Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:32
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 29 Sep 2013, 09:29 | |
| BUỒN!
Nếu không đứng đợi ngõ ngô đồng Ai nghĩ rằng ta lướt ngược sông Đã nhớ hương nồng khi vút bổng Từng quên vị ngát thuở phiêu bồng Nhặt cành đỏ thắm người mơ mộng Hoa cúc vàng ươm kẻ ước mong Thấy cảnh trăng tàn vơi ảo vọng Buồn vương để lại cõi lòng trông!
Huy Thanh 17-9-2913 Enlarge this image Xa Cách Ngày ấy quen nhau lúa ngập đồng Mai đường mỗi ngã chắn dòng sông Xa thời mơ bóng mong sum họp Cách thuở thương ai muốn bế bồng Hai đã chia hai vương khổ đợi Đứa thì biệt đứa hết thầm mong Hai đời kết nối mờ trong ảo Nơi đó vắng người xưa có trông? Thanh Huy Enlarge this image Đường Xưa Đường đến nhà em nước trắng đồng Xưa vầng trăng chiếu gợn vàng sông In hình thiếu nữ xinh cung điện Bóng hiện chàng trai đẹp chốn bồng Hai hứa lòng trao tâm ý nguyện Đứa tìm ngõ cập bến bờ mong Nay màu son sắt chìm tăm tối Đâu sống trọn tình để ngóng trông Thanh Huy Enlarge this image Click to see fullsizeMộng Tàn Phai Tình đẹp thơm như lúa chín đồng Đã từng hò hẹn đứng bờ sông Khơi tâm sự ngỏ đầy thương đến Rồi bóng người đi vắng kẻ bồng Mộng chẳng tròn đôi nên mãi nhớ Có đời chung hướng để hoài mong? Nhạt câu ân ái thời hoa bướm Phai giấc mơ vàng đâu nữa trông Thanh Huy Enlarge this image Click to see fullsizeNon Cao Đất Rộng
Non nước quê tôi có ruộng đồng Cao cao nhà dựng ở ven sông Đất mềm cây mọc cành buông lả Rộng biển thuyền trôi gió thổi bồng Biết lụt năm về nên nước ngập Đâu mùa tháng gặt để lòng mong Mà thôi cái khó đeo dân mãi Tìm bạc tiền đâu dễ để trông
Thanh Huy Enlarge this image Click to see fullsizeTơ Duyên Tơ liễu xanh xao rã giữa đồng Duyên đầu ai phụ đổ ra sông Chỉ vơi buồn lúc lòng quên cũ Là lắm đau khi bão cuốn bồng Sợi nhớ bay bay tình chẳng đến Tóc thương rối rối mộng thường mong Mong sao người cũ mau về lại Manh áo xưa hoài in mắt trông Thanh Huy Enlarge this image Click to see fullsize |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 06 Oct 2013, 21:49 | |
| Vô thường (Họa Tủi phận của TXS)
Đời ai thấu hiểu chuyện vô thường Mộng huyễn oai hùng lấp đại dương Những tưởng đại bàng trên đỉnh núi Đâu ngờ cánh nhạn dưới mù sương Làm sao lúc trẻ đầy thơm thảo Để lúc về già vẫn ngát hương Cổ bánh luân hồi luôn chuyển động Trở về cát bụi … hết sầu vương !
Vancali 10.6.13 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 07 Oct 2013, 00:51 | |
| Sinh nhật 2013 Nguyện cầu pha lẫn tiếng chuông ngân Ắt hẳn làm sao họa đúng vần Nắng nhạt chân trời như tuyết vũ Gió cuồng mái tóc tợ phong vân Xum xuê bến cũ hình xanh biếc U uẩn người xưa dạ trắng ngần Ân ái hoài vương vào mộng ảo Người về sống lại chuyện tình nhân Vancali 10.6.13 |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 21 Oct 2013, 04:41 | |
| Tình Thương NhớTrăm thương ngàn nhớ biết sao đâyNgăn cách dòng Tương luống khổ đầy Kẻ đợi ê chề trong gió bão Người chờ hun hút giữa trời mây Ngây thơ tin lắm tình mai một Tha thiết yêu thêm mộng héo gầy Lắt lẻo cuộc đời sao hiểu đượcTrăm thương ngàn nhớ biết sao đây Thanh HuyNgăn cách Nghìn trùng cách trở nói gì đây Mắt biếc hằng đêm mộng ước đầy Đợi mãi bài thơ nhòa mực tím Thương hoài cánh nhạn biệt chân mây Người nơi bến cũ lòng man mác Kẻ ở trời xa dáng hạo gầy Chiếc bóng u tình nơi đất khách Nhìn trùng cách trở nói gì đây Vancali 10.19.13 Tình Buồn ĐauĐó buồn vui cũng chẳng về đâyTừ buổi chia tay dạ nhớ đầyThương nụ hôn chờ tan giữa gióTiếc vần thơ họa lạc trong mâyTrùng phùng một thuở đời xem đẹpXa cách bao năm dáng trở gầyCó phải ông trời gây rắc rốiĐó buồn vui cũng chẳng về đâyThanh Huy |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| | | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 26 Oct 2013, 00:50 | |
| ]
TẠI ANH, TẠI Ả...??? Thì thầm, bà nói muốn chiều ông, Ông bảo:- Bà ơi tui cũng mong. Nhất trí, vung tiền to độn ngực, Đồng lòng, bỏ của lớn bơm mông. Ai ngờ mộng thắm thành công cốc, Đâu biết mơ vàng hóa bỏng không. Kẻ ở ngậm ngùi ôm trẻ dại, Người đi xác lạnh thả trôi sông.
phamanhoa [SIZE=3] @ Vụ án một BS ở Hà nội mỗ thẩm mỹ làm chết người rồi đem xác nạn nhân dìm xuống sông để phi tang đang làm chấn động dư luận cả nước. Tay BS vô lương này (hình trên) đang bị dư luận lên án gay gắt và chắc chắn sẽ bị pháp luật kết án thích đáng. Riêng PAH cảm tác trên sự kiện hiện có rất nhiều người muốn dùng dao kéo để cải tiến body của mình và cũng không ít người tiền mất tật mang,gia đình tan nát vì ước muốn hão huyền này. Sự đời
Duyên đời vãng sự cốt chiều ông ! Thẩm mỹ thay hình lắm kẻ mong Dưới phố khen hoài cô lớn ngực Bên nhà ngắm mãi ả to mông Va nhầm bác dởm tiền bay mất Gặp phải thầy mò mộng hóa không Một kiếp phù sinh đành trả lại Giờ cùng “ hà bá” sống ven sông
Vancali 10.25.13 (Tặng Ông BS Nguyễn Mạnh Tường) Thiên hạ thì ai cũng giống ông, Cơm no áo ấm suốt đời mong. Người đâm hà bá nơi mù mịt, Kẻ phá sơn lâm chốn quạnh mông. Lén lút hút bơm, tiền lắm nhỉ, Thụt thò cắt xẻo, của nhiều không? Tham lam tối mắt nên vào khám, Sự nghiệp tan tành, nhục mấy sông. phamanhoa Đốc tờ rởm
Có bằng bác sĩ gọi là ông Giải phẫu trong ngoài bạn gái mong Hấp dẫn khuôn hình sang độn mũi Đa tình tạo dáng đẹp nâng mông Gây mê quá sức người xanh ngắt Tắt thở xuôi cò mắt trắng không Bất kể Mạnh Tường cùng bảo vệ Phi tang ném xác xuống dòng sông
Vancali 10.26.13
Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 28 Oct 2013, 00:49; sửa lần 1. |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 27 Oct 2013, 02:57 | |
|
Quan về hưu
Rũ áo về hưu chuyện đã rồi Quanh vườn một bóng cảnh buồn thôi Trà thơm cạn đáy không ai viếng Rượu quí lưng bình mặc nước trôi Đã hết người thân lên chức gọi Còn đâu bộ hạ đón xuân mời Nhớ hoài những lúc ông ngồi ghế Cỗ tiệc quanh năm bận quá trời !
Vancali 96 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 15 Nov 2013, 11:35 | |
| Anh Với EmAnh với em hiền hiểu gặp nhauTuổi đời cách biệt rã về sauĐất không chìu kẻ xây lầu mộngTrời chẳng gầy duyên nối nhịp cầuTình lỡ một lần ôm số khổMộng tàn muôn kiếp phủ lòng đauCâu thề hẹn đã chìm trong tốiNhớ mãi ngày vui buổi gặp đầu Thanh HuyKiếp sau Cơ trời xui khiến chẳng gần nhauThệ ước thôi đành hẹn kiếp sauĐã cố vì ai từng phút nguyệnHằng mong gắng sức mỗi đêm cầuMà sao gác vắng nghe tim vỡVẫn phải phòng đơn trĩu giọt sầuNguyệt Lão bày chi trò cú bắtLàm cho hai đứa lỡ duyên đầu Vancali 11.14.13 |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 15 Nov 2013, 14:00 | |
| Anh Với EmAnh với em hiền hiểu rõ nhauTuổi đời cách biệt rã về sauĐất không chìu kẻ xây lầu mộngTrời chẳng gầy duyên nối nhịp cầuTình lỡ một lần ôm số khổMộng tàn muôn kiếp phủ lòng đauCâu thề hẹn đã chìm trong tốiNhớ mãi ngày vui buổi gặp đầuThanh HuyKiếp sau Cơ trời xui khiến chẳng gần nhauThệ ước thôi đành hẹn kiếp sauĐã cố vì ai từng phút nguyệnHằng mong gắng sức mỗi đêm cầuMà sao gác vắng nghe tim vỡVẫn phải phòng đơn trĩu giọt sầuNguyệt Lão bày chi trò cú bắtLàm cho hai đứa lỡ duyên đầu Vancali 11.14.13Tình Chẳng Vuông TrònTình chẳng vuông tròn ta mất nhauKhổ ghi lòng mãi nhớ ngàn sauTối chong đèn tỏ yên bình chúcNgày thảo dòng yêu hạnh phúc cầuNghĩ đến người xưa nên ruột quẩnTrông về lối cũ chạnh hồn đauLạnh lùng thân chiếc đời giong ruổiThôi nhắc làm chi thuở hẹn đầuThanh Huy |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 18 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 59 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |