Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 58 ... 78  Next
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13Tue 03 Jan 2012, 15:46

Đa tạ, đa tạ Shiroi và Mỹ Tứ Trụ. applause :hoa: :hoa: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mơ Xuân   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13Mon 09 Jan 2012, 03:44

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 MoXuan-Vntvnd

Mơ Xuân

Đông sang lạnh lẽo ít ra đường
Chả biết mần gì ngó thảm thương
Bật máy xem thơ ì giữa ghế
Tì tay đọc sách ngã trên giường
Đầu rân mấy đợt khi dò chữ
Mắt sụp bao lần lúc níu chương
Úp mặt phì phò lăn ngủ quách
Trong say thấy Tết đẹp vô thường !

Việt Đường
(08/01/2012)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13Mon 09 Jan 2012, 06:06

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 MoXuan-Vntvnd

Mơ Xuân

Đông sang lạnh lẽo ít ra đường
Chả biết mần gì ngó thảm thương
Bật máy xem thơ ì giữa ghế
Tì tay đọc sách ngã trên giường
Đầu rân mấy đợt khi dò chữ
Mắt sụp bao lần lúc níu chương
Úp mặt phì phò lăn ngủ quách
Trong say thấy Tết đẹp vô thường !

Việt Đường
(08/01/2012)


Mùa đông lạnh quá, thêm mưa gió bão... cảm rồi, mơ xuân hết nổi luôn rồi anh VĐ ơi :ae_001:

Lập đông

Ủ rũ co chân mắt ngó đường
Im nằm sợ bão thấy mà thương
Ven rừng lá rụng rơi đầy đất
Cạnh gối chăn tơi rút nẫu giường
Gió dập từng cơn chưa giở ngói
Thơ rầu mấy đợt chẳng thành chương
Viêm xoang cổ rát đầu thêm rỗng
Dỗ giấc không xong bịnh lẽ thường

Shiroi
08/01/2012


Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13Fri 13 Jan 2012, 02:09

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 MoXuan-Vntvnd

Mơ Xuân

Đông sang lạnh lẽo ít ra đường
Chả biết mần gì ngó thảm thương
Bật máy xem thơ ì giữa ghế
Tì tay đọc sách ngã trên giường
Đầu rân mấy đợt khi dò chữ
Mắt sụp bao lần lúc níu chương
Úp mặt phì phò lăn ngủ quách
Trong say thấy Tết đẹp vô thường !

Việt Đường
(08/01/2012)


Mùa đông lạnh quá, thêm mưa gió bão... cảm rồi, mơ xuân hết nổi luôn rồi anh VĐ ơi :ae_001:

Lập đông

Ủ rũ co chân mắt ngó đường
Im nằm sợ bão thấy mà thương
Ven rừng lá rụng rơi đầy đất
Cạnh gối chăn tơi rút nẫu giường
Gió dập từng cơn chưa giở ngói
Thơ rầu mấy đợt chẳng thành chương
Viêm xoang cổ rát đầu thêm rỗng
Dỗ giấc không xong bịnh lẽ thường

Shiroi
08/01/2012




Chẳng bình thường

Ngày qua trở nóng khắp bên đường
Lối cỏ khô buồn héo đáng thương
Bỏ viết lem nhem ngồi góc tủ
Ngừng sơn lỡ dở đứng đầu giường
Tranh màu xác pháo nhòe hai chỗ
Sách cảnh hoa hồng rách một chương
Xứ bạn vào đông mang giá rét
Nơi tôi nắng cháy chẳng bình thường

Yến Phương
13/1/2012




Huynh Việt Đường và tỷ Shiroi mến,
Noel và tết Tây khắp nơi vào mùa đông,
thì Úc Châu Yến Phương lại là mùa hè nóng...
Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13Wed 25 Jan 2012, 18:32

Đa tạ Shiroi & Yến Phương ghé hoạ thơ. Chúc Shiroi & YP 1 năm mới được nhiều vui vẻ & an khang và thịnh vượng nhé. :tangb:


Được sửa bởi Việt Đường ngày Wed 25 Jan 2012, 19:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13Wed 25 Jan 2012, 18:35

Mùng Một Tết, xin kính chúc quý anh chị một năm mới an khang như ý.

Khai Bút Đầu Năm Nhâm Thìn

Đầu năm ngồi cắn bút,
Ôn cảnh đời sa sút.
Sáng chậm lụt hom hem,
Đêm kèm nhèm thậm thụt.
Quê cha uất hận tràn,
Đất mẹ hờn căm ngút.
Nước, giặc bán cho Tàu,
Buồn đau không chỗ trút.

Trần Văn Lương
Cali, 1/2012
Mùng Một Tết Nhâm Thìn


Khai Bút Đầu Năm Nhâm Thìn
(kính họa)

Tết lại mừng khai bút
Cầu anh đừng giảm sút
Dân lành hỗ trợ ca
Đảng ác tiêu trừ thụt
Ý kết nhạc ngân dài
Lời lồng thơ trải ngút
Mong quê sớm khải hoàn
Đạn lửa châm ngòi trút

Việt Đường
(23/01/2012, tức Mồng Một Tết Nhâm Thìn)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13Tue 20 Mar 2012, 04:41

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 DaKhucLangDu-Vntvnd

Dạ Khúc Lãng Du

Khuya nghe gió lốc thổi qua triền
Chợt dấy khôn cùng nỗi nhớ điên
Suối mắt long lanh dìm áo não
Bờ môi rạng rỡ xoá ưu phiền
Chưa bơi đã ấm màu trăng tỏ
Chẳng nhấp sao nồng vị thuốc tiên
Lý Bạch hồn ta chừng trở giấc
Say sưa dạo gót khắp trăm miền

Việt Đường
(19/03/2012)
Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13Thu 22 Mar 2012, 02:47

Dạ Khúc Lãng Du

Khuya nghe gió lốc thổi qua triền
Chợt dấy khôn cùng nỗi nhớ điên
Suối mắt long lanh dìm áo não
Bờ môi rạng rỡ xoá ưu phiền
Chưa bơi đã ấm màu trăng tỏ
Chẳng nhấp sao nồng vị thuốc tiên
Lý Bạch hồn ta chừng trở giấc
Say sưa dạo gót khắp trăm miền

Việt Đường
(19/03/2012)

Kính chào và xin phép Huynh Việt Đường cho Vĩnh Thành tập hoạ bài thơ này.

Xuân Đất Hứa

Giọt nắng bừng sang ấm trọn miền
Trăm cành hé nụ đón xuân tiên
Chim muông bớt lạnh dường vui vẻ
Hoa lá thêm tươi há muộn phiền
Ngắm cảnh tao nhân tìm ý đẹp
Sinh tình mặc khách giũ lời điên
Tản Đà lạc bước thiên thai động
Chợt bóng hình ai sớm vượt triền.

Vĩnh Thành.
(21/03/2012)


Được sửa bởi vinh thanh ngày Fri 23 Mar 2012, 03:21; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11234
Registration date : 08/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13Thu 22 Mar 2012, 14:28

Dạ Khúc Lãng Du

Khuya nghe gió lốc thổi qua triền
Chợt dấy khôn cùng nỗi nhớ điên
Suối mắt long lanh dìm áo não
Bờ môi rạng rỡ xoá ưu phiền
Chưa bơi đã ấm màu trăng tỏ
Chẳng nhấp sao nồng vị thuốc tiên
Lý Bạch hồn ta chừng trở giấc
Say sưa dạo gót khắp trăm miền

Việt Đường
(19/03/2012)


Kính chào và xin phép Huynh Việt Đường cho Vĩnh Thành tập hoạ bài thơ này.

Xuân Đất Hứa

Giọt nắng bừng sang ấm trọn miền
Trăm cành hé nụ đón xuân tiên
Chim muông bớt lạnh dường vui vẻ
Hoa lá thêm tươi há muộn phiền
Ngắm cảnh thi nhân tìm ý đẹp
Sinh tình mặc khách giũ lời điên
Tản Đà lạc bước thiên thai động
Chợt bóng hình ai sớm vượt triền.

Vĩnh Thành.
(21/03/2012)


Mytutru chúc Huynh VĐ và Đệ VT luôn an vui :nihao:

Dạ Khúc Lãng Du

Gió lẻn vào đêm lượn dốc triền
Xem người trở giấc mộng cuồng điên
Trăng lồng đáy nước mây chen ảo
Sóng dạt ven đê cát lẫn phiền
Khúc khích yên lòng nơi thánh dược
Vui mừng rộn ý chốn thần tiên
Du xuân lĩnh hội câu vàng đá
Tích cũ duyên xưa nối vạn miền

Mytutru
22.03.2012


:ilu:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13Tue 10 Apr 2012, 06:20

Huynh Việt Đường uiii... Lâu quá không thấy huynh về đây?
Thân chúc huynh ngày mới vui
:bong: :bong: :bong: :mim: :mim:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 38 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 38 trong tổng số 78 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 58 ... 78  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-