Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Tue 30 Oct 2012, 06:50 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
... Có người lại nóng lòng hỏi: _ Thế ngài lại bị giết vì tội gì? _ Thì cũng do đám sàm thần dua nịnh, vốn biết Thái Tổ có ý nghi ngờ ngài vì ngài là người có tài cầm quân, lại thuộc dòng dõi nhà Trần nên có thể chiêu dụ những người còn lưu luyến thời đại huy hoàng của Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông ngày xưa. Chúng đặt điều sàm tấu cho vừa bụng vua để có cớ mà bắt tội ngài. Chính Thái uý Phạm Văn Xảo cũng là nạn nhân của bọn nịnh thần này. ...
Nhiều tiếng chép miệng thở dài: _ Thật đúng là như người ta bảo "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh, cao điểu tận, lương cung tàng, địch quốc phá, mưu thần vong"! _ Ở triều đại nào thì các vị vua cũng là kẻ “được chim bẻ ná được cá quăng nơm thôi”!
Ái Hoa (còn tiếp)
Các nước Á Châu vì vậy mà đi thua các nước Âu châu chắc cũng vì lẽ đó anh nhỉ ? Em học sử Tây đâu có thấy người ta sàm tấu để hại lẫn nhau, họ khiêu chiến uýnh lộn công khai thôi à |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Tue 30 Oct 2012, 14:00 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Tue 30 Oct 2012, 14:05 | |
| - Shiroi đã viết:
- Ái Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
... Có người lại nóng lòng hỏi: _ Thế ngài lại bị giết vì tội gì? _ Thì cũng do đám sàm thần dua nịnh, vốn biết Thái Tổ có ý nghi ngờ ngài vì ngài là người có tài cầm quân, lại thuộc dòng dõi nhà Trần nên có thể chiêu dụ những người còn lưu luyến thời đại huy hoàng của Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông ngày xưa. Chúng đặt điều sàm tấu cho vừa bụng vua để có cớ mà bắt tội ngài. Chính Thái uý Phạm Văn Xảo cũng là nạn nhân của bọn nịnh thần này. ...
Nhiều tiếng chép miệng thở dài: _ Thật đúng là như người ta bảo "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh, cao điểu tận, lương cung tàng, địch quốc phá, mưu thần vong"! Ở triều đại nào thì các vị vua cũng là kẻ “được chim bẻ ná được cá quăng nơm thôi”!
Ái Hoa (còn tiếp)
Các nước Á Châu vì vậy mà đi thua các nước Âu châu chắc cũng vì lẽ đó anh nhỉ ? Em học sử Tây đâu có thấy người ta sàm tấu để hại lẫn nhau, họ khiêu chiến uýnh lộn công khai thôi à Dzị đáng lẽ phải gọi là quân tử Tây mới đúng, sao mình cứ gán cho cái từ quân tử Tàu? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Wed 31 Oct 2012, 06:09 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Wed 31 Oct 2012, 06:41 | |
| - Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh tức là ... còn gin đó! Cái này ... ngộ á, em mới nghe lần đầu |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Wed 31 Oct 2012, 07:09 | |
| |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Wed 31 Oct 2012, 10:33 | |
| Ai Hoa thầy thực quá nhiều tài Kiếm Hiệp Kim Dung phải vái dài Hắn thuộc sử Tàu bằng chữ Hán Riêng thầy Hoa Việt biết luôn Hai
Bái Phục
Ma Nữ |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Thu 01 Nov 2012, 06:56 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Thu 01 Nov 2012, 06:57 | |
| Em đọc xong đoạn đầu rồi nè, anh và mọi người thân thương nghe bản nháp thử có được hay không, góp ý cho em biết nhen. Em còn chỉnh sửa lại, chọn nhạc đệm vô cho hạp nữa, rồi post lại bài đọc hoàn thiện . Hy vọng không làm sưng lỗ tai mọi người ... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 26 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 63 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |