Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: NỢ.. Sun 20 Jul 2014, 09:27 | |
| Con nợ Ba.. Manh áo sờn vai Lưng bạc phếch trắng mồ hôi muối Nợ bước chân Ba chông chênh,rong ruổi giữa bão đời dìu con đến tương lai!
Con nợ Má.. Những khắc khoải đêm dài Vất vả lo toan thân Cò vạn dặm Nợ phút giây Má quạt nồng,ấp lạnh Nợ một vòng ôm khi con hờn khóc thói đời
Con nợ Thầy Cô... Lời răn dạy làm Người Bao gương sáng đưa con đi đúng lối.
Em nợ Anh! Một cuộc tình bão nổi Nợ nhánh Lan rừng giờ tàn úa,tả tơi
Biết làm sao khi ta có mỗi cuộc đời Bao nợ ấy.. Biêt khi nào trả dứt?
Trăng |
| | | tonnuthihanh
Tổng số bài gửi : 74 Registration date : 16/10/2012
| Tiêu đề: Re: NỢ.. Sun 20 Jul 2014, 14:16 | |
| |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: NỢ.. Sun 20 Jul 2014, 15:11 | |
| Bạn tonnuthihạnh mến,Trăng mới vô và dở giao tiếp,có gì hướng dẫn thêm giúp Trăng nhé,cam ơn bạn đã động viên Thân ái! |
| | | Thuyền Thu
Tổng số bài gửi : 167 Registration date : 13/12/2012
| Tiêu đề: Re: NỢ.. Wed 10 Sep 2014, 20:30 | |
| Thuyền Thu sang thăm chị.Cảm ơn chị đã có những cảm nhận ân tình cho bài đăng EM CỨ KHÓC của Thuyền Thu. Mến chúc chị và gia đình luôn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc |
| | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: NỢ.. Wed 10 Sep 2014, 21:04 | |
| - Trăng đã viết:
- Con nợ Ba..
Manh áo sờn vai Lưng bạc phếch trắng mồ hôi muối Nợ bước chân Ba chông chênh,rong ruổi giữa bão đời dìu con đến tương lai!
Con nợ Má.. Những khắc khoải đêm dài Vất vả lo toan thân Cò vạn dặm Nợ phút giây Má quạt nồng,ấp lạnh Nợ một vòng ôm khi con hờn khóc thói đời
Con nợ Thầy Cô... Lời răn dạy làm Người Bao gương sáng đưa con đi đúng lối.
Em nợ Anh! Một cuộc tình bão nổi Nợ nhánh Lan rừng giờ tàn úa,tả tơi
Biết làm sao khi ta có mỗi cuộc đời Bao nợ ấy.. Biêt khi nào trả dứt?
Trăng Bài thơ hay quá cô Trăng ơi! |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: NỢ.. Wed 10 Sep 2014, 21:46 | |
| - Thuyền Thu đã viết:
- Thuyền Thu sang thăm chị.Cảm ơn chị đã có những cảm nhận ân tình cho bài đăng EM CỨ KHÓC của Thuyền Thu.
Mến chúc chị và gia đình luôn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc Thuyền Thu thân ái,Trăng vô cùng vui khi đọc đươc những dòng chữ của em,bao nhiêu mệt nhoc rã rời của 1 ngày làm viêc hầu như tan biến Đêm bình an,em nhé |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: NỢ.. Wed 10 Sep 2014, 21:52 | |
| - Thanh Bình đã viết:
- Trăng đã viết:
- Con nợ Ba..
Manh áo sờn vai Lưng bạc phếch trắng mồ hôi muối Nợ bước chân Ba chông chênh,rong ruổi giữa bão đời dìu con đến tương lai!
Con nợ Má.. Những khắc khoải đêm dài Vất vả lo toan thân Cò vạn dặm Nợ phút giây Má quạt nồng,ấp lạnh Nợ một vòng ôm khi con hờn khóc thói đời
Con nợ Thầy Cô... Lời răn dạy làm Người Bao gương sáng đưa con đi đúng lối.
Em nợ Anh! Một cuộc tình bão nổi Nợ nhánh Lan rừng giờ tàn úa,tả tơi
Biết làm sao khi ta có mỗi cuộc đời Bao nợ ấy.. Biêt khi nào trả dứt?
Trăng Bài thơ hay quá cô Trăng ơi! Thanh Bình chỉ được cái..khen đúng ,xem T thiếu khiêm tốn ghê ko mà T chỉ là cô của bọn trẻ thôi,hổng dám vô đây làm cô đâu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NỢ.. | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |