Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Wed 04 Apr 2012, 04:48 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Rồi chàng vội vã bước vô quán. Thuỷ Bình đứng chờ trước cửa, chợt thấy một chàng thanh niên đi ngang, nàng giật mình kêu khẽ: _ Đào huynh ...
Chàng thanh niên ấy chính là Đào Long Vân. Bất ngờ gặp lại Lý tiểu thư chàng cũng bàng hoàng sửng sốt, miệng lắp bắp: _ Lý tiểu ...
Thuỷ Bình đưa mắt ra hiệu, chàng hiểu ý đổi lại cách xưng hô: _ Chào Lý công tử, không ngờ lại gặp công tử nơi đây!
Thuỷ Bình hỏi: _ Dương tiểu thư thế nào?
Chàng lúng túng trả lời: _ Dạ thưa Dương tiểu thư vẫn bình an, thật là nhờ Lý công tử cứu giúp, chúng tôi không bao giờ quên ân đức này. _ Chuyện nhỏ mà, đừng nhắc đến nữa. Tôi muốn hỏi chuyện hai người đến đâu rồi. Nhà Viên ngoại có làm khó gì Đào huynh chăng?
Đào Long Vân bèn kể lại mọi chuyện. Số là sau khi đưa Trúc Mai về Dương gia trang, Dương viên ngoại rất vui mừng. Biết rõ tâm tình của con và mến phục tài trí cùng lòng can đảm của chàng nên mặc dù có sự cách biệt gia thế hai đàng, Viên ngoại tuyên bố hứa gả Tiểu thư cho chàng, miễn là chàng phải đỗ hạng cao ở khoa thi sắp đến. Viên ngoại còn cho gia nhân đem sách bút vải lụa đến nhà ông Đồ Cam tặng chàng và nói chuyện với ông Đồ ý định của mình về hôn sự.
Thuỷ Bình cười nói: _ Thế thì tốt quá! Xin chúc mừng Đào huynh.
Nàng lấy từ trong bọc ra đôi vòng ngọc phỉ thuý có chạm hình long phượng, đưa cho Long Vân: _ Xin tặng huynh để làm quà sính lễ.
Đào Long Vân xua tay nói: _ Đôi vòng ngọc quá quý giá, tiểu sinh thực tình không dám nhận!
Thuỷ Bình cau mày: _ Đào huynh chê quà của tôi không đáng nhận hử?
Long Vân ấp úng bảo: _ Không phải thế, ... nhưng ... nhưng ...
Thuỷ Bình nghiêm mặt nói: _ Không nhưng gì cả, nếu Đào huynh không nhận thì từ nay chúng ta không phải là bằng hữu nữa!
Bất đắc dĩ chàng phải cầm lấy đôi vòng và tạ ơn. Vừa lúc ấy Mạc Quân Tử từ trong quán bước ra nói: _ Á, anh chàng chung tình đây phải không?
Dường như chàng biết Đào Long Vân là ai và hiểu rõ mọi chuyện. Thuỷ Bình giới thiệu hai người rồi kể cho Quân Tử biết việc đính hôn của Long Vân và Trúc Mai. Chàng bèn lấy đưa cho Long Vân một túi nhỏ nói: _ Đào huynh cầm ít tiền để dành chi dụng.
Long Vân từ chối mãi không được đành nhận túi bạc và giã biệt hai người trở về nhà.
Ái Hoa (còn tiếp)
lâu quá mới thấy bóng dáng Đào Công Tử nhà ta... mà Đào Công tử đi đâu tới đây vậy anh ơi ? |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10567 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Wed 04 Apr 2012, 21:37 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10567 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Wed 04 Apr 2012, 21:38 | |
| - Shiroi đã viết:
- Ái Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Rồi chàng vội vã bước vô quán. Thuỷ Bình đứng chờ trước cửa, chợt thấy một chàng thanh niên đi ngang, nàng giật mình kêu khẽ: _ Đào huynh ...
Chàng thanh niên ấy chính là Đào Long Vân. Bất ngờ gặp lại Lý tiểu thư chàng cũng bàng hoàng sửng sốt, miệng lắp bắp: _ Lý tiểu ...
Thuỷ Bình đưa mắt ra hiệu, chàng hiểu ý đổi lại cách xưng hô: _ Chào Lý công tử, không ngờ lại gặp công tử nơi đây!
Thuỷ Bình hỏi: _ Dương tiểu thư thế nào?
Chàng lúng túng trả lời: _ Dạ thưa Dương tiểu thư vẫn bình an, thật là nhờ Lý công tử cứu giúp, chúng tôi không bao giờ quên ân đức này. _ Chuyện nhỏ mà, đừng nhắc đến nữa. Tôi muốn hỏi chuyện hai người đến đâu rồi. Nhà Viên ngoại có làm khó gì Đào huynh chăng?
Đào Long Vân bèn kể lại mọi chuyện. Số là sau khi đưa Trúc Mai về Dương gia trang, Dương viên ngoại rất vui mừng. Biết rõ tâm tình của con và mến phục tài trí cùng lòng can đảm của chàng nên mặc dù có sự cách biệt gia thế hai đàng, Viên ngoại tuyên bố hứa gả Tiểu thư cho chàng, miễn là chàng phải đỗ hạng cao ở khoa thi sắp đến. Viên ngoại còn cho gia nhân đem sách bút vải lụa đến nhà ông Đồ Cam tặng chàng và nói chuyện với ông Đồ ý định của mình về hôn sự.
Thuỷ Bình cười nói: _ Thế thì tốt quá! Xin chúc mừng Đào huynh.
Nàng lấy từ trong bọc ra đôi vòng ngọc phỉ thuý có chạm hình long phượng, đưa cho Long Vân: _ Xin tặng huynh để làm quà sính lễ.
Đào Long Vân xua tay nói: _ Đôi vòng ngọc quá quý giá, tiểu sinh thực tình không dám nhận!
Thuỷ Bình cau mày: _ Đào huynh chê quà của tôi không đáng nhận hử?
Long Vân ấp úng bảo: _ Không phải thế, ... nhưng ... nhưng ...
Thuỷ Bình nghiêm mặt nói: _ Không nhưng gì cả, nếu Đào huynh không nhận thì từ nay chúng ta không phải là bằng hữu nữa!
Bất đắc dĩ chàng phải cầm lấy đôi vòng và tạ ơn. Vừa lúc ấy Mạc Quân Tử từ trong quán bước ra nói: _ Á, anh chàng chung tình đây phải không?
Dường như chàng biết Đào Long Vân là ai và hiểu rõ mọi chuyện. Thuỷ Bình giới thiệu hai người rồi kể cho Quân Tử biết việc đính hôn của Long Vân và Trúc Mai. Chàng bèn lấy đưa cho Long Vân một túi nhỏ nói: _ Đào huynh cầm ít tiền để dành chi dụng.
Long Vân từ chối mãi không được đành nhận túi bạc và giã biệt hai người trở về nhà.
Ái Hoa (còn tiếp)
lâu quá mới thấy bóng dáng Đào Công Tử nhà ta... mà Đào Công tử đi đâu tới đây vậy anh ơi ? Đi đâu hỏi mần chi? Tò mò quá dzị? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Thu 05 Apr 2012, 03:32 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Thu 05 Apr 2012, 03:43 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Thu 05 Apr 2012, 03:45 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Thu 05 Apr 2012, 04:46 | |
| |
| | | nha uyen
Tổng số bài gửi : 502 Registration date : 09/01/2010
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Thu 05 Apr 2012, 11:21 | |
| Trùi ạ! lâu thiệt là lâu ,cổ em dài bằng cổ cò mí có được chiện để đọc,chiện dài gì mà chưa kịp đọc đã hết rùi,Thầy viết mà cũng hà tiện dzi sao có dzợ được ,hay là hổm rày bận đi làm dzệ sĩ cho chân dài váy ngắn nào rùi nên ít có thời gian rảnh hả Thầy |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10567 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Thu 05 Apr 2012, 13:36 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10567 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Thu 05 Apr 2012, 13:40 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 18 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 59 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |