Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trái tim bao dung

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trái tim bao dung Empty
Bài gửiTiêu đề: Trái tim bao dung   Trái tim bao dung I_icon13Wed 30 Jan 2013, 04:49

Trái tim bao dung


Học cách yêu thương cả những gì không trọn vẹn, để mang về hạnh phúc đong đầy.

Trái tim bao dung Bao_du10

Câu chuyện về một người lính được trở về nhà sau khi tham gia chiến tranh. Anh vui mừng gọi điện về cho mẹ từ San Francisco: "Mẹ thân yêu ơi, con đã được về. Nhưng con muốn xin phép mẹ một chuyện. Con có một anh bạn và sẽ về nhà chúng ta chơi. Có được không mẹ?". "Tất nhiên rồi, con trai. Chúng ta rất vui được gặp cậu ấy", người mẹ đáp.

"Nhưng có một điều là, anh ấy bị thương rất nặng trong một trận chiến", người lính tiếp tục, "Anh ấy bị mất một cánh tay và một chiếc chân. Anh ấy không còn nơi nào để đi và con muốn anh ấy sống cùng chúng ta."

"Con trai, trong chuyện này mẹ nghĩ con nên cân nhắc. Mẹ rất tiếc, mẹ nghĩ cách tốt nhất là con nên tìm cho cậu ấy một nơi khác để sống."

"Không, con muốn anh ấy sống cùng chúng ta!"

"Con trai, con không biết con đang đề nghị điều gì đâu", người cha tiến đến cầm ống nghe và bắt đầu nói, "Một người tàn tật sẽ là gánh nặng khủng khiếp cho chúng ta. Chúng ta có cuộc sống của riêng mình và không để điều gì ảnh hưởng đến nó. Bố nghĩ con nên về nhà và quên cậu ấy đi. Cậu ấy sẽ tự biết cách để sống."

Người lính đột ngột gác máy để lại khoảng lặng im lìm cho đầu dây bên kia. Một vài ngày sau đó, cha mẹ anh nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát San Francisco báo tin anh đã chết do ngã từ tầng cao xuống. Họ tin đó là một vụ tự tử.

Ngay lập tức, cha mẹ anh bay đến San Francisco để nhận xác con trai. Khi vừa nhìn thấy xác người lính, họ ngạc nhiên đến mức chết đứng: con trai họ chỉ còn một chân, một tay.

Cha mẹ người lính trong câu chuyện trên cũng giống như rất nhiều người trong số chúng ta. Chúng ta thường có khuynh hướng có thiện cảm với những gì đẹp đẽ, đáng yêu và vui vẻ. Chúng ta không thích những thứ bất tiện, xấu xí và gây cảm giác khó chịu. Vì lẽ đó, chúng ta không chọn ở bên những người không khỏe mạnh, xinh đẹp và thông minh bằng mình.

Chúng ta sẵn sàng chào đón những người đẹp đẽ, có điều kiện tốt và quay lưng với những ai có hoàn cảnh khó khăn và gây phiền toái cho mình. Có thể, một lúc nào đó, sự phân biệt đối xử với những con người kém may mắn lại vô tình đánh mất hạnh phúc và yêu thương. Hãy học cách yêu thương cả những gì không trọn vẹn, để mang về hạnh phúc đong đầy.

Linh Hoa
(Dịch từ Moral Stories)
Về Đầu Trang Go down
PHƯỢNG_HOÀNG

PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi : 85
Registration date : 18/06/2011

Trái tim bao dung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trái tim bao dung   Trái tim bao dung I_icon13Wed 30 Jan 2013, 10:05

:docs3:


Hic ,
Một trái tim bao dung ...
( tìm ở đâu trong cuộc đời ?!! ngoài ba mẹ ra ... )
Em thấy ,
Phần nhiều người đời đố kị và ích kỉ lắm tỉ ơi ...

Trong chuyện này ,
Ba mẹ anh lính ấy ko đáng trách ,
Lỗi là vì anh ấy mang ra một phép thử ko cân ...
Con người suy cho cùng cũng chỉ là loài động vật có tiến hoá ,
Ko có tình thương nào mạnh hơn tình thương dành cho chính con cái họ ,

Nếu anh lính ấy nói ,
Mẹ ơi , con đã ...
Em tin chắc kết quả câu chuyện sẽ khác đi ,

Hãy nhìn những bà mẹ đã đi qua cuộc chiến tranh đau lòng ở VN mà xem ,
Em nghĩ ko ai có thể cầm được nước mắt khi nghe câu chuyện bà mẹ 75 tuổi lượm hoa sứ nuôi con là thương binh cứ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh ...

Em thương những người mẹ già nhiều bất hạnh ,
Nhất là nỗi bất hạnh ấy ko phải tự họ gây ra ...
( hjc , nước mắt em ướt mi òi ... )



:sad:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Trái tim bao dung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trái tim bao dung   Trái tim bao dung I_icon13Wed 30 Jan 2013, 10:48

Hic hic Đọc truyện của Cửu Tỷ gởi vào và đọc lời của Phượng Hoàng.. Ý nghĩa của tác giả và lời bình luận đều có cái hay riêng.! ........... !!!

Tất cả các tác giả thì luôn viết và kể những mẫu truyện về hoàn cảnh đau thương của từng hoàn cảnh gia đình trong xã hội, hay trong đất nước của mình, đều có ý tốt là nhắc nhở... Làm người sống trong sung sướng hay đang khổ.!? Tất cả đa số vì mình hơn vì người...

Lời của Phượng Hoàng thể hiện theo nhận định: Con người sinh ra theo bản năng tiến hóa từ thấp lên cao hơn... (Từ cây cỏ, đến giống thú, rồi tiến dần thành con người) Ý này từ người đi trước đã có ghi lại...!

Và bởi vì vậy... Cái vô tâm, vô tình thành vô minh... Ít ai nghĩ ra (Tốt là sao ? xấu là sao? Đâu là đíng đâu là sai..?) Điều này chính bản thân Mytt cũng vấp phải trước kia... Nhưng nhờ biết lắng nghe, và tâm định, ý biết quán tưởng vô thường mà mỗi ngày mỗi thêm hiểu biết, dù chậm vẫn hơn không biết gì.

Nhưng nói đi còn phải nghĩ lại... Mytt không trách kẻ vô tâm, đôi khi ở mặt sau của họ, còn cả một gánh riêng.! Khó ai nhìn thấu, bởi cá tính từng người, ...

1) Có loại người thấy bề ngoài đạm bạc, nhưng bên trong họ giàu có khó ai bì.

2) Có loại người thích bề ngoài sơn bóng, nhưng thật chất bên trong họ trống rổng còn nợ nần chồng chất.! "Loại người này không làm phước, nên hay bị kẻ khác ghét cho là (Giàu mà keo kiệt)"

3) Có loại người làm phước ai cũng thấy... Bởi luôn vận động và phô trương .

4) Có loại người làm nhiều công đức, nhưng bề ngoài chẳng ai thấy họ phô trương.. (Người này cũng bị lên án và bạn bè phê bình)

5) Có loại người, sống thật tốt với gia đình họ, hiếu nghĩa tròn vẹn, tuy không làm phước cho bad tánh, nhưng ai là người thân của họ thì luôn được giúp hết mình ở mọi mặt...

6) Có những kẻ rất muốn làm phước nhưng luôn ngu ngơ, không biết cách nào đúng hay sai... "Người này như hoa khô nước chờ mưa rào" Tức là phải chờ đến đúng duyên, gặp thiện tri thức dẫn đường chỉ lối...

7) Cũng có loại người không hề thích làm phước gì cả, họ phó mặc ( Bây chết mặc bây, tiền này bỏ túi) ...!!! ...........

8) Có những kẻ mượn cách làm phước để bỏ túi cho riêng mình... Đây gọi là: Bán công đức làm giàu cho bản thân... hay còn gọi: Mượn Đạo tạo đời.!!! Thật tội lỗi vô cùng, với hạng người này...

Nói chung Ai thấy quanh mình có người gặp nạn thì vẫn phải kêu cứu giúp hộ, đây cũng là cách "Tạo phúc"... Cho người và mình cũng được hưởng, hay còn gọi "Tập hạnh thiện cho bản thân"... Mytt tạm dừng vì đến giờ bận rồi.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trái tim bao dung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trái tim bao dung   Trái tim bao dung I_icon13Wed 30 Jan 2013, 22:08

PHƯỢNG_HOÀNG đã viết:
:docs3:


Hic ,
Một trái tim bao dung ...
( tìm ở đâu trong cuộc đời ?!! ngoài ba mẹ ra ... )
Em thấy ,
Phần nhiều người đời đố kị và ích kỉ lắm tỉ ơi ...

Trong chuyện này ,
Ba mẹ anh lính ấy ko đáng trách ,
Lỗi là vì anh ấy mang ra một phép thử ko cân ...
Con người suy cho cùng cũng chỉ là loài động vật có tiến hoá ,
Ko có tình thương nào mạnh hơn tình thương dành cho chính con cái họ ,

Nếu anh lính ấy nói ,
Mẹ ơi , con đã ...
Em tin chắc kết quả câu chuyện sẽ khác đi ,

Hãy nhìn những bà mẹ đã đi qua cuộc chiến tranh đau lòng ở VN mà xem ,
Em nghĩ ko ai có thể cầm được nước mắt khi nghe câu chuyện bà mẹ 75 tuổi lượm hoa sứ nuôi con là thương binh cứ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh ...

Em thương những người mẹ già nhiều bất hạnh ,
Nhất là nỗi bất hạnh ấy ko phải tự họ gây ra ...
( hjc , nước mắt em ướt mi òi ... )



:sad:

Theo tỷ nghĩ, anh lính chọn con đường ra đi không phải vì trách cha mẹ mình, mà ra đi vì không muốn cha mẹ già nua còn phải gánh thêm một gánh nặng.
Đồng ý rằng "nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt", cha mẹ của anh lính cũng vậy thôi, họ không đáng trách...
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trái tim bao dung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trái tim bao dung   Trái tim bao dung I_icon13Wed 30 Jan 2013, 22:09

mytutru đã viết:
Hic hic Đọc truyện của Cửu Tỷ gởi vào và đọc lời của Phượng Hoàng.. Ý nghĩa của tác giả và lời bình luận đều có cái hay riêng.! ........... !!!

Tất cả các tác giả thì luôn viết và kể những mẫu truyện về hoàn cảnh đau thương của từng hoàn cảnh gia đình trong xã hội, hay trong đất nước của mình, đều có ý tốt là nhắc nhở... Làm người sống trong sung sướng hay đang khổ.!? Tất cả đa số vì mình hơn vì người...

Lời của Phượng Hoàng thể hiện theo nhận định: Con người sinh ra theo bản năng tiến hóa từ thấp lên cao hơn... (Từ cây cỏ, đến giống thú, rồi tiến dần thành con người) Ý này từ người đi trước đã có ghi lại...!

Và bởi vì vậy... Cái vô tâm, vô tình thành vô minh... Ít ai nghĩ ra (Tốt là sao ? xấu là sao? Đâu là đíng đâu là sai..?) Điều này chính bản thân Mytt cũng vấp phải trước kia... Nhưng nhờ biết lắng nghe, và tâm định, ý biết quán tưởng vô thường mà mỗi ngày mỗi thêm hiểu biết, dù chậm vẫn hơn không biết gì.

Nhưng nói đi còn phải nghĩ lại... Mytt không trách kẻ vô tâm, đôi khi ở mặt sau của họ, còn cả một gánh riêng.! Khó ai nhìn thấu, bởi cá tính từng người, ...

1) Có loại người thấy bề ngoài đạm bạc, nhưng bên trong họ giàu có khó ai bì.

2) Có loại người thích bề ngoài sơn bóng, nhưng thật chất bên trong họ trống rổng còn nợ nần chồng chất.! "Loại người này không làm phước, nên hay bị kẻ khác ghét cho là (Giàu mà keo kiệt)"

3) Có loại người làm phước ai cũng thấy... Bởi luôn vận động và phô trương .

4) Có loại người làm nhiều công đức, nhưng bề ngoài chẳng ai thấy họ phô trương.. (Người này cũng bị lên án và bạn bè phê bình)

5) Có loại người, sống thật tốt với gia đình họ, hiếu nghĩa tròn vẹn, tuy không làm phước cho bad tánh, nhưng ai là người thân của họ thì luôn được giúp hết mình ở mọi mặt...

6) Có những kẻ rất muốn làm phước nhưng luôn ngu ngơ, không biết cách nào đúng hay sai... "Người này như hoa khô nước chờ mưa rào" Tức là phải chờ đến đúng duyên, gặp thiện tri thức dẫn đường chỉ lối...

7) Cũng có loại người không hề thích làm phước gì cả, họ phó mặc ( Bây chết mặc bây, tiền này bỏ túi) ...!!! ...........

8) Có những kẻ mượn cách làm phước để bỏ túi cho riêng mình... Đây gọi là: Bán công đức làm giàu cho bản thân... hay còn gọi: Mượn Đạo tạo đời.!!! Thật tội lỗi vô cùng, với hạng người này...

Nói chung Ai thấy quanh mình có người gặp nạn thì vẫn phải kêu cứu giúp hộ, đây cũng là cách "Tạo phúc"... Cho người và mình cũng được hưởng, hay còn gọi "Tập hạnh thiện cho bản thân"... Mytt tạm dừng vì đến giờ bận rồi.

hi Mytutru, cám ơn MTT đã chia sẻ cảm nghĩ. :nu:
Về Đầu Trang Go down
PHƯỢNG_HOÀNG

PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi : 85
Registration date : 18/06/2011

Trái tim bao dung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trái tim bao dung   Trái tim bao dung I_icon13Thu 31 Jan 2013, 11:58

Shiroi đã viết:
PHƯỢNG_HOÀNG đã viết:
:docs3:


Hic ,
Một trái tim bao dung ...
( tìm ở đâu trong cuộc đời ?!! ngoài ba mẹ ra ... )
Em thấy ,
Phần nhiều người đời đố kị và ích kỉ lắm tỉ ơi ...

Trong chuyện này ,
Ba mẹ anh lính ấy ko đáng trách ,
Lỗi là vì anh ấy mang ra một phép thử ko cân ...
Con người suy cho cùng cũng chỉ là loài động vật có tiến hoá ,
Ko có tình thương nào mạnh hơn tình thương dành cho chính con cái họ ,

Nếu anh lính ấy nói ,
Mẹ ơi , con đã ...
Em tin chắc kết quả câu chuyện sẽ khác đi ,

Hãy nhìn những bà mẹ đã đi qua cuộc chiến tranh đau lòng ở VN mà xem ,
Em nghĩ ko ai có thể cầm được nước mắt khi nghe câu chuyện bà mẹ 75 tuổi lượm hoa sứ nuôi con là thương binh cứ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh ...

Em thương những người mẹ già nhiều bất hạnh ,
Nhất là nỗi bất hạnh ấy ko phải tự họ gây ra ...
( hjc , nước mắt em ướt mi òi ... )



:sad:

Theo tỷ nghĩ, anh lính chọn con đường ra đi không phải vì trách cha mẹ mình, mà ra đi vì không muốn cha mẹ già nua còn phải gánh thêm một gánh nặng.
Đồng ý rằng "nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt", cha mẹ của anh lính cũng vậy thôi, họ không đáng trách...



Hjc ,
Ui , thía thì tội nghiệp anh lính í quá , phải hok tỉ ,
Chiến tranh thật là ác nghiệt ,
huhu ...
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Trái tim bao dung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trái tim bao dung   Trái tim bao dung I_icon13Fri 01 Feb 2013, 02:46

PHƯỢNG_HOÀNG đã viết:


Hjc ,
Ui , thía thì tội nghiệp anh lính í quá , phải hok tỉ ,
Chiến tranh thật là ác nghiệt ,
huhu ...
tội thật đó...
Mà bất kỳ nước nào cũng vậy, người lính khi giải ngũ rồi, họ luôn gặp phải vấn đề... làm nghề gì để sống đây ?
huống gì một anh lính bị tàn phế Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trái tim bao dung Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trái tim bao dung   Trái tim bao dung I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trái tim bao dung
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» ĐẶNG DUNG và bài thơ CẢM HOÀI
» Những Đoá Từ Tâm
» Đêm Trên Cành Nhớ - Thơ Việt Đường, nhạc Cao Ngọc Dung
» KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN
» Việt Điện U Linh Tập
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Hoa thơm cỏ lạ-