Bài viết mới | Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 06:36
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 07 Oct 2016, 09:45 | |
| - Trích dẫn :
- Đàn ai
Đàn ai trầm bổng lượn qua cầu Tâm sự nỗi lòng gởi đến đâu Nốt bổng oán than duyên tới muộn Thang trầm rên rỉ phận chờ lâu Cho mây biển vắng ươm tình héo Để gió đồi mơ thấm giọt sầu Một thuở đường xưa nhiều kỷ niệm Từng trang lưu bút chuyện ban đầu Vancali 10.6.16 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: CÂY MAI TRÊN ĐẦU NÚI Fri 07 Oct 2016, 22:00 | |
| VĂN CA MAI NƯƠNG LỆ CỐT ?
Anh mơ thấy một nhành mai Biến thành cô gái áo dài mới tinh Vanca` hồn có hiển linh Thương cho Ma Nữ với tình kết giao
CÂY MAI TRÊN ĐẦU NÚI
Cô đơn đỉnh núi một cây mai Giãi gió dầm mưa tháng lạnh dài Băng tuyết đông qua cành nụ ấp Êm đềm xuân tới cánh hoa khai Chẳng lo gió lớn làm rơi nhị Không sợ mưa to dập nát đài Sánh với Trúc thông loài "TỨ QUÝ (*) Cô đơn đỉnh núi một cây mai
(*) TỨ QUÝ GỒM TÙNG TRÚC CÚC MAI
Ma Nữ |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 07 Oct 2016, 22:22 | |
| LẺ BÓNG BÊN CẦU
Đơn chiếc mình ai đứng dựa cầu Tâm tư nào biết gửi nơi đâu ? Than thân tình nọ sao sinh muộn , Tủi phận duyên ni phải đợi lâu . Điệu sáo rừng xa buồn héo hắt , Cung đàn đêm vắng đậm u sầu . Làm sao gặp lại người trong mộng ? Chấp nối duyên xưa: giấc mộng đầu
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 08 Oct 2016, 07:12 | |
| VĂN CA MAI NƯƠNG LỆ CỐT ?
Anh mơ thấy một nhành mai Biến thành cô gái áo dài mới tinh Vanca` hồn có hiển linh Thương cho Ma Nữ với tình kết giao
CÂY MAI TRÊN ĐẦU NÚI
Cô đơn đỉnh núi một cây mai Giãi gió dầm mưa tháng lạnh dài Băng tuyết đông qua cành nụ ấp Êm đềm xuân tới cánh hoa khai Chẳng lo gió lớn làm rơi nhị Không sợ mưa to dập nát đài Sánh với Trúc thông loài "TỨ QUÝ (*) Cô đơn đỉnh núi một cây mai
(*) TỨ QUÝ GỒM TÙNG TRÚC CÚC MAI
Ma Nữ Huynh nè hãy đợi đến mai Ra ngoài biển vắng đưa tay huynh sờ Nhưng mà hỏng được nằm mơ Rồi mang hy vọng đường tơ hẹn hò
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 08 Oct 2016, 08:05 | |
| LẺ BÓNG BÊN CẦU
Đơn chiếc mình ai đứng dựa cầu Tâm tư nào biết gửi nơi đâu? Than thân tình nọ sao sinh muộn , Tủi phận duyên ni phải đợi lâu . Điệu sáo rừng xa buồn héo hắt , Cung đàn đêm vắng đậm u sầu . Làm sao gặp lại người trong mộng ? Chấp nối duyên xưa: giấc mộng đầu
Ma Nữ Trăng khuya soi sáng trên cầu Hẹn sao hỏng đến nên sầu lên ngôi Khiến buồn len lỏi hồn tôi Người sao lỗi hẹn cho môi héo tàn
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: SAO ĐÀNH TÂM BẮT ĐỢI ? Sat 08 Oct 2016, 22:05 | |
| SAO ĐÀNH TÂM BẮT ĐỢI ?
Sao đành bắt đợi tới mai ? Không dám liều ĐỂ ĐUA TAY CHO SỜ Lại còn cấm chẳng cho mơ Không cho hy vọng vương tơ hát hò
NẰM NƯỚNG MÀ MƠ
Nửa đêm cho tới sáng ngày mai Nằm nướng mơ mơ giấc mộng dài Hẹn biển ta mong còn sắc thắm Non chờ mình giữ chẳng hề phai Sao cho xỨng đáng duyên loan phượng , Để được an tâm trước điện đài KỶ niệm tuổi thơ nguyên vẹn nhớ . Nửa đem cho tới sáng ngày mai
CHẾT ĐUỐI VÌ TÌNH
Vỹ sinh chết đuối đưới cầu (*) Nàng nghe chắc thấy là sầu ichiếm ngôi Tích xưa sống lại trong tôi Tôi đâu lỡ hẹn .....
CHẾT ĐUỐI VÌ ĐÂU ?
Mê mải chờ ai dưới gậm cầu ? Vỹ sinh hồn gửi tận đâu đâu Nước dâng ngập mữi vì ra muộn Hơi hết tan hình bởi đợi lâu ... Lỡ hẹn họa chăng đang mắc nạn ? Sai giờ có lẽ tại u sầu ? Ngoài đường xe cộ đi bừa bãi Cảnh sát thổi toe.... đã tóm đầu ?
Ma Nữ |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: SAO ĐÀNH TÂM BẮT ĐỢI ? Sat 08 Oct 2016, 22:09 | |
| SAO ĐÀNH TÂM BẮT ĐỢI ?
Sao đành bắt đợi tới mai ? Không dám liều bắt tay vì q Lại còn cấm chẳng cho mơ Không cho hy vọng vương tơ hát hò
NẰM NƯỚNG MÀ MƠ
Nửa đêm cho tới sáng ngày mai Nằm nướng ai mơ mơ giấc mộng dài Hẹn biển ta mong còn sắc thắm Non chờ mình giữ chẳng hề phai Sao cho xướng đáng duyên loan phượng , Để được an tâm trước điện đài KỶ niệm tuổ thơ nguyên vẹn nhớ . Nửa đem cho tới sáng ngày mai
CHẾT ĐUỐI VÌ TÌNH
Vỹ sinh chết đuối đưới cầu (*) Nàng nghe chắc thấy là sầu chiếm ngôi Tích xưa sống lại trong tôi Tôi đâu lỡ hẹn màu môi ai tàn .....
CHẾT ĐUỐI VÌ ĐÂU ?
Mê mải chờ ai dưới gậm cầu ? Vỹ sinh hồn gử tận đâu đâu Nước dâng ngập mữi vì ra muộn Hơi hết tan hình bởi đợi lâu ... Lỡ hẹn họa chăng đang mắc nạn ? Sai giờ có lẽ tại u sầu Ngoài đường xe cộ đi bừa bãi Cảnh sát thổi toe.... đã tóm đầu ?
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 09 Oct 2016, 07:15 | |
| CHẾT ĐUỐI VÌ TÌNH
Vỹ sinh chết đuối đưới cầu (*) Nàng nghe chắc thấy là sầu chiếm ngôi Tích xưa sống lại trong tôi Tôi đâu lỡ hẹn màu môi ai tàn .....
CHẾT ĐUỐI VÌ ĐÂU ?
Mê mải chờ ai dưới gậm cầu ? Vỹ sinh hồn gửi tận đâu đâu Nước dâng ngập mũi vì ra muộn Hơi hết tan hình bởi đợi lâu ... Lỡ hẹn họa chăng đang mắc nạn ? Sai giờ có lẽ tại u sầu Ngoài đường xe cộ đi bừa bãi Cảnh sát thổi toe.... đã tóm đầu ?
Ma Nữ Bóng người thấp thoáng trên cầu Nghe đâu lỡ hẹn nên sầu lão than Hận tình giờ phải vương mang Màn đêm gác lạnh ruột gan lộn phèo
Được sửa bởi vancali96 ngày Sun 09 Oct 2016, 21:14; sửa lần 1. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Lạc Thủy Già Nua Hết Ngon Sun 09 Oct 2016, 20:03 | |
| LÃO QUỶ
Lão Quỷ đợi mãi bên cầu Vì ai lỗi hẹn lòng sầu thở than Hận mình chót đã đa mang Chờ lâu nóng bỏng ruột gan phổi phèo
LẠC THỦY
Lo lắng vì sao em tới chậm A LẠC THỦY chàng chẳng lạ đâu Chống nạnh nhìn trời lòng nghĩ muộn , Thẳng lưng ngó đất dạ xem lâu . Hỏi người đơn lẻ xem chừng ngán U uẩn mình ên thấy có sầu ? Ỷ võ nghệ cao không chút sợ Nhưng mà mỏi cẳng muốn điên ...đầu
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 09 Oct 2016, 21:08 | |
| SAO ĐÀNH TÂM BẮT ĐỢI ?
Sao đành bắt đợi tới mai ? Không dám liều bắt tay vì q Lại còn cấm chẳng cho mơ Không cho hy vọng vương tơ hát hò
NẰM NƯỚNG MÀ MƠ
Nửa đêm cho tới sáng ngày mai Nằm nướng ai mơ mơ giấc mộng dài Hẹn biển ta mong còn sắc thắm Non chờ mình giữ chẳng hề phai Sao cho xướng đáng duyên loan phượng , Để được an tâm trước điện đài KỶ niệm tuổ thơ nguyên vẹn nhớ . Nửa đem cho tới sáng ngày mai Ma Nữ Sao người cứ mãi hẹn mai Cho thêm nhung nhớ mắt nai thêm sầu Trăng khuya lơ lững trên cầu Vì sao đôi má nhuộm mầu yêu đương Vậy mà có nói rằng thương Màng đêm trống vắng lòng vương nỗi niềm
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 82 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 42 ... 81, 82, 83 ... 91 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |