Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
4 chữ by Tinh Hoa Today at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 56 ... 78  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13Fri 15 Jul 2011, 08:31



Kính Mừng Sinh Nhật LTĐQB

Nghe đồn Bác được bẩy mươi tư
Vội vã mài nghiên nắn nót từ
Gửi chúc an khang tài lộc đủ
Ra cầu hạnh phúc cát tường dư
Thơ đề mãi tếu tung bay rợp
Bút dạo còn hăng hoạ đáp cừ
Rộn rã vui vầy sinh nhật đón
Bên bầy con cháu thật nhàn cư

Vntvnd
(13/07/2011)

CÁM ƠN BẠN VIỆT ĐƯỜNG

Ôi lời chúc tụng ngọt hơn đường
Thành thật cám ơn bạn Việt Đường
Nói thực ngày sinh không đúng vậy
Tuổi đã khai gian đặng kiếm đường (Ra tỉnh học)

Phải kể như qua đã tám tư (*)
Ngồi sau cửa sổ đọc thư từ
Mười hai năm chẵn thêm cho đủ
Một giáp nguyên con cũng chẳng dư
Bổn mạng rồng già nên lộn dở
Chân thân rùa nhỏ hóa bơi cừ
thơ văn lẩm cẩm cho vui truyện
Phú lục đáng coi loại "nhứt cư"

(*) năm 1997 tôi vướng phải ecoly infection đã bị coma 16 ngày liền tưởng là đi đứt
lúc thoát nạn bác sĩ nói tôi sẽ giảm thọ một con giáp là ít nên kể như đã tám tư rồi

Ma Nữ

MỨNG SINH NHẬT
(họa vận bài "Kính mừng Sinh Nhật LTĐQB của Vntvnd)

Mừng Sinh Nhật, hỏi chút riêng tư
Xin Bác thân thương chớ chối từ
Vượt suối tay bươn, hơi chẳng thiếu ?
Leo đèo chân rướn, sức còn dư ?
Ươm mầm, gậy ấy luôn vung gậy ?
Gieo giống, cừ kia vẫn đóng cừ ?
Bảy bồn nhưng hồn là bốn bảy
Điền viên vui thú thật an cư !!!

TBNT

Kính Mừng Sinh Nhật Chú Ma Nữ

Pháo nổ mừng vui rộn nẻo đường
Mừng vui sinh nhật ké anh Đường
Ngày nao cũng được tươi hoa nở
Ghẹo chú... cười te... trốn khắp đường

Dù là thập thất vẫn chưa tư
Cũng đủ nhà ta chép vạn từ
Tiếng nói huyên thuyên lời chúc đẹp
Mâm quà chất ngất quả mừng dư
Ngồi bên cửa sổ chờ thư bảnh
Náo cạnh tường Đông trổ ngón cừ
Gởi chút thành tâm cầu mạnh khoẻ
Thơ tràn tửu hứng mãi an cư

Shiroi
14/07/2011

Ngày này năm nay và ngày này những năm sau nhen Chú .. :bong:

Kính Mừng Sinh Nhật Chú MA NỮ

Chúc chú ngày này tuổi chín tư
Nhiều thêm cảm hứng chuốt trau từ
Sức voi ghẹo phá thơ hoài thẹn
Bút phụng thêu thùa mực vẫn dư
Cá thịt đầy mâm ... ngồi xực láng
Cháu con nghẹt cửa ... rướn thêm cừ
Càng dai càng dẻo càng vui nhộn
Vô Net cười đùa chớ ẩn cư

QH
14/07/2011

Chưa tròn thế kỷ - ba phần tư
Bác phải cố lên chớ cố từ
Giờ tý, canh ba đừng có thiếu
Nửa đêm, gá gáy phải còn dư
Nhức đầu tức ngực đành cam chịu
Mỏi gối đau lưng cũng ráng cừ
Có vậy mới không thẹn Lạc Thủy
Chúc mừng sinh nhật – thật an cư!

Trịnh Du
(13/7/2011)

Kính gửi anh Đỗ quý Bái

Tôi gửi anh một bài họa theo đúng vần xướng nhưng không theo ý của bài xướng, đọc cho vui nghe anh.

Cầu chúc anh một sinh nhật an vui mạnh khỏe và toàn thể đại gia đình đều được hạnh phúc. Nhất là các cháu nội chắc hẳn mừng ông nội thọ thất tuần hén ông ?

Tình thân.
NB

http://quesontay.blogspot.com

Lão Ông đánh giặc Tầu

Kìa ông Quỷ Bái bẩy mươi tư ?
Giết giặc Tầu Ô bác há từ !
Chúng há mồm ra là lãnh đủ
Đành câm họng ngậm khúc tàn dư
Đưa đầu lũ ấy vào sâu thẳm
Chặn cổ bên ta giữ cứng cừ
Lưỡi kiếm hùng anh càn quét mạnh
Tan tành hàng lũ quỷ hồi cư.

Gái Quê

Lạc Thủy cám ơn bạn Việt Đường ,
Thiết Bình Nương Tử rất thân thương ,
Yêu Tinh dễ mến cùng nàng Tím,
Trịnh Du Ngọc Bích với Q. Hương ,
Xướng họa vui đùa cho thỏa thích
Chẳng cần thi bá hoặc thi vương
Ước gì giáp mặt cùng tâm sự
Chắc chắn tình thơ hẳn khác thường

Nương tử Thiết Bình hỏi truyện tư
Hẳn là Ma Nữ khó ma từ:
Ôm gò Bồng Đảo tay còn cứng
Lội lạch Đào Nguyên sức vẫn dư
Nghịc Bóc Ý Nhi mong tớ mạnh .
Q. Hương Du Trịnh muốn qua cừ
Cảm ơn chư vị thương Ma Nữ
Sinh nhật không quên chúc "ổn cư"

Mà Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13Fri 15 Jul 2011, 08:34



Kính Mừng Sinh Nhật LTĐQB

Nghe đồn Bác được bẩy mươi tư
Vội vã mài nghiên nắn nót từ
Gửi chúc an khang tài lộc đủ
Ra cầu hạnh phúc cát tường dư
Thơ đề mãi tếu tung bay rợp
Bút dạo còn hăng hoạ đáp cừ
Rộn rã vui vầy sinh nhật đón
Bên bầy con cháu thật nhàn cư

Vntvnd
(13/07/2011)

CÁM ƠN BẠN VIỆT ĐƯỜNG

Ôi lời chúc tụng ngọt hơn đường
Thành thật cám ơn bạn Việt Đường
Nói thực ngày sinh không đúng vậy
Tuổi đã khai gian đặng kiếm đường (Ra tỉnh học)

Phải kể như qua đã tám tư (*)
Ngồi sau cửa sổ đọc thư từ
Mười hai năm chẵn thêm cho đủ
Một giáp nguyên con cũng chẳng dư
Bổn mạng rồng già nên lộn dở
Chân thân rùa nhỏ hóa bơi cừ
thơ văn lẩm cẩm cho vui truyện
Phú lục đáng coi loại "nhứt cư"

(*) năm 1997 tôi vướng phải ecoly infection đã bị coma 16 ngày liền tưởng là đi đứt
lúc thoát nạn bác sĩ nói tôi sẽ giảm thọ một con giáp là ít nên kể như đã tám tư rồi

Ma Nữ

MỨNG SINH NHẬT
(họa vận bài "Kính mừng Sinh Nhật LTĐQB của Vntvnd)

Mừng Sinh Nhật, hỏi chút riêng tư
Xin Bác thân thương chớ chối từ
Vượt suối tay bươn, hơi chẳng thiếu ?
Leo đèo chân rướn, sức còn dư ?
Ươm mầm, gậy ấy luôn vung gậy ?
Gieo giống, cừ kia vẫn đóng cừ ?
Bảy bồn nhưng hồn là bốn bảy
Điền viên vui thú thật an cư !!!

TBNT

Kính Mừng Sinh Nhật Chú Ma Nữ

Pháo nổ mừng vui rộn nẻo đường
Mừng vui sinh nhật ké anh Đường
Ngày nao cũng được tươi hoa nở
Ghẹo chú... cười te... trốn khắp đường

Dù là thập thất vẫn chưa tư
Cũng đủ nhà ta chép vạn từ
Tiếng nói huyên thuyên lời chúc đẹp
Mâm quà chất ngất quả mừng dư
Ngồi bên cửa sổ chờ thư bảnh
Náo cạnh tường Đông trổ ngón cừ
Gởi chút thành tâm cầu mạnh khoẻ
Thơ tràn tửu hứng mãi an cư

Shiroi
14/07/2011

Ngày này năm nay và ngày này những năm sau nhen Chú .. :bong:

Kính Mừng Sinh Nhật Chú MA NỮ

Chúc chú ngày này tuổi chín tư
Nhiều thêm cảm hứng chuốt trau từ
Sức voi ghẹo phá thơ hoài thẹn
Bút phụng thêu thùa mực vẫn dư
Cá thịt đầy mâm ... ngồi xực láng
Cháu con nghẹt cửa ... rướn thêm cừ
Càng dai càng dẻo càng vui nhộn
Vô Net cười đùa chớ ẩn cư

QH
14/07/2011

Chưa tròn thế kỷ - ba phần tư
Bác phải cố lên chớ cố từ
Giờ tý, canh ba đừng có thiếu
Nửa đêm, gá gáy phải còn dư
Nhức đầu tức ngực đành cam chịu
Mỏi gối đau lưng cũng ráng cừ
Có vậy mới không thẹn Lạc Thủy
Chúc mừng sinh nhật – thật an cư!

Trịnh Du
(13/7/2011)

Kính gửi anh Đỗ quý Bái

Tôi gửi anh một bài họa theo đúng vần xướng nhưng không theo ý của bài xướng, đọc cho vui nghe anh.

Cầu chúc anh một sinh nhật an vui mạnh khỏe và toàn thể đại gia đình đều được hạnh phúc. Nhất là các cháu nội chắc hẳn mừng ông nội thọ thất tuần hén ông ?

Tình thân.
NB

http://quesontay.blogspot.com

Lão Ông đánh giặc Tầu

Kìa ông Quỷ Bái bẩy mươi tư ?
Giết giặc Tầu Ô bác há từ !
Chúng há mồm ra là lãnh đủ
Đành câm họng ngậm khúc tàn dư
Đưa đầu lũ ấy vào sâu thẳm
Chặn cổ bên ta giữ cứng cừ
Lưỡi kiếm hùng anh càn quét mạnh
Tan tành hàng lũ quỷ hồi cư.

Gái Quê

Lạc Thủy cám ơn bạn Việt Đường ,
Thiết Bình Nương Tử rất thân thương ,
Yêu Tinh dễ mến cùng nàng Tím,
Trịnh Du Ngọc Bích với Q. Hương ,
Xướng họa vui đùa cho thỏa thích
Chẳng cần thi bá hoặc thi vương
Ước gì giáp mặt cùng tâm sự
Chắc chắn tình thơ hẳn khác thường

Nương tử Thiết Bình hỏi truyện tư
Hẳn là Lạc Thủy khó ma từ:
Ôm gò Bồng Đảo tay còn cứng
Lội lạch Đào Nguyên sức vẫn dư
Nghịc Bóc Ý Nhi mong tớ mạnh .
Q. Hương Du Trịnh muốn qua cừ
Cảm ơn Thầy Ái thương Ma Nữ
Sinh nhật không quên chúc "ổn cư"

Mà Nữ
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13Tue 26 Jul 2011, 01:20

Ái Hoa đã viết:

Ngày sinh không đúng thì chúc trễ cũng không sao nhỉ! Những Đoá Từ Tâm - Page 35 118990

Mừng Sinh Nhật Lạc Thuỷ Đỗ Quý Bái

Mừng ngài mỗi tuổi bớt ưu tư
Sinh bệnh thương ly khéo tạ từ
Nhựt mộ tri thiên làn gió thoảng
Lạc bần an cảnh tấm lòng dư
Thuỷ chung đạo trọng tình khôn dứt
Đỗ Lý thi lân sức vẫn cừ
Quý bạn vui vầy câu "họa sướng"
Bái chào rôm rả chốn gia cư

Ái Hoa


Cảm ơn anh Ái Hoa với bài họa thật là hay ! VĐ
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Dáng Đứng Việt Nam Trịnh Kim Tiến   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13Tue 26 Jul 2011, 01:23

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 DangDungVietNamTrinhKimTien-Vntvnd

Dáng Đứng Việt Nam Trịnh Kim Tiến

Hình cô gái trẻ Trịnh Kim Tiến
Bước giữa đoàn người gây hãnh diện
Bởi nỗi sầu cha nặng trĩu dằn
Do tình yêu nước cao vời hiến
Má hồng đấu cật ngắm an nhiên
Áo trắng chen vai bày thánh thiện
Chẳng mỹ từ nao tả xiết dùm
Niềm vui xúc cảm muôn lòng khiến


Việt Đường
(25/07/2011)


Những Đoá Từ Tâm - Page 35 DangDungVietNamTrinhKimTien

Cô gái Hà Nội Trịnh Kim Tiến, trong lễ tang người cha bị công an đánh gãy cổ tại công đường và qua đời sau đó vào ngày 8/3/2011 và Trịnh Kim Tiến trong cuộc biểu tình ngày 24 tháng 7 năm 2011 - Lời Lê Diễn Đức-Facebook, ảnh : OnTheNet
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13Tue 26 Jul 2011, 08:23

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 DangDungVietNamTrinhKimTien-Vntvnd

Dáng Đứng Việt Nam Trịnh Kim Tiến

Hình cô gái trẻ Trịnh Kim Tiến
Bước giữa đoàn người gây hãnh diện
Bởi nỗi sầu cha nặng trĩu dằn
Do tình yêu nước cao vời hiến
Má hồng đấu cật ngắm an nhiên
Áo trắng chen vai bày thánh thiện
Chẳng mỹ từ nao tả xiết dùm
Niềm vui xúc cảm muôn lòng khiến

Việt Đường
(25/07/2011)


Thán phục bạn Việt Đường
Đề tài chon dễ thương
Làm Ma Nữ nổi hứng
Dẫu dở cũng cố cương

THEO BƯỚC TRIỆU TRINH NƯƠNG

Theo gót Trinh Nương Trịnh Tiến tiến
Tàu phù bạt vía nhìn thần diện:
Thù cha hiếu nữ thân dù quên .
Nợ nước anh thư xác mong hiến.
Hăng hái chen vai dáng vững vàng
Hiên ngang sát cánh hình toàn thiện
trông gương Dân Việt thẩy nức lòng
Đoàn kết vùng lên chẳng cần khiến

Tiến ! Tiến

Ma Nữ



Trịnh Kim Tiến

Thiếu nữ oai hùng chân vững tiến
Nào lo chức trách gìn phương diện
Thâm tình phụ tử khép lòng ghi
Đại nghĩa sơn hà dâng sức hiến
Chống lũ xâm lăng nước quật cường
Thù quân áp bức người lương thiện
Phất cờ Trưng Triệu tự ngàn năm
Cảm phục vài câu vung bút khiến

Ái Hoa
26/07/2011




_________________________
Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếng Tơ   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13Thu 28 Jul 2011, 02:25

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 TiengTo-Vntvnd

Tiếng Tơ

Thơ là tiếng nói của con tim
Gửi gắm ưu tư cảm xúc dìm
Lúc nặng buồn vui thương nhớ siết
Khi đầy ngọt đắng oán hờn ghim
Ngày gieo rã rượi dòng chao đảo
Tháng trải say sưa giọt lắng chìm
Chỉ mỗi ngôn từ vần điệu kết
Sao hồn cứa nát những đường kim


Việt Đường
(10/07/2011)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: StrikeForce : Fedor vs. Henderson   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13Sun 31 Jul 2011, 22:41

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 StrikeForce-FedorvsHenderson-Vntvnd

StrikeForce : Fedor vs. Henderson

Fedor tranh cùng Henderson
Nhiều pha sóng gió đẹp khôn ngần
Tung đòn phía nhắm lao càng dữ
Trả miếng bên lừa đấu cũng gân
Mới thấy nằm dài che mặt đỡ
Đã trông xốc ngược quét tay dần
Song hùng thật xứng danh người gọi
Cảm phục xem qua ngỏ ít vần


Việt Đường
(31/07/2011)


Xem trận đấu giữa Fedor và Henderson tối 30/07/2011 :


Đường dẫn để tải toàn bộ các trận đấu :
http://www.megaupload.com/?d=RM1SBZL5
http://www.megaupload.com/?d=2DNNFKLD
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13Wed 28 Sep 2011, 02:33


Những Đoá Từ Tâm - Page 35 DiVangMuaXua-Vntvnd

Dĩ Vãng Mùa Xưa

Dĩ vãng mùa xưa bỗng hiện về
Khai trường đến lớp nhộn vui ghê
Cờ vàng dải đỏ treo linh động
Áo trắng quần xanh mặc chỉnh tề
Gái kể huyên thuyên đầu bãi dạo
Trai đùa tấp nập cuối sân lê
Chiều nay ngó cảnh đàn em bước
Chạnh nỗi bâng khuâng rụng tứ bề


Việt Đường
(27/09/2011)

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13Wed 28 Sep 2011, 04:46


Những Đoá Từ Tâm - Page 35 DiVangMuaXua-Vntvnd

Dĩ Vãng Mùa Xưa

Dĩ vãng mùa xưa bỗng hiện về
Khai trường đến lớp nhộn vui ghê
Cờ vàng dải đỏ treo linh động
Áo trắng quần xanh mặc chỉnh tề
Gái kể huyên thuyên đầu bãi dạo
Trai đùa tấp nập cuối sân lê
Chiều nay ngó cảnh đàn em bước
Chạnh nỗi bâng khuâng rụng tứ bề


Việt Đường
(27/09/2011)


Năm xưa...

Mơn man ngọn gió gởi ta về
Lối cũ bên trường bịn rịn ghê
Cửa cổng xôn xao trò tụ hội
Hàng dương rộn rã lớp quy tề
Cười vang lắm tiếng vui chân nhảy
Thoáng phất bao tà chậm guốc lê
Bảng phấn im chờ lòng xúc cảm
Màu khơi kỷ niệm thắm muôn bề

Shiroi
27/09/2011

Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13Tue 04 Oct 2011, 13:55

:bong: :bong: :bong:

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 35 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 35 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 35 trong tổng số 78 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 56 ... 78  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-