Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13Sun 25 May 2014, 19:46



NHỚ

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Nt


giong xứ lạ, vó ngựa vui sải bước

thấy hồn ta mặt nước giòng sông xanh
bay thật cao quá ngọn mây xuôi ngược
tìm cho mình một khoảng dịu tâm linh
 *
mai dừng lại trước cánh đồng hy vọng
nắng tràn trề, cây cỏ mọc ước ao
thơm tình yêu, hương ngạt ngào xúc cảm
thấy ngược về hình dáng chiếc hôn nhau
*
ta nhìn trời, ngựa nằm yên gặm cỏ
nhớ quãng đời lâu lắm mất luôn tên
nhớ đàn chim trong mùa Ngâu thuở nọ
bây giờ đâu ? trong mắt lở tầm nhìn
 *
lại lên yên, giục cương về xứ sở
một con tim đang mở ngõ hồng tâm
tìm suối thơ trong vườn hoa ẩn ngữ
uống đã rồi, say ngất ngưỡng trăm năm
 
đông hương
 

Về Đầu Trang Go down
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13Sun 25 May 2014, 19:48

Cám ơn Hạ Ly Hương đã bênh vực cho đông hương hôm qua và đã thích thơ mình.
Qúy mến
đông hương
Về Đầu Trang Go down
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13Mon 26 May 2014, 02:04

TÔI MỞ NGOẶC

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Fantezy-royaei-14


có những lời thơ tôi còn giấu kín
chôn thật sâu trong đáy huyệt tâm tình
có những lúc ôm bờ vai tóc mịn
hỏi phải tay Người một lần vuốt lên ?
*
trăng thuở ấy là tình chân rất thật
tôi vẫn tìm linh hồn đã lạc tôi
tiếng đập cánh của loài chim duy nhất
gõ lên tim một điệu nhạc không lời
 *
mai tôi biết mình sẽ còn hay mất
nhìn sơ qua giòng hơi thở ân tình
nếu hồn tôi mang hình đôi mắt đẹp
tôi còn Người, vui quá, hát huyên thuyên
 *
tôi mở ngoặc cho con đường buổi sớm
thẳng bình minh, có thể gặp bước Người
in trên đất thời gian từng dấu đậm
bỗng giật mình nghe tim khóc đòi Ai

đông hương

Về Đầu Trang Go down
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13Sat 31 May 2014, 12:49

CHIỀU RA BIỂN

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 E91c7000


chiều ra biển nhìn con đường cuối nắng

giữa hoàng hôn, mình và bóng vạc trời
quên thiên hạ, nhớ thân tình tản mạn
mơ một ngày quay lại bến trăng vui
*
em nhờ biển, mùa Thu đàn trên sóng
bài tương tư xuôi nhạc gió thủy triều
xa thật xa, bên kia bờ, lắng đọng
một chuyện tình, hai nốt hạc thương yêu
*
biển với anh, trong hồn em : xứ sở
một hoàng triều xây trên đỉnh Trần, Châu
thuở hồng hoang bằng thạch cương huyền sử
ánh trăng vàng, hai trái tim yêu nhau
*
chiều nay biển long lanh và rất mặn
vọng dư âm một nỗi nhớ vô cùng
tận đáy sâu đại dương va chạm sóng
vẽ trên từng hạt cát bóng người thương

đông hương
Về Đầu Trang Go down
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13Thu 05 Jun 2014, 12:37



EM GOM BỐN MÙA

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Adtn3

em về gom gió mùa Xuân
hái bao nhiêu chuyện chúng mình thuở xưa
buộc đời vào những đêm mưa
buộc tình hai đứa trong thơ lẫn hồn
*
em về góp tuyết mùa Đông
đan cho anh chiếc khăn quàng ấm tim
ngoài trời băng gió vô biên
bay thơ thẩn đợi ướt miền trầm tư
*
em về gom lá mùa Thu
đóng thuyền mây trổ bông mùa hữu duyên
em mơ một giấc ngoan hiền
ngủ bên cạnh gối anh yên ấm lòng
*
em về gom nắng Hạ hồng
gửi anh những chiếc hôn nồng hương em
em mừng quá, hạt rơi quen
bốn mùa thật mọng môi riêng dành Người

đông hương

Về Đầu Trang Go down
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13Fri 04 Jul 2014, 13:34



CHO DÙ...


HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Gm5cvluw

 

Anh xa lắm, mùa Hạ về đơn chiếc
em chờ Thu, may có dịp bất ngờ
như tuổi ngọc, thuở hôn chưa hề biết
chỉ mới là một chút vuốt ve mơ
 *
thời gian đi, tim em vừa thức dậy
rung cảm nào chạm khẽ ngực, run run
từng cảm giác chưa hề bao giờ thấy
trong mắt em, thoáng chút nắng hoang đường
 *
rồi nôn nức chờ mùa Thu huyền thoại
loài điểu thần, em vỗ cánh chào thơ
gió rừng cõng trên lưng chừng mê dại
tràn lòng tay âm vọng giọng em chờ 
 *
giữa vườn trăng anh - em mình đối diện
trao nhau thương, gầy lại chuyện tình đầu
đêm mưa Hạ, trời vẫn sao vương miện
kết lạ thường trên mái tóc chiêm bao
*
dù xa lắm, dù mưa về tiếp nối
và gió chao, và hạt nhớ nghẹn ngào
Anh vẫn đấy, ngự trong lồng ngực trái
thế kỷ này và những thế kỷ sau

đht

 
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13Tue 08 Jul 2014, 14:15

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 1891240_431933506940261_1996099444_n


BÀNG HOÀNG

em đi, bóng lẫn cuối trời
hoàng hôn xao xác nuối đời lỡ nhau
bên kia bờ gió rì rào
hỡi em, em có lúc nào không mơ
*
anh nhìn, hàng nắng lưa thưa
như từng sợi lạt đòng đưa dáng hình
biết em nhớ chuyện tình mình
xác xơ xúc cảm, cuộn mình trong chăn
*
em về, chảy máu tim ngoan
rỉ từng giọt nhỏ lổ loang cuộc tình
chân mòn, gót mỏi, thay phiên
giấu hồ tâm sự trên triền hồng hoang
*
mở lòng, thấm hiểu tình em
bắt ngày quay lại, để đêm quên vào
bấm tay , ngẫm lại từ đầu
là tim nhau đã khắc sâu ân tình

đht

Nhớ Nhung

Dáng xưa cách biệt phương trời
Bao mùa xa vắng bên đời nhớ nhau
Lệ rơi tâm tưởng nát nhàu
Mắt xưa môi cũ đã sầu giấc mơ

Những chiều hoa dại nên thơ
Giữa vùng hoang vắng thẫn thờ gót xinh…
Trong tay em ước đôi mình
Ngày sau đẹp mãi duyên tình trăm năm

Bây giờ dáng nhỏ xinh ngoan
Biết về đâu hỡi! tơ loan muộn phiền
Tim sầu nhỏ lệ cô miên
Tận cùng tâm khảm một miền sơ nguyên

Chiều nay nhớ quá bóng em
Một vùng ký ức sao quên nặng sầu
Mộng xưa vẫn giấc mộng đầu
Xót xa duyên nợ tìm nhau kiếp nào.

NA
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13Tue 08 Jul 2014, 14:19

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 1621739_443842025749409_350729890_n


HẠT LỆ CŨ MÈM


cũ mèm , hạt lệ cũ mèm
đem đi vất quách trên thềm mai sau
vì sau một cuộc bể dâu
trắng tay , đời vẫn hoàn màu thời gian
*
thâu vào tim được gì không
hay là chỉ vũng nước hoang đỏ ngầu
lợi danh móc lại cần câu
ngồi như Lã Vọng, chờ lâu mau hề !
*
cũ mèm, mắt cũ si mê
còn không tha thiết mà mê mẩn hồn
em như một bóng ma ngàn
si tình trăng, lạc xuống trần thương anh .
*
ngàn đêm nhìn nến long lanh
lửa còn quá trẻ, mong manh tầm nhìn
hương anh phảng phất ôm tim
chìm theo giòng nhớ quanh viền môi em

đht

Giọt Sầu Rơi

Dòng lệ rớt trên vùng kỷ niệm
Đã khô rồi còn quện ngày sau
Đôi mình qua cuộc bể dâu
Còn không nghĩa nặng tình sâu ngút ngàn.

Hồn soi bóng thời gian vạn cổ
Kiếp duyên xưa đã lỡ vì ai
Mơ màng một cõi thiên thai
Ngờ đâu tim vỡ đọa đày biệt ly

Môi mắt cũ xuân thì thiếu nữ
Lạc về đâu, bóng rũ chiều hoang
Giấc loan Tần_Tấn son vàng
Hình xưa bóng cũ đã tàn ái ân

Ngàn đêm thẳm âm thầm nhung nhớ
Giấc liêu trai gặp gỡ tìm nhau
Hương lòng còn vẹn tươi màu
Chìm trong say đắm đoạn sầu đã qua.

NA
Về Đầu Trang Go down
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13Thu 10 Jul 2014, 14:21

TRONG NỖI NHỚ NGƯỜI

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Bien-on-ao

ta nhớ Người hơn ta nhớ ta

nhớ tình yêu người thật bao la
đêm mơ những giấc tầm mong ước
ngày thương hình bóng, mắt phù sa
*
ta yêu Người, quên luôn cuộc chơi
lưu linh ngày tháng, phổi bồi hồi
chất chứa tâm tư trong hạnh phúc
một ngày cũng đủ đến muôn thu
*
ta thương Người nên ta lặng yên
tìm chuông thi vị gióng vô biên
quanh năm ngày tháng xuôi chiều gió
hơi thở Người như mật thần tiên
*
ta bỏ cuộc vui, song bước người
trong trần gian rộng, ước đầu môi
xoay ngược tương lai về thuở ấy
trốn giữa lời thơ - mộng cuối đời

đông hương
Về Đầu Trang Go down
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13Mon 14 Jul 2014, 23:44


BUỔI CHIỀU CHẠM KHẮC


HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 1290746740-chuyen2


chiều còn đó nên đêm không cần vội
như tình dù xa lắc nhưng gần bên
đời có hỏi vì sao mình bối rối
tại bên này và bên ấy vô biên
*
em chạm phải vào tâm hồn chưa ngủ
muốn tiếng mình như hơi thở tình yêu
nguyên cánh trái đáy ngực tù cửa mở
bước vào đời anh, em say liêu xiêu
*
bước những bước lên dốc dài định mệnh
chợt minh em giữa thao thức muôn trùng
trời thuở ấy chia làm trăm ngàn miểng
biết ngã nào đến được bến tầm dương
*
mãi trầm ngâm đứng với tay níu núi
nhớ rừng già ngày môi nở nụ hoa
có ông trăng cúi xuống hôn, mừng tuổi
tuổi thẹn thùng, ngơ ngác ánh sao sa
*
ôi mới đó đã qua mùa hạnh phúc
rừng trở xanh, em lá bạc hai chiều
  em mượn khóe mực xưa, cây cọ cũ
chạm linh hồn bằng chữ nghĩa thơ nhau
  
đht  
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 1 - Nguyễn Khắc Thuần
» CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI
» Loài cây huyền thoại cho tình yêu bất tử
» Mưa Huyền Thoại
» Những đôi dép 'huyền thoại'
Trang 6 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-