Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lục bát tự tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13Thu 18 Apr 2013, 13:23




Lục bát tự tình 1557CE25FE4640C38285DE5F11F184C6




Trăng khuyết


Tôi đi tìm nữa ánh trăng
vàng rơi sóng sánh hoa đăng hôm nào
Một bàn tay với chiêm bao
Một bàn tay níu khát khao một thời

Câu lục xa...vẫn vọng rơi !
Câu bát hoài nhớ - rã rời tìm nhau
Nữa vầng trăng khuất nơi đâu ?
Nữa in đáy nước- lặn sâu tròng trành

Chữ tình sao quá mong manh
Thì thôi chữ nghĩa ta dành mai sau
Một đời lặn ngụp bể dâu
Nữa vầng trăng khuyết mòn đau đợi chờ

Hồn tôi trọ ánh trăng mơ
Ngóng người viễn xứ - mịt mờ chân mây
Đêm nay trăng khuyết nét mày
Nữa vào mây ẩn - nữa say ánh tình.

Mưa phố núi 8-11-2012


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Sun 21 Apr 2013, 12:55; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13Thu 18 Apr 2013, 13:30



0

Lục bát tự tình 11947D82434648B586F1580088EF0BDD


Hương Xưa


Ngược chiều gió nhặt mùa xưa
tìm lời yêu cũ - nắng trưa hôm nào !
Lao xao gió hát trên cao
nắng ơi ngủ muộn rơi vào tay tôi.


Tôi làm kẻ nhặt mùa rơi...
vàng ươm tơ cũ xa xôi mắt tìm.
Gió chiều nhè nhẹ vờn nghiêng
tóc trôi ngã gió ưu phiền về đâu ?

Thu chao lượn thả ngụm sầu
tim tôi cất giữ một màu rất xưa
Áng chiều rón rén đong đưa
em tôi áo mỏng ngày chưa theo chồng.

Dịu dàng gió lẻn vào trong
Ẩn tim trinh nữ đượm nồng tinh hương
Chiều xưa...áo mỏng tơ vương
Tôi xưa...ngớ ngẩn lạc đường... chiều mưa

Mưa phố núi


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Sun 21 Apr 2013, 12:53; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13Sun 21 Apr 2013, 12:34

Khuyết trăng

Lục bát tự tình 1ODjt-193-1_zpsa4337c15

Người đi tìm nửa ánh trăng
Tôi đi tìm nửa băn khoăn đợi mùa
Vàng rơi sóng sánh gió lùa
Chiêm bao khao khát, cợt đùa tình ai ?

Câu lục xưa…một không hai
Câu bát Ngày nay, chưa phai trăng khuyết
Dẫu khuất nơi miền bão tuyết.
Vẫn níu một thời, ta biết yêu nhau

Chữ tình, chữ nghĩa xưa trao
Đâu quá mong manh, mà sau phải đợi ?
Một đời bể dâu vời vợi.
Khoét sâu nỗi niềm, từng sợi tơ giăng

Đêm này chênh chếch khuyết trăng
Hồn Người trọ lại, có ngăn nỗi lòng
Ánh mày truyền thuyết cầu vồng.
Nửa say - nửa tỉnh phập phòng tim yêu.

Tìm nhau cạn chén… lêu xêu
Quên đời viễn xứ - miền yêu đợi về
Nửa vầng trăng…một câu thề
Níu bàn tay khát, tràn trề hồng tâm





KIẾP XƯA


Lục bát tự tình 1ODjt-18A-1_zps016979a9

Quay về tìm một kiếp xưa
Tôi – Người ôn lại đêm mưa cội nguồn
Nguyệt hà châu nhỏ hạt buồn
Dòng sa sóng sánh từ nguồn lệ mi

Thời gian vút cánh chim di
Đêm về chợt thức rong đi mơ hồ
Câu thơ rơi vận bên mồ
Người xưa đâu tá mã thồ kỳ duyên

Má hồng một kiếp truân chuyên
Thuyền quyên lạc bến vẫn nguyên câu thề
Qua rồi mấy bận thu hề
Lời Ai ? thủ thỉ đợi về bến xưa

Vọng vang một tiếng gà trưa.
Nghe lòng bổng chạnh hương xưa có về ?
Ngổn ngang vạn nẻo trăm bề
Người – Tôi có vẹn câu thề kiếp xưa ?


Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13Sun 21 Apr 2013, 13:19

:-bd Cám ơn anh ThuyDu thả lục bát cùng Mpn :-bd [/i]

Lục bát tự tình 81E821F573DF4EFD8B0DC90E87C45CCC


Cho Anh


Hỏi lòng còn nhớ hay quên ?
Mong cơn mưa đổ có thênh thang buồn .
Đếm từng hạt nhỏ sợi tuôn
Dặm anh nỗi nhớ - khoét hờn trong em .
Buồn vì đâu ? Nhớ dầy thêm,
Cho Anh đong đếm , khắc tên dại khờ !
Lệ trời giăng phủ mịt mờ ...
Ngẩn ngơ là bấy ...tình hờ ...mong manh
Vì ai ? Chối quẩn chối quanh
Liếc đuôi con mắt, tròng trành tim ai .


Mưa phố núi
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13Sun 21 Apr 2013, 19:38

Mưa phố núi đã viết:
:-bd Cám ơn anh ThuyDu thả lục bát cùng Mpn :-bd [/i]

Lục bát tự tình 81E821F573DF4EFD8B0DC90E87C45CCC


Cho Anh


Hỏi lòng còn nhớ hay quên ?
Mong cơn mưa đổ có thênh thang buồn .
Đếm từng hạt nhỏ sợi tuôn
Dặm anh nỗi nhớ - khoét hờn trong em .
Buồn vì đâu ? Nhớ dầy thêm,
Cho Anh đong đếm , khắc tên dại khờ !
Lệ trời giăng phủ mịt mờ ...
Ngẩn ngơ là bấy ...tình hờ ...mong manh
Vì ai ? Chối quẩn chối quanh
Liếc đuôi con mắt, tròng trành tim ai .


Mưa phố núi


Cho Người


Lục bát tự tình Hinh-dong-dt-girl81788_zps2d3d92ee

Mắt người là bể trời say.
Nên tôi nào chối đêm nay dại khờ
Ngẩn ngơ nào phải tình hờ
Mong manh lệ phủ giăng mờ tim ai

Buồn vì con tạo chia hai.
Bến thương, bến nhớ gió lay chiều tàn.
Tròng trành sóng đổ…trăng vàng
Xuyến xao đêm nguyệt ngỡ ngàng sợi tuôn.

Chuông chiều vọng tiếng ngân buông
Thẫn thờ đi lạc giữa muôn luỵ trần
Đợi xem con tạo xoay vần.
Nhớ dầy thêm nhớ, hồng trần chờ Ai ?
[img]Lục bát tự tình Hinh-dong-dt-girl81788_zps2d3d92ee[/img]
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13Mon 22 Apr 2013, 12:32


Lục bát tự tình 1ODjt-19c-1

:24h: RU CON :24h:



Mẹ ru con ngủ đêm nay
À ơi, nỗi nhớ dâng đầy lại vơi.
Nhớ xưa con, thuở nằm nôi
Bàn tay be bé nụ môi ngọt mềm

Con cười nũng nịu giấc êm
Mong con mộng đẹp, buồn thêm phận đào.
Trăng tàn bóng ngả về đâu ?
Một sương hai nắng lo âu chất chồng

Đêm nay lẻ bóng bên song
Mượn lời ru cũ mẹ hong phận mình
Canh trường nỗi nhớ lặng thinh
À ơi điệu cũ - tự tình mẹ ru .

Mưa phố núi 2011
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13Sat 27 Apr 2013, 11:48


Lục bát tự tình Toc dai




Lục bát tự tình 513659 Người Dưng Ơi À ! Lục bát tự tình 513659



À ơi... ngại khổ, chớ đừng !
đam mê cánh bướm_vô chừng đuổi rong.
Dòng đời lúc đục khi trong
Người dưng khác họ_sao lòng vấn vương ?

Mai kia áo nhuốm bụi đường
sợ ai tình phụ_ mình thương câu thề.
Người dưng này hỡi đam mê !
Chờn vờn giấc ngủ _lê thê đêm dài.

Dặm trường riêng lẻ bóng ai ?
Tơ lòng đã rũ _mệt nhoài bờ xa.
Biết người _biết mấy trăng hoa ?
Ngẫm say men rượu, la đà nhớ quên.

Gió ngân trăng nước bồng bềnh
Mượn câu hát cũ vỗ êm phận mình
Trăng bày_mộng vẽ_chông chênh
Dập dờn ảo giác_tình mênh mông buồn.

Mưa phố núi 26042013

Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13Wed 01 May 2013, 15:45

Mưa phố núi đã viết:

Lục bát tự tình Toc dai




Lục bát tự tình 513659 Người Dưng Ơi À ! Lục bát tự tình 513659



À ơi... ngại khổ, chớ đừng !
đam mê cánh bướm_vô chừng đuổi rong.
Dòng đời lúc đục khi trong
Người dưng khác họ_sao lòng vấn vương ?

Mai kia áo nhuốm bụi đường
sợ ai tình phụ_ mình thương câu thề.
Người dưng này hỡi đam mê !
Chờn vờn giấc ngủ _lê thê đêm dài.

Dặm trường riêng lẻ bóng ai ?
Tơ lòng đã rũ _mệt nhoài bờ xa.
Biết người _biết mấy trăng hoa ?
Ngẫm say men rượu, la đà nhớ quên.

Gió ngân trăng nước bồng bềnh
Mượn câu hát cũ vỗ êm phận mình
Trăng bày_mộng vẽ_chông chênh
Dập dờn ảo giác_tình mênh mông buồn.

Mưa phố núi 26042013



HỒN NAO


Mỏi chưa đôi cánh hải âu
Trùng dương bay liệng, vực sâu chẳng màng.
Triền đê chếch bóng ngút ngàng
Chân trời sắc tím pha vàng chông chênh.

Lối cong khoảng trắng mông mênh
Đầu phai bạc tóc Âu quên lối về
Tháng ngày để lại câu thề
Biết còn có được ngày về không Ai ?

Buồn con nước chảy chia hai
Bên bồi bên lở chiều phai nặng sầu
Nửa quen, nửa lạ sắc màu
Miền ca dao nợ, bóng màu thời gian

Đời bay mỏi cánh lang thang
Hanh hao nỗi nhớ niềm mang ẩn tình.
Chiều say đơn độc riêng mình.
Thơ tan nát chữ, vẽ hình bóng Ai ?

Đêm hoang biển động sóng say.
Hững hờ giọt lệ nồng cay mi người.
Cùng ai nửa khóc, nửa cười
Mê mê, dại dại hởi người thưở xưa.

Trầm mình giữa những cơn mưa.
Hỏi tình cô phụ, có đưa nhau về ?
Hoàng hôn chưa muộn câu thề.
Hải âu mỏi cánh, đêm về hồn nao.
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13Sat 04 May 2013, 14:02

Lục bát tự tình 810728254CA0404595F9060B0B106A26
Nhặt buồn


Lang thang giữa cõi vô thường
Giấu đi nổi nhớ quê hương xa vời .
Cất sâu tận trái tim côi
Lệ tôi lã chã ...mù trời khói sương .

Thu chưa ? Hoa lá dặm trường
Đàn trâu xưa vẫn vọng tương ao nhà
Có người hiểu nổi mưa sa
Giọt thừa bỏ lại có tha thiết buồn ?

Quê hương chùm khế yêu thương
Hỏi ông Tú trẻ có vương vương sầu ?

Mưa phố núi 2012

Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13Sat 04 May 2013, 14:31

Cảm ơn nhiều!Sao thơ hay vậy nhỉ? Đừng để mình thiệt thòi bỏ qua bài nào Mưa phố núi nhé!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lục bát tự tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát tự tình   Lục bát tự tình I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lục bát tự tình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-