Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13Wed 23 Dec 2009, 01:56

TÂY SƯƠNG KÝ

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 11_oYNX41rgnSEg-1

LỜI GIỚI THIỆU

Tây Sương Ký, tên đầy đủ là “Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây Sương Ký”. Tác giả Vương Thực Phổ, là một tác gia nổi tiếng viết tạp kịch vào thời Nguyên. Ông là người Đại Đô (nay là Bắc Kinh), cả cuộc đời sáng tác, ông viết được 14 kịch bản, trong đó Tây Sương Ký là một trong tác phẩm tiêu biểu nhất được viết vào khoảng đời Nguyên Trinh, năm Đại Đức (1296-1307).Khi vở kịch công diễn đã được nam nữ thanh niên vô cùng yêu thích, phong là : Tây Sương Ký thiên hạ đoạt mị.

Câu chuyện Tây Sương Ký, có nguồn gốc từ tiểu thuyêt truyền kỳ thời nhà Đường có tên Oanh Oanh truyện. Chuyện kể rằng có anh thư sinh Trương Hồng ở trong Phổ Cứu Tự, cùng con gái tướng quốc là Thôi Oanh Oanh tình đầu ý hợp. Được sự giúp đỡ của thị nữ Hồng Nương, hai người hẹn gặp ở Tây Sương, Oanh Oanh lấy thân mình thề nguyện trọn đời với Trương Sinh. Sau đó Trương Hồng lên kinh dự thi, được làm quan, lại bỏ rơi Oanh Oanh, tạo thành bi kịch tình yêu. Câu chuyện này đến thời Tống, Kim được lưu truyền rộng rãi, có một số nhà văn, nghệ nhân cải biên câu chuyện thành hát nói và hí kịch. Sau Vương Thực Phổ viết lại Tây Sương Ký dựa vào sự tích luỹ phong phú về nghệ thuật cộng thêm công sáng tác mà thành.

Thành tựu lớn nhất của Tây Sương Ký chính là cải biên tư tưởng của kết cục bi kịch trong Oanh Oanh truyện. Đưa tình cảm nam nữ lên trên, phá bỏ lễ giáo tư tưởng phong kiến, trải qua bao cố gắng, tranh đấu để dành được kết quả tốt đẹp.Sự đột phá này đã làm tăng thêm giá trị cho tác phẩm.
Tuệ Lệ dịch

_________________________
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Signat21


Được sửa bởi Ý Nhi ngày Sat 15 May 2010, 20:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13Wed 23 Dec 2009, 01:57

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 001

1. Năm Đường Trinh Nguyên , Phía Tây Lạc có một thư sinh họ Trương tên Hồng, tự Quân Thuỵ. Chàng ta đọc rất nhiều kinh thư chính truyện, mang trong mình hoài bão lớn, nhưng đến nay vẫn chưa lập được công danh gì. Mùa xuân năm ấy, Trương Sinh mang theo tiểu đồng lên Trường An dự thi. Trên đường đi qua Phủ HàTrung, tìm một nhà trọ dừng chân, dự định đến thăm anh em kết nghĩa là Bạch Mã tướng quân. Tiểu nhị giới thiệu chàng nên đến thăm Phổ Cứu Tự - là một danh lam nổi tiếng của bản địa.



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 002

2. Điện Phổ Cứu Tự rộng lớn, tráng lệ, nghiêm trang quả nhiên khác thường. Trương Sinh vào tự được một hoà thượng tên Pháp Thông dẫn đi thăm quan Điện Phật, gác chuông, lại tham quan tháp viện và nơi thờ các vị La Hán. Đến mỗi nơi, Trương Sinh không ngớt lời khen ngợi.



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 003

3. Lát sau đến một cái cửa hình bán nguyệt, Trương Sinh định bước vào trong thì bị Pháp Thông giữ lại nói :" Nhà Thôi tướng quốc gần đây sảy ra chuyện, tướng quốc phu nhân đem theo con gái về quê nhà, lại gặp phải Đinh Văn Nhã là thuộc hạ của bại tướng Tôn Phi Hổ làm loạn, sợ trên đường xảy ra sự cố, nên tạm thời ở lại trong viện. Lão phu nhân
nghiêm cấm, không cho người ngoài được phép vào viện.

_________________________
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Signat21


Được sửa bởi Ý Nhi ngày Wed 23 Dec 2009, 02:44; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13Wed 23 Dec 2009, 01:58

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 004

4. Đúng lúc ấy Tiểu thư Oanh Oanh nhà tướng quốc cùng người hầu gái tên Hồng Nương đang ở trong vườn hái hoa. Trương Sinh quả nhiên nhìn thấy Oanh Oanh, chàng cảm thấy những người con gái trước kia từng gặp, chưa có ai vừa đoan trang, lại vừa xinh đẹp diễm lệ như nàng.


Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 005

5. Oanh Oanh đang hái hoa đào, Hồng Nương quay đầu nhìn ra ngoài thấy có một thư sinh đứng ở cửa nhìn họ. Nàng nhìn thấy người này hồn bay phách lạc ở tận đâu, thực sự buồn cười nên gọi Oanh Oanh quay lại xem. Oanh Oanh quay đầu lại nhìn Trương Sinh. Hồng Nương chợt nhớ lời của lão phu nhân vội vàng kéo Oanh Oanh vào trong.


Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 006

6. Đến lúc Hồng Nương đưa tiểu thư vào trong phòng, Trương Sinh mới như sực tỉnh mộng. Pháp Thông mời chàng vào phòng của Phương trượng dùng trà. Trương Sinh trong bụng suy tính : Không bằng ta ở lại trong tự rồi tìm cách gặp Oanh Oanh.

_________________________
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13Wed 23 Dec 2009, 01:59

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 007

7. Đến phòng của phương trượng, tiểu hoà thượng bưng trà ra mời, Trương Sinh lấy hai lượng bạc
ra đưa cho phương trượng, khẩn cầu được thuê một phòng ở trong tự để được yên tĩnh ôn luyện kinh thư. Trưởng lão đồng ý cho Trương Sinh thuê một phòng ở gian nha phía Tây Sương.



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 008

8. Đang đúng lúc Trương Sinh chuẩn bị về nhà trọ lấy hành lý thìgặp Hồng Nương đến hỏi trưởng lão khi nào làm lễ Phật cho nhà Thôi tướng quốc. Trưởng lão đáp :”ngày mười lăm tới là ngày hoàng đạo, mời lão phu nhân và tiểu thư lên điện dâng hương.”


Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 009

9. Trương Sinh nghe rồi, trong đầu nảy ngay ra ý định, bèn nói với trưởng lão rằng chàng cũng đang muốn làm lễ cho cha mẹ đã qua đời, nguyện đóng năm nghìn quan tiền, mong trưởng lão ngày hôm đó giúp chàng chuẩn bị một phần lễ chay. Trưởng lão đồng ý, lúc đó Trương Sinh mới đứng dậy cáo từ.

_________________________
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13Wed 23 Dec 2009, 02:00

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 010

10. Trương Sinh rời khỏi phòng phương trượng, không đi ngay mà ngồi lại ở hành lang. Trong lòng chàng nhất mực nghĩ đến Oanh Oanh, chỉ hận vừa rồi mới chỉ được nhìn qua, vẫn không hình dung rõ hình dáng của Oanh Oanh, cũng không biết nàng có yêu thơ văn không, không biết nàng đã có đính ước với ai chưa. Chàng cố tình ngồi lại đợi Hồng Nương ra hỏi kỹ
thêm.



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 011

11. Một lát sau Hồng Nương đi ra, Trương Sinh tiến lên phía trước, nói liền một mạch với Hồng Nương :”Cô nương có phải là thị nữ của Oanh Oanh tiểu thư? Tiểu sinh họ Trưong, tên Hồng, tự Quân Thuỵ, năm nay 23 tuổi, sinh đúng vào ngày mười bảy tháng này, chưa từng lấy vợ…”



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 012

12. Trương Sinh chưa nói hết câu, đã bị Hồng Nương chặn lại :”Ai hỏi nhà ngươi?”.Trương Sinh không những không bực tức mà còn mỉm cười hỏi :”Xin dám cho hỏi tiểu thư có thường ra ngoài không?”

_________________________
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13Wed 23 Dec 2009, 02:45

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 013

13. Hồng Nương đáp lại:”Tiên sinh là người quân tử đọc sách, những việc không liên quan đến mình sao phải bận tâm lo nghĩ? Sau này, chỉ nên hỏi những điều cần hỏi, những điều không nên hỏi chớ có ăn nói hồ đồ!” Nói rồi quay người bước đi.



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 014

14. Về đến phòng, Hồng Nương bèn kể lại lần gặp thứ hai với Trương Sinh cho tiểu thư nghe, rồi nói :” Trên đời này lại có một kẻ ngốc đến vậy, bị em mắng cho một trân rồi bỏ đi”. Oanh Oanh nghe xong chỉ mỉm cười và dặn Hồng Nương không được nhắc lại chuyện này với lão phu nhân.


Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 015

15. Trương Sinh sắp xếp ổn định ở phòng Tây Sương, nghe tiểu hoà thượng biết rằng tiểu thư Oanh Oanh mỗi đêm đều ra vườn hoa thắp hương. Mà gian phòng Tây Sương chàng ở chỉ ngăn với vườn hoa một bức tường.

_________________________
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13Wed 23 Dec 2009, 02:46

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 016

16. Tối ấy, đêm khuya thanh vắng, trăng thanh gió mát, chàng ra bên này tường cạnh hoa viên, đợi sẵn ở đó.


Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 017

17. Một lát sau, quả nhiên nhìn thấy Oanh Oanh ra vướn, đứng trước hương án dâng hương cầu nguyện : ”Nén thứ nhất cầu mong cho phụ thân đã mất sớm được thăng thiên, nén thứ hai mong cho phụ mẫu sức khoẻ trường thọ…”



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 018

18. Đến nén hương thứ ba, Oanh Oanh không nói nữa, Hồng Nương nhanh ý giúp nàng cầu nguyện : "Nén thứ ba cầu cho tiểu thư sớm tìm được lang quân như ý." Oanh Oanh vái hai vái, rồi thở dài.

_________________________
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13Wed 23 Dec 2009, 02:47

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 019

19.Trương Sinh đứng bên này tường nghe thấy tiếng than dài, trong lòng đồng cảm, ứng khẩu ngâm một đoạn thơ :

Nguyệt sắc dung dung dạ ,
Hoa âm tịch tịch xuân
Như hà lâm hạo phách,
Bất kiến nguyệt trung nhân?



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 020

20. Thấy Oanh Oanh chăm chú lắng nghe, Hồng Nương bèn nói, giọng nói này ắt là của anh chàng ngốc 23 tuổi chưa từng lấy vợ. Oanh Oanh gật đầu và không ngừng khen thơ hay.



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 021

21. Ngay lúc đó nàng dựa vào ý thơ cất lời hát một câu :

Lan khuê cửu tịch mịch,
vô sự độ phương xuân
Liệu đắc hành ngâm giả,
Ứng lệnh trường than nhân.

_________________________
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13Wed 23 Dec 2009, 02:48

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 022

22. Trương Sinh nghe lời thơ, trong bụng vui mừng, định chèo tường sang cùng tiểu thư tương kiến, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Bên tường đã vắng lặng, chỉ còn lại hoa bay đầy trời.

Oanh Oanh từ ngày gặp Trương Sinh, lại nghe được thơ của chàng, mấy ngày liền nàng ăn ngủ bất an, tức giận Hồng Nương bước trước bước sau không rời nàng nửa bước. Hồng Nương nói:" Việc này không liên quan gì tới em, là do lão phu nhân sai bảo em phải đi theo tiểu thư ".

Oanh Oanh cũng biết rõ Hồng Nương là do lão phu nhân sai tới để hầu hạ và nhắc nhở nàng, nàng không ngừng than ngắn thở dài, oán trách mẹ quản thúc nàng như chim ở trong lồng. Hồng Nương đoán biết nàng có tình ý với Trương Sinh bèn trực tiếp hỏi nàng nhưng Oanh Oanh lại né tránh không trả lời.


Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 023

23. Thấm thoát đã đến ngày mười lăm tháng hai, Phổ Cứu Tự hương khói nghi ngút, tiếng chuông pháp lệnh vang xa lên tận không trung. Trưởng lão và các sư trong Phổ Cứu Tự làm lễ cầu Phật.



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 024

24. Thôi Lão phu nhân đưa Oanh oanh cùng con trai nhỏ là Hoan Lang đến lễ đường dâng hương, Trương Sinh cũng mang đồ chay đến cầu an cho cha mẹ.

_________________________
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13Wed 23 Dec 2009, 02:49

Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 025

25. Hai người gặp nhau ở Phật đường, Trương Sinh càng bị ánh mắt của Oanh Oanh làm cho mê mẩn, phong thái sầu muộn của nàng làm chàng nghiêng đổ.



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 026

26. Chàng thấy không tiện, chỉ dám nhìn trộm một lát, sau đó buổi cầu phật cũng kết thúc. Trương Sinh măt dõi theo tiễn phu nhân và tiểu thư về phòng, sau đó tự nói với mình :" Trước lúc đi nàng có để ý đến ta vài phần!".



Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ 027

27. Đúng vào lúc đó, ở bên ngoài cửa tự bỗng nhiên có tiếng người kêu, ngựa hí, trống gõ kinh thiên động địa.

_________________________
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Sponsored content




Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ   Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tây Sương Ký - Vương Thực Phổ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tiểu thuyết-