Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 AL_Mộ Gió_GT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

AL_Mộ Gió_GT Empty
Bài gửiTiêu đề: AL_Mộ Gió_GT   AL_Mộ Gió_GT I_icon13Sun 10 Mar 2013, 06:38


* Mến mời các bạn Đào Viên nghe vài câu cổ nhạc cuối tuần .... hic cà hic ... hơi bị nhiều ... :khoc: :thx: :bong:


AL_Mộ Gió_GT ImagesqtbnANd9GcSGn0l0o_BgomP-jCT1DzUGYeQ0ScucOIE4NiesPkrtIpYt7iZw_zpsb057a2c5





MỘ GIÓ
(Cám ơn bài sưu tầm của HongLien và bài viết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư)
Soạn lời: Giang Tuyền
Vào vai: Giang Tuyền và AL

Đối thoại
Nam: (gọi nhẹ) Chị hai !
Nữ: (sững sốt) Hả…? … Cậu….? Cậu là ai, sao… sao tui thấy quen quen ?
Nam: (cảm động) Chị hai… Em là thằng Võ, thằng em ruột của chị đây nè, chị hai…
Nữ: Võ ? … Trời ơi em tôi… em tôi còn sống đây sao? (nức nở) Em ơi là em…
Nam: Chị hai….

Nói lối
Nữ: Em ơi mấy chục năm dài em đi đâu biệt dạng
Vú với cha đâu còn nữa trên đời
Em ra đi không từ giã một lời
Bao nhiêu buồn giận, cha trút lên đầu chị

Nam: Chị hai ….

Nam Ai (lớp mái 1)
Chị hai ơi mấy chục năm …. trời.
Dịu vợi, em nổi trôi nơi quê người
Nhớ cha mẹ vô cùng__
Nhưng cách trở quan san__
Đêm nằm tím ruột bầm gan
Xót xa nước mắt trào tuôn
Ôi còn nỗi đau đớn nào bằng
Chẳng về được quê xưa__

Nữ: Em ơi chị đã
Bao năm__ trông đợi em về
Ai cũng bảo em mất rồi__
Riêng chị vẫn còn niềm tin__
(nức nở) Chị tội cho cha với vú
Lúc lâm chung không thấy mặt con mình .

Nam: (lối vô) Chuyện dài lắm chị hai ơi. Em không thể trong giây phút tương phùng kể ra cho chị hiểu. Trước khi trở về nhà, em có ghé thăm nơi vú và cha yên nghỉ

Vọng cổ
1. Hai ngôi mộ song song u buồn lạnh lẻo vôi đã xanh rêu như nhắc nhở cùng em lâu lắm đã không… về…
Mẹ cha nào chẳng thương con như khúc ruột của mình.
Nhưng thà là tự mình cắt từng khúc ruột, chớ nhìn con đau con buồn lòng dạ nào an.
Mà chuyện của em chỉ trong một phút một giây, biệt tăm tích hơn ba mươi dài đăng đẳng.
Có tội lỗi nào hơn bất hiếu mẹ cha? Có đau đớn nào khi xa con mình vĩnh viễn.

2. (Nghỉ 4 nhịp)
Nữ: (nói) Em ơi, hôm em mất tích chị như chết điếng cả thân người, đường từ nhà ra quán nước chị đã chạy không biết mấy ngàn lần.
(khóc) Không tìm được em, lòng chị như có ai cầm dao cắt từng đoạn ruột.
Nam: Chị hai!
Chị hai ơi dù em không gây ra lầm lỗi, nhưng cũng xin quì xuống đây xin chị thương tình….
Em đã làm chị khổ đau suốt mấy năm dài.
Nữ: Em đi rồi cha đau buồn giận dữ, khi nhớ em cha trút hết nỗi sầu lên đầu chị đây.
Bàn tay cha thịnh nộ, bao nhiêu lần chị chúi ngã xuống sân nhà, nhưng cha không bao giờ tha thứ.
Nam: Trời ơi, sao đời chị chịu nhiều đau khổ, bỡi những lỗi lầm không do chị gây nên.

Nói lối
Nữ: Vú bịnh gì không biết, bỏ ăn mất ngủ nên thân xác hao gầy.
Ba tháng sau ngày lập bàn thờ cho em, vú đã qua đời
Nam: (trời ơi !)
Nữ: Trong nhà chỉ còn chị với cha
Không tiếng nói cười, mà chỉ nghe toàn roi vọt

Xế Xảng
Nam: Cha ơi, xin cha chớ….
Buồn giận chị con.
Con xa cha vì những chuyện không ngờ
Cha nỡ nào hờn giận lên chị con ?
(+ + +)
Nữ: Chị vẫn luôn
Tin tưởng (+)
Một ngày kia__, em sẽ quay về.
Khi cha mất đi__
(nức nở) đôi mắt cứ nhìn lên (+)
Nam: Cha ơi, xin cha hãy yên lòng.
Con đã về cùng bên chị sớm hôm.

Nữ : (lối vô) Võ ! Em hãy lại đây.
(Nam :chị hai…)
Nữ: Em hãy quì trước bàn thờ cha, và thưa rằng em đi chơi đã về. Để từ nay cha không còn trút hết giận hờn lên đầu của chị.
(Nam: chị hai…)

Vọng cổ
5. Nữ: Mấy mươi năm một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có khói hương làm bạn lúc vui … buồn.
Rồi tuổi xuân đi qua như một áng mây chiều.
Tiếng nói của cha và cái bạt tay theo chị vào giấc ngủ: TAO DẶN MẦY Ở NHÀ COI CHỪNG EM. MẦY ĐỂ NÓ ĐI ĐÂU ?
Chị cắn răng không biết trả lời sao, chỉ biết trong dạ thương em không gì thay thế được.
Cha ơi em đã về rồi xin cha đừng giận, cha đừng đánh con như mấy chục năm rồi.

6. Nam (xúc động) Chị hai, em không ngờ chỉ vì thương em mà cha đã nặng tay với chị như vậy.
Cha ơi, con nào cũng là con. Sao cha lại có sự khác biệt khắc khe. Lỡ con mất rồi có sống lại được đâu.
Nữ: Võ ! … (chi 2) …Chị đánh em 3 roi để em hiểu được những lỗi lầm của một đứa con, đứa em ngỗ nghịch.
(Nam: chị hai !)
Nữ: Roi thứ nhất. Roi thứ nhất là tội đứa con bất hiếu, cha mẹ qua đời mà không về nhìn mặt lúc nhập quan.
Roi thứ hai là đã để cha mẹ đau sầu, thương nhớ con rồi đau buồn cho đến chết.
Roi thứ ba là em đã để oan cho chị, chịu những đắng cay hơn mấy chục năm dài….
Nam: (nức nở) Cha mẹ ơi con xin quì lạy nơi đây, chít khăn tang muộn màng lòng đứa con hiếu thảo.
Hôm nay con đã về rồi
Mái nhà còn đó cha mẹ giờ nơi đâu.

Giang Tuyền
11/2010

***
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

AL_Mộ Gió_GT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: AL_Mộ Gió_GT   AL_Mộ Gió_GT I_icon13Mon 11 Mar 2013, 02:22

chùi uiii ... bài này thê thảm thiệt đó bát tỷ ơi huhu
Nghe mà đứt dzuột huhu

Bát tỷ hát bài này hay quá applause

Mời bát tỷ với soạn sĩ GT nè
:nhoi: :spf:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

AL_Mộ Gió_GT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: AL_Mộ Gió_GT   AL_Mộ Gió_GT I_icon13Mon 11 Mar 2013, 05:26


Đúng đó Shiroi, thê thảm thiệt áh ... đứt từng đoạn dzuột :ae_056:
Cám ơn nhen Shiroi ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




AL_Mộ Gió_GT Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: AL_Mộ Gió_GT   AL_Mộ Gió_GT I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
AL_Mộ Gió_GT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: quehuong-