Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46
Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: TUỔI NGỌC Fri 14 Oct 2016, 20:37 | |
| HỌA THƠ THEO LỀ LỐI CŨ
Thể trắc em dùng xướng đi trước Vần bằng qua tính họa theo sau Đành thay khoán thủ cho hòa hợp Nên bẩy chữ đầu (khoan thủ) có khác nhau
tuổi ngọc Trời ban vui múa hát Hình tiên Phật độ sướng tươi cười
YÊU ĐỜI
TUỔI thơ hoan lạc sống yêu đời
NGỌC quý cài đầu há chịu dời
TRỜI nhỏ tràn trề nhiều kẻ mến
BAN ơn sung túc khối người mời
VUI cùng bằng hữu tha hồ hưởng MÚA với anh em thả của chơi
HÁT hổng tiêu thiều êm ái nhỉ
DÁNG TIÊN PHẬT ĐỘ SƯỚNG TƯƠI CƯỜI
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 15 Oct 2016, 09:55 | |
| Ngày thu huyễn ảo hồn thơNam thanh nữ tú vào mơ gọi tìnhCầu sao hai đứa chung hìnhTrầu cau pháo đỏ linh đình hợp hôn
Thu vàng Lá vàng lã chã tựa vần thơ Dưới suối bầy nai dõi mắt chờ Nghệ sĩ hòa câu làm phím mộng Tao đàn khỏa bút để tình mơ Bâng khuâng mắt phượng vòng tay ấm Khắc khoải bờ môi ngấn lệ mờ Cảnh sắc ngày thu đầy huyễn ảo Ru hồn thiếu nữ vọng đường tơ Vancali 10.10.16 Enlarge this image Đầu thu sảng khoái văn thơ Lứa đôi nam nữ cùng mơ truyện tình Mong sao trọn kiếp chung hình Trầu cau trạm ngõ ra đình hứa hôn GIÓ CUỐN LÁ VÀNG Gió cuốn lá vàng gợi ý thơ Đàn nai cạnh suối đứng trông chờ , Tao nhân tức cảnh sinh tình mộng , Mặc khách nhìn trăng rộn nghĩa mơ ... Khao khát đầu thôn lòng đã rõ , Thèm thuồng cuối xóm mắt như mờ Kiếm người hẹn ước sao chưa thấy Đành chỉ ru hồn với trúc tơ ! Ma nữ Bài thơ đã gửi cho người Hồi âm chả thấy nụ cười héo hon Buồn lòng ăn uống nào ngon Đêm nghe tiếng dế nỉ non khóc thầm Mành tơ Thương người mến gửi một bài thơ Khắc khoải canh thâu cánh nhạn chờ Thấy cảnh mây cuồng sao vẫn mộng Nhìn làn khói tỏa cứ hoài mơ Làm cho mỗi phút cung lòng lạnh Để phải từng đêm ánh nguyệt mờ Nhớ bạn ân tình tim lỗi nhịp Ngoài trời gió thoảng động mành tơ Vancali 10.14.16 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 15 Oct 2016, 19:19 | |
| Bolsa trời đã vào thu Trăng vàng đình núi mờ lu nhớ tình Canh khuya gác phượng riêng mình Hởi người tri kỷ bóng hình nơi mô
Nhịp yêu Cảnh vật Bô sa một buổi chiều Nắng vàng trải nhẹ bóng cây xiêu Mây trời lãng đãng hồn xao xuyến Ánh mắt bâng khuâng dạ nhớ nhiều Khúc nhạc ân tình dâng vạn nỗi Lời thơ lãng mạn ước bao điều Em ngồi tựa cửa nhìn phương ấy Nghe tiếng tim lòng gõ nhịp yêu Vancali 96 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: NHỚ ANH YÊU Sat 15 Oct 2016, 21:38 | |
| NHỚ ANH YÊU
Thơ nào em gửi lầm người Nên hồi âm chậm nụ cười tí hon Tủi thân ăn chẳng thấy ngon Nằm nghe gà gáy nỉ non gọi thầm
GỬI NGƯỜI YÊU MỘT LÁ THƯ
Mến gửi anh yêu mấy đọan thơ Thâu canh khắc khoải những mong chờ Mây buồn lấp cảnh khôn vô mộng Gió thảm bụi mù khó thấy mơ . Mỗi phút đi qua lòng mỗi lạnh . Từng đêm tiếp nối từng đêm mờ . Ân tình trắc trở bao nhiêu lượt Gió thoảng xuyên mành động mối tơ
LU BU VỚI TÌNH
Ca li trời đã sang thu Văn cô nương cứ lu bu kiếm tình Ma Nữ nghĩ tới phận mình Hỏi tri âm dấu bóng hình nơi mô ?
NHỚ ANH YÊU
Van cà buồn bã đã bao chiều Thường đứng cô đơn chiếc bóng xiêu Nắng quái cho lòng sầu chẳng ít Mưa sạ lại khiến nản tăng nhiều Ân tình giữ kín nên nông nỗi , Trọng nghĩa lắm khi cực đến điều Bối rối nhớ người trong mộng tưởng , Nghe lòng xao xuyến nhớ anh yêu
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 16 Oct 2016, 07:11 | |
| Bolsa trời đã vào thuTrăng vàng đình núi mờ lu nhớ tìnhCanh khuya gác phượng riêng mìnhHởi người tri kỷ bóng hình nơi mô LU BU VỚI TÌNH
Ca li trời đã sang thu Văn cô nương cứ lu bu kiếm tình Ma Nữ nghĩ tới phận mình Hỏi tri âm dấu bóng hình nơi mô ?
NHỚ ANH YÊU
Van cà buồn bã đã bao chiều Thường đứng cô đơn chiếc bóng xiêu Nắng quái cho lòng sầu chẳng ít Mưa sạ lại khiến nản tăng nhiều Ân tình giữ kín nên nông nỗi , Trọng nghĩa lắm khi cực đến điều Bối rối nhớ người trong mộng tưởng , Nghe lòng xao xuyến nhớ anh yêu
LTĐQB Ca li trời đã vào thu Sao người còn ở mịt mù chốn nao Làm cho dạ cứ xôn xao Canh thâu chiếc bóng nhìn sao nhớ người
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 16 Oct 2016, 07:28 | |
| Cơm từ gạo nấu thành ra
Phở từ một mẹ cùng cha tạo hình
Sao anh bên trọng bên khinh Cho cơm cô lẻ tư tình phở kia Cơm và phở Cơm từ chín gạo biến hình nha Phở đến cùng quê đẹp mặn mà Cơm đói no lòng vui bổ dưỡng Phở dùng lắm buổi ngán lo ra Cơm nhà chả sợ đời tai tiếng Phở quán vừa xong ả muốn quà Phở chợ không tiền xa đứng ngó Cơm ngày hữu sự có bà ta Vancali96 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: TRỜI ĐÃ SANG THU + CƠM & PHỞ Sun 16 Oct 2016, 19:38 | |
| CƠM VÀ PHỞ + TRỜI ĐA! SANG THU
Em ơi trời đã sang thu Sao em còn ở tít mù nơi nao ? Làm anh lòng dạ lao xao Canh khuya đối bón trong sao tìm người
Bôn Sa phố nhỏ dưới mưa chiều Thốt nốt rùng mình dáng đổ xiêu Viễn xứ nhớ em lòng nhớ lắm Xa quê tưởng bạn tưởng thêm nhiều . Nơi đây lối xóm ưa bàn truyện Chốn đó bà con nhắc đủ điều Khắc khoải vì em buồng chẳng dứt Vấn vương tình nghĩa gợi tin yêu
PHỞ & CƠM
Cơm phở do gạo nấu ra Cả hai thư đươ. người ta tạo hình Tại sao phân biệt trọng khinh Cho cơm buồn bã một mình kêu than ?
CƠM,bún đều do gạo biến ra PHỞ thêm gia vị khá nhiều mà CƠM ngon canh ngọt ta êm bụng PHỞ béo lèo thơm phổng mũi ra . CƠM với vợ ngoan không tốn bạc , PHỞ cùng bồ nhí phải thêm quà ! PHỞ mà túi rỗng đừng mong tới CƠM muốn về nhà ngắm vợ ta
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 17 Oct 2016, 06:17 | |
| PHỞ & CƠM
Cơm phở do gạo nấu ra Cả hai thư đươ. người ta tạo hình Tại sao phân biệt trọng khinh Cho cơm buồn bã một mình kêu than ?
CƠM,bún đều do gạo biến ra PHỞ thêm gia vị khá nhiều mà CƠM ngon canh ngọt ta êm bụng PHỞ béo lèo thơm phổng mũi ra . CƠM với vợ ngoan không tốn bạc , PHỞ cùng bồ nhí phải thêm quà ! PHỞ mà túi rỗng đừng mong tới CƠM muốn về nhà ngắm vợ ta
Ma Nữ Đẹp người đẹp nết là cơm Đừng ham phở lắm mùi thơm mà lầm Còn tiền thời ả thương thầm Hết tiền khuất mắt chớ cầm được tay |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: CƠM VÀ PHỞ THƯ NÀO QUÝ HƠN Mon 17 Oct 2016, 17:57 | |
| CƠM VÀ PHỞ THỨ NÀO QUÝ HƠN ?
Gia đình no ấm nhờ cơm Chớ tham phở có mùi thơm bị lầm ! Có tiền gái nhí mừng thầm Hết bạc biến mất khó cầm vào tạy
CƠM VS PHỞ
CƠM déo canh ngon chính đó nha PHỞ qua cơn hứng vậy thôi mà ! CƠM ngày hai bữa gom xu lại PHỞ thấy đôi lần móc túi ra CƠM với vợ con vui hể hả . PHỞ cùng bồ nhí tốn tiền quà CƠM nào cũng giữ nguồn ân ái CƠM gạo rất cần cho chúng ta
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Tue 18 Oct 2016, 08:17 | |
| CƠM VÀ PHỞ THỨ NÀO QUÝ HƠN ?
Gia đình no ấm nhờ cơm Chớ tham phở có mùi thơm bị lầm ! Có tiền gái nhí mừng thầm Hết bạc biến mất khó cầm vào tạy
CƠM VS PHỞ
CƠM déo canh ngon chính đó nha PHỞ qua cơn hứng vậy thôi mà ! CƠM ngày hai bữa gom xu lại PHỞ thấy đôi lần móc túi ra CƠM với vợ con vui hể hả . PHỞ cùng bồ nhí tốn tiền quà CƠM nào cũng giữ nguồn ân ái CƠM gạo rất cần cho chúng ta
LTĐQB Ăn hoài một món ngán nha Nên ông dối vợ la cà phở ngon Trâu già lại thích cỏ non Còn ông lại thích nét son mặn mà
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 84 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 43 ... 83, 84, 85 ... 92 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |