Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 29 ... 54, 55, 56 ... 77 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: MỜI GHÉ CHƠI    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13Sat 11 Jun 2016, 22:19

Bé tím xin mời ghé lại chơi
Vancali gửi thiếp rước mời
Phú thơ phẩy bút thành lời
Song thất lục người đời mến thương

Lạy Phật vào chùa thắp né hương
Câu kinh Bát Nhã dạ còn vương
Duyên may cùng một hướng đường
Thỏa lòng mắt sáng  môi hường khát khao

MỪNG BẠN

Lạc Thủy rủ Hằng hãy tới chơi
Chị em thơ phú nối duyên đời
Thất ngôn trầm bổng theo dòng nhạc
Lục bát êm đềm đủ giọng lời
Với bướm vờn hoa tình khó cạn
Cùng trăng họp bạn nghĩa khôn vơi
Tay bắt mặt mừng vui xướng họa
Tri kỷ tri âm đắc ý cười

Ma Nữ

Hẹn ngày mai  con đón đi thăm nhà mới mua
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 04:02

Quên mình ?!


Vùng lên cứu quốc hén toàn dân :
Vì nước quên mình hiến tấm thân ?!
Trả nghĩa quê cha nên trả nghĩa ?!
Đền ân "đất mẹ" phải : đền ân ?!
Anh thư khổ cực đừng hờn trách ?!
Hào kiệt gian nan chớ oán than ?!
Lật đổ tà quyền Việt cộng trước ?!
Xong gồi "đuổi" Chệt lũ : vô nhân !

Tím



Thế thời vậy đó người ơi
Khi xưa kháng chiến giữa trời đội bom
Bây giờ kẻ rách người thơm
Vì sao sợ chết lưng khom hỏng phiền
Hay là mờ mắt vì tiền
Mà quên tình nghĩa thánh hiền dại cho

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 The_thoi
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 05:43

Dưa chua kèm với thịt đông
Thêm cơm lạnh ngắt kiếm ông đâu nào ?
Nghe ho khúng khắng ngoài rào
Sợ chàng cảm lạnh vội chào kéo vô
Hỏi rằng ông tính đi mô ?
Kìa là cơm tám ,cá rô hầm gừng
Thấy ông vừa giận vừa mừng
Vung tay ông phán :"Bà đừng giằng dai !"
Thử xem ai đáng giận ai
Hà hà

ĐỢI HOÀI MUỐN ĐIÊN !

Đợi hoài chẳng thấy tức cành hông !
Cứ đứng chờ ai dưới mé sông ?
Nghĩ tới tình chàng mồm đắng nghét
Nhìn về phận thiếp bụng vui không ?
Kêu thèm chem chép mùi thơm phức !
Lại nhớ cua ram ớt mặn mặn nồng ! 
Ông ạ cơn nhà quà vợ sạch !
Chớ Ham cá chết dụ đàn ông !

Ma Nữ

Đâu về đánh tiếng đau hông
Lại kêu trợt cẳng té sông ướt người
Trông ông tôi thấy tức cười
Té sông vẫn thấy cả người khô queo
Hay là ông đã có mèo
Đừng cho tôi thấy tôi theo tới cùng
Tật ghen nổi tánh điên khùng
Bôi tro trét chấu đánh thùng rêu rao !
... hì hì sợ chưa ?

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Ghen
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 12:18

Mời nghe nhạc đã mai xướng họa thêm
https://youtu.be/FFif3GSJRWE
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Quên Mình //Vùng lên    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 12:46

[size=32]Dạ con cám ơn thi vương ĐQB HỌA LẠI BÀI THƠ QUÁ XÁ HAY ...bái phục bái phục
[/size]

[size=32]Tím
[/size]






From: BAI DO
Sent: Saturday, June 11, 2016 9:07 AM
Subject: RE: Quên mình ?!





[size=12][size=12][size=12][size=12][size=12][size=12][size=21][size=32]Quên mình ?!
[size=32]Vùng lên cứu quốc hén toàn dân :
[/size]

[size=32]Vì nước quên mình hiến tấm thân ?!
[/size]

[size=32]Trả nghĩa quê cha nên trả nghĩa ?!
[/size]

[size=32]Đền ân "đất mẹ" phải : đền ân ?!
[/size]

[size=32]Anh thư khổ cực đừng hờn trách ?!
[/size]

[size=32]Hào kiệt gian nan chớ oán than ?!
[/size]

[size=32]Lật đổ tà quyền Việt cộng trước ?!
[/size]

[size=32]Xong gồi "đuổi" Chệt lũ : vô nhân ![/size]
[size=32]Tím
Họa # 1
Vùng Lên

Đoàn kết vùng lên hỡi quốc dân
Nước non nguy biến tiếc chi thân
Tiên Rồng nhớ nghĩa cần đền nghĩa
Hồng Lạc mang ân phải trả ân
Khổ cực anh thư không ngại cực
Gian nan hào kiệt chẳng từ nan
Trước tiên tru diệt loài vong bản
sau đó dẹp tan lũ bất nhân

LTĐQB
[/size]





[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 19:31

Té trên bờ mới nhức hông
May chưa chết đuối dưới song rợn người
Không lo bưng miệng đứng cười
Hỏi sao vẫn thấy  trên người khô queo
Nếu mà tôi kiếm ra mèo
thì tôi quyết để bà theo đến cùng
Ghen điên ghen dại hóa khùng
Đi khua chiêng trống thùng thùng mà rao
Tôi đâu có ngại tí nào

GHEN ĐIÊN

Ghen quá trời hành nhức nhối hông
Chù ẻo cho chồng chết dưới sông
La vừa vừa chứ rồi rêm ngực
Hét ít ít thôi có được không ?
giận dữ chồng nhiều hơi thủm thủm !
Yếu thương vợ lắm miếng thơm nồng !
Đổ thừa dan díu trong lầu phượng ...
Giả dối nói bừa khổ với ông  !

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giết lũ gian nhân   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 20:10

Cộng Sản phải vậy em ơi
B năm hai tự trên trời trải bom :
Chết thì xác thối, sống thơm
Để không thảm tử lưng khom đỡ phiền .
Giờ đây quáng mắt vì tiền
Mắc cha tình nghĩa thày hiền dạy cho

BỐN TỐT

Mạ vàng "Bốn Tốt" để lừa dân
Luồn cúi dài dài đặng sướng thân :
Dạo ấy nằm gai quên bất nghĩa
Bây giờ nếm mật (ong) mới vong ân !
Nay ta toại ý  : Ôi khoan khoái !
Mặc nó thành công : Lại khổ than ?
Trọng tín hết tiêu huynh với đệ
Giết cho sạch nhẵn bọn gian nhân !

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 20:16

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Ngay_tu_phu_3333
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13Sun 12 Jun 2016, 20:59

Cộng Sản phải vậy em ơi
B năm hai tự trên trời trải bom :
Chết thì xác thối, sống thơm
Để không thảm tử lưng khom đỡ phiền .
Giờ đây quáng mắt vì tiền
Mắc cha tình nghĩa thày hiền dạy cho

BỐN TỐT

Mạ vàng "Bốn Tốt" để lừa dân
Luồn cúi dài dài đặng sướng thân :
Dạo ấy nằm gai quên bất nghĩa
Bây giờ nếm mật (ong) mới vong ân !
Nay ta toại ý  : Ôi khoan khoái !
Mặc nó thành công : Lại khổ than ?
Trọng tín hết tiêu huynh với đệ
Giết cho sạch nhẵn bọn gian nhân !

Ma Nữ

Cùng nhau sát cánh một thời
Người cao kẻ thấp muôn lời thở than
Cho đời lại lắm gian nan
Quan cao nệm ấm người dân đói nghèo
Làm cho cuộc sống bèo nhèo
Cho sân hát bội tuồng chèo vỡ hay
Chuyện xưa rồi ngẫm chuyện nay
Vì sao bội phản vội thay đổi lòng
Trường Sơn sống chết tâm đồng
Còn đâu hai chữ vừa hồng vừa chuyên ?

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Lot_xac
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13Mon 13 Jun 2016, 00:49

Cụ Dương (Dương Khuê) hát nói làm hay tuyệt
 Hồng Hồng ,Tuyết Tuyết mãi lưu truyền
Quỷ chẳng thua đâu !
Xin đọc thử
NẠ DÒNG ĐÚ ĐỞN gửi làm duyên :......

NẠ DÒNG ĐÚ ĐỞN

 MƯỠU :

Xưa Kia Dũng muốn yêu bà ,
 Bà chê Dũng nhỏ chẳng ra quái gì .
Dũng nay vạm vỡ phương phi
Bà muốn yêu Dũng sợ khi lỡ tầu!

 NÓI :
 
Hùng Hùng ,Dũng Dũng !
Mới ngày nào lúng túng biết chi đâu !
Mười lăm năm thấm thoắt có bao lâu ?
Chợt gặp lại đã thấu ngầu dễ sợ !
[size=27] Xưa chị chín mùi em ú ớ  ,
Nay em hơ hớ chị sồn sồn ...

 Trong vòng tay dại dại khôn khôn ,
Nào có biết duyên còn hay đổ nợ .
Trai đôi mươi hung hăng hăm hở  !
Gaí ngũ tuần lớ quớ sượng sùng !

 Nhìn nhau luống những ngại ngùng
 Trống chầu vang tiếng thùng thùng trêu ngươi
Ôm em dở khóc dở cười

LTĐQB ==> Quỷ
[/size]
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 55 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các huynh tỷ đệ muội ơi!
» Những tin nhắn rất chất của các phụ huynh
» TIN NHẮN HUYNH ĐÀI ÁI HOA
Trang 55 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 29 ... 54, 55, 56 ... 77 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-