Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13Thu 14 Apr 2016, 11:55

Ray Rứt
Đăng ngày: Mar 02, 2013 8:28 PM

Hương thu ray rứt.. níu người đi...       
Kẻ ở ngẩn ngơ.. mộng ước gì...      
Tình đợi.. tình chờ... tình ảo ảnh...       
Tình hờn.. tình giận... hận.. tình si... 

Mây Lang Thang
03/02/2013
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13Fri 17 Jun 2016, 13:24

Cựu Kim Sơn
Đăng Ngày June 13, 2016 , 11:13 AM

Ơi.. vầng trăng khuyết treo lơ lững...
Chợt thoáng mờ.. theo sương khói kia...
Thất thểu.. ta phương trời cô lữ...
Buồn lăn theo khoé mắt.. đầm đìa...

Nếu lỡ.. mai này không trở lại...
Trần gian rộn rả.. có gì vui...
Đường mây thanh thản... mong tự tại...
Nuối tiếc mà chi.. những ngậm ngùi...

Cúc lan dù hạ thu không nở...
Bướm ong lạc tan tác đông xuân...
Người đi... kẻ ở lại.. hoài nhớ...
Từng trao nhau thân ái.. ấm nồng...

Giòng đời ta.. ngược xuôi bất định...
Nhưng tâm tư luôn.. níu trân tình...
Mắt có mờ.. tóc mai trở bạc...
Vẫn cùng người... cười ngạo nhục.. vinh...

Mây Lang Thang
06/10/2016
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13Mon 04 Jul 2016, 10:49

Còn Gì
Đăng ngày June 30, 2016  8:28 pm

Thơ của em.. giờ không mùi mật sữa...
Đậm đắng rồi... tại đêm lạnh.. ngày buồn...
Dấu ái ân.. những nghẹn ngào ngây ngất...
Gợi cuồng điên.. trào lệ... nức nở tuôn...

Người bên đó.. có còn vương tâm khảm...
Hay quên rồi nụ hôn cắn vào nhau...
Em dâng hiến.. không còn gì giữ lại...
Nay ngậm ngùi loang trọn kiếp lỡ làng...

Mây Lang Thang
06/30/2016
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13Tue 09 Aug 2016, 11:27

Lạc Nhau Một Đời
Đăng Ngày: Aug 08, 2016  9:07 PM

Đa đoan.. ảo ảnh lối đi...
Nhiễu nhương.. xóc vữa vôi trầu têm cau...
Thời gian vùn vụt.. lướt mau...
Thuyền vui bến lạ... ta sầu chơ vơ...

Trĩu lòng... du mộng dệt thơ...
Văn thời non nớt.. lời không tỏ tường...
Đổ cho số kiếp vô thường...
Mấy ai tránh được lệ vương.. hoen mày...

Đoạn trường.. tủi hận đắng cay...
Hữu duyên vô nợ.. ngậm hờn khổ đau...
Nghĩa tình chẳng vẹn trước sau...
Nên ta đã lạc mất nhau.. một đời...

Mây Lang Thang
08/08/2016
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13Sun 25 Sep 2016, 00:25

Thu Sang
Đăng ngày Sept 16, 2016  10:19 PM

Anh có nghe thu về không... anh hỡi....     
Nắng rũ buồn.. nép dưới bóng tường vi....    
Chiều không gió... mây lang thang khờ dại....    
Lá cuối mùa lặng lẽ.. bỏ cành đi...

Mây Lang Thang 
09/16/2016
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13Sun 16 Oct 2016, 23:39

Tâm Tư
Đăng Ngày Oct 16, 2016  7:17 AM

Có bao giờ.. anh cảm thấy cô đơn...
Mong em đến.. dịu xoa bao nhung nhớ...
Chốn phồn hoa.. lối nhân gian rộng mở...
Chỉ chờ em... anh chẳng muốn thêm ai...

Có khi nào... mưa chiều.. khói thuốc bay...
Anh bật khóc... nhưng.. chẳng còn nước mắt...
Trái tim kia đã ngưng... thôi nhịp đập...
Những ngậm ngùi.. không cách tỏ cùng em....

Nếu phải chi.. ngày ấy mình đừng quen...
Em chẳng.. đáp những câu chào tinh nghịch...
Anh lân la.. chờ nụ cười khúc khích...
Rồi mơ màng.. trong thơ thẩn... đam mê...

Chấp nhận rồi... ta cách biệt sơn khê...
Sao vương vấn những ân tình.. đã tận...
Niêm không suông.. những tâm tư ân hận...
Vẫn mãi yêu... lại cứ lỡ hẹn thề....

Mây Lang Thang
10/16/2016
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13Tue 27 Dec 2016, 11:24

Thế Thôi
Đăng Ngày Dec 25, 2016  4:15 PM

Tâm anh.. có hướng về em...
Cảm thông bao dỗi hờn.. chen nghẹn ngào...
Xa xăm.. ngày ấy còn đâu...
Cõi lòng khép lại.. hoen sầu xám mây...

Từ người.. chẳng hứa xum vầy...
Xin đừng vấy.. động ân tình ngủ yên...
Nghĩa nên tận.. chớ lưu duyên...
Đường hai lối rẽ... lơ.. nghiêng nón chào...

Mây Lang Thang
12/25/2016
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13Sun 05 Mar 2017, 07:51

Duyên Nhau
Đăng Ngày Mar. 04, 2017   9:00 AM

Chòng chành.. hai nỗi nhớ và quên...      
Buộc mãi duyên nhau.. khúc lạt mềm... 
Quên ta phận bạc... mành treo gió...
Nhớ người.. đính ước nghĩa trăm năm...

Cuộc đời rẽ lối.. lạc bước mau...
Xuôi ngược.. thời gian tóc ngả màu...
Bao lần khắc khoải... tương tư oán...
Lệ chỉ thêm cay.. khô mắt sâu...

Trách trời.. trách đất... chớ trách nhau...
Yêu đương một kiếp.. chút cơ cầu...
Mơ hoang... lây lất trong ảo ảnh...
Níu kéo.. tình ân giấc mộng đầu....

Trân trọng hẹn thề đã bao lâu...
Người rồi ngủ yên... nay còn đâu...
Ta... sao không tan như mây khói...
Độc túy tâm tư... khóc.. mạc sầu...

Mây Lang Thang
03/04/2017
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13Mon 05 Jun 2017, 04:55

Xa Vắng
Đăng Ngày Jun 10, 2016  7:00 AM

Ai hay... con tạo khéo cơ cầu...    
Trăm năm.. dâu bể có gì đâu...      
Trùng khơi lồng lộng.. nghìn sóng cả....    
Tượng đá chơi vơi... một đỉnh sầu...

Ray rứt khôn nguôi... lòng hóa thạch...    
Ngậm ngùi.. chẳng dứt kiếp nhạn âu...     
Quay đi... người có nghe.. biển khóc...      
Từ vắng xa nhau... sóng.. bạc đầu.....

Mây Lang Thang
06/10/2016
Về Đầu Trang Go down
Mây Lang Thang

Mây Lang Thang

Tổng số bài gửi : 77
Location : www.facebook.com/vanthilaumong
Registration date : 08/07/2011

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13Sun 18 Feb 2018, 11:25

Chúc Xuân
Đăng ngày: Jan 21, 2013 7:20 AM

Cầu chúc Xuân nay.. gởi tới người...      
Mắt ngời.. môi thắm... má hồng tươi...      
Yến oanh tao nhã.. vui ngày Tết...      
Bên ai khang phúc... rộn tiếng cười...

Lại mừng Xuân này đến cùng.. ai...      
Rạng rỡ tương lai.. đấng anh hài...      
Phát tài.. tấn lộc... hơn năm ngoái...      
Hỷ hạnh đào mai.. vai sánh vai...

02/10/2013
Mây Lang Thang
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang   Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ Lê Tuân - Lang Thang
» Quán Hát Rong
» PhỐ ĐạI GiA !
» Hạnh Phúc Lang Thang .... !
» Thơ PHẠM KHANG
Trang 7 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-