Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13Tue 17 Mar 2015, 18:23

Lớp TC 1. Thơ ĐL 

Tâm Sự Kẻ Chờ

Xuân qua tóc trắng vì yêu đợi
Hạ đến da vàng bởi nhớ mong
Dạ khổ thâu đêm hờn sạn mắt
Tim đau suốt sáng giận chai lòng
Quên mình xỉn rượu tâm cuồng quẩn
Nhớ bạn say bia óc xoáy vòng
Bóng ngã chân trời ôm mỏi mệt
Ai người hiểu thấu kẻ đèn chong
=
Tâm Vô Ưu

Dứt khổ lòng lành vin bút ngọc
Buông sầu dạ thản vịn thơ hoa
Yên bình ngắm hạc bên vườn trúc
Tĩnh lặng nhìn ong cạnh liếp cà
Tiếng mõ vang xa lồng nắng sớm
Câu kinh vẳng rộng lướt chiều tà
Xa rời ác nhiễm lần vòng hạt
Định tỉnh trăng vàng rõ lối ra

Mytutru_19.6.2010


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 16 Apr 2015, 00:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13Tue 17 Mar 2015, 18:27

Lớp TC 1. Thơ ĐL

Thợ Mỹ Nghệ (Nữ Trang)

Dây tô sắc bạc pha châu đỏ
Mặt khắc màu vàng đính ngọc xanh
Lộn thẳng nung son rà kéo cuộn
Quay vòng đốt phấn vén kềm quanh
Thân rồng lộng nến tay gom biển
Dáng phụng chen sao mắt gói mành
Chữ thọ bình an mong sống khỏe
Trao ai hạnh phúc hưởng duyên lành

Mytutru_Lớp TC Ngày 22.6.2010


Cơn Lốc Café

Hạt tưởng vào môi say lắng óc
Cà phê đến dạ xỉn lồng đầu
Dòng thơm ý dậy ngời gan thẳm
Giọt đắng hồn choàng rạng ý sâu
Núi biển nhìn xa đời vạn sắc
Trăng sao thấy rộng đạo muôn mầu
Kiên cường vượt khổ hồn xuân mới
Tỉnh ngủ buồn qua giải thoát sầu

Lớp TC. Mytutru_29.6.2010
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13Tue 17 Mar 2015, 18:54

Lớp TC 1. Thơ ĐL 



Tình Thân

Đêm về mẹ bảo trăng mây lấp
Sáng lại anh rằng ruộng cỏ che
Kiếm bố còn say nằm ở vựa
Tìm em lại xỉn ngủ bên hè
Ông nhìn rượu bốc mà nôn đó
Bác chỉ bia tràn chớ ọi nhe
Gió lộng diều bay giương cánh thẳng
Vui buồn rảo truyện dưới hiên me

Lớp TC. Mytutru_29.6.2010




Tìm Cội Phúc

Câu thơ dệt ý bao ân nặng
Chữ viết đan lòng lắm nghĩa sâu
Xót bởi bờ mi lồng dáng nguyệt

Thương vì khóe mắt ngập dòng châu
Hồn ôm gối mộng hoa tàn khổ
Ý nhặt sao mơ nụ úa sầu
Mái tóc pha sương nàoi sống mãi?
Lòng từ nối rộng phước dài lâu

Mytutru_8.7.2010. Lớp TC
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13Wed 15 Apr 2015, 23:25

Lớp Trung Cấp I


Trở Lại Vô Ưu 

Ngắm lại bầu trời đơm vạn sắc
Xem về mẫu đất nẩy muôn hoa
Buồn vương bảo cuốn tâm mờ đặc
Khổ quấn mưa chan trí nhạt nhòa
Chớ giận yên lòng buông khổ đến
Thôi hờn tỉnh ý bỏ sầu ra 
Hồn nhiên lướt khỏi bùn dơ bám
Nhụy thắm sen đầm vượt thoảng xa 

Mytutru_27.7.2010



Óc Khờ 

Trong đời sóng dập cài băng tuyết
Ở đạo mưa dìu phủ giá gương
Hiếu nghĩa đầu in bao sợi nhớ 
Ân tình ý dệt lắm dây thương 
Tay vin bụi cúc hoa vàng trắng 
Mắt nghía cành lan nụ đỏ hường
Vạn cảnh bên ngoài sờ mó được 
Hồn bao máng nhện óc chưa tường 

Mytutru_22.7.2010



Đêm Trung Thu

Nhớ mãi trăng leo cài đỉnh trúc
Yêu hoài lá rụng vắt đầu non
Giương đèn bọn trẻ vui không dứt
Dọn bánh đàn anh giỡn vẫn còn 
Lối giữa sao giăng soi ngõ lớn
Hiên đầu cá phục rọi đường con
Gia đình hạnh phúc bên câu nhạc
Đất nước yên bình kết chữ son

Mytutru_6.8.2010 / Lớp TC




Trông Đợi

Cò bay dưới đất hơi sương nhạt
Én lượn trên mây khói phấn mờ
Nhớ mãi từng giây sầu dáng lụa
Buồn hoài mỗi phút khổ dây tơ
Ngày qua bạn vắng bao người đợi
Tháng lại sao im lắm kẻ chờ 
Nguyện chốn yên bình đơm suối mật
Trăng về tỏa sáng những dòng thơ

Mytutru_11.8.2010 / lớp TC 

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13Wed 15 Apr 2015, 23:32

Lớp Trung Cấp I 


Trái Bắp

Lúc ấy vươn mình đầu nhỏ bẹp
Giờ đây lẩy hạt cuốn to tròn 
Bao dầy phủ kín đùm lông thẳng
Áo mỏng che đều bọc dáng thon 
Phết mỡ xiên dùi hơ nướng rụm 
Phanh da đũa trộn hóng rang giòn 
Hương đưa khói chuyển thơm mời gọi 
Ngọt thấm qua mồm vị béo ngon 

Mytutru_11.8.2010 / lớp TC 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13Wed 15 Apr 2015, 23:42

Lớp Trung Cấp II


Ước .. Nguyện

Ước nguyện như sao giải hết rầu 
Ước bừng ánh đuốc hỏi buồn đâu 
Ước thầy mẹ khỏe da hồng sắc 
Ước chị anh vui tóc biếc màu 
Ước cánh thơ đau hờn thoát lẹ
Ước vành mắt khổ giận qua mau
Ước muôn ý đẹp cài hoa nắng
Ước giống trăng treo cắt đoạn sầu 

Mytutru_13.8.2010 / TCL2


Bất .. Biến

Bất cứ nghề gì dạ phải tinh 
Bất đồng ý kiến lặng im thinh 
Bất ngờ chẳng vội hờn sai ý
Bất hạnh dò xem nghiệp chuyển tình 
Bất cẩn không lo hằng sửa tánh
Bất an nhất niệm chớ quên mình 
Bất kì dứt hết chuyên thiền định 
Bất luận như nhiên hưởng thái bình 

Mytutru_13.8.2010 / TCL2 




Giận Vô Cớ 

Giận ai thích chọc nhánh mai hồng 
Giận đẩy âu sầu mặc tuyết đông 
Giận núi hồn thương ôm cạnh biển
Giận mây dạ nhớ vắt bên lòng
Giận trừng liếc đến đôi sao trụ
Giận khoát xoay vào chiếc cổ mông 
Giận khóc mưa trào rơi dốc đổ 
Giận dường bão táp ý luôn mong 

Mytutru_13.8.2010/ TCL2



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13Wed 15 Apr 2015, 23:47

Lớp Trung Cấp II


Cha 
LTC2 Ngày 16.8.2010 MTT

Cha lành sống thảo phước hoàng thiên 
Cha dữ mong ai đức vẹn hiền 
Cha giận la to mầy dạ thản 
Cha mừng bảo khẽ nó hồn nhiên 
Cha buồn dặn mãi đau vì nghiện
Cha khổ răn luôn khó bởi nghiền
Cha phạt trăm roi rèn ý thức 
Cha sầu đứa hỗn giống như điên 



Bữa 
LTC2 Ngày 16.8.2010 MTT

Bữa qua nhỏ ếch chạy trên đồng
Bữa nọ cô mèo giởn tuyết đông
Bữa sớm nàng ong mòm mõi đợi
Bữa chiều em thỏ ngóng chờ trông
Bữa mưa gió giật ông cò xám
Bữa nắng rêu che mụ kiến hồng
Bữa trước trâu về nhai ngụm cỏ 
Bữa sau chó rượt gót chân phồng 


Sướng 

LTC2 Ngày 16.8.2010 MTT

Sướng ở do duyên phước tạo gầy
Sướng trồng quả chín họ vui lây
Sướng vì ý đẹp tình không giảm
Sướng bởi lời hay nghĩa vẫn đầy 
Sướng hỉ khi già cha mẹ quấn
Sướng nè lúc trẻ chị em vây 
Sướng mong đất nước sinh tồn mãi
Sướng có anh em túi lộc dầy
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13Wed 15 Apr 2015, 23:50

Lớp Trung Cấp II


Khổ 
LTC2 Ngày 16.8.2010 MTT

Khổ tại ngày xưa phước chẳng gầy
Khổ vì oán hận đã từng gây
Khổ gieo bảo chớp hôm nay trả 
Khổ rắc mây choàng bữa nọ vây 
Khổ ướp ghen hờn người phúc mõng
Khổ ươm ác hiểm trí ngu dầy 
Khổ giờ giác ngộ thầm xin lỗi
Khổ dứt nay mai lộc đến đầy

Chớ 

LTC2 Ngày 16.8.2010 MTT

Chớ tủi ai ơi nhạt phấn hồng 
Chớ buồn mặc gió đẩy sầu đông
Chớ đùa họ khổ ôm bè dại
Chớ giỡn đây hèn gối bụi ngông
Chớ hỏi vì sao kia mãi đợi
Chớ gằn bởi lẽ ấy luôn trông 
Chớ vui hắt hủi người đang khó
Chớ xỉn lăn quay giữ ruộng đồng 

Mẹ 

Ngày 16.8.2010 MTT 

Mẹ bởi vì ai bỏ tánh nghiền
Mẹ gần chữ đức kính hoàng thiên 
Mẹ rèn phước hạnh mừng con thảo
Mẹ kết từ bi đón cháu hiền 
Mẹ ước họ hàng luôn ổn định 
Mẹ cầu núm ruột mãi an nhiên 
Mẹ dù sức yếu tay lần chuỗi 
Mẹ sống và yêu chẳng hám tiền 

Thất 

Ngày 16.8.2010 MTT

Thất lạc lâu nay gặp rất mừng 
Thất tình bạn hởi mắt nâu sưng 
Thất kinh bởi ý như mồm lợn 
Thất bại vì gan giống cỏ rừng 
Thất học đừng buồn nghề đọ mức 
Thất cơ bỏ khổ nghiệp so chừng 
Thất gia lạnh lẽo sầu muôn hướng 
Thất bảo đang chờ kẻ quý cưng 


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13Wed 15 Apr 2015, 23:53

Lớp Trung Cấp II 


Tiếng 

Tiếng gọi ai kia quả dịu dàng 
Tiếng cười kẻ ấy lộng vang vang 
Tiếng la giận dữ bên đường phố
Tiếng hét hờn ghen cạnh ngõ làng 
Tiếng giễu vào đầu bung sợi buộc
Tiếng khen lộng óc đứt dây ràng
Tiếng rên bịnh hoạn đang ung nhức 
Tiếng khóc gào buồn cuộn khói nhang 

Mytutru_Ngày 19.8.2010 TCL2
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13Wed 15 Apr 2015, 23:59

Lớp Trung Cấp II 


Linh

Linh hồn trống vắng sợ mưa giông
Linh cảm buồn vui dạ xám hồng
Linh cẩu choàng y nâu đất bạc
Linh miêu khoác áo đỏ sen đồng
Linh đình mặc đẹp che sương mắc
Linh hoạt ăn ngon phủ tuyết lồng 
Linh tính cho hay nhiều điểm lạ 
Linh thiêng nhận biết gió mưa phồng

Mytutru_N2.9.2010 LTC2 
=
Vắng

Vắng mặt không lâu nhớ chẳng đừng
Vắng mày giá lạnh dẫu người dưng
Vắng hoe ngóng đợi buồn hờn dỗi
Vắng ngắt chờ trông khổ giận bừng
Vắng bặt nhiều ngày đây gặp khoảng
Vắng teo lắm bữa đấy xem chừng
Vắng tanh cạnh ngõ cà đơm trái 
Vắng lặng ai sầu mắt đỏ sưng

Mytutru_N2.9.2010 LTC2



Mục 

Mục kỉnh đeo nhìn thấy rõ xa 
Mục trường cảnh vật đấy bao la
Mục tiêu nhắm đến trừ cây quỷ
Mục đích nhằm vào dứt rễ ma 
Mục súc vui chơi đùa bãi cỏ
Mục đồng thỏa thích giỡn sân ga
Mục từ xắp xếp trang kinh điển
Mục lục ghi danh sổ sách nà 

Mytutru_N2.9.2010 LTC2 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru    Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Kho Thơ Đường Lớp Trung Cấp Của Mytutru
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sự tích hoa đào
» Tứ Thánh Quả
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Những Bài Thơ Được Chọn. Của mytutru
» KHOAI LANG
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-