Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sun 10 Jul 2016, 17:37 | |
| Trầm tư thương cánh hạc buồn Bầu trời băng giá hạc còn bay đâu Đêm giăng màu tối thẳm sâu Càng thương cánh hạc gọi sầu phương nao..... ....TRẦM TƯ..... .........MINH HANG......... ><><><<<<<<<.................................. Trầm Tư ***nguoitruongphu***
Trầm tư thương cánh hạc buồn Đêm đông băng giá ngọn nguồn do đâu? Tại nàng lo sợ tim sầu Gặp người dang dối nát cành ,nhụy tan...
Thôi thì ! Như mảnh trăng vàng Gieo thương ,rắc nhớ giết chàng đêm đêm Nhớ ai ?trăng đổ bên thềm Trăm năm én liệng trầu tiêm đợi hoài? 3/3/2016
|
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sun 10 Jul 2016, 17:37 | |
| Trầm tư thương cánh hạc buồn Bầu trời băng giá hạc còn bay đâu Đêm giăng màu tối thẳm sâu Càng thương cánh hạc gọi sầu phương nao..... ....TRẦM TƯ..... .........MINH HANG......... ><><><<<<<<<.................................. Trầm Tư ***nguoitruongphu***
Trầm tư thương cánh hạc buồn Đêm đông băng giá ngọn nguồn do đâu? Tại nàng lo sợ tim sầu Gặp người dang dối nát cành ,nhụy tan...
Thôi thì ! Như mảnh trăng vàng Gieo thương ,rắc nhớ giết chàng đêm đêm Nhớ ai ?trăng đổ bên thềm Trăm năm én liệng trầu tiêm đợi hoài? 3/3/2016
|
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sun 10 Jul 2016, 17:38 | |
| Trăng Mười Sáu ***nguoitruongphu***
Em lung linh , như trăng tròn… mười sáu Thoảng hương nồng, thơm nương náo quanh ta
Nghe dịu ngọt, chút la đà phấn chấn Ru hồn tê,tim vương vấn mộng mơ
Em lung linh,hơn trăng tỏ đêm rằm
Vào ngạch cữa,như ghé thăm khiêu gợi
Ban cho anh,niềm thương gởi mênh mông
Chỉ có thế ,lại đem lòng nhớ mãi
1/3/2016 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Tue 12 Jul 2016, 05:09 | |
| TẾT! ***nguoitruongphu***
Xuân sang.. hoa nắng rực vàng Gái xinh ,trai đẹp rộn ràng…tuổi mây Tết cha,Tết bạn ,Tết thầy…. Nghĩa tình thăm viếng vui vầy biết ơn
Cha thời ...bảo vệ giang sơn Hy sinh độ ấy vợ con ...lạc loài... Bao năm dưới ách đọa đày Giương cao chí khí rỏ tài hùng anh
Bạn bè...bốn bể thành danh Người sau ,kẻ trước tuổi xanh mất rồi Giàu ,nghèo cũng phải chết thôi Nghĩa tình sống mãi muôn đời ghi công...
Thầy, cô...đứa nhớ ,đứa không Học trò ngày ấy giờ còng lưng tôm Gặp nhau tay bắt... mừng ôm Xa trời gần đất ...Chán cơm, ngán chè
Xuân về ...Đất nước hai phe Quốc gia -Cộng sãn mạnh đè ,yếu thua Miền nam mưa ,nắng : hai mùa Đúng- sai Chân Lý quan vua chẳng thèm....
8/2/2016 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Tue 12 Jul 2016, 06:38 | |
| Nỗi Lòng Người Viễn Xứ ***nguoitruongphu*** Anh đâu biết, lòng em buồn canh cánh... Mảnh tình riêng, nặng nợ gánh ...kim tiền Liều ... vui vẻ , kết lương duyên..vạn dậm Mặt làm thinh, ngở trong ấm ...mận -đào
Em đau khổ ,vì tình đầu tan vỡ Chồng không thương, lòng trăn trở ...nuốt cay Cố gượng đứng , đợi chờ ngày ...tìm việc Giấu tình xưa, bồng bột ...tiếc vẫy chào
Em đau khổ ,như mũi dao đâm thẳng Xé tâm can, bầu bạn chẳng vấn vươn Rời đất mẹ, em lên đường xa xứ Giã từ cha, bỏ lại chữ ân tình...
Em mơ ước, một thiên đình mẩu quốc Giấc mộng tàn, keo rả khóc than van Sung sướng lắm ,nhiều lo toan vất vã Cuối trời tây,nơi đất lạ quê người
Rồi năm tháng,tuổi đôi mươi ...dần hết... Bụi thời gian, mặt rỏ vết chân chim Đau quặng thắt,dạ cố tìm nhân ngãi... Mối tình quê, biền biệt mãi không về 17:08,05/03/2011 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Wed 13 Jul 2016, 06:27 | |
| Tình Đã Chết ***nguoitruongphu*** Tình đã chết và tim em đã khép Anh về đi , đừng bắt ép lệ sầu Em khờ dại , muội mê câu chót lưỡi Để giờ đây, hận bồng bưởi dâng cho Tình đã chết và con đò lạc bến Đêm mình em, buồn thổi nến bơ vơ Thân trường dậm, gái quê mơ hạnh phúc Ngậm nuốt hờn, vì giây phút buông lơi Tình đã chết …đứa con rơi sắp khóc Sống làm sao, trước con lốc miệng chề Tâm đối diện, mái tóc thề tơi tả Lệ ngấn hoài , hờn trả giá tuổi son Tình đã chết, như chim non gãy cánh Ngượng đứng lên, vượt nghịch cảnh đoạn trường Em phải sống…. ươn tình thương bé bổng Oán nửa đời , chôn giấc mộng thiên thu…
11/3/2016
Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Fri 15 Jul 2016, 10:32; sửa lần 1. |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Fri 15 Jul 2016, 10:30 | |
| Vọng Quê Xưa ***nguoitruongphu***
Ai về xứ Bắc mình theo với Thăm thuở Thăng long cưởi ngựa thần Vào Nam mở cõi lưng trần Lạc Hồng Bách Việt báo ân tổ đường
Nơi Thiên Tử nhận gươm thuở trước Cụ rùa trao giử nước dân an Bây giờ Nam -Bắc mở mang Trong – Ngoài kình chống hai đàng chưa yên 17/3/2016 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sat 16 Jul 2016, 10:30 | |
| KHÔNG THỂ QUÊN. Tổ quốc nghìn năm mãi gọi tên Tiền anh kiệt đã luyện gan bền Hồn thiêng xã tắc còn vang đó Khí phách sơn hà đã dựng nên Thịt nát xương tan dày đức trả Thân tàn máu cạn đậm ân đền Tên anh sánh với hồn sông núi Để đến đời sau sẽ chẳng quên KIẾN...15/07/2016.
Bất Tử ***nguoitruongphu***\
Sài Gòn bất tử vẫn còn tên Nam Việt thủ đô mạnh sống bền Sao đỏ tung hoành …vui tự đắc Cờ vàng dũng mảnh…hận gầy nên Đoạt quyền tế thế , lâu thành nợ Trốn chạy cầu vinh ,sớm được đền Vận nước cảnh tình …không thể đỗi Ngụy dân tỵ nạn …chẳng hề quên 16/7/2016 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sat 16 Jul 2016, 11:37 | |
| Bác Bùi ***nguoitruongphu***
Lực bất tòng tâm ...Hỡi bác Bùi... Sự tình đánh lận số đen thui Bao năm lận đận già chưa mãn Ngần ấy dãi dầu trẻ chẳng ngui Ngửa mặt nhìn trời ...Tôi chịu chết Dậm chân xuống đất ...Ở tù vui Tự nhiên độc đắc giờ tay trắng Giã biệt dương trần ... hết rủi xui. 16/7/2016
|
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Sun 17 Jul 2016, 12:31 | |
| Họa Theo Hình ảnh ....Cấm cười to... ***nguoitruongphu***Hôm nay mẹ tớ tập tành...Tớ nằm thoải mái bú nhanh một bầuTrong lòng thắc mắc do đâu?Mùi thơm thuốc lá quanh đầu vú ?...HaTối về muốn hỏi chuyện baSuy đi nghỉ lại sợ là ăn roi...Đêm nằm khó ngủ chòi chòiHóa ra ...Bố tớ ngậm vòi vú ....Ma ma17/7/2016 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 5 trong tổng số 7 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |