Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 39 ... 75, 76, 77 ... 88 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐỮNG XUI HUYNH NGHIỆN NGẬP    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13Tue 13 Sep 2016, 22:17

CHỚ XUI HUYNH NGHIỆN NGẬP

Chớ nghe khuyến khích dưới đây
 Rồi xui Lạc Thủi hút ngay thuốc Lào

Lấy được anh chồng nghiên
Như ông tiên nho nhỏ :
 Trong nhà đèn thắp tỏ như sao
Tay càm tiêm như Triêu Tử khoa đao
Chân gác chéo như Khổng Minh ngọa thủy

hoặc :

Xin lửa ông Táo
Đốt đầu thầy Tu
Sấm động ù ù
Rồng bay phất phới

Chơ xui huynh dại thử chơi
Vướng vào nghiện ngập khó vơi muộm phiền
Anh đâu có ngại tiêu tiền 
Ghét mùi hôi hám lại phiền điếu  thuê
Tại sao huynh cứ mãi chê
Vì roi quất đít đau sợ mê tới cùng
Có bà hút thuốc trong mùng
Bị cháy nửa mặt lùng bùng nhơi cơm

Điết bát ,điếu cày quyết tránh vê
Sơ run mỗi lúc bố tìm về:
Quất cho mấy phát không hề sướng   ,
Lại bị dăm roi chẳng thấy phê  !
Yên sắc xác xơ vì nhị phía
Tửu đồ cháy túi tại đôi bề
Cái trò "Tam Khoái" đừng ham quá
Sứ khỏe hao mòn lạc bến mê

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13Wed 14 Sep 2016, 07:48

CHỚ XUI HUYNH NGHIỆN NGẬP

Chớ nghe khuyến khích dưới đây
 Rồi xui Lạc Thủi hút ngay thuốc Lào

Lấy được anh chồng nghiên
Như ông tiên nho nhỏ :
 Trong nhà đèn thắp tỏ như sao
Tay càm tiêm như Triêu Tử khoa đao
Chân gác chéo như Khổng Minh ngọa thủy

hoặc :

Xin lửa ông Táo
Đốt đầu thầy Tu
Sấm động ù ù
Rồng bay phất phới

Chơ xui huynh dại thử chơi
Vướng vào nghiện ngập khó vơi muộm phiền
Anh đâu có ngại tiêu tiền 
Ghét mùi hôi hám lại phiền điếu  thuê
Tại sao huynh cứ mãi chê
Vì roi quất đít  sợ mê tới cùng
Có bà hút thuốc trong mùng
Bị cháy nửa mặt lùng bùng nhơi cơm

Điết bát ,điếu cày quyết tránh vê
Sơ run mỗi lúc bố tìm về:
Quất cho mấy phát không hề sướng   ,
Lại bị dăm roi chẳng thấy phê  !
Yên sắc xác xơ vì nhị phía
Tửu đồ cháy túi tại đôi bề
Cái trò "Tam Khoái" đừng ham quá
Sứ khỏe hao mòn lạc bến mê

LTĐQB


Ai kia có được chồng ghiền
Cũng như có được ông tiên trong nhà
Tối ngày ru rú quanh ta
Không lo vợ bé còn la nổi gì


Canh ba gà gáy gọi tình
Chàng ơi thức dậy nghe mình lẹ lên
Con còn ngáy ngủ kề bên
Mau mau tỉnh ngủ chớ nên chần chờ
Trăng khuya ánh sáng đã mờ
Ba hồn chín vía ... em nhờ tí coi !

Quá mê

Thức dậy ông liền kiếm chỗ vê
Làm cho khác vọng lại tràn về
Tay sờ sột soạt bâng khuâng với
Miệng thổi phì phèo ngã ngửa phê
Bỗng mắt mơ màng tê mọi chốn
Và tim rộn rã sướng muôn bề
Vừa xong một phát lòng ham nửa
Cố tật tham tình bởi quá mê

Vancali 9.13.16


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Qua_me
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: VÔ PHÚC   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13Wed 14 Sep 2016, 21:38

VÔ PHÚC

Vô phúc múc phải vợ ghiền
Y như có một mu điên trong nhà
Mặc con thơ thẩn quanh ta
Không lo cho nó còn la đòi mình

Mới giờ tý đã khát tình ?
Chàng ơi thức dậy giúp mình  mau lên !
Con đã ngon giấc ngủ bên
Mau mau tỉnh táo mau lên em chờ !
Trăng khuya chiếu sáng lờ mờ
Trả bài phải thuộc !...  em nhờ chút coi !

PHẢI KIẾM CHI VÊ

Tay chân quen thói thuốc Lào vê
Dzú  Dzợ mơ màng vuốt vụng về
Chấp chới lần mò chưa hẳn tỉnh  ,
Phì phò thở gấp đã nghe phê  !
Ôm em ấm áp tê ba phía !
Ấp ả êm đềm sướng mọi bề !
Hút sách đã đời "tam khóai" hưởng
Thỏa thuê thích trí mãi đam mê  !

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13Thu 15 Sep 2016, 07:38

VÔ PHÚC

Vô phúc múc phải vợ ghiền
Y như có một mu điên trong nhà
Mặc con thơ thẩn quanh ta
Không lo cho nó còn la đòi mình

Mới giờ tý đã khát tình ?
Chàng ơi thức dậy giúp mình  mau lên !
Con đã ngon giấc ngủ bên
Mau mau tỉnh táo mau lên em chờ !
Trăng khuya chiếu sáng lờ mờ
Trả bài phải thuộc !...  em nhờ chút coi !

PHẢI KIẾM CHI VÊ

Tay chân quen thói thuốc Lào vê
Dzú  Dzợ mơ màng vuốt vụng về
Chấp chới lần mò chưa hẳn tỉnh  ,
Phì phò thở gấp đã nghe phê  !
Ôm em ấm áp tê ba phía !
Ấp ả êm đềm sướng mọi bề !
Hút sách đã đời "tam khóai" hưởng
Thỏa thuê thích trí mãi đam mê  !

Ma Nữ

Bùi nhùi một nhúm tay vê
Như bùa núi cấm làm mê tới già
Trần gian mà thiếu đấy à
Đàn ông cạo trọc thà là đi tu
Trăng tròn rồi tới trăn lu
Quí ông nhớ đến bù lu tối ngày
635

Du tiên

Một nhúm vo tròn lỗ nẻ vê
Nương làn khói nhạt cõi tiên về
Ru hồn ái nữ tha hồ lấp
Thả mộng xuân tình mặc sức phê
Gió đẩy người đưa hòa vạn nẻo
Mây bay kẻ hứng vọng trăm bề
Thuốc ba số tám lừng thiên hạ
Bật lửa chiêu vào ảo ảnh mê

Vancali 9.14.16


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Du_tien_2222


Được sửa bởi vancali96 ngày Thu 15 Sep 2016, 08:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13Thu 15 Sep 2016, 08:01

Vì sao cứ đổ thừa bà
Hư nên tụi nhỏ cứ là tại tôi
Thương con từ thuở nằm nôi
Ông mà cứ nói lôi thôi tối ngày
Mai đây nó học thành tài
Tôi ông nhờ nó chớ hoài kêu ca
635


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Ba_than
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: CON HƯ TẠI MẸ ,CHÁU HƯ TẠI BÀ    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13Thu 15 Sep 2016, 19:05

Chết vì cái tính ham vê
Vê rồi hút bậy đâm mê tới già
Người đời mà mắc nghiện à

Chỉ còn một nước đó là Đạo Tu !
Sáng rồi cứ nghĩ trăng lu 


lỗ nào cũng cố móc sờ vê
Lỡ mà mắc bệnh nẻo tiên về
Về nằm trong mộ cho người lấp
Mồ yên mả đẹp cứ nằm phê
Gió đẩy hồn ên về vạn nẻo
Trăng soi ròi rõi khổ trăm bề
Thuốc Lào Tiên Lãng ai không ngán
Không ngán vì chưng bị lú mê

 CON HƯ TẠI MẸ CHÁU HƯ TẠI BÀ

Cháu hư chính thực tại bà !
Hư thân mất nết cũng là do tôi !
Thương chúng từ thủa ngủ nôi
Sao Ông cứ nói lôi thôi cả ngày ?
Ông nên dạy chúng đủ tài
Ông bà hãnh diện chớ hoài kêu ca !

ĐỪNG CÓ LA

Ông cứ  luôn than thở tại bà
Kêu tôi ra để tăng vòng hoa
Nghe ông gọi mãi tôi la lại
Rồi nghĩ thương nhau lại xử hòa
Thủa  đó tôi còn xinh xắn gọn
Bây giờ béo tốt cứ theo đà
Chồng con hầu hạ nên thân nặng
Chớ có phụ tôi lúc tuổi già

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13Fri 16 Sep 2016, 08:24

 CON HƯ TẠI MẸ CHÁU HƯ TẠI BÀ

Cháu hư chính thực tại bà !
Hư thân mất nết cũng là do tôi !
Thương chúng từ thủa ngủ nôi
Sao Ông cứ nói lôi thôi cả ngày ?
Ông nên dạy chúng đủ tài
Ông bà hãnh diện chớ hoài kêu ca !

ĐỪNG CÓ LA

Ông cứ  luôn than thở tại bà
Kêu tôi ra để tăng vòng hoa
Nghe ông gọi mãi tôi la lại
Rồi nghĩ thương nhau lại xử hòa
Thủa  đó tôi còn xinh xắn gọn
Bây giờ béo tốt cứ theo đà
Chồng con hầu hạ nên thân nặng
Chớ có phụ tôi lúc tuổi già

Ma Nữ

Bao năm tôi sống với bà
Cùng nhau dưa mắm muối cà có nhau
Không màng cạo gió khi đau
Bà kêu đói bụng tôi mau mua liền
Cớ chi bà lại muộn phiền
Chắc là tôi hỏng nhiều tiền như ai
 Chuyện gì bà cũng nói dai
Làm cho tôi phải điếc tai nhức đầu
Nhiều đêm tôi phải nguyện cầu
Trời cao có thấu nỗi sầu của tôi !

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Chong_than
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: TA HỌA THƠ NHAU TỰ THỦA NÀO    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13Fri 16 Sep 2016, 21:10

TA HỌA THƠ NHAU TỰ THỦA NÀO

Đơi ta xướng họa mấy năm rồi
Càng viết càng vui sướng aua' ôi !
Coi CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC
Cô nàng còn nhớ nữa hay thố

ĐÃ SỐNG BÊN HNAU

Năm mươi năm lẻ sớng cùng bà
Ân nghĩa chăm nom phảt tặng hoa
Giân giỗi bà không thèm đó lấy
Làm nư chẳng cấy khó mà hòa
Cứng đầu bã đã như quen trớn
Dỗ ngọt dỗ ngong cứ giữ đà
Anh bị bạn bè chê sợ vợ
Lăng thinh ..đành chịu lúc về già

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13Sat 17 Sep 2016, 07:15

 
Trích dẫn :
Vì sao có cảnh vô thường
Nhà giàu khi chết chật đường đám tang
Dân nghèo lỡ bị chết hoang
Thây đem quấn chiếu nằm ngang " xế thồ "
Vùi ba tất đất làm mồ
Cầu mong có được bộ đồ mang theo

Chiếu bọc xương
(Ngũ độ thanh)

Khổ nỗi qua đời chiếu bọc xương
Trần gian cảnh ấy lại xem thường
Vô tình xã hội nào chua xót
Sự thể gia đình vẫn tiếc thương
Cũng tại không tiền chui ở “ xế “
Đành nên bỏ xác chạy trên đường
Thân nghèo phải chịu lời cay đắng
Khổ nỗi qua đời chiếu bọc xương

Vancali 9.16.16


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Chieu_boc_xuong
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯƠNG NGƯỜI XÁC CHỈẾU BỌC XƯƠNG    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13Sat 17 Sep 2016, 21:15

Tử sinh là truyện rất thường
Dù cho có được chật đường lễ tang ,
Hay nghèo xác bị bỏ hoang
May được manh chiếu nằm ngang xe thồ ,
Mình chôn xuống đáy nấm mồ
khó có manh áo có đồ táng  theo  .

CHIẾU PHONG XƯƠNG

Thương người lúc chết chiếu phong xương
Cảnh đó trần gian thấy cũng thường
Làng xóm nào ai thèm tội nghiệp
Gia đình đâu kẻ rủ buồn thương
Không tiềm lắm lúc nằm trong bụi
Kém bạc bao phen ngủ vệ đường  .
Nghèo đói trải qua muôn đắng đót
Thương người lúc chết chiếu phong xương

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 76 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các huynh tỷ đệ muội ơi!
» Những tin nhắn rất chất của các phụ huynh
» TIN NHẮN HUYNH ĐÀI ÁI HOA
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 76 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 39 ... 75, 76, 77 ... 88 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-