Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VÙNG TRỜI MƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13Thu 23 May 2013, 21:11




MƠ THU

Ướt Thu về xanh lá
Cho hồn thơ ra hoa
Nắng trải vàng muôn ngả
Cho gót hồng em qua

Nắng hanh màu lá nhớ
Lên kí ức mắt chờ
Cánh gió nào chao động
Cho mực tím ngẩn ngơ

Rưng rức về lối cũ
Mộng ru nồng giấc say
Vần thơ xưa vọng lại
Tiếng đàn nào ngây ngây

UYỂ N NHI
28/9/2012


Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13Thu 23 May 2013, 21:13


XUÂN

Giao mùa hơi bụi đông bay
Đường xưa phố cũ tỉnh say lối về
Bước dài đêm phố đường quê
Dưới trăng liễu vuốt tóc thề nguyệt vương


Xuân tươi thắm mai vàng hương
Xuân duyên dáng bởi tiếng thương ngọt ngào
Ngày Xuân tính chuyện mai sau
Tình Xuân ước nguyện giữ nhau hương thầm

Xuân xanh nghĩa nặng tình thâm
Xuân xinh bền chặt trăm năm vẹn lời

Ý Xuân tươi thắm tuyệt vời
Sắc Xuân vẫn mãi bên đời có xuân

Trăng vàng trải thảm hoa sân
Hồng, đào, mai, cúc nở dần cánh ra
Tết Tây rồi lại tết Ta

Lòng Xuân phơi phới mặn mà sắc Xuân

Uyển Nhi
1/1/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13Thu 23 May 2013, 21:14



CUỐI NĂM - ĐẦU NĂM

Cuối năm xếp lại từng trang
Những màu thơ cũ không mang muộn phiền
Vần thơ thẩn cứ liên miên
Nhịp lang thang bước về miền hoa xuân


Đầu năm mở lại từng trang
Nhịp thơ lại cứ đường quang xanh trời
Vần thơ rộn rã tiếng cười

Câu thơ nhộp nhịp vui lời nhạc Xuân

Tình Xuân ca khúc tưng bừng

Vui Xuân Ta chúc chúc mừng như Xuân
Lòng người chan chứa trong ngần
Xuân ơi Xuân ới tình thân thân chào




Uyển Nhi
1/1/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13Thu 23 May 2013, 21:15


XUÂN TƯƠI

Xuân vừa ngã hiên ngoài
Chim quyên, sáo sậu vụt bay cuối trời
Giật mình đông rớt bên đồi
Trăm con én mộng đậu nơi đầu cành

Hoa Xuân hồng thắm bên nhành
Đường đông đón Tết phố thành rộn vui
Nụ tầm Xuân nở môi cười
Đã nghe Xuân chảy reo lời đàn thương

Đàn vương khúc hát Xuân trường

Cung vương trổi khúc nghê thường tương giang
Dạt dào suối cuộn mơ màng
Đàn vương ý nhạc mênh man Xuân tình

Trăng vàng đẹp mộng lung linh

Sắc Xuân hội ý quê mình Xuân tươi


Uyển Nhi
1/1/2013


Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13Thu 23 May 2013, 21:16



XUÂN VẮNG

Xuân vắng người xưa mưa bụi bay
Giọt mưa sướt mướt rủ hàng cây
Lơ ngơ phiến đá buồn hoang lạnh
Thời khắc theo vòng tròn trục quay

Xuân ấy xa rồi bước nhớ thương
Đường me lá lạc thẩn thơ buông
Xuân này biết đợi ai về nữa
Đọng lại hồn thơ kí ức buồn

Thiếu dáng người xưa phố đượm sầu
Đông phong rét mướt trận mưa ngâu
Không là tháng bảy hợp Ngưu – Chức

Tìm mãi lối xưa … Tìm Xuân đâu ?!

Phố vắng người xưa - thơ vẩn vơ
Đàn không tiếng nhạc lời ơ hờ
Canh thâu trăng lạnh trùm sương buốt
Trống trải cung thương phím thẫn thờ


Uyển Nhi
1/1/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13Thu 23 May 2013, 21:17



TRỞ GIC VN THƠ

Tră
ng vàng lên ph nh
Cho khúc hát xa đư
a
Sao k
ết vòng tròn nhớ
Cho kí ứ
c v xưa

Tr
ăng nghiêng su na mnh
Bánh thờ
i gian chy quanh
Gió vuố
t hn mây tím
Cho trờ
i mng thôi xanh

Vầ
n thơ xưa tr gic
Đ
àn thương lng âm tha
Cung phím sầ
u u ut
Cho tiế
ng nhạc đổ mưa

UYỂ
N NHI
27.2.2013

Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13Thu 23 May 2013, 21:19



MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ

Một khoảng trời mơ ai đợi chờ
Vần thơ du mộng vào đường tơ
Thu vàng mấy độ xanh thay lá
Để nuối tình Thu mấy nẻo chờ

Ai có về xưa nhặt lá sầu
Gom từng mảnh vỡ Trăng vụn đâu
Ghép vào kí ức ngày xa vắng
Để mảnh hồn Thu bớt úa nhầu

Bâng khuâng cánh gió hun hút sâu
Tìm bức tranh thơ xưa bạc màu
Thời khắc xa đưa ai trộn lẩn
Phớt vào xác lá lạc màu nâu

Nai buồn ngơ ngác nhìn ngỏ sâu...
!
!
!

UYỂN NHI
7/4/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13Thu 23 May 2013, 21:20


ĐÀN VƯƠNG NỖI NHỚ

Vài vần thơ nhạt buổi chiều đông
Gửi nhắn quê hương cả nỗi lòng
Trăn trở năm canh về lối mộng
Chơ vơ một khúc tình xa mong

Ai có về Thu nhặt lá vàng
Gom giùm cánh vụn hồn thơ tan
Ghép vào phiên khúc cỏn dang dở
Nắn nót cung thương ướp canh tàn

Đàn thơ ai rót tiếng buồn than
Khóe lệ long lanh mi ứa tràn
Trầm lắng điệu sầu lời biển oán
Sóng rền bọt trắng vỗ bờ hoang

Ta ngồi ngóng biển lòng miên man
....

UYỂN NHI
9/4/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13Thu 23 May 2013, 21:21


TRẦM TƯ NỖI NIỀM


Lá ơi phủ tím vai gầy
Nhớ nhung mấy nỗi bóng mây xa ngàn
Mùa thương đợi dáng Thu sang
Mà sao biền biệt quan san nghìn trùng


Hồn đơn buốt giá lạnh lùng
Sương rơi trắng xóa não nùng mù giăng
Nửa vầng Trăng mộng còn chăng
Để hồn thơ ước bóng Hằng về mơ


Tay ngà nhẹ vuốt dây tơ
Rung rung cung phím chơ vơ tiếng sầu
Không là tháng Bảy mưa Ngâu
Tìm đâu Ô Thước bắc cầu Chức - Ngưu


Vẳng xa âm oán tà dư
Bổng trầm hoang phế riêng tư nỗi niềm
...


UYỂN NHI
21/4/2013
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13Thu 23 May 2013, 21:30


Trăng Côi

Em giấu mùa trăng trong nỗi nhớ
Nhưng còn sót lại một vài đêm
Nên trăng ngơ ngác mong tìm bến
Lặng lẽ trăng rơi rụng xuống thềm

Ta chẻ trăng vàng trên lối vắng
Cho sầu ngăn cách nhỏ rưng rưng
Chia em một nửa, ta phân nửa
Để bóng trăng khuya bớt lạnh lùng

Ta muốn cùng em chia nỗi nhớ
Cho màu trăng úa mãi còn soi
Để em tô lại màu son cũ
Bên ánh trăng thề đang lả lơi

Em có chờ nhau trên lối hẹn ?
Cùng về gội lại ánh trăng côi
Hay em đã giấu trong tiền kiếp
Nên ngõ trăng xưa lạc mất rồi.

Minh Tường


TRĂNG LẺ

Ai có tìm giùm trăng xưa nhớ
Nửa mảnh rơi buồn chiều thu mơ
Hãy tìm giùm lại mùa trăng cũ
Để ta còn mộng tình vu vơ
...

Đừng chẻ nửa trăng - để một thôi
Chung màu mơ ước vàng lên ngôi
Một thời kí ức về xưa mộng
Tròn ánh trăng ngà ta một đôi

Đêm nay trăng nhớ về mơ suôn
Nửa mảnh trăng rơi khuất nẻo đường
Còn lại nửa sầu nơi biển vắng
Trầm tư gờn gợn sóng buồn vương

Trăng đã không còn ... soi lối hẹn
Trễ tràng chia vỡ vụn trăng tan
Sóng sánh lăn tăn sầu ... biển bạc
Chòng chành thuyền lạc bến mơ hoang

UYENNHI

15/4/2013



Trăng Mẻ

Em níu thơ làm mẻ góc trăng
Trăng đau nên nửa mảnh trăng nằm
Bóng đêm hờn dỗi đòi mau trả
Ta biết tìm đâu ..đêm tối tăm

Em ạ ! mặt trời say giấc ngủ
Đêm nay xin hãy thức cùng trăng
Thơ buồn em chớ treo đầy vách
Góc khuyết làm đau mãi chẳng lành

Nửa mảnh trăng buồn rơi lối nhỏ
Em tìm trở lại được hay không..?
Còn ta rong ruỗi trên triền sóng
Vớt mảnh trăng chìm trên bến sông.

Trăng đã không còn trên lối hẹn
Em về xin nhớ gọi tên nhau…
Dù trăng có mẻ thành bao mảnh
Ta vẫn còn đây những ngọt ngào.

051813
Minh Tường

VÙNG TRỜI MƠ TRANG+DON
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VÙNG TRỜI MƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙNG TRỜI MƠ   VÙNG TRỜI MƠ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VÙNG TRỜI MƠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: UYENNHI-