Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
| Tiêu đề: Tóc Lệch Đường Ngôi Sat 07 May 2011, 08:23 | |
|
TÓC LỆCH ĐƯỜNG NGÔI
Tóc em rẽ lệch đường ngôi Mái dài buông phủ nửa đôi vai gầy Tơ trời gợn gió bay bay Đậu lên áo trắng sợi dài sợi cong.
Nửa bên mái ngắn bềnh bồng Thơm môi má ửng ánh hồng non tơ Đen tuyền, óng mượt_cơn mơ Nghiêng trôi ngách suối, tràn bờ tương tư.
Nhà Quê Nhà Quê xin chào ra mắt tất cả mọi người trong diễn đàn, vì là lính mới nên còn rất bỡ ngỡ. Mong được giúp đỡ. Cầu chúc tất cả cấc bạn luôn hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Được sửa bởi nhà quê ngày Tue 10 May 2011, 13:47; sửa lần 2. |
| | | nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
| Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Sun 08 May 2011, 07:55 | |
|
ĐÂU CÒN MẸ
Thuở bé thơ Chờ mẹ_chợ về Miếng bánh bột, quen lề quen thói Mớ cá, ôm rau câu mời, tiếng gọi Quanh đường quê bước mỏi chân dài. Cặp sách đầy Nặng trĩu đôi vai Trước cổng trường chờ hoài_mẹ rước Áo trắng tinh vây vài vết mực Len lén che nghiêng_day dứt mẹ buồn. Buổi trưởng thành Trong đục, tròn vuông, Lại được mẹ_ngọn nguồn khuyên bảo Lối thênh thang trường đời con dạo Mẹ trông theo_chân sáo bụi trần.
Còn bây giờ..! Tám nẻo phân vân.. Đâu còn mẹ nghìn lần nhắc nhở Con tự làm người_trong từng nhịp thở Bởi đâu còn... Mẹ ở bên con.
Nhà Quê
|
| | | nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
| Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Mon 09 May 2011, 17:36 | |
| CẢM
Đón khách Đào Viên thật ấm lòng Dạo vườn Thi Các bước thong dong Lá xòe nụ nở đài hoa hé Bướm lượn ong vờn nhánh liễu cong Nhẹ lướt từng trang tình rộng mở Mềm trôi nét chữ dạ tương đồng Phải chăng bến đổ con thuyền lạc ? Xuân Hạ hương nồng đuổi rét Đông.
Nhà Quê |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
| Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Tue 10 May 2011, 13:33 | |
| - Ái Hoa đã viết:
CẢM
Đón khách Đào Viên thật ấm lòng Dạo vườn Thi Các bước thong dong Lá xòe nụ nở đài hoa hé Bướm lượn ong vờn nhánh liễu cong Nhẹ lướt từng trang tình rộng mở Mềm trôi nét chữ dạ tương đồng Phải chăng bến đổ con thuyền lạc ? Xuân Hạ hương nồng đuổi rét Đông.
Nhà Quê
Chào bạn NQ
Quý mộ trao nhau cả tấm lòng Chi cần trông mặt bắt hình dong Cành đào nắng sớm chim ca nhộn Bóng hạc mây chiều suối chảy cong Nắn phím tri âm cầu phúc mãn Nâng chung chúc tửu thệ tâm đồng Thần thi tuyệt bút cùng vui họa Ngắm cảnh chân trời nhuộm sắc đông
Ái Hoa
Chào Thầy
Ân tình khách quí đến xao lòng Mưa nắng dặm trường mải ruổi dong Mỏi bước tha nhân đường uốn khúc Chùng chân lữ thứ lối quanh cong Vườn thơ mở ngõ trăm chồi biếc Mạng ảo trao duyên một chữ đồng Đâu dám trèo cao đòi xướng họa Mong tìm xuân ấm buổi tàn đông.
Nhà QuêNhà Quê vinh hạnh được thầy vào họa thơ. Thưa thầy tôi hoàn toàn ko biết về thơ Đường, chỉ căn cứ vào các luật hướng dẩn cách làm thơ trên DĐ nên còn non tơ lắm. Sai sót xin thầy sửa cho tôi rất cảm ơn. Chúc thầy luôn khỏe mạnh và gặp nhiều niềm vui. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Wed 11 May 2011, 15:44 | |
| CẢM
Đón khách Đào Viên thật ấm lòng Dạo vườn Thi Các bước thong dong Lá xòe nụ nở đài hoa hé Bướm lượn ong vờn nhánh liễu cong Nhẹ lướt từng trang tình rộng mở Mềm trôi nét chữ dạ tương đồng Phải chăng bến đổ con thuyền lạc ? Xuân Hạ hương nồng đuổi rét Đông.
Nhà QuêChào bạn NQ
Quý mộ trao nhau cả tấm lòng Chi cần trông mặt bắt hình dong Cành đào nắng sớm chim ca nhộn Bóng hạc mây chiều suối chảy cong Nắn phím tri âm cầu phúc mãn Nâng chung chúc tửu thệ tâm đồng Thần thi tuyệt bút cùng vui họa Ngắm cảnh chân trời nhuộm sắc đông
Ái HoaChào Thầy
Ân tình khách quí đến xao lòng Mưa nắng dặm trường mải ruổi dong Mỏi bước tha nhân đường uốn khúc Chùng chân lữ thứ lối quanh cong Vườn thơ mở ngõ trăm chồi biếc Mạng ảo trao duyên một chữ đồng Đâu dám trèo cao đòi xướng họa Mong tìm xuân ấm buổi tàn đông.
Nhà QuêRừng Trúc say sưa trải tấc lòng Gác Đằng vẫy gọi cánh buồm dong Tao đàn mở trí vần thơ ngọt Mặc xã so tài ngọn bút cong Bảy bước Trần Vương lòng chẳng nhụt Ba năm Giả Đảo ý chưa đồng Hoàng lâu Thôi Hiệu đề trên vách Chợt thấy hoa cười với gió Đông
Ái Hoa
1/ Trúc lâm thất hiền: bảy nhà thơ, nhà văn Trung Quốc sống thời kì cuối Ngụy đầu Tấn, thế kỉ thứ 3, ở ẩn trong rừng trúc, đánh đàn, uống rượu, ngâm thơ, bàn triết học Lão Trang, nói chuyện huyền viễn để tỏ lòng chống đối chế độ đen tối đương thời. 2/ Đằng Vương Các: Vương Bột nhờ ngọn gió thổi mạnh thuyền mới đến được Đằng Vương các dự đai yến và làm ra bài Đằng Vương Các Tự nổi tiếng. 3/ Tao đàn: gồm 28 nhà thơ do Lê Thánh Tông làm nguyên súy. 4/ Mặc Vân Thi xã: do Tùng Thiện Vương sáng lập. 5/ Trần Vương Tào Thực đi bảy bước làm xong bài thơ. 6/ Giả Đảo mất 3 năm để làm 2 câu thơ. 7/ Tương truyền rằng, Lý Bạch khi đến Hoàng Hạc Lâu định làm thơ, đã thấy thơ Thôi Hiệu đề trên vách, đọc xong, vứt bút, ngửa mặt than rằng: Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu.. 8/ Bài thơ của Thôi Hộ có câu: Đào hoa y cựu tiếu đông phong. _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | nhà quê
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 16/04/2011
| Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Fri 13 May 2011, 17:34 | |
| Nhà Quê theo thầy đến đây là ko còn tí công lực nào. Xin bái phục
CHÂN QUÊ
Dừa tươi nắng hạn đủ êm lòng Nồi bánh chưng đầy gói lá dong Róc dọc trò chơi cây mía thẳng Vùi tro than nóng củ khoai cong Bỏng ngô dịu ngọt từng nương rẩy Xôi nếp thơm hương những cánh đồng Chuối nướng chân quê tình mộc mạc cau trầu dân dã nét phương đông.
Nhà Quê |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Mon 16 May 2011, 05:27 | |
| CẢM
Đón khách Đào Viên thật ấm lòng Dạo vườn Thi Các bước thong dong Lá xòe nụ nở đài hoa hé Bướm lượn ong vờn nhánh liễu cong Nhẹ lướt từng trang tình rộng mở Mềm trôi nét chữ dạ tương đồng Phải chăng bến đổ con thuyền lạc ? Xuân Hạ hương nồng đuổi rét Đông.
Nhà QuêChào bạn NQ
Quý mộ trao nhau cả tấm lòng Chi cần trông mặt bắt hình dong Cành đào nắng sớm chim ca nhộn Bóng hạc mây chiều suối chảy cong Nắn phím tri âm cầu phúc mãn Nâng chung chúc tửu thệ tâm đồng Thần thi tuyệt bút cùng vui họa Ngắm cảnh chân trời nhuộm sắc đông
Ái HoaChào Thầy
Ân tình khách quí đến xao lòng Mưa nắng dặm trường mải ruổi dong Mỏi bước tha nhân đường uốn khúc Chùng chân lữ thứ lối quanh cong Vườn thơ mở ngõ trăm chồi biếc Mạng ảo trao duyên một chữ đồng Đâu dám trèo cao đòi xướng họa Mong tìm xuân ấm buổi tàn đông.
Nhà QuêRừng Trúc say sưa trải tấc lòng Gác Đằng vẫy gọi cánh buồm dong Tao đàn mở trí vần thơ ngọt Mặc xã so tài ngọn bút cong Bảy bước Trần Vương lòng chẳng nhụt Ba năm Giả Đảo ý chưa đồng Hoàng lâu Thôi Hiệu đề trên vách Chợt thấy hoa cười với gió Đông
Ái Hoa
1/ Trúc lâm thất hiền: bảy nhà thơ, nhà văn Trung Quốc sống thời kì cuối Ngụy đầu Tấn, thế kỉ thứ 3, ở ẩn trong rừng trúc, đánh đàn, uống rượu, ngâm thơ, bàn triết học Lão Trang, nói chuyện huyền viễn để tỏ lòng chống đối chế độ đen tối đương thời. 2/ Đằng Vương Các: Vương Bột nhờ ngọn gió thổi mạnh thuyền mới đến được Đằng Vương các dự đai yến và làm ra bài Đằng Vương Các Tự nổi tiếng. 3/ Tao đàn: gồm 28 nhà thơ do Lê Thánh Tông làm nguyên súy. 4/ Mặc Vân Thi xã: do Tùng Thiện Vương sáng lập. 5/ Trần Vương Tào Thực đi bảy bước làm xong bài thơ. 6/ Giả Đảo mất 3 năm để làm 2 câu thơ. 7/ Tương truyền rằng, Lý Bạch khi đến Hoàng Hạc Lâu định làm thơ, đã thấy thơ Thôi Hiệu đề trên vách, đọc xong, vứt bút, ngửa mặt than rằng: Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu.. 8/ Bài thơ của Thôi Hộ có câu: Đào hoa y cựu tiếu đông phong. Nhà Quê theo thầy đến đây là ko còn tí công lực nào. Xin bái phục CHÂN QUÊ
Dừa tươi nắng hạn đủ êm lòng Nồi bánh chưng đầy gói lá dong Róc dọc trò chơi cây mía thẳng Vùi tro than nóng củ khoai cong Bỏng ngô dịu ngọt từng nương rẩy Xôi nếp thơm hương những cánh đồng Chuối nướng chân quê tình mộc mạc cau trầu dân dã nét phương đông.
Nhà QuêShiroi tiếp Nhà Quê và anh Ái Hoa nhen. Ráng theo
Tiếp bạn
Đình Lan mòn mỏi chẳng nao lòng Lầu Hạc chờ người thổi gió dong Lân Phượng xa tầm khua bút gẫy Lý Đào nhạt dáng bẻ ngòi cong Văn tài Đoàn Nữ tâm thuần phục Chữ thoát Hồ Nương khách hiệp đồng Ngóng Hội Long Vân đề tuyệt cú Mãi gìn lá thắm mặc tường Đông
Shiroi 15/05/2011
Đình Lan: Lan Đình. Vương Hy Chi cùng bạn hữu gồm 41 người hội ở Lan Đình, vui chơi nơi ấy. Có làm bài tự tập Lan Đình nổi tiếng Lầu Hạc: Hoàng Hạc Lâu Lân Phượng: Hai con vật quý hiếm, người xưa dùng để ví với bậc hiền tài Đào Lý: Chỉ nơi quyền quý , người hiền tài, có danh vọng Đoàn Nữ: Đoàn Thị Điểm Hồ Nương: Hồ Xuân Hương Hội Long Vân: Hội rồng mây. Kinh Dịch: "Vân Tùng Long, phong tùng hổ". Mây theo rồng, mây là khí nước, rồng gầm thì mây xuất hiện. Đó là sự tương cảm của vạn vật. Hội rồng mây dùng để chỉ cơ hội, điềm lành. Lá thắm: đề thơ trên lá đỏ thắm. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi Mon 16 May 2011, 08:54 | |
| CHÂN QUÊ
Dừa tươi nắng hạn đủ êm lòng Nồi bánh chưng đầy gói lá dong Róc dọc trò chơi cây mía thẳng Vùi tro than nóng củ khoai cong Bỏng ngô dịu ngọt từng nương rẩy Xôi nếp thơm hương những cánh đồng Chuối nướng chân quê tình mộc mạc cau trầu dân dã nét phương đông.
Nhà Quê
VƯỜN QUÊ
Cam chanh trĩu quả cũng yên lòng Bõ lúc cơ hàn mót củ dong Trước ngõ mây vờn hoa bưởi trắng Sau nhà bướm lượn nhánh xoài cong Má đào đỏ ửng trêu tay khách Da mận hồng tươi gọi gió đồng Tố nữ khoe vàng dâu chín rực Quýt đường mơn mởn khắp triền đông
Ái Hoa 16/05/2011
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tóc Lệch Đường Ngôi | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |