Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Đáng giá hơn cả tiền Tue 29 Jan 2013, 02:12 | |
| Đáng giá hơn cả tiền Tình yêu, tình thân, sự quan tâm, chăm sóc và sự thỏa mãn với những gì mình có còn đáng giá hơn cả tiền.
Một ngày nọ, người đàn ông giàu có dẫn cậu con trai tới một vùng quê để chỉ cho cậu thấy mọi người đang sống vất vả, nghèo khó như thế nào. Họ đã dành hai ngày, một đêm để sống cùng với một gia đình xếp vào diện nghèo nhất nơi đấy.
Trên đường trở về, người cha hỏi cậu con trai: "Con thấy chuyến đi thế nào?"
"Rất tuyệt, thưa cha!"
"Vậy con đã thấy cuộc sống của người nghèo khổ như thế nào chưa?", người cha hỏi.
"Dạ, rồi ạ!", cậu bé đáp.
"Hãy nói cho ta biết, con đã học được gì từ chuyến đi này?"
Cậu bé liền trả lời: "Con thấy chúng ta chỉ có một chú chó trong khi họ có đến bốn con. Chúng ta có một cái hồ rộng đến giữa vườn nhưng họ lại có một con kênh không có kết thúc. Chúng ta phải mua tất cả những chiếc đèn lồng trong vườn nhưng họ lại sở hữu một bầu trời đầy sao vào ban đêm. Chúng ta có một cái hiên nhà thật rộng thì họ có vùng đất đến tận đường chân trời."
"Chúng ta sống trên một mảnh đất vô cùng rộng lớn nhưng họ lại có những cánh đồng vượt cả tầm nhìn của con", cậu bé tiếp tục "Chúng ta có những người giúp việc phục vụ nhưng họ lại là người đi phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm để ăn trong khi họ là người sản xuất ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường cao lớn bảo vệ mình, họ có những người bạn."
Người cha không nói được một lời, nhìn con trai với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. "Cảm ơn cha đã cho con biết chúng ta nghèo khổ như thế nào."
Linh Hoa (Dịch từ Moral Stories) |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |