Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 06:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 33 ... 62, 63, 64 ... 81 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Thu 14 Jul 2016, 07:28

Nguồn vui xướng họa thơ đường
Cho vơi trống vắng lời thương đậm đà
Ngày hưu nhấm nháp ly trà
Đọc thơ bằng hữu lòng đà vấn vương
Cung tình gởi đến muôn phương
Hoa thơm bướm lượn mùi hương tuyệt vời

Xướng họa thơ ngọt như đường
Tám câu bẩy chữ em thương hết đà  :
Sáng ra thưởng thức chén trà ,
Đọc thơ tri kỷ lòng đà vấn vương ...
Nhạc tình bay bổng muôn phương
 Mát thơm vui đẹp dâng hương tuyệt vời

CÁI THÚ XƯỚNG HỌA

Tìm hình kiếm ý bận nhiều ngày
Chẳng có chi thay  thú bữa nay :
Lục bát mở đầu xem rộng rộng
Đường thu tiếp vĩ thấy dầy dầy
Vanca xướng trước đôi bài ảo
Lạc Thủy họa sau nhị  đoạn say
Thi Các anh em vui hội tụ
Giai nhân tài tử gặp nơi này

Ma Nữ

Ngồi buồn nhẩm đếm bàn tay
Thấy gần sáu bó biết nay đã già
Nhưng tình thi hữu đậm đà
Đường thơ xướng họa mặn mà như xưa
Cho dù trời nắng hay mưa
Đào Viên Thi Các cò cưa bạn mình

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Tri_ky
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Thu 14 Jul 2016, 07:57


Đẹp gì hình  lưỡi trâu bò
Mà tên họ Tật so đo bao ngày
Công lao đắp đảo từ rày  :
Lâu đài trên cát khôi hài Bình ơi

ĐỨT LƯỠI BÒ

Quan tòa cắt đứt lưỡi con bò
Lão Tật cận Bình khúng khắng ho :
Khoan khoái dân Phi ồn ào đón  ,
Hoan hô Nước Việt phát thanh hò  ...
Mơ  tan "Bãi Đá" Tàu Phù tiếc ,
Mộng vỡ Trường Sa Chệt Luộc lo .
Tháng bẩy mười hai tài phán xử
 Vẽ nhăng chín đoạn khó qua đò

 LTĐQB

Nói ngu cứ ví như bò
Mà sao lại uống sửa bò thông minh
Trần gian khối kẻ hoài tin
Sửa bò tắm mát da xinh đẹp người
Nói ra xin bạn chớ cười
Bò ăn ngủ kỷ nên lười tấm thân

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Tiec_kiem
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: TẰN TIỆN CHÚT ĐI !   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Thu 14 Jul 2016, 10:45

Ngồi buồn nghĩ chán mớ đời
Phóng thơ tri kỷ họa chơi đỡ buồn
Vanca thường trực đó luôn
Vần thơ gặp dịp thả tuôn mạch sầu

CHÁN MỚ ĐỜI

Đêm nghe thánh thót tiếng mưa rơi
 Đã bảy bó dư chửa thảnh thơi !
Trai trẻ long đong theo vân nước !
Già nua lận đận với cơ trời !
Thương cha tức tưởi lìa dương thế ,
Xót mẹ vấn vương mắc nợ đời  .
Cái kiếp nhân sinh sao  ngán ngẩm  ?
Toan gầm một tiếng chẳng còn hơi !

TÂM SỰ CÙNG TRI KỶ

Kiếm tìm tri kỷ đã lâu ngày
May gặp Vanca ở chốn này :
Bà "NỘi "nhìn hình coi phúc hậu ,
Cô em ngắm dáng thấy duyên dày .
Cùng nhau xướng họa tình huyền ảo
Với bạn nói năng nghĩa đắm say
Hiu nghỉ nằm nhà vui tự tại
Tu nhân tích đức sướng đời nay 

Ma Nữ

Mắng con ngỗ nghịch đầu bò
Nhiều tiền ăn nhậu thít bò bất minh
Nói ra khó có ai tin
Sữa bò dùng tắm đẹp xinh hơn người
Thêm thói hư hỏng hay cười
Cơm no bò cưỡi hóa lười luyện  thân

CHỚ HAM NHẬU NHẸT

Đừng ham ngẩu pín với lòng bò
Ăn lắm thứ này tắc nghẹn  ho
 Nặng bụng cực thân thèm tĩnh mịch
Đầy hơi mệt óc sợ la hò
Thâu đêm vợ quý âm thầm khổ
Suốt sáng con ngoan cuống quít lo
Tằn tiện chút đi còn ít của
Khỏi cần sống lại kiếp đưa đò

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Fri 15 Jul 2016, 07:21

Ngồi buồn nghĩ chán mớ đời
Phóng thơ tri kỷ họa chơi đỡ buồn
Vanca thường trực đó luôn
Vần thơ gặp dịp thả tuôn mạch sầu

CHÁN MỚ ĐỜI

Đêm nghe thánh thót tiếng mưa rơi
 Đã bảy bó dư chửa thảnh thơi !
Trai trẻ long đong theo vân nước !
Già nua lận đận với cơ trời !
Thương cha tức tưởi lìa dương thế ,
Xót mẹ vấn vương mắc nợ đời  .
Cái kiếp nhân sinh sao  ngán ngẩm  ?
Toan gầm một tiếng chẳng còn hơi !

Ma Nữ

Hiên nhà chiếc lá sầu rơi
Gặp ngay tử vận thảnh thơi dạ cuồng
Họa ngay chỉ sợ bạn buồn
Làm xong khoái chí như luồn gió xuân
Cầu sao bạn chẳng hẹn lần
Rút thêm kinh nghiệm gieo vần thoáng hơn

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Hoai_vong
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Fri 15 Jul 2016, 08:22

Em là cô gái nhà quê
Đơn sơ mộng ước duyên thề gió mây
Vui cùng ngọn lúa vườn cây
Chờ duyên Nguyệt Lão rồng mây đượm tình

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Gai_que
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH GÁI QUÊ   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Fri 15 Jul 2016, 22:24

VÃNG SANH TỰ HỎI CÓ HAY KHÔNG ?

Cao niên lú lẫn, trẻ khôn ra !
Nghĩ cũng tội cho mấy cụ già 
Ngắm cháu tung tăng khi Tếđến ...
Nhìn bà u uẩn lúc ngày qua ... (*)
Giở trang lưu niệm hồn mây phủ .
Ngó cảnh hợp hôn mắt khói nhoà . (**)
Vẫn biết tre tàn măng tất mọc .
Vãng sanh tự hỏi có không ta ? (***)

LẠC THỦY ĐỖ QUÝ BÁI
 
Cước chú của KPHN 
 
(*) Bà: bà củđám cháu, tức là phu nhân của tác giả.
(**) Ngồi hút thuốc lá nhìn cảnh vợ chồng của mình bây giờ khói nhòa hai mắt.
(***) Vãng sinh (vãng sanh): vãng là đi, thí dụ : có một kẻ lạ mặt lai vãng xóm mình hoài không biếđể làm gì (có một kẻ lạ mặđến (lai) xóm mình rồđi (vãng) hoài không biếđể làm gì).  
Vãng còn có nghĩa là chết, thí dụ: linh hồn người quá vãng (linh hồn ngưđã chết).
Vậy “vãng sinh” nghĩa là “chết sinh”, tức là “chếđi rồi sinh ra lại”, tức là “đầu thai”.
Vãng sinh không phải là về niết bàn bởi vì người ta không sinh ra lại tại niết bàn mà chỉ có linh hồn người ta về niết bàn.  
Học giả Pháp học chữ phạn (chữ ấđộ) rồi nghiên cứu sách của cáđệ tử của Thích Ca Mâu Ni chép lại lời của Thích Ca Mâu Ni nói về niết bàn như sau:
"Niết bàn là hếđau khổ" (le nirvana, c’est l'extinction de la douleur).
Thích Ca Mâu Ni đọc theo chữ Sãkyamuni mà ra. Sãkya là dân Sãkya bên ẤĐộ. Muni là nhà hiền triết (le sage). Sãkyamuni (Thích Ca Mâu Ni) nghĩa là nhà hiền triết của dân Sãkya.  Danh từ Thích Ca Mâu Ni đã được tặng cho Gautama (TấĐĐa) là con trai của tiểu vương dâSãkya và đã sáng lập ra đạo Phật.
 
 
 Ai hiền bằng gái dưới quê

Ước mơ biển hẹn non thề nước mây
Êm đềm vựa lúa vườn cây

Chờ ngày gập bại gió mây duyên tình



TÌNH GÁI QUÊ


Sống với gia đình ở dưới quê

Dầm mưa dãi nắng dạ đâu nề .
Da non trắng nõn nhìn thèm vuốt  ,
Má lúm đồng tiền ngó phát mê  ...
Vài cậu trai làng thường thích cận ,
Vài chàng dân tỉnh thấy ham kề .
Tao nhân mặc khách đeo đai mãi

Áo đỏ quần đen đẹp khỏi chê !


Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Sat 16 Jul 2016, 06:41

VÃNG SANH TỰ HỎI CÓ HAY KHÔNG ?

Cao niên lú lẫn, trẻ khôn ra !
Nghĩ cũng tội cho mấy cụ già 
Ngắm cháu tung tăng khi Tếđến ...
Nhìn bà u uẩn lúc ngày qua ... (*)
Giở trang lưu niệm hồn mây phủ .
Ngó cảnh hợp hôn mắt khói nhoà . (**)
Vẫn biết tre tàn măng tất mọc .
Vãng sanh tự hỏi có không ta ? (***)

LẠC THỦY ĐỖ QUÝ BÁI


Vì sao khóc chóe mới sinh ra
Có phải duyên trần nghiệp quả ta
Tu hành nghiệp chướng đi qua
Sân si khổ nạn kêu ca suốt đời 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Kiep_nguoi
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Sat 16 Jul 2016, 10:50

 Ai hiền bằng gái dưới quê

Ước mơ biển hẹn non thề nước mây
Êm đềm vựa lúa vườn cây

Chờ ngày gập bại gió mây duyên tình



TÌNH GÁI QUÊ


Sống với gia đình ở dưới quê

Dầm mưa dãi nắng dạ đâu nề .
Da non trắng nõn nhìn thèm vuốt  ,
Má lúm đồng tiền ngó phát mê  ...
Vài cậu trai làng thường thích cận ,
Vài chàng dân tỉnh thấy ham kề .
Tao nhân mặc khách đeo đai mãi

Áo đỏ quần đen đẹp khỏi chê !


Ma Nữ




Phước ai cưới vợ ở nhà quê
Bình anh cuộc sống phu thê ngọt ngào
Dù cho nghèo khó thế nào
Quanh năm mái lá ra vào có nhau

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Nha_que
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: LẤY VỢ QUÊ   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Sun 17 Jul 2016, 01:48

LẤY VỢ QUÊ

Yêu em khó tỏ tình ra
Ôm tương tư mãi thực là khổ ta 
Chẳng lẽ giả vơ đi qua
Nghe chàng đàn hát xương ca đã đời

Tương tư em khó tỏ tình ra
Không lẽ đa mang mãi tới già ?
Chàng mới mười ba mơ chửa biết
Mình đà bốn chục mộng thường qua
Là duyên kiếp trước tâm sao động  
Hay nợ đời sau mắt ướt  nhòa
Trời đất xui nên đành chịu vậy
Kêu than cho lắm ích chi ta

Trai khôn lấy vợ nhà quê
Xướng tùy trọn đạo phu thê đường ngào
Dù cho cơ cực cỡ nào
Duyên bền cầm sắt ra vào có nhau

Gái tỉnh bì sao được gái quê ?
Gia đình cáng đáng mệt không nề
Tính tình chân chất nhiều người mến
Cư xử đoan trang lắm bạn mê
Má đỏ  hây hây chàng thích cận,
Mắt đen lay láy bậu ham kề ...
Hồn nhiên vui vẻ không cau có
Thư hỏi ai người lại dám chê

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Sun 17 Jul 2016, 05:50

Trai khôn lấy vợ nhà quê
Xướng tùy trọn đạo phu thê đường ngào
Dù cho cơ cực cỡ nào
Duyên bền cầm sắt ra vào có nhau

Gái tỉnh bì sao được gái quê ?
Gia đình cáng đáng mệt không nề
Tính tình chân chất nhiều người mến
Cư xử đoan trang lắm bạn mê
Má đỏ  hây hây chàng thích cận,
Mắt đen lay láy bậu ham kề ...
Hồn nhiên vui vẻ không cau có
Thư hỏi ai người lại dám chê

Ma Nữ


Ai mà đã sống miền quê
Thấy người chân thật không mê dối lừa
Ban ngày ra sức cấy bừa
Đêm về xúm nhậu cò cưa xóm giềng


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Tinh_que
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» BẮT GIÒ ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )
» Nguyễn Du
» BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )
» Huynh đệ tỷ muội ới ...ơi
» Ké của huynh Hai Khòm
Trang 63 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 33 ... 62, 63, 64 ... 81 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-