Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Wed 31 Aug 2016, 10:41 | |
| TÌNH ĐÃ LỠ RỒI !
Trời sinh tình ái làm chi ? Lại còn "Tình Lỡ" cho mi đượm buồn Ngước nhìn thấy bóng chuồn chuồn Canh khuya buồng vắng điên cuồng thèm yêu Mội minh đối bóng cô liêu Niềm mong nỗi nhơ như thiêu đốt người Làm sao kiếm được môi cười Ông Tơ bà Nguyệt chớ lười trao duyên
NĐH
LẠC HỒN THƠ
Cung đàn liễu rủ lạc đường tơ . Tựa cửa còn ai để đợi chờ : Mải ngóng đường xưa hình bạn rõ Hoài mong bạn cũ bóng ta mờ Vòng tay chẳng ấm sầu lên mắt , Lọn tóc buông lơi nản nhập mơ . Trái ngược tình ta đầy trở ngại : Trào dâng kỷ niệm lấp hồn thơ !
Ma Nữ Vì sao lẻ bạn cơ cầu Bao năm chiếc bóng nguyện cầu trong mơ Gời người chốn ấy bài thơ Mong sao hai đứa đường tơ vẹn tròn Lẻ bạn (Ngũ độ thanh) Trăng vàng tỏa sáng động mành tơ Xõa mộng ngàn xa nửa giấc chờ Quạnh quẽ mây vờn trên nẻo vắng Đìu hiu liễu ngả dưới mưa mờ Đường xưa nhớ mãi câu thề vọng Bến cũ thương hoài tuổi ngọc mơ Viễn xứ buồn tênh vì lẻ bạn Chân tình ghép lại gửi vào thơ. Vancali 96 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: KHẨN CẦU Wed 31 Aug 2016, 21:27 | |
| KHẨN CẦU
Lên chùa lạy Phật khẩn cầu Sao cho đạt được yêu cầu thỏa mơ Gửi " Ý Trung Nhân " bài thơ Mong sao đôi lứa duyên tơ vẹn tròn
TÌM BẠN (NĐT)
Tỏa sáng trăng thanh tựa thảm tơ Rừng xa trải rộng vẻ trông chờ Cô đơn bóng lẻ trên đường vắng Chiếc bóng mình ên dưới nguyệt mờ Bến giác đìu hiu còn tưởng mộng Bờ mê vắng khuất dứt nguồn mơ Buồn tênh xứ lạ đi tìm bạn Kiếm chút chân tình đặng dệt thơ
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 01 Sep 2016, 09:39 | |
| Chiều nay pháo nổ bên cầu Thuyền hoa cập bến rước dâu rộn ràng Làm cho tan nát tim chàng Vì sao sáo lại vội vàng qua sông Thuyền đi bến ở buồn không ? Khung trời kỷ niệm cung lòng tái tê
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: BẠN TÌNH ĐÂU ? Thu 01 Sep 2016, 23:04 | |
| HỌA VÔ THỨ TỰ
Mỗi lần em xướng bốn bài thơ . Thứ tự trước sau họa chẳng ngờ : Cũ mới dưới trên nào để ý Cho nên lầm lộn rối như tơ .
QUA CẦU NGẢ NÓN ...
Qua cầu ngả nón nhìn cầu Thấy thuyền mười chiếc rước dâu rõ ràng Thế là tan vỡ duyên chàng ! Ai mang con sáo vội vàng sang sông Em đi sóng vỗ bến không Cảnh sầu lai láng khiến lòng buồn tê
PHÓA NỔ TIỄN EM ĐI (NGH)
Tưng bừng pháo nổ tiễn cô dâu ! Lạc Thủy đương nhiên vướng nỗi sầu Kết ngãi hèn lâu lòng nghĩ thực Ưa duyên thắm đượm dạ coi lâu Tham giầu bội nghĩa nàng lìa bến ! TRọng nghĩa mơ tình gã giữ cầu . Nản trí tan hồn tâm rã rượi ! Mình ên lẻ bóng bạn tình đâu ?
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 02 Sep 2016, 08:15 | |
| QUA CẦU NGẢ NÓN ...
Qua cầu ngả nón nhìn cầu Thấy thuyền mười chiếc rước dâu rõ ràng Thế là tan vỡ duyên chàng ! Ai mang con sáo vội vàng sang sông Em đi sóng vỗ bến không Cảnh sầu lai láng khiến lòng buồn tê
PHÓA NỔ TIỄN EM ĐI (NGH)
Tưng bừng pháo nổ tiễn cô dâu ! Lạc Thủy đương nhiên vướng nỗi sầu Kết ngãi hèn lâu lòng nghĩ thực Ưa duyên thắm đượm dạ coi lâu Tham giầu bội nghĩa nàng lìa bến ! TRọng nghĩa mơ tình gã giữ cầu . Nản trí tan hồn tâm rã rượi ! Mình ên lẻ bóng bạn tình đâu ?
Ma Nữ Trần đời lắm chuyện bể dâu Vì ai chậm trể cau trầu lỡ duyên Đông người rộn rã trước hiên Người ta chạm ngõ mẹ liền ưng ngay Đêm nằm mẹ nói bên tai Con ưng mối đó ngày mai sang giàu Buồn thân ngấn lệ tuôn trào Đêm dài trằn trọc nghẹn ngào canh thâu
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: BIỂN DÂU - BẠN LÒNG ĐÂU ? Fri 02 Sep 2016, 20:59 | |
| BIỂN DÂU
Trời làm lắm chuyện biển dâu Đất xui chậm trễ cau trầu chia duyên Khách khứa đông nghẹt bên hiên Nhà trai chạm ngõ bu liền nhận ngay Mẹ khuyên rồi nhắc ù tai Ưng đi !Chỗ đó ngày mai làm giầu Thương thân tủi phận lệ trào Đêm tàn ôm gối nghẹn ngào ai hay
BẠN LÒNG ĐÂU ?
Ai ngờ bãi biển hóa nương dâu ... Trễ nải mình ên vướng nỗi sầu : Cứ hẹn đợi hoài nên quá chậm , Càng mong sớm tới lại càng lâu Trầu xanh chạm ngõ cha lên bến Áo sám rời quê bạn xuống cầu . Đôi lứa mất tiêu thề sẻ gối Đêm trường khắc khoải : Bạn lòng đâu
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 03 Sep 2016, 08:08 | |
| BIỂN DÂU
Trời làm lắm chuyện biển dâu Đất xui chậm trễ cau trầu chia duyên Khách khứa đông nghẹt bên hiên Nhà trai chạm ngõ bu liền nhận ngay Mẹ khuyên rồi nhắc ù tai Ưng đi !Chỗ đó ngày mai làm giầu Thương thân tủi phận lệ trào Đêm tàn ôm gối nghẹn ngào ai hay
BẠN LÒNG ĐÂU ?
Ai ngờ bãi biển hóa nương dâu ... Trễ nải mình ên vướng nỗi sầu : Cứ hẹn đợi hoài nên quá chậm , Càng mong sớm tới lại càng lâu Trầu xanh chạm ngõ cha lên bến Áo sám rời quê bạn xuống cầu . Đôi lứa mất tiêu thề sẻ gối Đêm trường khắc khoải : Bạn lòng đâu
Ma Nữ Cuộc đời ngang trái về đâu Nào ai thấu hiểu phận dâu xứ người Dù trong dạ héo ngoài cười Rã rời thân xác dám lười nấu cơm Cửa nhà gìn giữ cho thơm Mẹ chồng dòm ngó sớm hôm phập phồng
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: CẢNH LÀM DÂU Sat 03 Sep 2016, 22:37 | |
| CẢNH KHỔ LÀM DÂU
Mười hai bến nước về đâu ? Chẳng riêng gì kẻ là dâu xứ người . Dâu con nước Việt khó cười Mẹ chồng nhòm ngó nếu lười thổi cơm Đũa bát không sạch không thơm . Cố lo đủ chuyện khó bơm đít phồng không lẽ phải lót thêm bông Để tạm làm gối cho chồng ấp yêu
NÀO DÁM TRÁCH AI
Theo chàng đành chịu cảnh làm dâu Biết kiếm ai chia sẻ nỗi sầu ? Xót vợ khôn mang dùm nhọc mệt , Thương nàng khó sẻ bớt cơ cầu . Mẹ chồng bắt bẻ khi làm bếp,. Chị gái chê bai lúc dẹp cầu . Chỉ biết căn răng mà ngậm miệng Mình ên nào dám trách ai đâu !
Ma Nữ (9/3/16) |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 04 Sep 2016, 09:59 | |
| Đào Viên xướng họa trang đường Có huynh Ma Nữ là thường ghé chơi Van cà theo lão hụt hơi Thất ngôn lục bát đầy vơi chuyện đùa Hình như lão có chơi bùa Thấy thơ của lão lại hùa họa theo Bữa nào vắng lão bút treo Buồn hiu cả buổi chèo queo một mình
Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 05 Sep 2016, 11:33; sửa lần 1. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 73 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 38 ... 72, 73, 74 ... 86 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |