Bài viết mới | LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ Mon 21 Sep 2009, 02:27 | |
| |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ Mon 21 Sep 2009, 04:18 | |
| |
| | | hàn phong
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 03/09/2009
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ Mon 21 Sep 2009, 13:19 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ Tue 22 Sep 2009, 03:28 | |
| |
| | | Lê Khanh
Tổng số bài gửi : 30 Registration date : 26/08/2009
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ Tue 22 Sep 2009, 12:50 | |
| |
| | | hàn phong
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 03/09/2009
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ Tue 22 Sep 2009, 14:38 | |
| ui,quý hoá quá,huynh Hàn sang thăm y như rồng đến nhà tôm,thui hông nói chiện bùn nữa,nhà đang sửa soạn ăn tết trung thu nè,mời huynh Hàn nhậu mí chị em nha,huynh là trùm nhậu mờ,để Van cà và tỷ SR ngồi gần huynh tiếp rượu nè MỜI ! Trung Thu sắp sửa bước về rồiQuét dọn lau chùi đón tết thôiGhế gỗ tuềnh toàng anh Cuội đứngSô pha nệm mút chị Hằng ngồiCao cao trước cữa mười chai rượuThấp thấp ngoài hiên chín đĩa mồiBánh nướng,trà sen bày đợi sẵn Huynh cùng nhậu với chị em tôi LK ui chao, nghe mời cũng khoái, tiếc là đường xá xa xôi, không có tiền đi...xe ôm, thôi thì
TRUNG THU NGHÈO
Trung Thu, lẹ nhỉ đến đây rồi Dẫu túng cũng vờ nhậu phát thôi Chiếu hẹp, trà thơm ngây ngất ngửi Lều con, đất cứng thản nhiên ngồi Hai bình nước lọc thay bình rượu Một dĩa sơ-ri thế dĩa mồi Đón tết nhà nhà đông đủ cả Còn đây lặng lẽ một mình tôi
Tú Hàn
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ Wed 23 Sep 2009, 03:31 | |
| ui,quý hoá quá,huynh Hàn sang thăm y như rồng đến nhà tôm,thui hông nói chiện bùn nữa,nhà đang sửa soạn ăn tết trung thu nè,mời huynh Hàn nhậu mí chị em nha,huynh là trùm nhậu mờ,để Van cà và tỷ SR ngồi gần huynh tiếp rượu nè MỜI ! Trung Thu sắp sửa bước về rồiQuét dọn lau chùi đón tết thôiGhế gỗ tuềnh toàng anh Cuội đứngSô pha nệm mút chị Hằng ngồiCao cao trước cữa mười chai rượuThấp thấp ngoài hiên chín đĩa mồiBánh nướng,trà sen bày đợi sẵn Huynh cùng nhậu với chị em tôi LK ui chao, nghe mời cũng khoái, tiếc là đường xá xa xôi, không có tiền đi...xe ôm, thôi thì
TRUNG THU NGHÈO
Trung Thu, lẹ nhỉ đến đây rồi Dẫu túng cũng vờ nhậu phát thôi Chiếu hẹp, trà thơm ngây ngất ngửi Lều con, đất cứng thản nhiên ngồi Hai bình nước lọc thay bình rượu Một dĩa sơ-ri thế dĩa mồi Đón tết nhà nhà đông đủ cả Còn đây lặng lẽ một mình tôi
Tú Hàn Shiroi ở trong rừng , xe ... ôm hông có để mà đi nữa
Trung thu lạnh
Lần nữa Trung Thu lại đến rồi Im lìm ngước mắt đợi trăng thôi Sương dầy ướt áo trời khuya đứng Gió lạnh tơi khăn ghế gẫy ngồi Ấm để không trà khôn chuốc chén Đèn lên chẳng bánh khó làm mồi Bình hoa chưng đó giờ tiu nghỉu Đành hát thì thầm chỉ có tôi
th - Shiroi 22/09/2009 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ Wed 23 Sep 2009, 21:25 | |
| ui,quý hoá quá,huynh Hàn sang thăm y như rồng đến nhà tôm,thui hông nói chiện bùn nữa,nhà đang sửa soạn ăn tết trung thu nè,mời huynh Hàn nhậu mí chị em nha,huynh là trùm nhậu mờ,để Van cà và tỷ SR ngồi gần huynh tiếp rượu nè MỜI ! Trung Thu sắp sửa bước về rồiQuét dọn lau chùi đón tết thôiGhế gỗ tuềnh toàng anh Cuội đứngSô pha nệm mút chị Hằng ngồiCao cao trước cữa mười chai rượuThấp thấp ngoài hiên chín đĩa mồiBánh nướng,trà sen bày đợi sẵn Huynh cùng nhậu với chị em tôi LK ui chao, nghe mời cũng khoái, tiếc là đường xá xa xôi, không có tiền đi...xe ôm, thôi thì
TRUNG THU NGHÈO
Trung Thu, lẹ nhỉ đến đây rồi Dẫu túng cũng vờ nhậu phát thôi Chiếu hẹp, trà thơm ngây ngất ngửi Lều con, đất cứng thản nhiên ngồi Hai bình nước lọc thay bình rượu Một dĩa sơ-ri thế dĩa mồi Đón tết nhà nhà đông đủ cả Còn đây lặng lẽ một mình tôi
Tú Hàn Shiroi ở trong rừng , xe ... ôm hông có để mà đi nữa
Trung thu lạnh
Lần nữa Trung Thu lại đến rồi Im lìm ngước mắt đợi trăng thôi Sương dầy ướt áo trời khuya đứng Gió lạnh tơi khăn ghế gẫy ngồi Ấm để không trà khôn chuốc chén Đèn lên chẳng bánh khó làm mồi Bình hoa chưng đó giờ tiu nghỉu Đành hát thì thầm chỉ có tôi
th - Shiroi 22/09/2009
Hiếu khách Vụt chốc mà nay cận Tết rồi Tuy nghèo khách quý kính mời thôi Nhà tranh vách ngã coi chừng bước Chỏng bố chân xiêu cẩn thận ngồi Gối lỏng không gà đem nấu cháo Đường trơn khó chợ đến mua mồi Thôi đành đãi bạn ly chè nhạt Xướng họa đêm rằm chớ bỏ tôi
Van cà ry 9.24.09Thân chúc huynh tỷ ngày vui khỏe .... |
| | | Lê Khanh
Tổng số bài gửi : 30 Registration date : 26/08/2009
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ Tue 29 Sep 2009, 21:54 | |
| ui,quý hoá quá,huynh Hàn sang thăm y như rồng đến nhà tôm,thui hông nói chiện bùn nữa,nhà đang sửa soạn ăn tết trung thu nè,mời huynh Hàn nhậu mí chị em nha,huynh là trùm nhậu mờ,để Van cà và tỷ SR ngồi gần huynh tiếp rượu nè MỜI ! Trung Thu sắp sửa bước về rồiQuét dọn lau chùi đón tết thôiGhế gỗ tuềnh toàng anh Cuội đứngSô pha nệm mút chị Hằng ngồiCao cao trước cữa mười chai rượuThấp thấp ngoài hiên chín đĩa mồiBánh nướng,trà sen bày đợi sẵn Huynh cùng nhậu với chị em tôi LK ui chao, nghe mời cũng khoái, tiếc là đường xá xa xôi, không có tiền đi...xe ôm, thôi thì
TRUNG THU NGHÈO
Trung Thu, lẹ nhỉ đến đây rồi Dẫu túng cũng vờ nhậu phát thôi Chiếu hẹp, trà thơm ngây ngất ngửi Lều con, đất cứng thản nhiên ngồi Hai bình nước lọc thay bình rượu Một dĩa sơ-ri thế dĩa mồi Đón tết nhà nhà đông đủ cả Còn đây lặng lẽ một mình tôi
Tú Hàn Shiroi ở trong rừng , xe ... ôm hông có để mà đi nữa
Trung thu lạnh
Lần nữa Trung Thu lại đến rồi Im lìm ngước mắt đợi trăng thôi Sương dầy ướt áo trời khuya đứng Gió lạnh tơi khăn ghế gẫy ngồi Ấm để không trà khôn chuốc chén Đèn lên chẳng bánh khó làm mồi Bình hoa chưng đó giờ tiu nghỉu Đành hát thì thầm chỉ có tôi
th - Shiroi 22/09/2009
Hiếu khách Vụt chốc mà nay cận Tết rồi Tuy nghèo khách quý kính mời thôi Nhà tranh vách ngã coi chừng bước Chỏng bố chân xiêu cẩn thận ngồi Gối lỏng không gà đem nấu cháo Đường trơn khó chợ đến mua mồi Thôi đành đãi bạn ly chè nhạt Xướng họa đêm rằm chớ bỏ tôi
Van cà ry 9.24.09Thân chúc huynh tỷ ngày vui khỏe .... hihi,bận wá nên chậm tiếp nghinh,xin thứ lỗi;mời cả nhà nâng ly nha ĂN TẾT KÉĐủ mặt anh em thích lắm rồiTrà lài rượu cúc cụng ly thôiĐèn lồng rực rỡ tha hồ ngóPhản gõ trơn lu cứ việc ngồiVịt ruộng ba con mần nấu cháoGà vườn bốn ả thịt làm mồiTrung thu tết bé ta thây kệĐược bữa tưng bừng bạn mí tôi LK |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ Wed 30 Sep 2009, 04:30 | |
| - Lê Khanh đã viết:
hihi,bận wá nên chậm tiếp nghinh,xin thứ lỗi;mời cả nhà nâng ly nha
hông sao, Shiroi cũng còn nợ mấy bài chưa trả hết được nợ nâng ly, vui Tết Trung thu nè |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: XIN CHO MỘT CHỖ | |
| |
| | | |
Trang 5 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |