương ...
gió hát vi vu
Mưa buồn thổn thức mây mù chuồm xa

Tìm đâu ...
nửa mảnh Trăng ngà
Khuất sầu biển bạc non òa ...vỡ đôi

Dáng xưa ...
vương bóng triền đồi
Tình thơ một thuở ... cũng thôi ... giả từ

Ai giùm ...
nhặt lá đề thư
Gửi về bên ấy tình như ... vẫn là ...

Tím sầu - sẫm mực tuôn ra
Đôi vần thơ nhớ ... giọt sa ... sương chiều
Trông ...
mờ mịt bóng ...
cô liêu

Tím buồn ...cỏ úa ... đìu hiu ... rừng chiều

COTIM1995

7/4/2013
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13Sat 03 Aug 2013, 21:22

Chiều Tím

Chiều thu lặng lẽ trôi nhanh
Lá rơi từng chiếc trên cành yêu thương
Cô đơn một bóng bên đường
Dư âm điệp khúc đoạn trường ngân vang

Hôm nay gió lại đi hoang
Để nàng sương trắng ôm ngang lưng đồi
Nghe chừng rung động đôi môi
Phải chăng ai đó ?-Nhắn lời gió đây

Nhớ ngày xưa ở Bình Tây*
Có nàng áo tím tóc mây yêu kiều
Mắt đen,da trắng mỹ miều
Thương yêu hai đứa sớm chiều đón đưa

Rồi trong một buổi thu xưa
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa bão bùng
Nàng đi cách biệt muôn trùng
Riêng tôi ở lại lạnh lùng đơn côi

Tình yêu thôi thế là thôi
Trăm năm hẹn ước đầu môi đáng gì
Bảo lòng thôi hãy quên đi
Nhưng sao còn mãi sầu bi nhớ người

Chiều nay lạc bước giữa trời
Sương thu buốt lạnh bờ môi thương chờ
Hình như trong áng mây mờ
Có màu tim tím lững lờ bay bay


* Bình Tây,Chợ Lớn,Sài Gòn

Viễn Phương

Mến chào COTIM1995, chúc vui khỏe nha


@ Hi hi hi ... Cảm ơn chú VP nha !
COTIM1995 cháu thiếu nợ bài thơ này nhé !

 


Được sửa bởi COTIM1995 ngày Sat 03 Aug 2013, 22:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13Sat 03 Aug 2013, 21:28

GÓC TÍM BUỒN NHONHOICOTIM
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13Sat 03 Aug 2013, 21:31


BẾN ĐỢI ... DÒNG TRÔI

Bến vắng chiều nay mưa sướt mướt
Cô đơn đò nhỏ buồn xa trông
Bến xưa đa cũ còn nghiêng bóng
Đợi mãi dáng người dài nhớ mong
...

Lữ khách xa rồi xa rất xa
Từng ngày bến đợi ngóng chiều tà
Mái chèo khua động loang màu nước
Gợi về dĩ vãng ... lệ chan òa
...

Bến vắng chiều nay người trở về
Mưa sầu gì mãi ... giọt lê thê
Sáu con ngựa trắng đưa ngàn dặm
Chở giấc thiên thu lỡ hẹn thề
...


Lữ khách lặng buồn nhìn bến sông
Nước trôi chảy xiết rẽ đôi dòng
Xưa ơi xa mãi ... còn gì đợi
Chiều nay mưa bụi rớt vào lòng

COTIM1995

28/4/2013
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13Sat 03 Aug 2013, 21:33



 
BIỆT BÓNG NGƯỜI ĐI

Người đi bên ấy có còn v
Trông lớp bụi mờ phủ lối quê
Đợi mãi ng su mưa tím mắt
Người đi bên ấy có còn v

Trường cũ còn đây cánh phượng giòn
Nắng buồn chảy đỏ gót chân son
Chạy dài tìm lại hương mùa Hạ
Người chẳng về xưa vết bụi mòn

Người có về mơ kịp chuyến nay
Phượng xòe tàng lá quằng bông sai
Cánh hồng phượng vỹ xưa còn đó
Mỗi độ Hè về mắt ta cay

Ta nhặt cánh rơi nhặt nỗi niềm
Kết thành dòng chữ nhớ triền miên
Gửi thầm hương gió về xưa đợi
Mưa bụi rơi đầy buốt nỗi niềm

CỎ TÍM
1/5/2013
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13Sat 03 Aug 2013, 21:35



GÓC TÍM BUỒN HONTHONHO



GÓC TÍM BUỒN COTIMBENSUONDOI


CỎ TÍM BÊN SƯỜN ĐỒI

Cánh cỏ tím tím màu dĩ vãng
Xưa xa rồi sương muối chiều rừng hoang
Tay rưng rưng nhặt cành tím thu tàn
Cho vào nhớ miên man về lối mộng

Bụi mưa ngâu tiếng buồn vương mi đọng
Rớt vào lòng ước vọng nào mơ tan
Để tím sầu góc nhớ buồn miên man
Vần thơ dở bẽ bàng đong kỉ niệm

Tím suy tư rơi vào vùng miên viễn
Khuất nẻo tìm tím lở mùa thu sang
Mưa chiều nay rưng rức lòng chứa chan
Niệm khúc cuối cung đàn xưa lỗi nhịp

COTIM1995

Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13Sat 03 Aug 2013, 21:47


Chiều Tím
...

Hình như trong áng mây mờ
Có màu tim tím lững lờ bay bay

Viễn Phương

Mến chào COTIM1995, chúc vui khỏe nha



@ Kính chú Viễn Phương, Cháu CỎ TÍM sinh năm 1995, theo dấu chân thơ của chú mà họa cùng cho vui nha ! Kính chú lời chúc vạn an và thành công mĩ mãn ạ ! Lâu nay cháu bận học thi, nên họa thơ chậm trễ, mong chú lượng thứ nha ! Hi hi hi


GÓC KHUẤT TÍM BUỒN

Sương rơi đậu nhánh mùa Thu
Rừng mơ lắng tiếng vi vu gió về
Trải sầu cỏ tím lê thê
Phất phơ cánh mỏng bên lề chiều buông

Nép mình cỏ tím gọi thương
Bưốc chân lữ khách dặm đường nhẹ chân
Cúi đầu cỏ tím bâng khuâng
Ráng chiều tan chảy - tới dần màn đêm

Một mình cỏ tím buồn tênh
Nép mình góc khuất chông chênh lặng thầm
Màn mưa bụi rớt lâm thâm
Nhoẹt nhòe mắt tím lạnh tăm bóng người

COTIM1995
23/5/2013
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13Sat 03 Aug 2013, 22:08

 GÓC TÍM BUỒN C%C3%B4%20b%C3%A9%20che%20m%C6%B0a


TÍM BUỒN

Ai nhặt giùm thương cánh tím buồn
Nhỏ nhoi một góc ... giọt Thu tuông
Rưng rưng cánh mỏng sầu nghiêng ngã
Cỏ tím lẻ loi ... mưa bụi cuồng

Tí tách cung thương nhạc trổi buồn
Màn chiều giăng kín trắng màu buông
Một mình cỏ tím sầu đơn lạnh
Phiên khúc chờ ai nhòe nhoẹt vương

Tiếng vọng từ xa bản nhạc buồn
Nốt trầm nốt bổng hòa cung tương
Thu sầu ai oán tiếng thương vọng
Gọi mãi hồn thơ tím canh trường

COTIM1995
22/5/2013
Về Đầu Trang Go down
COTIM1995



Tổng số bài gửi : 37
Registration date : 08/05/2013

GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13Sat 03 Aug 2013, 22:10

GÓC TÍM BUỒN GOC+KHUAT+TIM+BUON



GÓC KHUẤT TÍM BUỒN

Sương rơi đậu nhánh mùa Thu
Rừng mơ lắng tiếng vi vu gió về
Trải sầu cỏ tím lê thê
Phất phơ cánh mỏng bên lề chiều buông

Nép mình cỏ tím gọi thương
Bưốc chân lữ khách dặm đường nhẹ chân
Cúi đầu cỏ tím bâng khuâng
Ráng chiều tan chảy - tới dần màn đêm

Một mình cỏ tím buồn tênh
Nép mình góc khuất chông chênh lặng thầm
Màn mưa bụi rớt lâm thâm
Nhoẹt nhòe mắt tím lạnh tăm bóng người

COTIM1995
23/5/2013
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC TÍM BUỒN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC TÍM BUỒN   GÓC TÍM BUỒN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC TÍM BUỒN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-