Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BỊ TRỜI HÀNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

BỊ TRỜI HÀNH Empty
Bài gửiTiêu đề: BỊ TRỜI HÀNH   BỊ TRỜI HÀNH I_icon13Sun 06 Dec 2009, 22:57

ƯỚC CHI LỜI ĐOÁN TA SAI BÉT

Xướng họa xuân xưa đẹp biết bao
Đông nay bằng hữu biến đâu nào ?
Chùa Bà Banh hóa thi đàn hẳn ?
Miếu Thổ Địa thành mạng lưới sao ?
Không lẽ tao nhân đầu cúi thấp ?
Hay là Mặc khách mắt nhìn cao ?
Ước chi lời đoán ta sai bét .
Khiến Bạn Ly Tao đỡ nghẹn ngào

LTĐQB

Date: Sat.19 Apr. 2008 05:12:02 +200

Kính thưa Quý bạn ,,bà con cô bác & con cháu,

Chiều
hôm qua QUỷ tôi giúp con mang thùng rác qua cổng ra sau vườn ,vừa đẩy
cánh cổng và đưa tay ra sau kéo thùng rác thì trận gió quái ác ào tới
đập ngay cánh cổng vào mồm .Máu me be bét cả trong lẫn ngoài
hoa cả mắt .Còn may không bị vả gẫy răng thực là hú vía .Hôm nay ngồi vêu mỏ vẫn không chừa tếu gửi quý vị mà mừng .

TRƠÌ HÀNH SAI GIÓ ĐẢ THƯƠNG

Chiều qua lão Quỷ bị trời hành
Gọi vợ om sòm giọng thất thanh
Miệng máu tay bưng còn đỏ khé ,
Môi thâm ngón chỏ đã bầm xanh .
Không may trận gió lùa cây đập ,
Lại rủi cơn giông đẩy cửa banh .
Có lẽ tặc thiên hờn quái tếu
Nên toan vả hắn gẫy đôi nanh

LTĐQB

CHƯỞNG MÔN SÓT QUỶ BỊ TRỜI HÀNH

Hà Quân nghe Quỷ bị trời hành
Vội gọi đệ huynh giọng biến thanh :
Tội nghiệp Quỷ chùa mồm loét đỏ ,
Thương thay Nước Sướng mỏ lòe xanh .
Huệ Thu thắc mắc : Thiên Lôi đả ?
Ngọc bích tò mò : La Sát banh ?
Môn Chưởng bùi ngùi :Phong mụ đập !
Cũng may là hắn vẫn còn nanh

Quỷ


MAY QUÁ


May quá vẫn còn hai củ hành
Và cây gậy quý hưởng trăng thanh .
Máu tuôn kệ máu cây luôn đỏ ,
Xương gẫy thây xương củ vẫn xanh .
Cây củ còn nguyên nhờ cố kẹp ,
Miệng môi tơi tả tại ham banh
Trời thương bác Quỷ qua cơn gió
Nếu chẳng giờ đây đã rụng nanh

Đồ D35

QUỶ BỊ HÀNH

Quá lộng cho nên mới bị hành
Thơ toàn ý tục bảo rằng thanh .
Bầm môi mới hết chua thành ngọt ,
Vẩu miệng cho chừa đỏ hóa xanh .
Nhớn nhác cửa to ngờ gối mịn ,
Khù khờ ngõ hẹp tưởng sân banh .
Chẳng lo tu tinh còn ham tếụ
Có lúc mai này bị gẫy nanh



Kính họa vui

CHO TỞN ĐI

Lạc Thủy lâu lâu bị gió hành
Kêu ầm giống súng bắn liên thanh
"Con ơi con ới" môi thâm tím ,
"Vợ hỡi vợ hời" mặt tái xanh .
Hớt hải như tuyền đài bị thiến ,
Ỉ ôi tựa địa ngục đem banh .
Rứa mà mở miệng toàn xưng Quỷ
Cho tởn đôi lần hết dụng nanh

Quân (Vntvnđ)
(16/042008)

Thân mến họa bài thơ TRỜI HÀNH của ĐỖ QUÝ bÁI

NGỌC NÓ HÀNH

Lạc Thủy thở than ngọc nó hành :
Nên cần nạp đạn nã liên thanh
Cho nàng run rẩy tim thình thịch .
Để ả hết hồn mặt tái xanh .
Hoả lực dập vào trời đất sập ,
Cà nông thụt tới cẳng giò banh .
Kiểu này Nước Sướng mau tàn sức :
Đánh sáp lá cà phải rụng nanh .

LNĐ

TU THÂN KHEO KHÉO

Tếu lắm cho nên phải gió hành
Có còn dám tục bảo là thanh ?
Cũng may tính thẳng lòng càng thẳng ,
Được cái ruột xanh vỏ cũng xanh .
Nên đứt không teo như chó thiến ,
Và vều chảng toác tựa người banh .
Tu thân khéo khéo từ rầy nhé !
Quỷ có hay gì nếu hết nanh ?

Bùi Tiến

Tiện thể có mấy câu :

HỎI THĂM QUỶ BỊ TRỜI HÀNH

Cửa son phải gió đập mồm ông
Đỏ loét tay bưng miệng máu hồng
Gọi vợ ,vợ đương lo gỡ rối,
Hét con ,con lại mải chơi dông .
Vùng vằng chẳng bõ khi lên mặt ,
Hục hặc đâu bù lúc nhỏm mông .
Nếu đúng trời hành cho bõ ghét
Liệc còn dám tếu nữa hay không ?

Bùi Tiến

SAO BẠN CỦA MÌNH ÁC QUÁ TA ?

Đã chẳng thèm thương kẻ bị hành
Lại còn nhập bọn để đồng thanh :
Trịnh Du vội vã cười môi tái ,
Đồ Cóc om sòm riễu mỏ xanh.
Sư Cụ nam mô chê tục tĩu .
Việt Đường cắc cớ nói tanh banh .
Thành Tài .Bùi Tiến Thần Ni nữa
Chắc khoái chờ xem quỷ rụng nanh

LTĐQB

BÙI HUYNH NHÃ GIÁM

Nghe huynh chỉ dạy muốn tu ghê !
Khốn nỗi đạo tu chẳng giỏi nghề
Đã Quỷ thôi đành làm quỷ mãi ,
Quỷ chơi trò Quỷ cũng phê phê !

Đạo tu mà thoát khỏi trời hành
Quỷ hẳn tụng kinh quá phát thanh
Thích đỏ đã ra môi loét đỏ,
Ham xanh lại khiến mặt đen xanh .
Cũng may chưa nát như xe cán ,
Còn phúc chưa toang tựa cọp banh .
Quỷ chẳng dám mong răng tốt mãi .
Có ai trăm tuổi vẫn còn nanh ?

LTĐQB


THĂM THI HỮU ĐỖ QUÝ BÁI

Nghe nói trời giông gió lộng hành
Chẳng còn phân biệt trọc hay thanh
Đã làm ông Bái môi xưng vếu,
Còn khiến phu nhân mặt tái xanh .
Ú ớ bụm mồm la hoảng hốt ,
Om sòm chỉ cửa mở tanh banh .
Thì ra cánh mới tung vô miệng
Mừng chúc nhà thơ chửa gẫy nanh

TỪ PHONG
OAKLAND16-4-08

Chào thăm quý anh chị .Chúc vui khỏe đầu tuần .Xin lỗi chủ chăn đẹt em thăm huynh trễ

CHÚC MAU LÀNH

Hay tin bác bị Thiên Lôi Hành
Sợ quá ,la to mất cả thanh
Đừng khép tội này do chú Cuội
Chớ than việc ấy bởi ông xanh .
Chúc huynh sớm khỏi hầu bàn tếu ,
Cầu bác mau qua để dượt banh .
Làng tếu đang cần người giữ nhịp
Già rồi như Đẹt khó thêm nanh

Dzịt Đẹt 19-4-08

Năm nay chửa có dịp chung vui
Nhớ lại năm qua những ngậm ngùi
Bạn hữu giờ đâu im tiếng cả
Mình ta viết lách mãi lui cui

CÁM ƠN

Cám ơn Thượng Đế tạo nguồn vui
Lạc thú trần gian hưởng đủ mùi :
Bốn cháu lau chau như chó cún ,
Năm con sùng sục tựa trâu cui ,
Chồng gần bẩy bó thành cam ngọt ,
Vợ quá sáu mươi hóa mía lùi .
Bè bạn tới lui còn mạnh cả
Thua gì cái thủa tóc đen thui

Thanhgiving Day 2009
LTĐQB

Về Đầu Trang Go down
 
BỊ TRỜI HÀNH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: LTDQB-