Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ở không

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13Mon 06 Oct 2014, 08:10

Trăng đã viết:


   Cái gì cũng tương đối Uni ơi,cafe rồi cũng hết,võng rồi sẽ..đứt,nhạc cũng vậy,mama cũng ko để cho cái sự an bình diễn ra trên võng hoài đâu
Uni bận hay sao vậy?
 
Ò, uni cũng hơi bận, dạo này cày thêm 1 job nữa nên "no time for chatting". 

Sự bình yên của uni chính là lười biếng đó T hỏng thấy hả?  dd
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13Mon 06 Oct 2014, 21:09

unikey đã viết:
Trăng đã viết:


   Cái gì cũng tương đối Uni ơi,cafe rồi cũng hết,võng rồi sẽ..đứt,nhạc cũng vậy,mama cũng ko để cho cái sự an bình diễn ra trên võng hoài đâu
Uni bận hay sao vậy?
   
Ò, uni cũng hơi bận, dạo này cày thêm 1 job nữa nên "no time for chatting". 

Sự bình yên của uni chính là lười biếng đó T hỏng thấy hả?  dd
 Chân lý há,lười biếng tạo ra bình yên,hay đó Uni,nhưng cuôc sống nào có cho phép ta lười đâu huhu
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13Sun 16 Nov 2014, 19:35

Cứ mỗi lần qua quán ốc,qua tiệm bún riêu là nhớ người này,chẳng biết người Uni này ở ngoài đời ra sao mà ta cứ nhớ nhớ :nhay: ,người có nhớ'em " không? hon
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13Tue 25 Nov 2014, 23:29

Nhớ tui mần chi zậy? Để dành thì giờ nhớ người iu đi.
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13Fri 12 Dec 2014, 12:47

Buồn buồn, lôi truyện của chú Ánh ra đọc, đến đoạn này cười muốn rụng rún:


Không nói thì ai cũng biết trong cái ngày u ám đó, nhỏ Xí Muội có vẻ phù hợp với bút danh Hận Thế Nhân hơn là “người yêu” của nó, mặc dù nó chưa từng viết một câu thơ nào.
Thằng Sơn tất nhiên giống như người ngậm hột thị, mặt nó méo như không thể nào méo hơn khiến cái mũi như bị lệch qua một bên và bằng bộ mặt biến dạng như vừa chui ra từ lò ép, nó ngắc ngứ thanh minh:
- À… à… hôm lên chơi nhà Xí Muội… thấy tấm ảnh này nằm dưới đất… chẳng biết của ai nên tôi cất vào bóp…
Như bất bình cho bạn, Hạt Dưa nhếch môi “đế” một câu:
- Rồi giữ luôn?
- Đâu có. – Mặt thằng Sơn bắt đầu nhuộm màu ráng chiều, và nó tiếp tục lắp bắp – Tôi định đưa lại cho Xí Muội… nhưng rồi quên mất…
Dĩ nhiên, chẳng ai tin lời Sơn. Cả ba đứa con trai bọn tôi cũng không tin. Nên tôi chẳng hề ngạc nhiên khi Xí Muội hứ một tiếng:
- Có ma mới tin ông!
Ném vào mặt thi sĩ Hận Thế Nhân một câu, Xí Muội đứng phắt lên khỏi ghế, đùng đùng bỏ đi một nước.
Như có hiệu lệnh, Cúc Tần, Thỏ Con, Hạt Dưa xô ghế rọt rẹt, đứng lên theo.
- Này… này…
Mặc thằng Thọ la hoảng, ba nàng thơ kiên quyết ủng hộ nàng thơ thứ tư. Cúc Tần thậm chí phát khùng:
- Không “này, này” gì hết. Mấy ông cùng một giuộc với nhau, tụi tôi còn lạ gì!
Bỏ mặc bọn tôi ngớ ra với nhau như bốn thằng thộn, ba nàng thơ hấp tấp kéo nhau ra cửa, vấp chân lịch kịch vào bàn ghế dọc lối đi vì bước quá nhanh, động tác gợi đến cảnh những người lành lặn đang vội vã tránh xa bọn ghẻ lở.
Trong góc quán lúc này khung cảnh nghẹt thở như trước giờ bắn giết: thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn lừ lừ quay nhìn thi sĩ Hận Thế Nhân bằng ánh mắt lạnh lẽo gấp mấy lần cái bút danh của nó. Ngay cả tôi và Hòa cũng vậy. hai đứa tôi đóng đinh vô mặt thằng Sơn bằng những tia nhìn bén nhọn đến mức nếu thằng Sơn không phải là người giỏi chịu đựng chắc chắn nó sẽ lăn đùng ra giữa quán khi bị sáu tia nhìn chòng chọc cùng lúc xuyên qua.
Không khí quanh chiếc bàn lúc này ngột ngạt như đang ủ trong một tấm mền dày – trong tấm mền đó thằng Sơn cố rút người thật gọn, như tìm cách chôn mình thật sâu vào lòng chiếc ghế mây để tránh bị lôi ra xét xử.
- Mày làm sao thế hả Sơn? – Hòa bất thần rên lên.
-Tao… tao có làm sao đâu… – Tiếng thằng Sơn lí nhí nghe như tiếng dế vẳng lên từ dưới chân bàn.
- Thằng ngu! – Thọ gầm gừ – Đời mày chẳng còn việc gì để làm nữa hay sao mà đi nhét tấm ảnh em gái con Xí Muội vô bóp hả?
- Tao tình cờ nhặt được… định đem trả… – Giọng Sơn như hết hơi, thều thào đến tội.
- Đem trả cái đầu mày! – Thọ nạt ngang. Tôi nghe rõ tiếng nghiến răng trèo trẹo của nó – Mày tưởng bọn tao đứa nào cũng ngu như mày hả?
Nhớ đến lời xỉa xói oan ức “mấy ông cùng một giuộc với nhau” của con nhỏ Cúc Tần khi nãy, tôi nghe máu nóng bốc lên đầu:
- Mày dựng vở “Tình chị duyên em” làm chi cho tụi tao bị vạ lây hả Sơn?
- Tụi mày… tụi mày…
Bị ba mũi giáp công cùng một lúc, con nhà Sơn mặt xanh như đít nhái. Có vẻ như nó sắp òa ra khóc tới nơi. Nhưng Sơn không khóc. Phút chót, như ăn phải thuốc liều, nó đột ngột hét lên
- “Tình chị duyên em” cái khỉ mốc! Tao có tình cảm gì đặc biệt với Xí Muội đâu! Toàn tụi mày gán ghép cho tao!
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13Fri 19 Dec 2014, 08:20

Nóng máu!

PNO - Ca sĩ Trần Thu Hà vừa phát hành album Tình ca qua thế kỷ vol.2 có bài hát Nỗi lòng người đi. Cách đây ít lâu, bài hát trên đã bị gỡ khỏi chương trình Giai điệu tự hào do tranh chấp quyền tác giả giữa Khúc Ngọc Chân và Anh Bằng.

Bài hát Nỗi lòng người đi từng được ca sĩ Trần Thu Hà quay hình cho chương trình Giai điệu tự hào tháng 10 với chủ đềNgười Hà Nội, nhưng sau đó phần ghi hình này không được phát sóng vì một số lý do tế nhị.

Một trong những rắc rối khiến bài hát này không lên sóng được là do “nghi vấn” tác giả đã “mượn” một câu chuyện tình yêu ngang trái trong phần lời để “bôi đen” thủ đô Hà Nội của miền Bắc xã hội chủ nghĩa sau thời điểm 1954 và “tô hồng” cho Sài Gòn dưới chế độ cũ.
Lý do thứ hai được xem là do “tranh chấp” quyền tác giả của ca khúc. Nỗi lòng người đi từ trước đến nay được biết đến là của nhạc sĩ Anh Bằng, từng được một số ca sĩ như Tuấn Ngọc, Sĩ Phú, Khánh Hà, Vũ Khanh… trình diễn và thu âm tại hải ngoại và mới được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam vào năm 2012.

Anh Bằng (sinh năm 1926) là một nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam trước 1975. Ông là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng như Khúc Thụy Du, Hoa học trò... Gia đình ông di cư vào Nam năm 1954, sinh sống ở Sài Gòn. Ông đi lính chế độ cũ từ năm 1957.

Ngay thời điểm Sài Gòn giải phóng năm 1975, Anh Bằng cùng gia đình di tản sang Mỹ. Sau này ông trở thành người sáng lập nên một trung tâm ca nhạc lớn ở hải ngoại.

Cách đây vài tháng, ông Khúc Ngọc Chân, nguyên là nhạc công cello của dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, tuyên bố mình là tác giả bài hát này với tên gốc là Tôi xa Hà Nội. Mọi chuyện thậm chí được nhà thơ Nguyễn Thụy Kha mang lên chương trình Giai điệu tự hào (do ông làm cố vấn biên tập) để phân trần.

Tuy nhiên phần tranh luận này không đưa ra được chứng cứ xác thực nào để xác định Khúc Ngọc Chân là tác giả đích thực của bài hát. Sau khi cho rằng mình mới là tác giả “chính cống”, ông Chân tuyên bố rằng “không muốn tranh chấp quyền tác giả”, điều này đồng nghĩa với việc tác giả bài hát Nỗi lòng người đi vẫn là Anh Bằng.

Về phía Anh Bằng, ông đã trình ra bản sao tập nhạc Nỗi lòng người đi được phát hành năm 1967. Vậy nên sau đó phần ghi hình Trần Thu Hà hát và phần phân bua, giải thích nhận tác quyền này đã được “cắt” khỏi chương trình khi phát sóng để tránh rắc rối.

Vụ việc gây nhiều tiếc nuối cho khán giả yêu mến bài hát và giọng ca của Trần Thu Hà. Vậy nên việc bản thu Nỗi lòng người đi do Trần Thu Hà trình bày được Cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép phát hành trong album mới (với phần chú thích tác giả Anh Bằng) được xem là một tín hiệu vui cho người hâm mộ.

Trên trang web của Cục nghệ thuật biểu diễn, bài hát trên được ghi rõ là tác giả Anh Bằng, quyết định cấp phép số 224/QĐ-NTBD, ngày 28/05/2012, không có gì thay đổi!

Vậy là sau những rắc rối không đáng có, cuối cùng Nỗi lòng người đi chính thức được “trả lại” cho Anh Bằng. Và cuối cùng, Trần Thu Hà cũng đã đường hoàng ra mắt bản thu âm trên.
NGUYỄN AN KHANG
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13Thu 25 Feb 2016, 22:34

Một buổi tối ở không...

Nghe Buồn Vương Màu Áo...

Tự hỏi hỏng biết thời gian còn được bao nhiêu? Vẫn chưa chuẩn bị gì mặc dù mỗi ngày trôi qua lại thấy dấu hiệu càng rõ hơn.

Chuyển sang nghe Chờ Đông...

Coi vé máy bay online, hỏng biêt có nên đi Singapore hong?

Coi tour du lịch, cũng hỏng biết có nên đi Campuchia hong?

Muốn đi nhiều nơi...
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13Fri 11 Mar 2016, 20:48

Chòy oy...

Ở không - Page 6 6d40f7f4jw1f1qxr20l3hg209q05hqvd-1457540278867

Để Kang Mo Yeon không bị ướt, Yoo Shi Jin đã lấy áo mình khoác cho cô. Nhưng đừng nghĩ anh chàng này tốt bụng, bởi đây đích thị là một gương mặt "vô sỉ". Nghe Yoo Shi Jin nói: "Cô mặc vào đi coi chừng người ta nhìn thấy", Kang Mo Yeon vô cùng hốt hoảng: "Vậy là anh đã nhìn thấy sao?" Và đây là câu trả lời của anh Yoo: "Tôi nhìn thấy rồi nên sẽ không để người khác nhìn thấy đâu." (Kenh14)




Chịu hỏng nổi   lol2
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13Fri 11 Mar 2016, 20:59

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13Sat 12 Mar 2016, 03:16

cậu trẻ này đóng trong bộ phim Sungkyunkwan Scandal mà phải không unikey ? "Nữ Lâm" thì phải ? Very Happy

uh trong bộ phim cũ này cậu này xem có duyên hết sức Wink
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ở không - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ở không
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-